PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ



hoahongtuoitho
06-07-2006, 04:32 PM
Chia tay đêm nay lần cuối
Nói gì cho hết tâm tư
Từng bước chân âm thầm đến
Lạnh lẽo buốt trong tâm hồn
Từng giờ từng phút trôi qua

Hôm xưa con đang còn bé
Dáng mẹ gầy bóng thân thương
Mẹ vá cho con từng nét
Âu yếm con như chim mẹ
Chập chùng dìu bước con đi

Xuân nay con không còn nữa
Chắc mẹ buồn nhớ con luôn
Chiều đến bên hiên mẹ ngóng
Con hỡI con đâu mất rồi
Mẹ buồn nào con hay chăng

Xuân xưa, nay con thường nói
Lúc nào mẹ tóc hoa râm
Con sẽ lo cho mẹ nhé
Lo miếng cau hay miếng trầu
Để mẹ ngồi ngắm trăng xuân

Bóng dáng mẹ hiền năm ấy
Ghi nét sâu trong tâm lòng
Người mẹ đầy tình thương yêu
Con ơi! Mẹ vẫn mong chờ
Cho mẹ một nét cười xinh
Cây mai nay đã trổ hoa
Bánh chưng mẹ ngồi thâu đêm
Xuân này mẹ vắng con rồi
Mẹ ngồi một mình bên hiên
Mong con mau về với mẹ

Đêm nay me đang buồn nhớ
Sáo chiều nhẹ tiếng ru êm
Mẹ ơi con ru mẹ nhé
Ru khẽ bên tai mẹ ngủ
Ngày mẹ từng ru con
Khi con non dại bé thơ

leFR
15-07-2006, 01:58 PM
theo quan niệm của mọi người là
tình mẹ luôn luôn là biển cả
vâng đúng vậy khi tất cả biết
mẹ là người mang nặng đẻ đau
yêu mẹ nhiều lắm và nhớ mãi
chúc mẹ luôn luôn sống thoải mái