Xem đầy đủ chức năng : Nhớ vườn thơ - tìm người đối đáp
MaiAnh
06-07-2006, 10:52 AM
Đã lâu mới trở vế nhà
Chẳng hay vườn có thiết gà đãi không?
Lối xưa đã nở đầy bông
Cỏ xanh êm ái như dòng mây trôi
Thẫn thờ ngó ngược lại xuôi
Không ai lên tiếng gọi mời đối thơ
Buồn lòng tôi hát vu vơ
Ầu ơ giếng nước đợi chờ trăng lên
Hỡi người cuả xứ không tên
Sao đi không ngó một phen bên naỳ
lặng buồn ngồi ngáp nhìn cây
Chớ người bước tới vung tay hoạ bài
Mai Anh
Mua Sao Bang
06-07-2006, 11:14 AM
Chào mừng trở lại vườn thơ
Gà thì hong có có thơ gởi người
Lâu rồi trở lại vườn xưa
Không biết ta đã biết ....gì hay chưa
Thôi thì mượn dịp làm quen
Cho không xa lạ cho gần nhau hơn
prettyanhthu
06-07-2006, 12:12 PM
mừng người bạn cũ về nhà
ngày đêm lặn lội từ xa đến đây
vườn xưa lá cũ quanh vây
kỷ niệm ngày nào tràn đầy giấy trắng
bạn ơi bạn có biết chăng
vườn thơ nhắc nhở với trăng đừng quên
một người bạn cũ không tên
chờ ngày bạn về bạn mến thương quý
sUp3r Sh0cK
06-07-2006, 07:55 PM
Mừng thay bạn đã trở về
Vườn xưa nay đã bốn bề xanh tươi
Nơi đâu cũng ngập tiếng cười
Cùng nhau đối đáp , họa lời văn chương......
Bạn bè cùng khắp mười phương
Vào đây tụ hội con đường thơ ca
Vườn thơ đang rộ mùa hoa
Mùa hè phượng nở...mùa hoa học trò.....
...::*MINmiE*::...
06-07-2006, 08:07 PM
Đã lâu bạn mới về nhà
Con gà thiết bạn có nề hà chi?
Môt mâm trầu cỗ linh đình
Một mâm xôi thịt chứng minh tấm lòng :hihi:
Vườn xưa vẫn nguyện một lòng
Cố nhân-người cũ hẵng còn đâu đây!
Đọc bài thơ của bạn thấy tức cảnh sinh tình wá nên mạo mụi làm mấy dòng ^^...ko hay cũng đừng chê nhá >.*
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 08:37 PM
Vườn thơ nay nhé sum vầy
Bao nhiêu người cũ cùng ngày dzui xưa
Tình thơ lại thắm người nha
Cùng nhau họa đối cho nhà thêm xuân
Bao nhiêu bạn nhé xa gần
Vào đây cùng đối cho gần nhau thêm
Thơ tình ta sẽ viết lên
Càng thêm thắm thiết ...bao ngày đã xa
thơ dở quá, té lẹ .....mừ hổng quen mừ nhưng cứ viết thế cho gần nha ...hihihi
shrek010sky
06-07-2006, 09:37 PM
Bạn nay đã ghé lại nhà
Rượu ngon trà đậm ngân nga tiếng cười
Vần thơ đối đáp chung vui
Bạn ơi mòn mõi, bùi ngùi ngóng trông
Tuy rằng gà vịt thì không
Nhưng mà thơ phú vẫn trông bạn nhiều.
MaiAnh
04-08-2006, 09:24 AM
Chẳng gà thiết đãi, buồn ôi
Thương cho thân phận lẻ loi một mình
Đường về mây gió lặng thinh
Hỡi người lữ khách vương tình vì ai???
Mai Anh
vuonthochieuhohen
05-08-2006, 04:55 AM
Nói ra mai anh đừng cười
Nơi này gà vịt bị người ta .....rồi
Bữa nay ăn tạm cơm sôi
Hẹn anh khi khác ta mời gà quay
Mong anh thông cảm chỗ này
Lần sau có dịp ta bày rượu ngon
Cộng thêm mấy két sài gòn
Gọi thêm mấy bạn ta tròn một mâm
Mai anh cho T gửi lời hỏi thăm tới mây mơ êm (nhung ) và cô nàng đẹp trai bên ấy nha .
melodylove8x
05-08-2006, 01:22 PM
Gà giờ cúm đã lan ra
Bạn hiền nên nhớ tránh xa gia cầm
Đừng vì thấy thịt ầm ầm
Hóa ra thiết đãi thịt hầm cúm ga
Cúm ga với lại cúm gà
Cúm nào cũng sợ nhất là H5
H5 thì đã thấy căm
Nhưng thêm N1 thì thăm quan tài
hehehehehe :D :D :D
laitiensinhvn
06-08-2006, 12:09 AM
Tiêu đang đuổi Vịt ngoài đồng
Ỷ ôi bạn gọi ...nhà không còn gì
Đành lòng giết tạm con nì
Cân tròn 3 lạng cả bì ,cả lông .
Dù sao có cũng hơn không
Anh em chung sức ...vặt lông con này
Mỗi người một việc xong ngay
Mang dăm cái đĩa ...ta bày cỗ lên .
Bây giờ chiếu trải ,thảm êm
Anh em ngồi lại ...uống mềm mới thôi
Rượu ngon có sẵn đây rồi
Nửa chai nửa lít ,thêm mồi Khoai tươi .!
ntbha2006
06-08-2006, 01:00 AM
đời học sinh nghèo như lõa hạc
long mênh mang như gió lạnh đầu mùa
tình bạn bè keo sơn như đồng chí
và yêu đời như cụm hai thu
đời học sinh là đời mơ với mộng
không có tiền vẫn cắm quán vô tư
thương thay sỗ phận học trò
hai bàn tay trắng đi mò tương lai
tongnguyenhuy
06-08-2006, 04:35 AM
học sinh còn giỏi tắt đèn
như là chị dậu ... làm quen ái tình
học sinh đôi mắt thông minh
liếc girl một cái giám sinh cũng sầu
học sinh đồ sát đứng đầu
chí phèo sống lại dẫu ngầu cũng thua
MaiAnh
06-08-2006, 07:39 AM
Thoảng xa nghe tiếng rì rầm
Mai ơi gà đã thiết mâm đãi T
Buồn lòng quay gót làm ngơ
Thương cho thân phận vườn thơ lẻ mình
Tại người ta quá phụ tình
Xa nhà mới đó, mà hình cũng quên
Buổi chiều hò hẹn không tên
Ôm thơ ngồi gốc mình ên khóc rùi
Mai Anh
Đa Tình
06-08-2006, 09:24 AM
Vườn thơ thấy nhớ vội trở về
Ăn gà ăn vịt thật hả hê
Xong rồi vội vã người cất bước
Bỏ vườn thơ lại khóc tỉ tê
Sao không ở lại với vườn thơ
Có biết nơi đây bao kẻ chờ
Mong người đã đến đừng đi nhé
Cho kẻ nhớ Mai dệt mộng mơ
-soiden-
06-08-2006, 10:26 AM
bước vào vườn thơ đả ngửi thấy mùi
thịt gà rừng nướng với rượu ta
hok bít có ai say chưa nhỉ
thi nhân ...ẩm tửu ...hứng thi ca...
laitiensinhvn
07-08-2006, 04:38 AM
Người đi ...đi ...đi...nỡ thật sao ?
Để ai thơ thẩn nhớ hôm nào
Vẫn ngồi đây đợi ...người đi mãi
Mòn mỏi mong chờ ....mãi hư hao ..
màu kí ức
07-08-2006, 07:41 PM
BUồn chi cứ mãi chi chi?
Làm ai đọc thấy cũng chi là buồn
Thơ ơi xuôi gió mà tuôn
Cho ta nhung nhớ trên nguồn suối gieo
tuanhiep_thuthuy
07-08-2006, 08:45 PM
thơ hay đáy
lân sau thêm nhiều nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.