Xem đầy đủ chức năng : Ảo mộng
lãng_tử_bụi_đời
06-07-2006, 09:01 AM
Em đến đây như ảo mộng đời tôi
Là ánh sáng là niêm vui bất tận
Là vân thơ chắp cánh những ước mơ
Là tất cả sua tan lạnh giá
Trong đêm trường giữa biển cả đời tôi
Em cho tôi vị ngọt đầu môi
Cho tôi sống những ngày tôi mơ ước
Rôi em đi mà không hề nói trước
Mang niềm vui mang nữa tâm hồn
_7:30_PM_
06-07-2006, 08:30 PM
Ảo mộng thôi ... chỉ là ảo mộng ...
Ảo làm chi để mộng tương tư ...
Vậy thôi nhé đừng mơ mộng nữa ...
Trở lại đi cuộc sống bình yên ...
lãng_tử_bụi_đời
06-07-2006, 09:45 PM
http://www.vietsingle.com/img/253199-8139.jpg
Ai giám bảo mình sẽ không mơ mộng
Không hướng mắt về những vì sao
Không khát khao một tình yêu cháy bỏng
Bỏ quên mình lạc lõng giữa nhân gian
Dẫu muôn ngàn phong ba anh vẫn đợi
Vẫn khát khao một hạnh phúc trong đời
Bởi anh biết có một người cũng thế
Cũng như anh trờ đợi ánh bình minh
_7:30_PM_
06-07-2006, 09:59 PM
Ừh thì ai bảo ta chưa từng mộng
Nhưng mộng hoài ta nhận được chi
Có thể nào ta cứ ôm mộng mãi
Có biết chăng ... ngoài kia đời vẫn xoay
Chờ đợi ưh ?! ... Bao nhiêu lâu cho bỏ
lãng_tử_bụi_đời
06-07-2006, 10:28 PM
Đặt nềm tin vào tương lai em hỡi
Ngày không xa hạnh phúc đến bên đời
Em sẽ thấy những lời anh nói
Không mong manh như những giấc mơ
Anh ấp ủ một tình yêu nồng cháy
Đợi một người thắp sáng những giấc mơ
saygoodbye
07-07-2006, 06:55 AM
ảo mộng một tình yêu đầu
thật đẹp và thật rất đậm sâu
ước chi ta là bợm nhậu
để mãi chìm trong nỗi mơ sầu
nhưng khi ngày mai trời lại sáng
ta thấy giấc mộng vội tàn mau
ảo mộng một ngày xưa yêu dấu
nay đâu mất rồi chẳng phải yêu
lãng_tử_bụi_đời
07-07-2006, 07:11 AM
Những giấc mơ thường dịu dàng êm ai
Tàn mộng rồi mới thấy bâng quơ
Giá không yêu để đừng ảo mộng
Không mơ hồ để khỏi đớn đau
Nhưng ai biết mai sau tình sẽ thế
Biết ngọt ngào hay sẽ đăng cay
Cứ yêu đi và say trong men ái
Dù ngày mai ai sẽ phụ ai
girl_sau_han
07-07-2006, 07:59 AM
Ảo mộng ...
Tình mình là ảo mộng ...
Có hay kô ...
Chỉ em biết mà thôi...
Chỉ có em ...
Yêu mãi mãi một người...
Một người đến...
Và đi như giấc mộng...
Ảo mộng ...
Đời mình là ảo mộng ...
Anh biết không ...
Tình mình chết lâu rồi ...
Anh nhớ không...
Em vẫn còn đơn côi...
Chỉ bởi mãi ...trông chờ ...vào ảo mộng ...:so_funny:
lãng_tử_bụi_đời
07-07-2006, 09:37 AM
Ảo mộng!
Đẹp dịu dàng như lụa đào trong nắng
không phai mầu theo hương sắc thời gian
Ảo mộng đẹp ngàn đời vẫn đẹp
Vẫn lung linh và vẫn dịu dàng
Đừng vội vàng ôm chầm ảo mộng
Rồi vỡ tan như giấc ngủ trưa
Ảo mộng đẹp chỉ trong giấc mộng
Còn tình yêu đẹp bởi tấm lòng
:huglove: Nhắm mắt lại hỏi trái tim bé nhỏ
Rằng trong tim mình có ai chưa
Tim mỉm cười bảo răng chưa chưa có
Chưa có gì ngoài làn gió thoáng qua
Anh mỉm cười bảo tại ta lãng tử
Sống đa tình sao có được ai ^^
*Camellia*
07-07-2006, 03:11 PM
Bởi anh sống đa tình nên thế
Nếu anh sống chung tình một người
Anh sẽ không cảm thấy ảo mộng
Tình yêu tuyệt đẹp và hiện thực
(Came mới tập sự, viết không hay, mong thông cảm cho :hihi:)
lãng_tử_bụi_đời
08-07-2006, 02:51 AM
Có phải ông trời ông chẳng thương
Trơi đang nắng đẹp thất thường mưa giông
Làm ta lặng ngắm hướng đông
Mờ mờ mây gió mênh mông nỗi buồn
Có phải ông trời ông ghét ta
Muốn ta trọn kiếp là chàng cô đơn
Tôi bước lang thang phố một mình
Đi tìm quá khứ tìm lại tôi
Cái người cô đơn ngày xưa ấy
Có biết đến giờ vẫn cô đơn
saygoodbye
09-07-2006, 01:17 AM
Có phải ông trời ông chẳng thương
Trơi đang nắng đẹp thất thường mưa giông
Làm ta lặng ngắm hướng đông
Mờ mờ mây gió mênh mông nỗi buồn
Có phải ông trời ông ghét ta
Muốn ta trọn kiếp là chàng cô đơn
Tôi bước lang thang phố một mình
Đi tìm quá khứ tìm lại tôi
Cái người cô đơn ngày xưa ấy
Có biết đến giờ vẫn cô đơn
bạn ấy ơi bài này không ảo cũng chẳng mộng gì cả
một đời ảo mộng ngày mai
ta đây sánh vai cùng ai yêu mình
nhưng tình thật chẳng như mình
ông trời thường muốn duyên tình lung lay
lãng_tử_bụi_đời
09-07-2006, 08:14 AM
Ta đã say trong ảo mộng cuộc đời
Bỏ quên mình trong quá khứ đam mê
Rồi chợt tỉnh ta thấy lòng tê tái
Giọt lệ tràn ta hứng trọn niềm đau
Có nỗi buồn chỉ mình ta mới hiểu
Lệ ướt my trong đêm tối cô liêu
Uống giọt đắng để sớm mai thức dậy
Dâng cho đời là những niềm vui
lãng_tử_bụi_đời
09-07-2006, 08:12 PM
Một thời phiêu bạt lang thang
Quay về chốn cũ lỡ làng tơ duyên
Người xưa đã bước lên thuyền
Đi về bên ấy vui duyên tơ hồng
Còn ta một bóng phòng không
Đêm nằm thao thức mênh mông nỗi buồn
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:25 PM
Mộng kia đến nhé - rùi đi
Làm gì có thực mà ...là chiêm bao
Bao nhiêu dzui nhé cùng sầu
Mơ thôi như thế mong cầu được đâu
Lại thêm bao chuyện đau đầu
Mơ sao đi hết ...mong sầu chóng qua
Nhưng mà nguyện nhé chẳng ra
Nay ta vẫn thế sầu nì khó phai...
saygoodbye
09-07-2006, 10:14 PM
mộng đời được chẳng bao lâu
tình ảo trên net bao lâu hỡi người
yêu nhau như mộng trên trời
khi nào tỉnh giấc hỡi người dấu yêu
tongnguyenhuy
09-07-2006, 11:02 PM
khi nào đời hết quạnh hiu
thì còn hư ảo cô liêu cuộc tình
khi nào chiếc bóng vô hình
thì ta sẽ biết là mình hư vô
lãng_tử_bụi_đời
10-07-2006, 07:18 AM
Lãng tử còn thì đời còn ảo mộng
Những vần thơ gieo nỗi nhớ mênh mông
Đời thực hư sắc sắc không không
Tình vương vấn trong lòng người thiếu nữ
Gieo chút sầu gợn lên trong nỗi nhớ
Biết mai này cuộc sống có như mơ
Ảo mộng thôi chỉ một thời ảo mộng
Tỉnh mộng rồi liệu còn nhớ ta không
prettyanhthu
10-07-2006, 07:37 AM
Tỉnh mộng đời quá đơn sơ
còn đâu nữa những vần thơ xanh màu
còn ảo mộng còn có nhau
như rượu giãi đi cơn đau vô hình
lãng_tử_bụi_đời
10-07-2006, 09:21 AM
Say men diệu say rồi còn tỉnh
Say men tình biết tỉnh khi nao
Nuôi ảo mộng đêm ngày mộng mị
Tỉnh giấc rồi lệ ướt tràn my
Sekhoviyeu
11-07-2006, 03:26 AM
Ảo là ảo giác một cuộc tình
Mộng là mộng tưởng ánh bình minh
Đường đời ai ghép thành ảo mộng
Để nhớ cuôc tình , ánh bình minh
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:31 PM
Ảo mộng lắm vì đời nhiều vụn vỡ
Biết làm gì ta chỉ nhớ ngày xa
Biết mộng chi khi tình là dang dở
Biết tính gì khi mộng chẳng thể ra
Ảo mộng kia có bao giờ không nhở
Thành ta, người thực của vui ca
Mộng vui thế bao giờ thành thực tại
Để hồn cười như thủa ..cứ nằm mơ.
nghilang_91
11-07-2006, 07:43 PM
Tình yêu là giấc mơ
Người tình là vần thơ
Góp cả vào nổi nhớ
Người ơi sao hững hơ
Người ơi sao ngó lơ
Để hồn tôi bơ vơ
Để tình tôi lầm lỡ
Những ngày tháng tôn thờ
Những ngọt ngào cởi mở
Tình chỉ là giấc mơ...
Cho lòng ai đợi chờ
Cho lòng ai nhung nhớ
Nhớ một người trong mơ
Để mộng mơ muôn thuở
Bởi người vẫn ngó lơ
Bởi người vẫn thờ ơ
Cho lòng tôi thẫn thờ
Cho tình tôi tan vỡ
Mới biết tình là thơ
Thơ chỉ đẹp trong mơ ...
rongdo
11-07-2006, 08:14 PM
Ảo mộng cũng chỉ là mơ
Mơ rùi lại tỉnh,tỉnh rùi lại mơ
Để cho nhung nhớ 1 mối tình
Cho bao kỉ niệm chôn vào mộng mơ
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:09 PM
Mộng ước xưa nay chẳng thể còn
Nay người dẫm nát trái tim tan
Nay ta cũng hết sầu bi nhé
Nay buồn đi hết liệu có tin....
lãng_tử_bụi_đời
11-07-2006, 11:41 PM
Em và tôi ở hai đầu nỗi nhớ
Nhờ trang thơ nhắn gửi chút tâm tình
Nuôi giấc mộng trờ đợi ánh bình mình
Chờ người tình tìm về trong ảo mộng
Sanh bước cùng nhau say giấc nồng
Em công chúa một nụ hồng rực rỡ
Tôi chàng khở quen cuộc sống mộng mơ
Đến với nhau khoảnh khắc tình cờ
Cùng ước mơ về ngày hạnh phúc
lãng_tử_bụi_đời
15-07-2006, 02:37 AM
Không ảo mộng cho tương lai bớt khổ
Không vô tình cho vơi bớt cô đơn
Sông chân thành đâu kể thiệt hơn
Làm quân tử mang ơn phải trả
tongnguyenhuy
15-07-2006, 04:49 AM
tôi đi tìm em trong ảo mộng
giấc mơ một sớm thoáng bóng hồng
nhưng sao trong tôi giờ trống rỗng
bởi đời là vậy, ảo mộng: không
Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 05:16 AM
Ảo mộng ngày nào hé mở không
Bao nhiêu nhung nhớ liệu có thành
Tim yêu chung thuỷ mơ mộng hết
Duyên ta với người hoá kể không...
lãng_tử_bụi_đời
15-07-2006, 05:59 AM
Tôi lang thang trong đêm trường lạnh lẽo
Bước cô đơn tôi gục ngã bên thềm
Màn sương trăng bao chùm lên thân xác
Đè lên tôi một nỗi nhớ mênh mang
Tâm hồn tôi bỗng như choàng tỉnh
Tôi thấy mình lạc giữa giấc mơ
Em là ai nàng tiên hay công chúa
Dìu tôi đi đến cánh cửa thiên đường
saygoodbye
15-07-2006, 11:17 PM
thôi thì ta kết thúc mộng ảo
để sớm thoát ra khỏi nỗi sầu
dù ngàn năm trôi tình vẫn đau
dầu không ảo mộng cũng chẳng ràu tình yêu dù tỉnh hay mơ thì ũng thế )
thanlongcodon
15-07-2006, 11:37 PM
ôi trời đất mọi người ơi
văn chương lai láng tràn lên trán
đêm về nằm mơ nói ra thơ
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:02 PM
Ảo mộng đâu còn nữa hư không
Anh bước đi rồi có nhớ nhung
Bao nhiêu sầu thẳm vương trên mắt
Nỗi nhớ đong đầy hỡi kẻ ngây
Ta với anh đây đã xa nì
Đâu hề xanh thẳm với mộng chi
Đâu hề biết tới những dzui tươi
Mộng ơi chắp cánh tự muôn đời
lãng_tử_bụi_đời
20-07-2006, 10:30 PM
Tình vẫn còn đời còn ảo mỗng
Còn gã khờ còn công chúa mộng mơ
Còn cả tôi những vần thơ buồn bã
Kẻ không nhà kiếp sống lang thang
Đêm chiêm bao màn trời sao lấp lánh
Thảm cỏ xanh ru giấc ngủ an lành
Sương khẽ lạnh như bàn tay thiếu nữ
Gió vi vu như khúc hat yêu thương
noibuon_mangten_quyen
20-07-2006, 10:48 PM
Đêm qua giấc ngủ thật là êm
Mơ bước chân ai đến bên thềm
Dắt tay đi dưới mùa thu lạ
Cả chốn thiên đường chỉ có ta
đông lạnh
20-07-2006, 10:54 PM
sống quãng đời thừa mãi ngẩn ngơ
còn chi đâu nữa vẫn mộng mơ
người đi như tất cả như ảo mộng
bo? mặc mình ta ở chốn này
Dã Quỳ
21-07-2006, 01:31 AM
Mộng vẫn đẹp - Tội gì ta ko ảo?
Đời vẫn vui - Khi ảo mộng kia mà
Với trái tim mang biển khát yêu thương
Lửa sẽ cháy khi đời còn ảo mộng!
NguyetLinh
21-07-2006, 06:29 AM
Mình em đứng lại trong chiều
Nghe mưa rơi chậm về miền cô đơn ..
Hoa Dầu trong gió ngậm buồn
Quay từng cánh mỏng .. dỗi hờn người ta...
Ngỡ như có ....
chợt phôi pha !!!
Trong tim Người .. tình có là trăm năm ?!?!?!
Ngỡ như có ....
lại như không !!!
Đôi tay ta giữ .. mênh mông nỗi buồn ...
Em về rũ áo phong sương
Chuyện ngày xưa ủ môi trầm xót xa ..
Biển lòng sóng chẳng nở hoa ..
Đành thôi .. mộng đẹp gởi cùng gió bay !!
lãng_tử_bụi_đời
22-07-2006, 08:03 PM
Ảo mộng ơi tan vỡ tự bao giờ
Để vần thơ bỗng thành dang dở
Để người tình hờ hững thờ ơ
Để mình ta ngẩn ngơ sớm tối
Đêm cô liêu ôm gối làm thơ
laitiensinhvn
22-07-2006, 11:16 PM
Vẫn yêu, vẫn nhớ,khắc hoải chờ
Đêm sương lạc lõng ,bơ vơ một mình
Vần thơ kia vẽ bóng hình xa thẳm
Lệ vỡ òa .................nhớ lắm người ơi !
đông lạnh
23-07-2006, 01:56 AM
--------------------------------------------------------------------------------
nào ai biết đời ta như mộng
kiếp tình người vô vọng vì đâu
dỡ dang mang mối tình đầu
đời xanh mãi cất ưu sầu về tim
còn đâu nữa ngày xưa âu yếm
anh hái cành hoa tím cho em
nhớ em thơ thấm mực lem
kết trang thương nhớ đời đem buồn về
em xa mất đời đau vô kể
suốt đời chàng đâu thể nào quên
khiến giờ thơ viết không nên
niềm đau chôn dấu hiện bên đời chàng
dù anh muốn vùi chôn dĩ vãng
để một lần thanh thản hồn thơ
nhưng rồi cũng chỉ là mơ
bóng hình em mãi vật vờ trong tim
luckyly
23-07-2006, 03:51 AM
tình em là biển cả
cho anh sải bước dài
phải chăng anh không muốn cho tình em bay cao
>>>>>>>>>>>>>>>...>>>>>>>>>
đời thế gian ai hiểu tình là chi
có rồi để vụt mất mới hay chỉ là mơ
lãng_tử_bụi_đời
23-07-2006, 04:34 AM
Đôi mắt ấy làm tôi hoài mong nhớ
Làn môi xinh tôi đứng lại thẫn thờ
Em là thực hay mơ cô bé
Đến rồi đi xé nát tim tôi
NguyetLinh
23-07-2006, 06:19 AM
Bao mùa yêu còn lấp đầy mộng mị
Có mùa nào .. xanh mọng lá yêu thương
Người vô tâm.. dẫm nát chút mộng thường
Tình vỡ mộng .. chiêm bao.. bừng thức tỉnh !!
Ta phung phí , muộn phiền , đong ký ức
Đan mộng mơ .. bằng gian dối tình thơ
Chẳng còn chi .. - một góc vắng .. hững hờ
Ở nơi đó .. lối riêng về .. ta bước !
lãng_tử_bụi_đời
23-07-2006, 11:13 PM
Có phải em là người trong định mênh
Làm thuyền ta một thủa lênh đênh
Sóng tình cuống ta lạc vào bến lạ
Gặp được em ta ngỡ tưởng tiên xa
Em ở đâu trong suốt tháng năm qua
Giờ gặp gỡ liệu có còn xa cách
đông lạnh
24-07-2006, 01:25 AM
giấc mộng tình đầu giấc mộng tan
thoáng qua chợp mắt tựa lá vàng
màu xanh qua đã nay thay đổi
cũng như tình ta vỡ cung đàn
lãng_tử_bụi_đời
26-07-2006, 09:04 AM
Tôi biết ngày mai em sẽ ra đi
Tôi biết ngày mai biệt li buôn lắm
Dẫu tháng năm qua chỉ là ảo mộng
Nhưng thật là buồn ki mộng vỡ tan
Để lại trong tôi nỗi đau ngập tràn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.