PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước - Mong



bà dzà
06-07-2006, 02:44 AM
Nhớ thuở nào hai mái đầu để chỏm
Cùng chơi trò chú rể với cô dâu
Em và anh tay trong tay nguyện cầu
Ước sao này hai đứa mãi bên nhau

Thời gian cứ trôi, ta dần khôn lớn
Em không còn là cô bé mè nheo
Để cho anh tối ngày theo lẽo đẽo
Mua bánh kẹo....bé cười, thôi không khóc

Đã xa rồi cái thời hay lóc chóc
Tưổi mười tám...tưổi của những ước mơ
Em góp nhặt ...cho chúng vào lời thơ
Mong sau này hai đứa vẫn đẹp đôi :hihi:

NHớ Ngày Xưa
06-07-2006, 03:56 AM
Ước khi xưa, khát vọng êm đềm
Nhớ năm tháng xa dần ôi kí ức
Anh và em hai con người có thực
Nhưng chỉ cười, nhé ước mơ xa

Đã qua rồi ngày ấy ngây thơ
Em trực trào lòng yêu hi vọng
Nhưng vì buồn, tuổi lớn khác xưa
Em với anh tim yêu không còn nữa !

sUp3r Sh0cK
06-07-2006, 08:29 PM
bà dzà làm thơ hay wa' ta
đọc xong hĩu được chết liền ah`...:haha:
văn chương lai láng tràn wa nách ....
đúng là bài thơ của bà dzà.....:haha:..
;;;;;;;;;;;;;;;;;
hú bà dzà...bà mần thơ hay bá cháy bò chét lun ...kaaaaaaaaaaaaaa

bà dzà
07-07-2006, 02:51 AM
Ước cho thời gian ngừng trôi
Ước cho nỗi nhớ trong tôi chẳng nhoà
Ước cho cây mãi đơm hoa
Ước tình ta mãi thiết tha ngọt ngào

Mong cho sóng mãi rì rào
Mong cho mưa gió chẳng gào thê lương
Mong người ở chốn tha hương
Đừng sầu ai oán ...mà lưôn vui cười
_________________________


No heart::
Thơ tôi viết chỉ mình tôi hiểu
Người không hiểu ..thì tôi đành chịu
Nhưng chớ cười chớ nói thế kia
Nếu không tôi oánh ...cho té xĩu