Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy vô tư mà đến...mà đi!!!



°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 09:57 PM
Chuốc chi lấy sự muộn phiền
Thôi thì xa cách bạn hiền từ đây
Mây, mưa, nắng, gió, sao trời
Chơi vơi kỷ niệm tình đời chẳng phai.

Có những lúc vần thơ như con nước, ào một cái xuất hiện để rồi chộp bàn phím ghi lại, đọc cũng thấy giật mình, 5 phút thôi là đã ghi lại được một khoảnh khắc, để rồi lãng quên... tócpi đầu tiên của Radio trong box thơ là đây :)

°¤°Radio°¤°
09-07-2006, 09:18 AM
Chút buồn có nghĩa gì đâu?
Khi thức trọn đêm tình đầu nguội ngắt
Thiếu gì đâu những mẩu khờ?
Em có biết làm dòng thơ tan nát

Cái nắng hắt màu vàng lúa
Khung trời xanh mang màu của áo anh
Những câu hỏi, dòng thơ ngỏ
Trái tim em có thể tỏ lòng anh?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-07-2006, 12:44 PM
hehehe , radio xuât; khẩu thành thơ hay nha. thảo thích đó. Để bữa nào ý thơ dâng trào Thảo làm 1 bài cho nghe. Hehehe , thơ con cóc í mà...

nice_girl_
17-07-2006, 10:52 PM
có mây, gió, sao trời, nắng, mưa but ban thiếu anh trăng. Nếu vui anh trăng sẽ rất đẹp, còn nếu buồn thì sao...............xin thử coi bài thơ của tui trăng sáng sẽ nuh thế nào


Vắng em

Tôi trễ hẹn một lần
và em nói
Vầng trăng chia đôi
Nếu trễ hẹn lần sau
Vầng trăng sẽ chia làm tư
Và rồi........một ngày em đi
Tôi dã hiểu.....
Vắng em trăng sáng càng buồn
nice_girl_

đông lạnh
18-07-2006, 01:26 AM
buồn là gì ? tại sao sầu héo
một chữ tình đang dày xéo con tim
buồn là gi ? khi ta chết lặng im
người phụ nữ bỏ mình ta đơn lẻ

buồn là gì? khi mưa rơi khẻ
lệ cùng tuôn theo nỗi nhớ xa xôi
buồn là gi? mà khi là thu rơi
ta lại nhớ đến người phương xa ấy

dù ta biết buồn nhiều vẫn vậy
nhưng vẫn buồn và buồn mãi mà thôi