Xem đầy đủ chức năng : ............. Mộng.............. MƠ..............
Black & White
05-07-2006, 04:25 PM
Kết quả cũa sự mộng mơ
Tình iu kết nối thành thơ
Sâu lắng nhưng quá mập mờ
Thữ hõi em có nên chờ :rain:.....
langtumuadong
05-07-2006, 04:32 PM
Chờ chi để hoài mong nhớ,
Mơ chi để sống hoài trong cõi mộng.
Lung linh một bức sương mờ ảo,
Bước vào hỏi có chăng lối thoát ra.
romeo si tình
05-07-2006, 05:40 PM
đợi làm chi khi tình yêu ngoảnh mặt
chờ làm gì trên bước ngoặt tình cay
mộng vỡ tan cho đêm tàn không tỉnh giấc
mãi mãi chìm trong nước mắt đắng cay
Black & White
05-07-2006, 05:55 PM
Em dzẫn bít mộng ão lắm gian nan
Dzà nhìu khi em cãm thấy chán nãn
Động lực nào sẽ giúp em đây anh
Đường phía trước còn dài và dài lắm
tendresses
05-07-2006, 06:26 PM
Em ơi Anh thấy trăng lên
Bùi ngùi bỗng thấy chênh vênh cõi lòng
Chẳng biết người có ngồi trông
Đợi chờ trăng khuyết thầm mong sẽ tròn
Hay vì trăng vẫn còn non,
Mây mờ che khuất hao mòn hằng nga ,
Ngồi đây mình có nhớ ai
Ta đây nhớ lại tiếng ca ngọt ngào.
mộng làm gì....vì sẽ có lúc tan.......
nhung nhớ làm gì cho ta thêm già cỗi.........
1 phút đợi chờ ta lại rơi lệ sầu........
1 ngày chờ đợi lòng ta lại quặn đau........
.::Milos::.
05-07-2006, 07:30 PM
Hãy chỉ để một mình anh yêu em
Vì tình yêu anh dành cho em không cần lời đáp trả
Hãy chỉ để một mình anh đợi chờ
Vì trong bão tố ... em là ánh sáng luôn soi đường anh đi
Hãy chỉ để mình anh mang băng giá
Vì anh sợ cái lạnh làm tê buốt trái tim ai.
Hãy chỉ để mình anh ... mình anh chịu đựng tát cả nhé
Vì anh muốn em mãi cứ thật vui tươi ... như những lúc lần đầu anh gặp em ! :)
Em nhé !!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:45 PM
Ngồi nơi đây mộng mộng, mơ mơ
Chỉ vì ngày hôm qua đã gặp
Một anh chàng với khưôn mặt điển trai
Khôing kịp hỏi nên lời chưa thể nói
Thôi biết đâu duyên ấy chỉ tình cờ................
Black & White
05-07-2006, 09:36 PM
Cơ hội chĩ đến mụt lần thui
Bạn ơi sao lại đễ lỡ dzị
Bít đâu duyên ấy được dài lâu
Mộng mơ đâu phãi là cái tội :D
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:44 PM
biết mông 5mơ không phải tội ai ơi
Nhưng cái tội là ở mơ mộng quá
Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:46 PM
Mộng mơ ta đã gặp người
Duyên vui lưu luyến nhưng mà sớm phai
Một hai những tiếng chung thoai
Ai đâu có ngỡ tình buồn ly tan..
tendresses
05-07-2006, 09:51 PM
Mộng mơ ta thả hồn mây gió
Đi đến muôn nơi, bao ước vọng
Không ai đánh thuế, không chịu phạt
Biết mộng biết mơ, biết vươn lên.
Black & White
05-07-2006, 09:55 PM
Mộng mơ rùi sẽ đi về đâu
Hay chĩ vấn vương nỗi bùn đau
tendresses
05-07-2006, 10:13 PM
Mộng mơ mỗi cõi riêng mình
Mông mơ cho thỏa chí lòng khát khao
Mộng mơ, mơ ước.... nguyện cầu
Cho thành hiện thực, thỏa chí chờ mong.
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-07-2006, 07:31 PM
chờ mong, mong chờ hình bóng ai
làm ta ngơ ngẩn với hồn say
Mộng mơ một coĩ thiên thu đó
gặp anh để thoả bước quên đời..............
saygoodbye
07-07-2006, 07:05 AM
mộng mộng rồi lại mơ mơ
đúng là con gái vu vơ hen người
nhưng mà em biết làm thơ
nên nhiều khi thấy không mơ chút nào
Black & White
07-07-2006, 03:38 PM
Mộng mơ em thấy mình khờ
Bao h em mới khôn lên hỡi ngừi
.::Milos::.
07-07-2006, 06:17 PM
Ai chả có những mộng mơ em hỡi
Mơ ước là liều thuốc của mọi bùn đau
Ai chả có những mộng mơ em hỡi
Hãy mỉm cười vì biết mình còn bít mơ
Có những người chìm đắm trong bóng tối
Chỉ bởi cuộc đời chẳng còn khát khao
Và có những lối mòn sâu thăm thẳm
Chỉ bởi vỉ chẳng ai dám ước mơ ....:)
*Camellia*
07-07-2006, 07:22 PM
Mơ, ai có thể mơ
Khi nó khó thành hiện thực
Chỉ là ước, chỉ là mơ
Hướng tới ước mơ
Là điều làm cho tôi vui ^^
-----------------------------------
Tôi cũng đang mơ ước
Mơ về gia đình tôi
Được đoàn tụ cùng nhau
Không bao giờ chia rẻ ^^
thanlongcodon
07-07-2006, 11:50 PM
ai cũng có ước mơ
riêng tôi chẳng có gì
chỉ toàn chuyện ko hay
đập tan giấc mơ tôi
tôi cũng mưốn mơ lắm
nhưng chẳng biết mơ gì
thì thôi mơ ưóc đại
được làm bạn mọi người
ahha_i_am_kaka9288
08-07-2006, 02:33 AM
Mộng là ảo ảnh đời kia mới thật
Mãi sống trong mộng ảo được ư??
Mơ thường đẹp nhưng như mơ thật khó
Nếu đắm chìm mơ mộng sẽ hại thân
Người mạnh mẽ sẽ vượt qua tất cả
Hãy vươn mình thoát tỉnh khỏi mộng kia
Có sống thực mới tìm ra ý nghĩa
Mãi mơ thôi cũng chẳng để làm gì
saygoodbye
09-07-2006, 01:07 AM
mộng mơ môt chút tình hờ
ngày xưa anh nói anh yêu tôi hoài
đợi chờ một nỗi ngây thơ
rồi anh bóp nát cơn mơ trong đời
thanlongcodon
09-07-2006, 02:56 AM
mộng mơ đôi lúc lại thấy vui
mơ mộng ảo giác đời bớt khổ
nhưng mà hết mộng lại thấy đau
giá lạnh con tim rồi nhung nhớ
Dù em ở nơi rất xa ,nơi đó mình em lạnh lẽo lắm
Anh vẫn chờ cho dù chẳng thấy em
Bao kỷ niệm , dù ol~ hay dù bên nhau ngày xưa cũ
Anh vẫn mang theo mình ,cả những lúc bầu trời tối đen
Mộng mỗi đêm khi nhắm mắt lại và chỉ nghĩ tới em
Dù thỉnh thoảng nc mắt rơi đầy ... anh không ngừng lại đc nữa
Mơ ngày mai ,dù không gặp nhau nữa ,dù không thẻ gặp lại
Vẫn mãi yêu em cho tới lúc lìa xa ... mãi mãi !
rongdo
09-07-2006, 09:37 PM
mộng mơ hoài rùi cũng chán
vì chẳng bao giờ thấy mộng được dài lâu
nỗi đau thì cứ còn mãi
đễ vết thương lòng càng thêm đau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-07-2006, 05:19 AM
Biết mộng mơ là biết đau biết khổ
Nhưng thà đau không để mất Mộng mơ
Vết thương ấy rồi mai đây sẽ khõi
Nỗi đau này sẽ chôn chặt trong tim .........
tokyo
13-07-2006, 06:45 AM
Mộng vỡ tan rồi có còn đâu
Gặp gỡ chi nhau phút giây đầu
Lạ lắm thật buồn nhưng vẫn nhớ
Nhưng giờ chỉ xót một niềm đau
Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 09:02 AM
Bây giờ hết nhé phút giây đầu
Mộng kia thì vỡ tựa hoa gâu
Anh đi vui nhé đâu cần giữ
Em buồn vẫn thế một nỗi sầu
bachlongphi
13-07-2006, 08:32 PM
Ừ em hay cứ cố quên đi
Nhớ mãi mà chi có được gì
Mộng vỡ tan rồi tim cũng vỡ
Từ nay hết kẻ phải ướt mi
thanlongcodon
14-07-2006, 01:41 AM
cuộc đời cay đắng còn chi nữa
muốn quên nhưng nhớ lại càng nhiều
thì thôi tôi cứ đành nhớ nhung vậy
rối một ngày người hiểu và tha thứ
ahha_i_am_kaka9288
14-07-2006, 09:24 PM
Mộng mộng mơ mơ mãi chán rồi
Nay giờ ta muốn được tỉnh thôi
Sống một đời sống luôn chân thật
Có lúc buồn, vui, có lúc sầu
thanlongcodon
14-07-2006, 09:34 PM
muốn tỉnh là tỉnh được hay sao
dù muốn quên nhưng lại càng thương nhớ
biết làm sao cho quên được người ấy
để bây giờ ôm lạnh giá cô đơn
meovuitinh
14-07-2006, 10:41 PM
TÌnh YÊu PhẢi CÓ MỘng MƠ
NhƯng Khi YÊu VỠ ..................
MƠ CŨng Ko ThÀnh
tokyo
14-07-2006, 10:55 PM
Mộng vỡ tan rồi ta vẫn mơ
Mơ cho lòng ấm giữa sương mờ
Dể biết tim ta giờ chưa chết
Mà chết được sao ...phải phải chờ
điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 12:47 AM
mộng là hình ảnh trong đêm
mơ là hình bóng của em thiên thần
mộng mơ là kiếp độc thân
suốt đời ta đứng tần ngần nhớ em
NguyetLinh
15-07-2006, 07:32 AM
Tôi có nàng thơ, có giấc mơ
Ôm trăng đêm trắng góc mong chờ
Mộng đắng thềm loang miền hư ảo
Lệ đẫm cay nồng .. giấc bơ vơ ..
Tôi có đêm gối mộng hoang sơ
Vẽ bức tranh tình đẹp không ngờ
Sắc tím hồng tươi mầu thương nhớ
Tỉnh giấc .. tranh buồn .. đen giấc mơ !!
Tôi có trăng thanh, gió vẩn vơ
Hiên vắng vần thơ rớt hững hờ
Thơ tôi gởi gắm ngàn tâm sự
Như lá rụng vàng úa Thu thơ
Có dỗi hờn không, có cô đơn
Tôi chẳng có chi, chỉ nỗi buồn
Có đêm, thơ nhé, trăng ru mộng
Đời rồi qua vội .. thế mà hơn !!
-Nguyệt Linh , 15 Apr 2006 -
saygoodbye
15-07-2006, 11:35 PM
giấc mộng đi qua khi tỉnh dậy
ước mơ thì còn mãi không thôi
một khi cuộc đời còn mơ ước
bước chân ta đi không moỉ nhừ
thanlongcodon
15-07-2006, 11:54 PM
buồn ai buồn quá buồn cho tôi
một kẻ như tôi chẳng mộng gì
bây giờ ước mong sao gặp mộng
gặp được người thương với nụ cười
saygoodbye
16-07-2006, 02:41 AM
mông làm chi cho kẻ si tình
chết trông giấc mơ không thức tỉnh
tình yêu trăm nẻo đường tìm
sao tìm giấc mộng để chóng qua
S!lver [halo]
17-07-2006, 08:45 AM
Mộng mơ 1 thuở yêu nàng
Sáng đeo chiều bám tối về nằm mơ
Cớ sao nàng mãi làm ngơ
Để anh bu bám vu vơ cả ngày
Yêu phải lì ^^
NguyetLinh
17-07-2006, 09:25 AM
Mai em đi ..
tìm mộng vàng nắng ấm
Mai em đi
tìm thi mộng ngọt mềm
Anh không đợi ..
nơi bờ yêu mộng ảo ...
Mai em đi ..
tìm chút tình mơ hão
Ru hồn đêm .. trăng lảo đảo trăng
Đường em qua ..
trăng biền biệt bóng rằm
Anh không đến ..
ru tình dâng thắm mộng ..
Mai em đi ..
tìm tình thơ trông ngóng
Nhớ mùa thương chìm đắm giấc trăm năm
Lỡ lạc lối vùng hoang mang vẳng lặng
Anh không về ...
dìu dắt lại tháng năm ..
Thôi em bước ..
mưa về nhoè con nắng
Tim yếu mềm tràn trăn trở chênh vênh
Ta cúi mặt ..
buồn lênh đênh bờ bến
Có tình nào .. giữ mãi được êm đềm ???
Black & White
17-07-2006, 09:34 AM
Qua rùi cái thời mộng mơ
Bít iu bít giận bít...hoài nhớ mong
Thời gian khiến em dzỡ mộng
Tạm bịt một thời mộng mộng mơ mơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-07-2006, 05:12 AM
Mông mơ ai hỡi Nhớ chăng
Hôm nao ta đứng trước trăng hẹn thề
Vẫn mong có được tình này
Chẳng may hạnh phúc bay đi mất rồi..........
điệp_viên_0_0_thấy
30-07-2006, 05:22 AM
mộng mơ thì chỉ mộng mơ
cuối cùng rồi cũng thẩn thờ vì yêu
echbenzo
30-07-2006, 05:35 AM
khoc lam chi cho tim hoa da
sau lam chi le ươt hai hang
ta khoc vi ai va ai dang khoc vi ta
điệp_viên_0_0_thấy
30-07-2006, 05:45 AM
thơ bạn cũng có ý hay
nhưng không có dấu thì ai hiểu gì
nếu như mình là mod thì
giúp bạn type lại những gì bạn mong
( khóc làm chi cho tim hóa đá
sầu làm chi lệ ướt hai hàng
ta khóc vì ai và ai đang khóc vì ta )
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:01 AM
Khóc vì ta nhưng vì sao ta khóc
Chuyện tình bưồn lỗi có phải tại ta
Mưốn khóc xin hãy khóc thật lòng
Trong tình này chỉ còn lại lệ rơi.............
cherry90
09-08-2006, 01:59 AM
lỗi lầm này cũng chỉ tại ngây thơ
ngày xưa đó tin chi lời gian dối
khóc làm chi tình có quay trở lại
người đi rồi lệ hận chỉ mình tôi
ahha_i_am_kaka9288
09-08-2006, 04:14 AM
Hồi thơ bé tôi thường hay mơ mộng
Ước mình là chàng hoàng tử đẹp trai^^
Là dũng sỹ diệt trừ quân vô lại^^
Cứu được nàng công chúa của đời tôi
Rồi khôn lớn tôi không còn mơ nữa
Mộng ngày xưa cũng chẳng thể nào thànhT_T
Bao mơ uớc nay vỡ tan từng mảnhT_T
Bởi cuộc đời đâu giống mộng ta mơ??
Tuổi đôi mươi
09-08-2006, 04:43 AM
Mộng là ảo trong đời đâu có thực
Mơ là thơ giúp ta có niềm vui,
Dẫu đau khổ ta cứ mơ là vui sướng
Dẫu có nghèo ta cứ ước giàu sang!
Và như thế ta là người hạnh phúc,
Dẫu chỉ mộng mơ nhưng mãn nguyện lắm rồi!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-08-2006, 05:51 AM
Mộng mơ đâu có ai vui bao giờ
Khi mộng ta tìm người torng mộng
Mỗi khi mơ ta lại ước trong mơ
Thôi thì mộng mơ một giấc mơ thiên đường .....................
Black & White
09-08-2006, 04:20 PM
Mộng mơ khiến em ngu ngơ
Bao h em mới khôn lên hỡi ngừi :rain:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:14 AM
Mộng mơ khiến lòng bối rối
Khôn lên rồi cũng chẳng làm dc chi...............
màu kí ức
10-08-2006, 03:21 AM
Mộng mơ thì cứ mộng mơ
Bao giờ em mới khôn à chờ trông
Bao giờ sương cứng mừ to
Thì mới khi đó muội lo khôn à
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:25 AM
Mưội khôn hay không vẫn cứ mặc
Mong sao sương cứng cho huynh khỏi chờ
Mưội ngời mộng mộng mơ mơ
Chờ cho sương trắng cứng dần mới khôn...............
ahha_i_am_kaka9288
10-08-2006, 03:25 AM
Mộng sẽ mài còn trong ký ức
Dẫu không nên nhưng cũng chớ đau buồn
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:27 AM
Mộng vẫn ở trong màu kí ức
Nhưng đi tìm sao mãi vẫn không ra
Để cho ai ngồi nơi nao mong ngóng
Ứơc chi rằng mãi mãi ở bên nhau.............
màu kí ức
10-08-2006, 03:28 AM
Vậy là muội nói không mơ
Chỉ là sướng cứng đứng chờ mặc ai
Thôi thì cứ vậy mặc ai
Ta mộng ta mơ tình này còn mãi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:33 AM
Tình còn mãi nhưng nào giữ dc
Sương cứng rồi huynh lại quên ai mất
Thôi thì nay sương không thèm cứng nữa
Cứ mãi mềm để có kẻ ngốc chờ mong..............
màu kí ức
10-08-2006, 03:36 AM
chờ gì một mối tình si
hoen tàn lệ ướt sầu vai lá sầu
thương ai phận hãy giữ thề
mong sao số kiếp trọn thề yêu nhau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:40 AM
Mi tràn trề, tim nay sầu vắng
Biết tìm đâu kẻ đợi kẻ chờ
Tinh si ơi hỡi tình si
Người nay vắng bóng biết chờ đợi ai.....................
màu kí ức
10-08-2006, 03:42 AM
Đợi gì cứ gọi sầu ai
Làm tim ta nhói lệ dài tuôn theo
Mây mưa nước lũ lưng đèo
Ai ơi sao lỡ để người sầu đau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:43 AM
Sầu đau ơi hỡi ngưòi ơi
Đi đâu cách biệt biết là làm sao
Thôi thì mi đã tràn trề
Tim này xin giữ lời thề yêu anh...........
màu kí ức
10-08-2006, 03:46 AM
Vậy là đã đỡ chút sầu
THì xin ai hãy nhiệm màu thời gian
Mai sau gặp lại người xưa
Mặn lồng càng ấm tình thưa thưa tình
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:50 AM
Tình thưa có phải tại ai
Mong cho người ấy nhớ hoài duyên xưa
Kiếm tìm, tìm kiếm chi ai
Thôi ta đã trót yêu người xưa kia.........
màu kí ức
10-08-2006, 03:55 AM
Vậy là người ấy nhớ xưa
Chuyện tình chức nữ vẫn thưa thưa tình
Eo ơi thời dó thiệt xinh
Đã chia đã cắt tình mình vẫn lên
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:57 AM
Tình lên nhưng biết làm sao
Ngư lang chức nữ xưa kia xa rồi
Hai ngưòi chỉ đợi một đời
Mong cho ngày ấy đến rồi gặp nhau..........
màu kí ức
10-08-2006, 04:03 AM
Gặp rồi đã ước đã ao
Sao nào biết được tình nào lên đây
Sớm quen mới thấy thật hay
Sao kia trời định lòng này biết sao
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:10 AM
Trời đã trao ta ân tình đó
Biết làm sao anh đã phụ tình em
Nhựng không em không oán giận
Nỡ nào anh đã thật lòng quên em...........
màu kí ức
10-08-2006, 04:13 AM
Quen nhau mới một chiều bồi
Nhớ nhung gấp vạn bao chiều đón đưa
Lỡ nào ai nói rằng chưa
Cho nhau một chút Nhớ nhau mặn mà
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:16 AM
Mặn mà ai ai đã trao tôi
Nhớ nhung nhung nhớ bây giờ làm sao
Quen nhau trong một chiều tà
Giờ đây vắng bóng người ta mất rồi.............
màu kí ức
10-08-2006, 04:22 AM
Đã lâu rồi cái buổi ngày xưa
viết câu thơ ấy gửi đưa chút tình
Tình là một chút tình tan
Làm tim ta nhói ôi à rất đau ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:28 AM
Hoàng hôn bưông xưống từ lâu
Nấm mộ nay đã xanh rêu mất rồi
Nhớ ai nhớ mãi mưôn đời
Trao ai nay đã tiếc hoài tưổi xuân.................
melodylove8x
10-08-2006, 02:15 PM
Tình đã trao lòng không hối tiếc
Vẫn chung tình dù biết trái ngang
Người đời nói tui là gàng dở
Nhưng tui dở cũng bởi yêu em
Black & White
10-08-2006, 04:18 PM
BÍt trước sau này chia ly
Thữ hõi anh có iu em hỡi ngừi :rain:
Mr. Khang
10-08-2006, 06:18 PM
hũi dzợ mình nói cài giè chết ngay á :so_funny:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-08-2006, 06:14 AM
Tình đã trao biết rằng không nuối tiếc
Tiếc làm gì khi tình ấy trái ngang......................
màu kí ức
11-08-2006, 09:24 PM
Đâu nào cái thủa hàn vi
Ta yêu ta nói duyên chi bận lòng
Trái ngang một chút phai tàn
Tình ai chua xót muộn màng nhớ nhung...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
12-08-2006, 04:30 AM
Tình chua sót bởi vì tình dang dỡ
Yêu không thành có phải tại vì ai
Trái ngang, ngang trái làm sao biết
Duyên ấy giờ đây đã hết rồi .................
màu kí ức
13-08-2006, 12:27 AM
Ai đã làm trai tim kia đau khổ
Để nàng buồn xót hai tiếng '' rời xa''
Tim nàng héo vì tình xưa nghĩa cũ
TRái tim buồn nay cũng hóa gày thêm
romeo si tình
13-08-2006, 08:02 AM
thanh thanh lâu quá mới vào
nhớ thời hai bọn hay chào bằng thơ
tuổi thì đang lúc mộng mơ
một thời vui vẻ làm thơ cùng cười
màu kí ức
13-08-2006, 07:57 PM
Mộng mơ một chút vườn thơ
Cho lòng chất ngất hồn thơ lại trào
Thương ai má núm vừa vào
Nét duyên mới chớm tình thơ mặn nồng
Tuổi đôi mươi
13-08-2006, 10:12 PM
Mộng mơ mơ mộng ,em phải không?
Dễ thương dễ mến , cứ chờ trông!
Tháng ngày mong đợi,em khôn lớn!
Để ngỏ lời yêu có được không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.