SkywordS
05-07-2006, 08:18 AM
Lang thang, thơ thẩn, tiếp tục lang thang, tôi có thói quen vậy, lang thang kiếm cảm xúc, :))
Bất chợt, cũng ko hiểu sao, chỉ là bất chợt, một hình ảnh thật thôn quê, đang ở ngay giữa thành phố Đà lạt này, diều, nhưng cái đáng để tôi để ý hơn ... cái diều là 2 đứa nhóc đang .....đứng thả diều, thật ngây thơ, thật đáng yêu, giữa cánh đồng xanh, bên cạnh Hồ Xuân Hương, cánh đồng xanh mướt, xanh, tôi ko nghĩ là có thể xanh đến vậy, nó lại tiếp tục...xanh,..
Trở về 2 thằng nhóc, chính xác là 1 trai 1 gái, chừng 9, 10 tuổi, chắc anh em, hay bạn bè, hoặc "..", không hiểu có cái gì nhói trong tôi, tôi muốn đứng lại để ngắm nhìn ...2 đứa nhóc đáng đứng thả diều, nhưng hơi bất tiện vì đang ở giữa phố,... đành phải bỏ cánh đồng xanh đó để ... lang thang tiếp vậy.....
--------------
Trở về cái thời tôi bằng 2 nhóc đó, hè, mùa tôi thích nhất, được cùng bọn trong xóm làm diều,..
Cái thời mà trên bầu trời mùa hè của chúng tôi chỉ toàn là những con diều giấy tự làm, trên đồi trà bất tận, cao nguyên mà,..., thời mà một đứa trong xóm tôi có con diều nylon là bu lại xem nó thả, thời mà ngày nào chúng tôi cũng chung vui lại mà...làm diều, vô tư, hồn nhiên, \:D/ ,.....
Cái thời còn bẻ chổi trà để làm khung diều, rồi dùng chỉ, những lỏi chỉ nhỏ xíu, làm từng chút, thả diều và quấn diều là một điều khó khăn, nhưng tôi thích,...
Chúng tôi rủ nhau đến ngọn đồi xanh, tự thả lấy, những con diều bằng giấy chở ước mơ...
.............
Rồi bây giờ, để tôi ngán ngẫm nhìn lại những thứ đang bay trên bầu trời, cá mập, bướm, rồi đến những chú siêu nhân, batman ( hồi nhỏ thích superman lắm, tôi còn không tưởng tượng ra có những super man bay được trên trời nữa, ), tất cả, chỉ cần bỏ chút tiền ra ( hix, ko có tiền mua diều ) là có ngay một chú cá mập, rồi từng ông bố bà mẹ, chở con đi ra công viên thả, rồi thả lên cho chúng cầm,...
Tôi ngán ngẫm, còn đâu đồi trà chúng tôi đã từng thả, những ngôi nhà, những sợi dây điện, mọc lên ào ào, nhanh quá...
----------------------
Tôi chìm vào net, vào những âm thanh ồn ào của rock, vào cuộc sống đang hối hả, cố gắng thực hiện những ước mơ, những hoài bảo to lớn sau này,......
...... và tôi nhìn thấy 2 đứa nhóc đang thả chiếc diều, giữa cánh đồng xanh đơn sơ, giữa sự hối hả của thành phố,.......
--------------
hình như diều của chúng bằng giấy...
------------------------
Once there were green fields, kissed by the sun.
Once there were valleys, where rivers used to run.
Once there were blue skies, with white clouds high above.....
(http://quybalon.4dwebhosting.com/Mohamet/BrothersFour_Greenfields.wma)
Once.......
Bất chợt, cũng ko hiểu sao, chỉ là bất chợt, một hình ảnh thật thôn quê, đang ở ngay giữa thành phố Đà lạt này, diều, nhưng cái đáng để tôi để ý hơn ... cái diều là 2 đứa nhóc đang .....đứng thả diều, thật ngây thơ, thật đáng yêu, giữa cánh đồng xanh, bên cạnh Hồ Xuân Hương, cánh đồng xanh mướt, xanh, tôi ko nghĩ là có thể xanh đến vậy, nó lại tiếp tục...xanh,..
Trở về 2 thằng nhóc, chính xác là 1 trai 1 gái, chừng 9, 10 tuổi, chắc anh em, hay bạn bè, hoặc "..", không hiểu có cái gì nhói trong tôi, tôi muốn đứng lại để ngắm nhìn ...2 đứa nhóc đáng đứng thả diều, nhưng hơi bất tiện vì đang ở giữa phố,... đành phải bỏ cánh đồng xanh đó để ... lang thang tiếp vậy.....
--------------
Trở về cái thời tôi bằng 2 nhóc đó, hè, mùa tôi thích nhất, được cùng bọn trong xóm làm diều,..
Cái thời mà trên bầu trời mùa hè của chúng tôi chỉ toàn là những con diều giấy tự làm, trên đồi trà bất tận, cao nguyên mà,..., thời mà một đứa trong xóm tôi có con diều nylon là bu lại xem nó thả, thời mà ngày nào chúng tôi cũng chung vui lại mà...làm diều, vô tư, hồn nhiên, \:D/ ,.....
Cái thời còn bẻ chổi trà để làm khung diều, rồi dùng chỉ, những lỏi chỉ nhỏ xíu, làm từng chút, thả diều và quấn diều là một điều khó khăn, nhưng tôi thích,...
Chúng tôi rủ nhau đến ngọn đồi xanh, tự thả lấy, những con diều bằng giấy chở ước mơ...
.............
Rồi bây giờ, để tôi ngán ngẫm nhìn lại những thứ đang bay trên bầu trời, cá mập, bướm, rồi đến những chú siêu nhân, batman ( hồi nhỏ thích superman lắm, tôi còn không tưởng tượng ra có những super man bay được trên trời nữa, ), tất cả, chỉ cần bỏ chút tiền ra ( hix, ko có tiền mua diều ) là có ngay một chú cá mập, rồi từng ông bố bà mẹ, chở con đi ra công viên thả, rồi thả lên cho chúng cầm,...
Tôi ngán ngẫm, còn đâu đồi trà chúng tôi đã từng thả, những ngôi nhà, những sợi dây điện, mọc lên ào ào, nhanh quá...
----------------------
Tôi chìm vào net, vào những âm thanh ồn ào của rock, vào cuộc sống đang hối hả, cố gắng thực hiện những ước mơ, những hoài bảo to lớn sau này,......
...... và tôi nhìn thấy 2 đứa nhóc đang thả chiếc diều, giữa cánh đồng xanh đơn sơ, giữa sự hối hả của thành phố,.......
--------------
hình như diều của chúng bằng giấy...
------------------------
Once there were green fields, kissed by the sun.
Once there were valleys, where rivers used to run.
Once there were blue skies, with white clouds high above.....
(http://quybalon.4dwebhosting.com/Mohamet/BrothersFour_Greenfields.wma)
Once.......