PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng chiều hoang !



Seafoam
02-06-2005, 01:27 PM
Gió mãi ru chi giấc mộng chiều
Giữa trời hoang dại trái tim yêu
Thương ai mái tóc buồn năm tháng
Nhớ người con gái ,dáng yêu kiêu?

Chiều tím ,vội vàng khép đôi mi
Còn đó bao nhiêu luyến lưu gì?
Nhắn người lữ khách nơi xa hỡi
Chớ làm tỉnh giấc , mộng lỡ thì !

Chanh Chua
02-06-2005, 10:29 PM
Gió vẫn cứ ru giấc mộng chiều
Hoàng hôn màu nhớ tím tình yêu
Hương xưa xa mãi còn đâu nữa
Tỉnh giấc mộng vàng...đời cô liêu....

comotvisao
02-06-2005, 11:12 PM
gió đã thôi ru giấc mộng chiều
hoàng hôn xé rách trái tim yêu
liêu xiêu cất bước rời mộng lị
tình xưa gửi gió đến vô kì

Chanh Chua
02-06-2005, 11:41 PM
Tím thẩm hoàng hôn những buổi chiều
Đồi hoang cánh gió thật đìu hiu....
Cô đơn chiếc bóng sầu đơn lẻ
Buốt lạnh cả lòng...buốt tim yêu...

thotinh_online
03-06-2005, 12:32 AM
Hoàng hôn vừa xuống lệ lại tuôn
Lòng tôi vi vút một nỗi buồn
hỡi người xưa ấy đâu còn nữa
Có nhớ ta chăng hỡi bóng hông

Chanh Chua
04-06-2005, 12:08 AM
Heo may đã về trời lập đông
ta nghe buốt giá tận đáy lòng
cô đơn năm tháng dài năm tháng
ta khóc cho mình phận long đong..

thủy tinh xanh
04-06-2005, 08:25 AM
Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ
Sao ta vẫn cứ mãi ngẩn ngơ
Để cho hồn chết trong sầu nhớ
Mơ bóng hình ai đã khuất mờ

Seafoam
04-06-2005, 03:45 PM
Chiều hoang mộng buồn lắm
Chỉ một màu chia li
Anh di thì anh đi
Đừng buồn em anh nhé !

Sao em lại hay buồn
Vì đời toàn mưa tuôn
Bao giờ em hạnh phúc
Mong anh thôi đùng buồn !

thủy tinh xanh
06-06-2005, 08:25 AM
Chiều mang màu chia li
Khi tình ta chia cách
Giờ mình anh thầm trách
Đã vươn sầu cho em

Anh giờ chỉ mong ước
Thấy lại nụ cười em
Được nhìn em hạnh phúc
Anh mới thấy nhẹ lòng

Chanh Chua
06-06-2005, 10:02 PM
chiều hoang loang màu nhớ
tình nào không cách trở
hãy quên nhau anh nhé
nối tiếc cũng thế thôi....
nhưng em không ngăn được
để trái tim mãi nhớ
chuyện tình yêu một thuỡ
đẹp như một giấc mơ....

thủy tinh xanh
07-06-2005, 04:15 AM
Tình thật quá nên thơ
Cho ta nhiều ước mơ
Nhưng khi tình chia biệt
Lại kiến ta thẫn thờ
Muốn quên sao vẫn nhớ
Còn nhiều điều nuối tiếc
Chưa nói được nên lời
Đành giấu chặt trong tim
Nơi vùi chôn tình cũ

Seafoam
08-06-2005, 02:03 PM
TThoi^ em đi đây đừng chờ nữa
NNgay` mai đi theo gió mùa đông
CChieu^` hoang còn đó hồn không mộng
CChon^ chặt nỗi niềm giữa mênh mông !

Chanh Chua
09-06-2005, 08:48 PM
Em đi rồi còn gi mà mong
Tình xưa chôn kín tận đáy lòng
Mộng tình không trọn...thì thôi vậy
Ta đành gửi gió vào hư không ...

Serenade
11-12-2006, 01:53 AM
Anh có dừng chân một chiều hoang
Sẽ thấy lá rơi cõi địa đàng
Sẽ gặp thơ em hòa sũng nước
Vì bởi đôi lần mộng dở dang

Anh có tình cờ nẻo về qua
Sẽ thấy cơn mơ bỗng vỡ òa
Là cơn mộng mị em nương náu
Là chốn tình hờ thủa anh xa

Giả Dối
11-12-2006, 05:42 AM
Anh sẽ về thăm một chiều hoang
Nhặt lá vàng rơi cỏi địa đàng
Anh sẽ lau dòng thơ sũng nước
Khắc lại mộng đầu thuở dở dang ...

Anh sẽ tìm về lối ngày qua
Đưa em ra khỏi vùng mơ hoa
Ươm xây mộng ước ngày tươi sáng
Thắm lại duyên đầu thuở tình ta ...

Lost.
11-12-2006, 09:08 PM
Chiều hoang lạc một bàn chân
Hương đưa gió khóc tần ngần yêu thương
Một yêu thương quá vô thường
Bởi vô thường chẳng chung đường đc đâu

Thơ nào sũng ướt tim đau
Thơ nào khắc khoải bởi mầu thời gian
Thơ nào vẽ những ngổn ngang
Thơ nào ngân một chiều hoang lạc hồn

Giả Dối
11-12-2006, 09:34 PM
Thơ nghiêng phía khóc hơn người
Buồn tay níu ảo ..buốt mười ngón tay
Thơ không nếm rượu vẫn say
Thơ không nếm trãi... vẫn cay cuộc đời

Vô thường là thế người ơi
Phù du cỏi tạm...luân hồi thế nhân
Mượn thơ họa chút buâng khuâng
Mượn thơ khắc chút lòng trần truân chuyên

Lost.
12-12-2006, 12:16 AM
Thơ nghiêng - ta hứng giữa đời
Thơ cay - ta gột bằng lời thật tâm
Hoàng hồng đắng ngắt một mâm
Vun cho vẹn cái âm thầm để quên

Vô thường giữa cõi truân chuyên
Mộng hoang chiều đỗ lên trên cuộc đời
Tóc xanh ngả mất màu rồi
Chỉ mong thơ vẫn xanh ngời - Được không?

LSB _Ôn tiểu vân
12-12-2006, 01:49 AM
Chiều rơi xuống ,quanh đây nắng nhạt dần
Mây trắng phao bay về đâu vội quá
Dáng em gầy băng qua vùng cỏ úa
Hồn bâng khuâng xao xuyến mộng chiều buồn

Nghe muôn tiếng than vang vọng phím đàn
Sầu vươn câu ca ngày xưa em hát
Đoản khúc buồn ru mộng ước dở dang
Thôi rơi nhé giọt buồn nơi khoé mắt

Tiếc chi em ơi ngày vui đã mất??!
Cũng đừng dệt mãi vầng thơ xiêu vẹo
Hãy ngoan hiền giấc mộng sẽ qua mau
Nắng lại xanh hơn, ngày nao gió hát

Lost.
12-12-2006, 02:00 AM
Đoản khúc buồn ru mộng ước dở dang
Thôi rơi nhé giọt buồn nơi khoé mắt

Ru giấc mộng ngoan hiền nơi bến đỗ
Tiếng đàn gầy dáng cỏ lá xanh xao
Gió chiều ơi đừng tạt những gầy hao
Từng tiếc nữa những ngọt ngào đã mất

Chiều rớt rơi giữa ân tình chân thật
Phút nhiệm màu để mắt chẳng hoen cay
Đoản khúc nào cho sống lại tháng ngày
Muôn yêu mền giữa đời buồn hiện thực

Giữ mãi tiếng cười như chưa lần thổn thức
Biết phút tạ từ là khơi dậy niềm đau
Lãng quên và....sẽ mãi mãi vùi sâu
Nhưng biết nắng nơi cuỗi trời vẫn nhớ ....

Đa Tình
12-12-2006, 03:54 AM
Mộng chiều hoang thầm thì gì ta thế
Mắt biếc xanh cuốn hết cả hồn ta
Mộng chiều hoang từng đợt dấy phong ba
Cho giọt lệ cười vang thành từng khúc

Mộng chiều ơi có nghe lòng sôi sục
Có thấy hồn rơi rụng buổi đầu đông
Ta khóc than trong muôn vạn sóng lòng
Ôi run rẫy khi chiều hoang mộng mị

éc_min
20-12-2006, 02:42 AM
Thẩn thơ gói mộng chiều hoang
Lơ mơ gói cả mây ngàn lả lơi
Vớt trăng gói lại với đời
Bắt con bướm lạc gói chơi với mùa

Ơ kia chiều bỗng già nua
Mây xanh mất trí cười đùa với sao
Trăng cô đơn cứ chiêm bao
Bướm thì gãy cánh ....ta nào với ai !

Cô dâu mới
21-12-2006, 03:52 AM
Hòang hôn cũ về trong chiều loang khói
Em quay về hiên tại bởi câu thơ
Hớt vũng sầu tưới lại một giấc mơ
Chiêm bao đã cài hoa hồng cuối vụ

Chiều lạnh hồn cho tiếng lòng cư trú
Biệt ly rồi và họ chẳng gặp nhau
Em đứng một bên để chứng kiến thương đau
Nhìn xa lắc vệt đường dài chia nửa

thaonguyenxanh1204
21-12-2006, 09:44 PM
Gió lộng chiêù hoang ngã tím chiều
Buồn chi nổi gió cố chinh nhân
Thương cho thoaí đơì hay hụt hẩn
Một kẻ vô tình kẻ dửng dưng
Đừng thương tiếc chi sầu mộng mị
Đoá hoa lưả tình cũng về không

Lost.
21-12-2006, 09:57 PM
Hòang hôn cũ về trong chiều loang khói
Em quay về hiên tại bởi câu thơ
Hớt vũng sầu tưới lại một giấc mơ
Chiêm bao đã cài hoa hồng cuối vụ

Chiều lạnh hồn cho tiếng lòng cư trú
Biệt ly rồi và họ chẳng gặp nhau
Em đứng một bên để chứng kiến thương đau
Nhìn xa lắc vệt đường dài chia nửa

Tiếp dòng cảm xúc ^^

Với những trắng tay nhấn chìm mình ở giữa
Em cứu lấy mình bằng chìm nổi câu thơ
Chiều đi hoang tập tiếng gió hững hờ
Để thôi buốt nếu đông tàn không sớm

Họ đã biệt ly, ÔI vạn sầu mới chớm
Tưới tắm cánh buồn trong kén hiện nguyên thân
Và nữa bình minh hình như chẳng còn gần
Vì ngày tắt rồi quên mình sẽ sống....

Lost.
17-11-2007, 09:38 AM
Đêm qua lại gặp giấc mơ
Rồi ta hoá kẻ ngu ngơ giữa đời
Chỉ là khúc rối tơ trời
Mà ai buộc vội cho người vào ta
Lỡ làng giấc mộng xa hoa
Chiều hoang lạc lối - giờ phôi pha tình
Ôm lòng đêm - khóc lặng thing
Phù du nối những hư vinh vào đời.

Đêm qua ta lại gặp người
Vô thường thả lệ để phơi ân tình !!!

chieuanhlong
28-11-2007, 04:35 AM
Em không về bơ vơ chiều Nghiêng gió
Bên sông ngày đó Thiên Di còn nhớ về
Rồi thì chiều cuối nẻo buồn lê thê
Có một kẻ mân mê tàn thu cũ