PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... Gọi Mưa về ...



Meodzo
04-07-2006, 11:28 PM
Và bao lượt ... Gió lùa tung tóc rối
Gọi Mưa về ... nhoè góc phố em qua
Như nhớ quá một chiều nao thật lạ
Nhặt lá vàng mang gởi nắng mùa Thu

Và Anh đó _ chưa về ngang lối cũ
Gọi ngày xưa , chuyện Mưa Gió ... hẹn hò :lelele:
Em chấp chới giữa vòng quay bỡ ngỡ
Tựa hồ như ... lạc đáy mắt người dzưng ...

Và bao lượt ... em làm ngơ , giận dzỗi
Để Gió buồn , Mưa cũng chẳng thèm rơi
Sao mình chẳng thể gần nhau Anh hỡi ,
Cho câu thơ em có Anh _ đỡ vụng về ? :blushing:

Ai bik âu áh :blushing: Tự dzưng đến khổ thứ 2 nó ... trật đường ray mất tiu ùi :blushing:

romeo si tình
05-07-2006, 01:04 AM
em iu ạ chiều nao anh vẫn nhớ
nhớ hình người. nhớ những phút bên nhau
và cả khi em cười chúm chím
làm lòng anh say lịm bao giờ
anh bỗng thấy yêu người hơn tất cả
cả thế gian anh bỏ lại sau mình
để tình yêu vượt nên tất cả
nhưng.......(viết thêm hộ mình bị tuột hứng roài)

kiep lieu trai
05-07-2006, 04:33 AM
Và bao lượt ... Gió lùa tung tóc rối
Gọi Mưa về ... nhoè góc phố em qua
Như nhớ quá một chiều nao thật lạ
Nhặt lá vàng mang gởi nắng mùa Thu

Và Anh đó _ chưa về ngang lối cũ
Gọi ngày xưa , chuyện Mưa Gió ... hẹn hò :lelele:
Em chấp chới giữa vòng quay bỡ ngỡ
Tựa hồ như ... lạc đáy mắt người dzưng ...

Và bao lượt ... em làm ngơ , giận dzỗi
Để Gió buồn , Mưa cũng chẳng thèm rơi
Sao mình chẳng thể gần nhau Anh hỡi ,
Cho câu thơ em có Anh _ đỡ vụng về ? :blushing:

Ai bik âu áh :blushing: Tự dzưng đến khổ thứ 2 nó ... trật đường ray mất tiu ùi :blushing:


Và em ơi một ngày anh sẽ tới
Gió cũng về nhẹ xới lới tóc bay
Tình yêu này gửi trọn có ai hay !
Nghe bối rối những chiều trong tay thế !

Tiếng yêu em - đó ngày xưa anh không thể
Nay trở về như kể lể cùng em
Trăng đêm nay xuyên ánh sáng qua rèm
Cho anh tỏ với em lời yêu dấu

Về bên em tìm mối tình nương nấu
Mưa cuối mùa khác hẳn giọt mưa ngâu
Gió êm đềm thoang thoảng nhẹ đêm thâu
Cho chút lá thoảng đâu rì rào hát

Lost.
05-07-2006, 09:04 PM
Ta sẽ gọi cơn mưa lần sau cuối
Để gột tình dang dở lỡ gầy hao
Để tim côi không còn những thét gào
Thôi oán trách thôi giận hờn vô nghĩa

Ta sẽ gọi cơn mưa chiều thấm thía
Tận sâu hồn và tận đến giấc mơ
Cho ngày mai sạch sẽ những đợi chờ
Để chút nắng lén sâu vào dĩ vãng

Ta sẽ gọi cơn mưa chiều lơ đãng
Thoáng nghẹn lòng giữa ký ức nằm yên
Lạnh chiàu qua cho chân bước khỏi phiền
Là mưa nhé.....giữa một vùng Quên Lãng

shrek010sky
05-07-2006, 09:17 PM
Hạt mưa nhỏ vỗ về trên đường vắng
Có ru em bé nhỏ tuổi mộng mơ?
Có làm vui em nhỏ đang mong chờ?
Có làm sầu tâm hồn em trong trắng?

Hạt mưa xinh có làm buồn bụi nắng
Kỷ niệm nào đã xóa trong tim anh
Nước mắt buồn lem lấm dòng mực xanh
Không đưa được hồn anh vào dĩ vãng

Mưa réo rắt có làm em quên lãng?
Có làm em tan nát trái tim son?
Có làm em mong đợi thêm mỏi mòn?
Có làm nhạt mắt buồn giọt lệ đắng?

Xin đừng rơi nữa hạt mưa ơi
Mưa không đem đến bé nụ cười
Mưa không xoa dịu tim đau đớn
Chẳng đưa hạt nắng đến tim người!

Cô dâu mới
05-07-2006, 09:25 PM
Ướt ướt hết cả khúc tình còn sót
Ai nghẹn ngào mắt đỏ giữa chiều qua
Lời ái ân chỉ thoáng gió mặn mà
Còn vương vất trong cơn tình đã chớm

Cơn mưa muộn đến một chiều nắng sớm
Lạnh tâm hồn và tan tác chiêm bao
Anh cứ đi và em vẫn nghẹn ngào
Anh cứ bứơc dười mưa chiều em khóc