Xem đầy đủ chức năng : TÔi MuỐn..........?
meo_meo_meo
04-07-2006, 09:08 PM
Tôi muốn đời tôi mãi lãnh lùng
Cuộc đời con gái vẫn ung dung
Đừng quen, đừng biết, đừng thương nhớ
Dể mạnh hồn tôi khỏi rối tung
Tôi muốn là tôi với tháng ngày
Chẳng giàu, chẳng đẹp, chẳng bằng ai
Đơn sơ như loài hoa cỏ dại
Ngơ ngác bên đường chẳng cần ai ....!
phaminhung1012
04-07-2006, 10:22 PM
Tôi muốn mình là kẻ lang thang
Tháng ngày đi mãi chẳng muộn màng
Cứ mãi là người không chốn ở
Kẻ đa tình tôi cứ lang thang
cherry90
04-07-2006, 10:27 PM
tôi muốn mãi mãi vô danh
mãi buồn mãi khóc vì người dửng dưng
tôi muốn gió khi ngừng trôi vội
để hồn gió kia là của tôi
cogaibuongbinh87
05-07-2006, 12:23 AM
tôi muốn mình là nhà su
ko phải vương vấn ko đau vì tình
dù cho thân có 1 mình
nhưng đời như vậy vẫn mãi vui
romeo si tình
05-07-2006, 12:29 AM
tôi muốn mình bay vào cõi chết
để lòng tôi vơi hết muộn phiền
tôi muốn làm một vì sao bé nhỏ
giữa bầu trời như muôn triệu vì sao
mãi ung dung trong thiên hà rộng lớn
mãi trường tồn theo năm tháng thời gian
để tình yêu chôn vùi trong dĩ vãng
để hồn tôi bay bổng giữa trời không
không còn gì trong cuộc đời cay đắng
mặc chữ tình hay mặc cả thế gian
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 12:30 AM
Ta muốn là ta có thế thôi
Rảo bước lãng du suốt cuộc đời
Tâm hồn lãng đãng không vướng bận
Chẳng đi đong đếm mấy buồn vui!
Ta muốn là ta suốt cuộc đời
một điều giản đơn có thế thôi
Những lẽ ghét yêu mình ta biết
Chẳng đi lo nghĩ chuyện xa xôi
Randeokinh
06-07-2006, 07:47 AM
Một lũ điên cuồng nghĩ đáng thương,
Không dưng lại muốn ở ngoài đường.
Cha mẹ đau lòng mong con mãi,
Bọn chúng đua nhau thói học đòi!
prettyanhthu
06-07-2006, 08:01 AM
tôi chẳng muốn được gì cả
là mây hay gió la cà
là thú vật là tiên thần
là giàu sang là công nhân
tôi chỉ muốn cuộc đời yên tịnh
ngày tháng sống với bình minh
thaingan
06-07-2006, 08:33 PM
tôi muốn lòng tôi hết ưu phiền
chỉ vì tên ấy mà sắp diên
tại sao lại cho tôi găp hắn
dể rồi nhung nhớ lai vấn vương
chia tay chẳng dc lòng dau dớn
tìm chốn phiêu lưu bớt u sầu
saygoodbye
07-07-2006, 06:47 AM
ngày mai đây tôi mong muốn
thoát khỏi trái ngang của cuộc đời
sao duyên số không như mong đợi
để kẻ tình đi kẻ hững hờ
thanlongcodon
07-07-2006, 07:37 AM
tôi chẳng dám muốn điều gì cả
chỉ ước một điều duy duy nhất
một điều giản đơn để được yêu
cùng ngưòi con gái tôi yêu nhất
saygoodbye
09-07-2006, 01:12 AM
tôi muốn thoát khỏi cuộc tình
mà sao anh cứ quấn quanh thân mình
xin anh đừng nói với mình
rằng anh nay đã quay về với em
tình yêu em vẫn muốn xem
khi nào cô ấy sẽ rời xa anh
giờ rằng anh chợt nhận ra
tình yêu chỉ có riêng em chung tình
thanlongcodon
09-07-2006, 02:51 AM
tôi muốn thoát khỏi cưộc đời tôi
cuộc đời cay đắng và không vui
để lòng khỏi lạnh trong đêm vắng
mà sao vẫn thấy lòng nhung nhớ
người ơi xin người hãy tha tôi
cho tôi một lần được xin lỗi
tôi đây hối hận lắm lắm rồi
nhưng sao chẳng thấy người quay lại
saygoodbye
09-07-2006, 04:25 AM
quay lại làm chi hỡi người
vì tôi đang muốn quên người cho mau
yêu nhau chi để mai sau
thêm một lần nữa anh làm tôi đau
một lần là nỗi đắng cay
tưởng chừng không thể quên ngay lúc này
làm sao cho thêm một ngày
để rồi sau đấy thấy mình ngu thay
thanlongcodon
09-07-2006, 04:36 AM
trời ơi sao lỡ nặng lời
dù sao cũng là tình nhân cơ mà
có lẽ em đã thay lòng
anh đã thử lòng để biết tình em
bây giờ em nói chia tay
thôi thì tôi mất người yêu thật rồi
tôi không muốn vậy bao giờ
nhưng em đã nói chúng mình chia tay
saygoodbye
09-07-2006, 04:40 AM
ngày xưa anh rời bỏ tôi
đi theo ai đấy vui nơi phương nào
bây giờ cô ấy bỏ anh
thì anh lại nói anh nào không yêu (em)
thôi xin chỉ một điều
rằng yêu thì nói không thì cứ im
sao lại cứ mãi kiếm tìm
tình nhân đây đó chi giờ mới hay
thanlongcodon
09-07-2006, 04:52 AM
anh đây thật lòng chẳng có ai
chỉ có mình em với nụ cười
bây giờ em ghen em đổ lỗi
anh đây hạ giọng xin lỗi em
nhưng mà em chẳng hay biết
tim anh chỉ có mình em thôi
bây giờ em nói sook anh
anh ngồi anh buồn anh khóc
chaunghi
09-07-2006, 07:32 AM
muốn gì muốn mãi thế hỡi ta
một đêm ngẫm nghĩ ánh trăng tà
nghĩ gì nghĩ mãi sao ko hết
thôi thì hãy trở về với ta
saygoodbye
09-07-2006, 07:48 AM
em đây rất muốn tin anh
nhưng thôi anh hỡi duyên mình nay thôi
rõ lắm như vừa hôm qua
ngày em đã thấy anh về bên ai
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 09:49 AM
em muốn thả nắng lên trời,
giữ ánh trăng trong bàn tay,
vuốt ve gió đang nâng niu mái tóc...
em muốn hái sao trên trời,vớt trăng trong bóng nước
men theo dòng hồi ức,tìm về với ngày xưa
em muốn bước đi trong nắng trong mưa
em cứ muốn hồn nhiên ,mơ mộng thế...
em muốn tình yêu đẹp như câu chuyện kể
như công chúa,hoàng tử mãi sánh đôi
em muốn yêu anh trong bất tận buồn vui
cõi mộng mơ vô biên ngày tháng...
em muốn lang thang ngàn đời phiêu lãng
muốn tâm hồn mãi bay bổng như mây
em muốn nương mình trong từng ngọn cỏ cây
cho câu thơ nét bình yên xanh như cỏ...
em muốn tâm hồn lang thang như gió
muốn phiêu du,lang bạt cuối trời
em muốn anh mãi cùng em sánh đôi
anh đến nhé... cho vẹn niềm mong ước!
meo_meo_meo
10-07-2006, 07:16 PM
Tôi chẳng muốn giàu sang dang vong
Chỉ cùng người qua bước tiếng gọi thời gian
Ước là hoa , là gió hóa cùng hòa nhịp
Nhip đập nào theo tiếng gọi thời gian
Tôi muốn bên anh dến suốt đời
Một mình phiêu lãng lặng lẽ trôi
Thời gian vô biên kia bỏ mặc
Để lòng tan hết mọi buồn vui
rongdo
10-07-2006, 08:39 PM
Ước gì anh được như em
Để cho quên hết mọi ưu phiền
Như lá,như hoa ko cần nghĩ
Để hồn anh mãi được bình yên
meo_meo_meo
01-08-2006, 07:42 AM
Ước gì ko ước , ước như em....?
Mang thân hoa lá khổ đời hớn ghen
Người đới ganh ghét, chê bai
Chê hoa kém sắc, chê hoa kém hồng
Sao ko ước làm tiên, làm thần
Ngưới đời phục nể, tôn sùng
Muốn gì có đó, khỏi che đường nào
.............................................?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.