PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChuyỆn TÌnh DĨ VÃng



meo_meo_meo
04-07-2006, 09:03 PM
Chia tay nhau ...uh ! hai ngưới đôi ngả
Mắt lệ sầu ... còn vướng đọng bờ mi
Mưa rớt rơi...vì ai nay cất bước....?
Em khóc thương....cho duyên ta nát tan

Ước nguyện xưa ....giớ ai còn nhớ nữa ?
Người ra đi....bỏ lại đây câu thề
Tim đau nhói .....nhìn anh vui duyên mới
Đâu biết ta ....cô bé si tình

Lá mùa thu ...trải đầy sân ngõ
Cách hoa rơi ....sau mỗi hoàng hôn
Còn mình em...tình còn đọng lại
Chẳng giận anh...chẳng hờn trách làm gì

Em vẫn biết ...mình mang thân con gái
Tựa loài hoa.....cỏ dại ven đường
Xưa gặp anh....là một sự tình cờ
Chia tay nhau....giờ mình em hoài niệm

thaingan
06-07-2006, 08:41 PM
ta chia tay trong dêm mưa lạnh buốt
một mình em ướt dẫm dưới mưa
nhớ ngày xưa khi ta còn chung bước
anh nguyện thề sẽ mãi yêu em
nhưng giờ dây sao dôi người dôi ngả
anh dã vui bên tình duyên mới
chỉ mình em lạc bước cô dơn