PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng người bạn mới quen



Người Điên Yêu Thơ
04-07-2006, 05:27 PM
Ngày xưa còn bé lúc đến trường
Toán thì không thích ,thích văn chương
Người đâu tâm trí thường ngơ ngẩn
Những lời thơ đó lại yêu thương

Người đến tìm tôi cũng là duyên
Người đâu tên thấy dễ thương liền
Tên màu hoa tím trên sông nước
Như màu mực tím thuở sinh viên

Một vài câu gởi đến cho ai
Mong qua tháng rộng với năm dài
Ta sẽ xem nhau như bạn hữu
Và cùng thi đối đến tương lai.

Stand_up
16-10-2006, 08:30 PM
Ngày trước mới đến lớp đây
Tớ thật ngớ ngẩn giữa một bầy
Cả bọn từa lưa ngồi quanh tớ
Sao tớ thấy run run
Rồi bạn đặt tay lên bạn tớ
Chúng mình sẽ cùng vui
Cùng học,cùng chia sẻ
Tất cả buồn vui cuộc đời




Tớ thấy bạn dễ thương
Con trai mà hiền cực
Tớ nhìn thấy mắt bạn
Xao xuyến một niềm thương


Tình bạn dường như không đổi
Dẫu thế giới có quay cuồng
Tớ vẫn tin ở bạn
Một nơi từng chở chẹ

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:04 PM
Ngày trước tui cũng yêu thơ
Yêu người áo trắng mây mơ tóc dài
Nàng là cô bé mắt nai
Học sau một khóa ,kế hai lớp liền
Ngày ngày tui cũng nghé vô
Ngang qua lớp đó để ưa gặp nàng
Chuyện đó cứ diễn đoàng hoàng
Nàng dần bắt chuyện nhẹ nhàng cười vui...
Cùng nàng nói chuyện buồn vui
Cùng nhau bàn luận mỗi khi có bài
Bài thơ bài báo thiệt hay
nàng rất hiểu luật lên giành hơn tôi
Cuộc sống cứ vậy tốt sao
một hôm nàng nói.....ta xa nhau rồi
câu thơ nàng viết tặng tôi
Chứa chan cảm xúc.....ôi người yêu thơ
Cớ sao nàng chịu ép thơ
Để nàng phải nói ta xa nhau rồi
Cuộc sống sao nỡ trao tôi
Giành tôi tất cả.....hồn thơ cùng nàng......

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 10:09 PM
Ngày trước nói cũng yêu thơ
Tại sao nói vậy? Bây giờ thì sao?
Yêu thơ cũng bởi cô nào
Cùng vui gặp gỡ cùng vào .... làm quen!
Gửi người chưa được biết tên
Tui người thô lỗ liệu phiền bạn không?
Nếu như chẳng đặng vui lòng
Tui xin lui gót sẽ không .... quấy rầy!

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:19 PM
Bây giờ vẫn vậy yêu thơ
Nhưng nàng không có câu thơ tôi buồn
Nàng đi mang cả đi rồi
Vần thơ tôi cũng ngủ giờ bấy lâu

Thơ ca tôi viết tỏ bầy
Cũng xin bạn bạn hãy sẻ chia đôi lời
Cảm phiền bạn đã nghé chơi
Không chê tui cũng gọi mời vào trong

Vì thơ tôi viết có lòng
Chứ không viết để thỏa lòng của ai
Việc gì anh nói là thô
Thơ anh em thấy cứ vô mà ngồi

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 10:44 PM
Cám ơn đã có một lời
Tui không khách sáo tui ngồi đối ngay
Một lời có thể tỏ bày
Ai người mang được cả nàng thơ yêu?
Làm vần thơ viết sớm chiều
Cho người dang dở muộn phiền lòng ai?

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:56 PM
Vậy là anh cũng hiểu qua
Cho em cũng tiện khỏi qua mắt rìu
Viêt thơ em thích sớm chiều
Tặng người em quí những điều đã lâu

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 11:01 PM
Gặp nhau ở tại chốn này
Sao không phát hiện ra ngay bạn hiền?
Những ngày sống thủa thần tiên
Mối tình xưa ....... cũ có phiền vào không ????? :hihi:

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 11:06 PM
Thơ ca thì vẫn vô phièn
Vẫn chăm vào gặp chẳng phiền gặp ai
Cuộc sống em vẫn phải thôi
Vẫn nhung vẫn nhớ mối tình ngày nao.....**

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 11:12 PM
Chỉ nhớ mà chẳng muốn vào
Gặp người tri kỷ tính sao bây giờ?
Cuộc đời vốn chẳng như mơ
Không người đi mất chẳng chờ nữa ai?
Vững lòng bạn nhé trí trai
Sá chi việc nhỏ .... vào vai anh hùng!
Mối tình xưa .... nhớ đến cùng
Người đi .... liệu có trùng phùng trúc mai?

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 11:16 PM
Em về chuẩn bị iếm đào
Đợi anh chinh chiến khác màu vinh quy
Em biết em chẳng nghĩ suy
Cũng mong anh hiểu mỗi khi em về
Vì rằng em đến em đi
Cũng vì cái nợ mỗi khi nhớ chàng
Riêng em không muốn tỏ cùng chàng
Vì em nếu nói.....chắc chàng không tin

Đầu Gấu Giang Hồ
16-10-2006, 11:22 PM
Có gì mà lại chẳng tin
Riêng anh anh hiểu chuyện mình đó thôi
Tình ca du mục viết lời
Cho người con gái rạng ngời nắng xuân
Việc nhà, việc nước, việc quân
Thế nên cũng bận đôi phần thứ tha!