Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : -Gia Đình-



ChangKhoAnhKiet
04-07-2006, 12:52 AM
Hận đời nhiều nỗi trái ngang
Khi xưa cần giúp bạc vàng đưa ngay
Hôm nay quần áo đủ đầy
Nhắc đến chuyện cũ tỏ mày không ưa
Anh em chú bác điều thưa
Mà sao gặp họ chanh chua đủ điều
Người này nói xấu người kia
Cho phải chồng chất phân chia gia đình

Người nhà mà chẳng đồng minh
Ra đường liệu có được tình người ta?
Cần thì họ mới ghé qua
Không thì "tôi bận người nhà qua chơi"
Hay là "việc chẳng mà ngơi
Chắc không qua được người ơi đừng buồn"

Bây giờ nợ chất thành sông
Có ai mà giúp chỉ trông gia đình
Bạn bè ai cũng chẳng bênh
Đứa thì chạy trốn người trên lắc đầu

Cũng may đưa lối bắc cầu
Gia đình ra đỡ giúp sầu xua tan
Dẫu nợ đó vẫn còn mang
Nhưng giờ vẫn đỡ hơn than với trời

Gia đình cứu vớt đấy thôi
Vậy mà không nghĩ còn chê người mình...

Anh Kiệt