Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thèm sự cô đơn ...



*Rain*
03-07-2006, 10:40 AM
Mie ... chỉ muốn hét thật to cái ngày hum nay ... Bao nhiu là ức chế trong lòng mà vẫn phải cứ cười ...
Chuyện tình cảm làm mình bận tâm và buồn nhìu quá ...Hum qua đi liên hoan với đội bóng , vui ko thể tả đuợc ...Đây là lần đầu tiên mình cảm giác đội bóng là 1 gia đình , cho dù vài thành viên khác có việc ko thể tham gia ...Hì hì , ai ko đi thì ngồi mà tiếc và mình cũng có thêm 1 phần ăn ...:cungly: . Chình vì quá vui mà nhỏ đã uống hơi nhìu ... quá nhìu cho 1 cô nhóc 17 tuổi . 1 đêm đáng nhớ nhưng thực muốn khóc khi nhớ lại ...hix ...thuơng nhỏ nhưng giận nhỏ cũng nhìu lắm lắm . Lo lắng nhìu quá ... có men vào mà ko sao ngủ đuợc ....Nóng quá ...

Hum nay mới sáng vào 4rum đã thấy 1 lời ái mộ bí mật :haha: ...rút kinh nghiệm thằng nhóc KID nên ko tò mò nữa ...:andon: ... Chưa hết ,còn 1 tin nhắn làm quen rất dễ thương của 1 người bạn (gái) hâm mộ mình :hihi: . Cứ tưởng hum nay là một ngày đẹp trời và nó đẹp cho đến khi đọc đuợc Topic " lên bảng" của mình . Ức chế ... thực sự là phiền não ghê gớm ... Nản lòng cho mọi chuyện ...Cái ji `mà " làm dâu trăm họ " ... " xem lại cách làm việc " ... sạc ...Mình cóc cần ...Mình chỉ mong có thể giúp được người khác ...vậy mà xóa 1 topic ngu cũng bị kiện cáo ... Trial Mod ... Thà làm mem đi kiện cáo , phàn nàn còn vui hơn nhìu ... hahahahaha ...Dẹp ...dẹp hết .
Nhiệt tình ... hahaha ... Nó vẫn thế trong lòng mình nhưng sau chuyện OS rồi đến HHT ... lửa lại tắt . hahaha ...
Tối nay nhỏ lượn qua nhà mình ...chỉ nghe 1 người bạn nói lại là nhìn thấy nhỏ ...Nhưng để làm ji` cơ chứ ? Gặp nhau mình sẽ mềm lòng mất ...
Chịu đựng ...1 ngày của sự chịu đựng ...

phonglantim
03-07-2006, 11:00 PM
...Một sự thay đổi lớn trong con người ......mang đậm nét đặc trưng của nàng :hihi:
........ko biết nói gì ......thôi .....im lặng .....:):)

Lips
04-07-2006, 08:04 AM
:rain:........lại là thư hâm mộ:hihi:............enh Rain koai thế mà cũng biết bùn à nghen........lúc nào cũng xỏ xiên:gian:............mong enh sẽ có những ngày dzui hơn:D.........

Meodzo
04-07-2006, 08:25 AM
Thảo nào ... Lôi cả vào đây cơ đấy ... hoá ra là mắng cả mình ... Oáp ...

Lost.
05-07-2006, 08:40 PM
THèm sự cô đơn ư ........cũng độc đáo đấy chứ .............

Thôi xin sợ cái cảm giác đó lắm rồi ...............ủa mà mình quen với nó rồi mới phải ........ sợ cái nỗi gì nữa ......liên thiên là giỏi ........

Vô thức nhận ra mình vô cảm từ bao giờ ..,,là vui hay buồn nhỉ ........sẽ không phải suy tính lo ngũ những gì chung quanh........không phải yêu ai không sợ mình sẽ ghét ai.......vôcảm mà .........và mọi thứ đều chỉ là hư vô mà thôi ............

phonglantim
05-07-2006, 10:56 PM
...Chao ôi ...khi đã quá quen thuộc với nỗi cô đơn ...người ta có còn thèm nữa ko nhỉ ...????

soo_in173
06-07-2006, 07:56 PM
Sự cô đơn nếu cần thì sẽ có ngay nhưng mà tùy vào suy nghĩ của mỗi con người..........Mà mọi chuyện lại yên bình rồi mà........công nhận là .....uống hơi nhiều.....Soo nhìn cũng rợn người.......nhưng mà hãy xem đó là 1 lần lỡ dại để có thể bước tiếp trên đường đời dễ dàng hơn...........

my_angel_love142710
06-07-2006, 09:08 PM
buồn nhất là nỗi thất tình vô vọng của cuộc đời

*Rain*
06-07-2006, 09:29 PM
Có ji` đâu chứ ...nói như Mir thì thêm 1 nỗi buồn , có là bao ...Buồn mãi thì cũng quen rồi ...cô đơn mãi cũng đã thân ...
5 ngày rồi nhóc ui ! Cứ tưởng hum qua sẽ đuợc gặp nhóc nhưng cuối cùng lại ko gặp đuợc . Thất vọng 1 chút rồi cứ ngóng qua cửa sổ mong ngóng ... Tưởng rằng đêm qua mình sẽ đựơc ngủ sớm và ngon giấc , nhưng lại là đêm thức muộn nhất .:( . Dường như 1 giấc ngủ ngon lành là 1 mơ ước với mình trong khoảng thời gian này . Thức để làm ji` cơ chứ ??? Chẳng biết mà cũng chẳng nhớ ... rồi cũng chỉ online làm mấy thứ linh tinh ko tên mà thôi .
Thèm 1 giấc ngủ ngon ....

ShadowSunset
07-07-2006, 03:34 AM
Khuyên gì anh người cũng đã khuyên ...
Đồng cảm cũng đã ...
Chúc anh thì cũng có kìa ... :D

Một câu nữa thôi nhé ... Đã lỡ kìm nén rồi thì cứ kìm thêm 1 nỗi nữa ... Có là bao ... (Lạy chúa tôi , anh hiểu em nói ấy chứ?)

Dường như, anh ngủ rồi nhỉ? ...

langtumuadong
07-07-2006, 03:44 AM
HA ha ha!LẠ thật!Tại sao bạn không thèm cái gì lại thèm nỗi cô đơn chứ.Bao nhiêu ngươi72 sợ nó bạn lại muốn nó.Xin đừng!Muốn hưởng thụ chút cảm giác cô đơn không!Cứ mỗi đêm bạn ngồi vào máy tính!Tắt hết đèn trong phòng!Chỉ còn cái ánh sáng từ màn hình máy tính.Rồi lặng lẽ bạn đi từng trang web.Qua từng cái topic.Cứ lặng lẽ đi và nhìn như thế.Không post bài nào.Không viết lời nào.Không ai chú ý đến bạn biết bạn có hay không.Lúc đó bạn sẽ có cảm giác mà bạn muốn!Tốt nhất là không nên làm theo những gì mình nói.HÃy vui vẻ đi bạn.

Lost.
08-07-2006, 09:13 PM
Ai chẳng chọn niềm vui nếu đưa ra hai lựa chọn Vui - Buồn .............nên chẳng ai muốn mình vùi chính mình vào cái cõi buồn làm gì ....................nhưng đôi khi có những điều ta không thay đổi đc mà .........
THêm một nỗi buồn ..........biết chẳng là bao ..........thèm thêm một chút cô đơn không nhiều hơn ...........hẳn là chính xác ............nhất chí ...........nhưng ........thôi không mâu thuẫn với bản thân nữa ............