Xem đầy đủ chức năng : Tứ tuyệt : Anh iu em !
Lang_Tu_Khung
03-07-2006, 07:58 AM
Muốn nói là : Anh iu em
Quyết rùi mà không dám ngỏ
Tại ... nụ cười em thôi nhỏ
Anh về lại thức làm thơ ... !
(ước gì nhỏ đọc được - for u only)
romeo si tình
04-07-2006, 12:33 AM
làm thơ tặng em nhỏ
trong thơ lời anh tỏ
và anh muốn nói nhỏ
em ơi đừng có bỏ (vào wc)
lãng_tử_bụi_đời
04-07-2006, 05:31 AM
đúng là lãng tử khùng đọc thơ ông ngang hơn cua bò
Chiều ghé vươn yêu gặp bé yêu
Tim anh chỉ muốn nói một điều
Em là duy nhất không thể thiếu
Thiếu em kiếp này anh cô liêu
okanobee
04-07-2006, 07:09 AM
Vườn Thơ ngày ấy có xa xôi
Một người hờ hững đã quên rồi
Lời nhớ thương yêu nào nhắn gửi
Theo ngày tháng lạnh gió buồn trôi .
Vườn Thơ ngày ấy đã xa rồi
Chẳng tìm đâu được bóng Anh tôi
Gieo nỗi vương mang , người có biết
Sầu buồn ly biệt , chỉ thế thôi !
soledad_1811
04-07-2006, 07:15 AM
Quá vướng bụi!!!
Bước chân em về nữa?
Vườn thơ xưa em còn về không???
Người đã đi!!!
Nửa hồn tôi vụng dại!
Cô bé đâu rồi tôi ở lại làm chi???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.