Xem đầy đủ chức năng : Ai có th ể gắn nỗi buồn vào thơ??Xin moi..
phaminhung1012
03-07-2006, 07:03 AM
Em ra đi c òn anh trong yên lặng
Đem nỗi buồn dành tặng cho thơ
Điệu thơ sao cứ bơ vơ
Vần thơ sao cứ đợi chờ bóng ai??
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:15 AM
gửi tình vào thơ.......gởi đến người.........
tình em nay đã trót iu.........
hình bóng ai kia cứ lẫn lờ.......
cơn mơ hôm nào cứ ẩn hiện........
người đến trong em đến cả mơ........
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:22 AM
Chút tình yên nặng vần thơ
Sao mà thấy nhớ sầu kìa bơ vơ
Bao giờ hết khổ đợi chờ ...
Bao giờ yêu chẳng lòng buồn ...chẳng dzui ,...
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:28 AM
chút tình biết gửi vào ai.......
thôi thì ta cứ thả vào vần thơ.......
tình này sao nói hết lời.......
thơ thì ta thấy dễ trao hơn lời.........
laitiensinhvn
03-07-2006, 08:13 AM
sầu sầu biết gửi vào đâu ?
hay thôi cố giữ ở trong đầu !
thơ kia -bạn đó sao ko gửi ?
buồn gì hà cớ phải giữ lâu !
phaminhung1012
04-07-2006, 10:29 PM
Thơ buồn
Thơ cũng có vui
Tình yêu cũng có lúc lúc vui lúc buồn
Thienmy
04-07-2006, 11:28 PM
Vui buồn biết ngỏ cùng ai
Viết lên trang giấy tỏ bài cùng thơ
cogaibuongbinh87
05-07-2006, 12:06 AM
Em ra đi c òn anh trong yên lặng
Đem nỗi buồn dành tặng cho thơ
Điệu thơ sao cứ bơ vơ
Vần thơ sao cứ đợi chờ bóng ai??
đã ra đi sao nối nhớ ko im
đem nỗi buồn gửi vào trong thơ
giờ chỉ còn mình ta bơ vơ
vần thơ ấy mang nỗi đau đợi chờ
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 12:08 AM
Em ra đi còn anh trong yên lặng
Đem nỗi buồn dành tặng cho thơ
Điệu thơ sao cứ bơ vơ
Vần thơ sao cứ đợi chờ bóng ai??
Chiều lặng lẽ - khúc tình phai
Đôi bờ ẩn dấu một vài nhớ quên
Xa xôi,cách trở người em
Đôi bờ thương nhớ chẳng nên duyên tình!
romeo si tình
05-07-2006, 12:48 AM
anh vẫn đợi chờ em trong câm lặng
ánh mắt em sao bỗng lạnh lùng
sao ra đi em không lời từ biệt
để lại anh đang mỏi mệt ngóng chờ
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 01:05 AM
Ngóng chờ gì đây anh của em
Thôi đừng nói nữa,đắng lòng thêm
Điều gì ẩn sau đôi mắt lạnh?
Từ khi chia biệt-chỉ la` đêm
Ừ thì thôi anh cứ trách đi
Em không giải thích,chẳng ích gì
Anh bảo lòng anh đà mỏi mệt
Ừ thôi tan vỡ - tình biệt ly
laitiensinhvn
06-07-2006, 06:26 AM
Đơn giản thế -nói làm chi
Cât lên 2 tiếng biệt ly -đau lòng
Để rồi thương nhớ -ngóng trông
Người xưa xa khuất -tình xưa không còn .!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.