chickengirl_88
03-07-2006, 02:21 AM
Thực sự ba năm học cấp ba thui nhưng những kỉ niệm về nó thì thật nhiều ,chắc kể cả ngày hok hết .nhưng chắc kỉ niệm mà tui nhớ nhất là về hai cô bé bàn trên
hai thằng tui lười học lắm toàn ngồi nói chuyện riêng và trêu 2 bé ấy
nhìu hôm 2 nàng vui vẻ thì còn đùa lại nhưng nhiều quá 2 nàng ko học được thế là nổi cáu lên choảng cho 2 thằng tui một trận lúc ấy 2 nàng giận sợ lắm ,nhưng 2 thằng lại hát trêu lại làm cho hai nàng bò ra bàn mà cười thế là hết giận luôn.
Tui còn nhớ rất dõ có lần 2 nàng giận quá kạch ko thèm nói chuyện với chúng tui 1 tuần liền 2 thằng ngồi nhìn nhau mà ngao ngán nhưng sau đó lại đến sinh nhật của 1 trong 2 nàng thế là có cơ hội để xóa bỏ chiến tranh lạnh ...
nói chung tui học ở tập thể 12a1 trường THPT BỐ HẠ cái tập thể co thể nói là đoàn kết nhất trường . Làm cho nhiều tập thể khác phải ganh tị
12a1 in my heart
hai thằng tui lười học lắm toàn ngồi nói chuyện riêng và trêu 2 bé ấy
nhìu hôm 2 nàng vui vẻ thì còn đùa lại nhưng nhiều quá 2 nàng ko học được thế là nổi cáu lên choảng cho 2 thằng tui một trận lúc ấy 2 nàng giận sợ lắm ,nhưng 2 thằng lại hát trêu lại làm cho hai nàng bò ra bàn mà cười thế là hết giận luôn.
Tui còn nhớ rất dõ có lần 2 nàng giận quá kạch ko thèm nói chuyện với chúng tui 1 tuần liền 2 thằng ngồi nhìn nhau mà ngao ngán nhưng sau đó lại đến sinh nhật của 1 trong 2 nàng thế là có cơ hội để xóa bỏ chiến tranh lạnh ...
nói chung tui học ở tập thể 12a1 trường THPT BỐ HẠ cái tập thể co thể nói là đoàn kết nhất trường . Làm cho nhiều tập thể khác phải ganh tị
12a1 in my heart