Xem đầy đủ chức năng : mưa..........
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 01:51 AM
mưa rơi ước cả vai gầy........
bước đi lẻ bóng sao lòng thấy đau..........
mưa rơi nước mắt nhạt nhòa.........
sao ko ai đến vỗ về lòng tôi........
mưa kia rơi mãi ko thôi........
làm đôi mi phải nhỏ lệ cùng ngươi...........
lệ sầu ta nhỏ cùng ngươi..........
để người ko thấy lệ vương mắt mình......
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:56 AM
Mưa à cứ thế mà thôi
Rơi sao có hiểu người là đang đau
Thôi thì em nhé anh cầu
Cho vai anh sẽ ướt mầu mi em....
sUp3r Sh0cK
03-07-2006, 02:00 AM
Mưa rơi ướt mặt con đường
lê bàn chân mõi tìm đâu hướng về
mưa rơi ướt những ê chề
còn đâu một thuỡ cận kề bên nhau
Mưa rơi ướt trái tim đau
rớt rơi ký ức nát nhàu trong mưa
ước gì đừng có ngày xưa
để giờ thầm trách rằng mưa vô tình
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:02 AM
tôi biết mưa mãi vô tình........
nhưng người có phải vô tình như mưa.........
đường về mưa đẫm cả lòng.......
sao giờ mới đến để tôi thấy buồn........
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:22 AM
Mưa ư thế nhé vô tư
Để anh e ấp ấy là cùng nha
Để cho em sẽ cùng ta
Dzui chung mưa ướt vẫn là rất dzui......
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:30 AM
mưa nhớ ko..... ngày anh và ta gặp nhau...........
cũng chỉ vì mưa để lòng ta giờ tan nát.........
ngỡ tình đó chỉ là mơ..........
hư hư ảo ảo........cho lòng thêm đau........
anh đến rồi đi tựa cơn mưa giông........
mưa qua rồi nhưng lòng ta sao thoát.........
hoang hon mau tim
03-07-2006, 02:50 AM
thoát ko nổi giam cầm trong đau dớn
ré thật to nơi sóng bể dâng trào
mưa trên biển đất liền đâu ko thấy
thuyền mất phương ko biết ..........sao chừ
Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 03:07 AM
Mưa rơi, đi hết tình buồn
Cho ta dzui nhé cho tình thêm xanh
Cho ta chẳng có ngã quanh
Cho ta mộng đẹp cho tình ...thật dzui
cogaibuongbinh87
03-07-2006, 04:27 AM
tôi đi trong mưa thấy buồn
khi vắng bóng anh chiều hoàng hôn
kiep lieu trai
03-07-2006, 04:28 AM
Mưa rơi thấm ướt cuộc tình
Mưa nhoè luôn cả bóng hình người xưa
Mưa chừ đã tạnh hay chưa..?
Mà sao người cũ vẫn chưa thấy về...?
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:01 AM
mưa rơi lòng chạnh thấy buồn.........
mưa rơi ước cả cuộc tình ngày xưa........
mưa giờ chẳng muốn tạnh đâu.........
mưa muốn che dấu hàng lệ tuôn rơi.......
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:04 AM
Mưa ơi thật ghét đó nha
Làm cho ta đứng bao giờ về đây
Làm cho ta cứ muốn say
Nhìn ai cũng thế ...cùng là trú mưa
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:10 AM
mưa......lúc thấy ghét....sao lúc thấy iu.......
iu vì đã lỡ nhớ mong ai rồi.......
nhớ mong 1 bóng vô tình.........
say tình có lẽ như là say men........
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:17 AM
Ghét vì mưa cứ lìu tìu
Làm cho ta ướt bao giờ mới khô
Yêu vì mưa cứ như mơ
Cho ta duyên mới ...cho là chữ quen
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:24 AM
iu vì mưa gởi cuộc tình.........
làm lòng ta cứ..... thấy bâng khuâng hoài.........
ghét thì cũng 1 chữ phiền.......
đầu tóc mới gội bây giờ thấy dơ........
shrek010sky
03-07-2006, 09:18 AM
Mưa đừng rơi mưa ơi
Bóng người cũ đâu rồi
Không còn bên ta nữa
Mưa sẽ làm chơi vơi
Đừng rơi nữa mưa ơi
Tim ta phủ băng rồi
Mưa đừng làm chất chứa
Lòng này trong buông lơi
Xin mưa đó đừng rơi
Bởi không còn nhau nữa
Mắt ai buồn tựa cửa
Ngắm một trời xa xôi
Mua Sao Bang
03-07-2006, 11:23 AM
Lại là mưa đã bao mùa thay đổi
Ai cùng tìm gợi nhớ ở trong mưa
Buâng khuân phút đợi phút chờ
Hạt mưa rơi mất có ngờ đâu ai ..!
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 06:55 PM
Mưa giờ tựa nắng ban mai
Bao nhiêu nhung nhớ bao tình đã phai
Mưa giờ đâu thể có hai...
Ta - Em cùng nối bây giờ buồn hiu...
sUp3r Sh0cK
03-07-2006, 08:03 PM
Mưa rơi thấm ướt cuộc tình
Mưa nhoè luôn cả bóng hình người xưa
Mưa chừ đã tạnh hay chưa..?
Mà sao người cũ vẫn chưa thấy về...?
mạn fep' nha Fai.....hiiii
Mưa ơi, thôi trút giọt hờn
đừng tuôn giọt nhớ , giọt buồn cho nhau
năm dài vẫn thắm giọt đau
người đi...đi mãi tình sâu nặng tình...
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 08:11 PM
mưa rơi đến cả đau lòng........
làm ta nhớ đến 1 thời đã qua......
mưa rơi chiều tối sớm mai.......
mà mưa nào biết lòng ta nát tan.......
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 08:37 PM
Mưa ơi ta nhớ tình khờ
Bao nhiêu lưu luyến bao giờ mới hay?
Bao nhiêu khổ ải tình này
Mưa trôi đi hết tình sầu ...nha mưa
sUp3r Sh0cK
03-07-2006, 09:00 PM
Đêm mưa miền Trung sao đường về xa lắc
Đi tìm nhau mà lòng trắng cánh cò
Bởi không duyên nên hẹn hò khó gặp
Nên trời buồn...mưa mãi..vẫn cứ mưa ...
Ta vẫn nhớ dòng sông mưa vô tận
Trôi đời nhau lận đận suốt một đời
Ai đã nói '' không bao giờ chờ đợi ''
Tình đã xa....đành phải vậy.....xa luôn ...
hoang hon mau tim
04-07-2006, 01:12 AM
nói vậy thôi trong mưa ai vẫn đợi
đợi một người đợi cả niềm tin
cơm mưa ấy ko làm xa nhau được
chỉ giận hờn thoáng chốc rồi quên
ai vẫn nhớ là lòng ai sống vậy
nhữ hẹn thề đâu chỉ là vu vơ
những vần thơ ai gieo vần hay vậy
"mãi yêu em yêu đêm trọn đời "
sUp3r Sh0cK
04-07-2006, 01:35 AM
Mưa chiều nay bỗng dưng nghe tê tái
Từng giọt sầu rơi xuống quãng đường mơ
Công viên xưa ai còn mãi đứng chờ
Có nghe lạnh khi chiều về vắng bóng
Một người xa đề cho ai mong ngóng
Giọt mưa buồn cho bong bóng vỡ tan
Ta phương xa mang sầu nhớ ngút ngàn
Chiều miền Trung nhạt nhoà mưa như tuyết
Đêm âm u sợi buồn treo ánh nguyệt
Trắng khung trời mắt biếc lệ xót xa
Tình đôi ta mang mãi nét phong ba
Nên từ đó lòng mình nghe dậy sóng
Thôi chia xa đễ mình ta chiếc bóng
Trong mưa chiều nghe ướt lạnh buồng tim
Tình xa xăm thôi xin chớ kiếm tìm
Bao kỹ niệm nay trả về dĩ vãng
mưa rơi ta ngậm đắng lòng...........
đớn đau này ta biết dựa vào ai.......
lòng thì đau nhưng vẫn cố ngoẻn cười.......
bởi ko muốn có ánh nhìn thương hại.......
_HotGirl_
04-07-2006, 04:19 AM
Mưa , Sao mãi rơi vô tình
Mưa , Sao lòng em nhớ Anh
Mưa , Sao Anh hok đến
Mưa , Sao tim em lạnh Giá
Mưa, Sao lệ em tuôn rơi.
mưa vô tình mưa nào hiểu lòng người.......
mưa rơi... rơi mãi.....làm lệ sầu vương.......
mưa ơi sao mưa ko ngừng lại.........
làm lệ ta cứ chảy dài mi ai.......
_HotGirl_
04-07-2006, 04:51 AM
Chiều nay mưa rơi mãi hok thôi
Lòng em bỗng nhớ tới 1 người
Anh nơi ấy có biết rằng
Mưa rơi nhiều lòng này nhớ nhiều hơn???
ramakien
04-07-2006, 06:35 AM
mưa thì mưa có gì đâu phải ngại
nếu có em đi cùng anh chẳng sợ nó đâu:type:
NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 06:41 AM
Mưa nay đâu có tình dzui
Mưa nay ướt áo mình tui đây này
Nếu mưa cứ mãi như ngày ...
Tôi và em đó cùng thì ...chẳng sao ...
kiep lieu trai
04-07-2006, 06:53 AM
mạn fep' nha Fai.....hiiii
Mưa ơi, thôi trút giọt hờn
đừng tuôn giọt nhớ , giọt buồn cho nhau
năm dài vẫn thắm giọt đau
người đi...đi mãi tình sâu nặng tình...
Mưa sao đem cả bóng hình
Để tôi sống cảnh một mình lẻ loi
Trời buồn thiếu ánh trăng soi
Phận tôi hội đủ thiệt thòi thế gian..
Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 06:59 AM
Mưa rơi ướt cả con đường
Mưa rơi ướt cả những miền nhớ nhung
Mưa thì cứ mãi buồn trông
Cho ta đứng đó mà hoài có dzui ...
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
04-07-2006, 07:04 AM
mua rơi khiến ta thêm sầu
mình ta ngồi đó biết đâu phương nào
giơ tôi sẽ phải làm sao
em yêu đã bỏ ôi chao tôi buồn< nhớ em lắm>
giang hồ_thi sĩ
04-07-2006, 07:11 AM
mưa ơi xin mưa đừng rơi
lòng ta buồn lắm chơi vơi cõi lòng
ngày đêm ta nhớ với mong
em yêu có hiểu cho lòng này đây
laitiensinhvn
04-07-2006, 08:03 AM
Mưa oi xin cứ việc rơi
Giang hồ thi sĩ tìm nơi "giải " buồn
ngày đêm nếu muốn ...cứ tuôn
Người yêu ko hiểu -->đi luôn cần gì!
tendresses
08-07-2006, 10:10 AM
Có hạt mưa nào lạc trên mắt em
Mà tại sao lệ lăn dài đôi gò má
Từng bước đi vào hồn gục ngã
Chờ đợi thời gian ,lặng lẽ không trả lời.
Có hạt mưa nào cứ nhè nhẹ rơi
Vương trên tóc đợi chờ nơi góc phố
Lòng nhủ lòng dù thu qua mấy độ
Mà bóng người vẫn biền biệt nơi đâu
Có hạt mưa nào trôi được vết tình sầu
Mang nhớ thương đi về nơi vô tận
Cho tháng năm kỷ niệm xưa còn mãi
Gió gục đầu từng bước chân qua...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.