Xem đầy đủ chức năng : Chỉ một dòng sông
Thienmy
02-07-2006, 08:15 PM
"Cũng là chỉ một dòng sông
Mà sao bên đục bên trong bồi hồi
Cũng dòng sông ấy mà thôi
Cớ sao bên lở bên bồi xót xa ...."
S!lver [halo]
02-07-2006, 08:58 PM
Cũng là chỉ 1 dòng sông
sao chi nhiều nhánh ko đi chung
Dẫu ta 2 ngả anh mong ước
Hẹn tới biển khơi ta chung bước ..tình yêu
http://procsvn.com/forumctnbvtnbvtdc/images/smilies/BBP_smilies/10.gif
shrek010sky
02-07-2006, 09:30 PM
Vẫn là sông đấy ngày xưa
Nhưng người nay khác người xưa mất rồi
Sông ơi sông hiểu lòng ai
MÀ sao lặng lẽ chảy hoài về đâu....
Thienmy
02-07-2006, 10:05 PM
Vì đâu như thế sông ơi
Vô tình dòng chảy cuốn trôi phận bèo
Chỉ là gió thổi mây theo
Để sao người ở trông theo hững hờ ?
Dumbledore
02-07-2006, 10:13 PM
Sông đâu biết, cuộc đời sông đâu biết
Chỉ mãi chảy mãi trôi mãi không thôi
Sông đâu biết , cuộc đời sông đâu biết
Sông cuốn bèo hay bèo chảy cùng sông ?
shrek010sky
02-07-2006, 10:16 PM
Đại dương biển lớn sông về
Lời thề năm ấy hẹn người nơi đây
Biển khơi sóng nhỏ bạc đầu
Dòng sông in bóng một người xa xăm
Mai kia mưa lớn về nguồn
Sông còn chảy mãi ai ơi đợi chờ....
Thienmy
02-07-2006, 10:19 PM
Dòng sông nặng một lời thề
Nước ra biển lớn sẽ về cùng mây ...
Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 10:43 PM
Sông ơi có hiểu tình ngây....
Bao nhiêu nước biếc ...bao mầu nhớ thương
Sao mà ai cứ lạnh vương..
Vô tình chảy xuyết ...vô tình chẳng yêu
Thienmy
03-07-2006, 11:49 PM
Dòng sông đã quá vô tình
Gieo chi thương nhớ cho mình đớn đau
Và dòng sông ấy ngày sau
Xin đừng chạm đến nỗi đau đợi chờ
1 dòng sông có bao nhiêu nước..........
1 con người có bao mối tình......
tình 1 năm hay chỉ 1 tuần ........
sao tình cứ mãi lận lờ trôi.........
NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 12:25 AM
Sông ơi bến đợi vẫn chờ
Dù cho đau khổ hay là tên đâm
Nhưng mà chẳng thể bỏ nhanh
Bao nhiêu sợi nhớ gieo vần vì yêu...
Thienmy
04-07-2006, 12:41 AM
Chỉ giận thương nhớ mà thôi
Dòng sông dâng nước đến trôi ngập bờ
Tình vào dĩ vãng cơn mơ
Vô tình con nước ngẩn ngơ thẫn thờ
hoang hon mau tim
04-07-2006, 01:03 AM
phũ phàn sự thật đa đoan
thế gian ai khóc chữ tình đắng cay
cầu khia đã nối đôi bờ
con đò bến lỡ chỉ là hư vô
sUp3r Sh0cK
04-07-2006, 01:44 AM
Dòng sông thấp thoáng con đò
in hình con nước vỗ bờ sóng xa
nào ai biết được tình ta
cũng như con sóng mãi xa bến chờ
đáy sông in bóng hình người..........
nhưng hình bóng đó đã xa mờ dần.........
bóng đó đã khuất cuối đường.........
mà lòng ta cứ thấy xôn xao hoài........
Thienmy
04-07-2006, 08:17 PM
Dòng sông sao quá lạnh lùng
Bơ vơ dòng chảy tận cùng về đâu
shrek010sky
04-07-2006, 08:31 PM
Sông kia chung một cội nguồn
Đại dương rộng lớn thuyền vui bến bờ.
Dù cho mây nước mãi trôi
Vẫn luôn về bể một miền nhớ thương.
Thienmy
04-07-2006, 08:42 PM
Biển rộng mênh mông ngàn nỗi nhớ
Trăm sông hiền dữ vẫn tìm về ...
Nhưng...
Nhỏ không muốn Anh là biển rộng
Đón trăm ngàn sông đến với Anh
shrek010sky
04-07-2006, 09:12 PM
Biển anh rộng lớn dạt giào
Ngàn con sóng nhỏ ru bờ tình em
Sông kia cứ mãi xuôi dòng
Về đây biển lớn đợi chờ tháng năm...
Thienmy
04-07-2006, 09:30 PM
Sông kia dẫu có dịu hiền
Mà như bề nổi mọi miền sông qua
Nhưng lòng chẳng thấy hiền hòa
Trăm ngàn con sóng tràn qua lạnh lùng ....
shrek010sky
04-07-2006, 09:39 PM
Biễn anh vẫn mãi xô bờ
Nơi kia con sóng bạc đầu nhớ ai
Sông ơi chảy mãi hiền hòa
Ru tình ai đó êm đềm bên nhau....
Thienmy
04-07-2006, 09:52 PM
Cuộc đời lắm chuyện bể dâu
Nhỏ luôn vẫn hiểu sông sâu thế mà
Bây giờ sóng vẫn hiền hòa
Nhỏ mong cất bước chan hòa cùng Anh!
shrek010sky
04-07-2006, 10:07 PM
Cùng anh chung bước ngày dài
Cùng anh xây đắp duyên tình bền lâu
Sông ơi có biết không sông
Lòng tôi cháy mãi ... phương trời riêng em!
Thienmy
04-07-2006, 10:10 PM
Hãy tin lời anh nói
Bên nhỏ anh giỏi bước
Đường dài cùng sánh đôi
Không còn ai đơn lẽ.
Tình anh cũng như thế
Ngập tràn hương hạnh phúc
Dẫn lối tim nhỏ bước
Nhè nhẹ ... những lời yêu.
Nhỏ ơi anh dắt nhé
Đường rộng mở tình anh
Đôi ta cùng chung nhịp
Cho ngập tràn yêu thương.
Ngập ngừng giơ tay tới
Anh cố nắm chặt nghe
Nhỏ sợ nếu một lần
Rời tay là biến mất ...
shrek010sky
04-07-2006, 10:26 PM
Đưa tay anh giữ lấy
Nhè nhè bàn tay nhỏ
Lan tỏa ấm hồn anh
Tay trong tay nhỏ nhé!
Đi đến những chân trời
Xây ước nguyện chung đôi
Cho ngày mai nắng mới
Cho duyên tình đôi lứa
Nhỏ ơi lòng rực cháy
Tay nắm giữ bàn tay
Tim anh cất tiếng gọi
Rực một trời tình yêu.
Thienmy
04-07-2006, 11:11 PM
Nhỏ thấy quá lạ lùng
Tâm tư mình xao động
Dòng sông xưa vẫn chảy
Nhỏ ngập ngừng ... bước qua
shrek010sky
05-07-2006, 12:44 AM
Bờ bên kia thơm ngát
Đầy hương hoa, tình ái
Bước qua xin ở lại
Với tình yêu trong anh.
Thổn thức cả cõi lòng
Đừng giá băng tim ơi
Lại gần đây, gần nữa
Tình anh sưởi ấm lên.
Cùng bên nhau nhỏ nhé
Dù ngày tháng dần qua
Nhưng trong anh nỗi nhớ
Khắc khoải từng đêm trường...
Thienmy
05-07-2006, 12:49 AM
Cánh đồng đầy hoa thơm
Bướm ong đang nô đùa
Có Anh vui bước Nhỏ
Nhỏ trở về bâng khuâng ...
Thực lòng Nhỏ muốn tin
Vào Tình yêu anh đó
Ngày mùa đông lạnh giá
Nhỏ chẳng muốn nữa đâu ...
shrek010sky
05-07-2006, 12:56 AM
Xua tan đi băng giá
Nắng hạ chào ngày mới
Tay trong tay ta bước
Hạnh phúc cho ngày mai
Trên đường anh và nhỏ
Luôn hướng về ngày mai
Về tình yêu bất diệt
Về đôi lứa chung đôi.
Đường còn dài nhỏ ơi
Sao tim anh vội thế
Từng hồi ngân tiếng gọi
Rực cháy hai tim hồng.
Để cùng nhau ta bước
Để cùng chung nhịp đập
Để lời yêu cất tiếng
Cho Anh và riêng em.
Thienmy
05-07-2006, 01:08 AM
Nhỏ vẫn tự hỏi mình
Tương lai còn thay đổi?
Nếu lòng còn băng giá
Nhỏ làm khổ anh thôi
Nhỏ vẫn muốn một ngày
Không còn những khổ đau
Bên Anh Nhỏ sẽ nói
Mãi trọn đời bên Anh ....
shrek010sky
05-07-2006, 01:25 AM
Tình yêu theo ngày tháng
Sưởi ấm cả hồn ai
Tim ơi đừng băng giá
Hãy bên ai chung nhịp
Và nhỏ ơi hiểu nhé
Dù ngày mai ngày sau
Vẫn đường dài chung bước
Vẫn là nhỏ sánh đôi.
Cháy lên đi nhỏ nhé
Những nhịp đập tình yêu
Những thổn thức cháy bỏng
Cho tim anh hòa nhịp...
Thienmy
05-07-2006, 02:05 AM
Nhỏ chẳng biết vì sao
Trái tim quá hững hờ
Thầm mong anh hiểu được
Thực lòng muốn đổi thay ...
Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:10 AM
Nếu người muốn đổi thay
Cớ sao còn ngần ngại
Hãy xóa tan tất cả
Để đón chào bình minh
shrek010sky
05-07-2006, 09:26 PM
Nhỏ ơi hãy đổi thay
Vì ngày xưa đâu còn
Ngày mai còn tiếp bước
Đường kia anh chung bước
Tim anh muốn bên nhỏ
Cùng sưởi ấm cho em
Thổn thức chung nhịp đập
Lời tình yêu anh gửi
Nhỏ ơi em vững bước
Cùng đường dài chung đôi
Đừng ngập ngừng bối rối
Hoa tình yêu sắc thắm..
Lost.
05-07-2006, 09:45 PM
Vẫn có một dòng sông
Dòng sông không có nước
Vẫn con đường xuôi ngược
Và chẳng thể gặp nhau
Vẫn có những nỗi đau
Chảy về dòng sông ấy
Để gió chiều run rẩy
Lạnh buốt một bàn tay
Vẫn có những tháng ngày
Cứ ngỡ mình quên mất
Và mưa ngàn lất phất
Đủ lấp một dòng sông
====
Tặng Ông đó!
Thienmy
05-07-2006, 09:45 PM
Nhỏ đã hiểu thật mà
Cố gắng sẽ vượt qua
Đau thương là dĩ vãng
Hạnh phúc mãi đợi chờ
Trong tâm tư Nhỏ thấy
Có Anh đợi cuối đường
Trái tim còn say ngủ
Sẽ thức dậy sơm thôi
shrek010sky
05-07-2006, 09:56 PM
Tim yêu ơi ngoan nhé
Đứng tựa hồn anh
Cho tim anh lại gần
Cùng em vui ngày mới.
Nhỏ ơi em có biết
Ngày đấy sẽ không xa
Anh cuối đường vẫn đợi
Rực cháy màu tim yêu.
THổn thức bao tháng ngày
Tim về bên tim ấy
Có anh và có Nhỏ
Màu hạnh phúc đón chào...
@Cháu: Cảm ơn cháu ...bài thơ và những tâm tư đấy nhé!!!
Thienmy
05-07-2006, 10:09 PM
Có đôi lần tự hỏi
Có phải là giấc mơ
Hạnh phúc có đứng chờ
Hay chỉ là ảo ảnh?
shrek010sky
05-07-2006, 10:18 PM
Không thể nào đứng chờ
Với dòng đởi chảy mãi
Tự tay ta xây đắp
Chung vai anh nhỏ nhé!
Rồi ngày mới nắng lên
Rồi hạnh phúc vẫy chào
Trên đường hoa tình ái
Hạnh phúc cho đôi ta.
Thienmy
05-07-2006, 10:29 PM
Nếu chỉ là ảo ảnh
Anh có buồn lắm chăng
Thật trong lòng Nhỏ muốn
Anh hạnh phúc mà thôi
shrek010sky
05-07-2006, 10:41 PM
Hạnh phúc trong lòng Anh
Là Nhỏ đó nhỏ ơi
Ngày mai không chung bước
Có còn chăng ... tim vỡ.
Anh tim nói rộn ràng
Lời yêu thương gửi Nhỏ
Hạnh phúc ta đắp xây
Cho hai ta nhỏ nhé!
Thienmy
05-07-2006, 10:50 PM
Nhỏ biết chẳng phải mơ
Sao tim quá hững hờ?
Chỉ mong anh gắng đợi
Nhỏ tự tin trao lời ...
shrek010sky
05-07-2006, 11:00 PM
Tim anh vẫn thầm nhủ
Đợi ngày đấy không lâu
Mong tim Em hãy hiểu
Thổn thức cả lòng Anh
Khi tim Nhỏ hững hờ
Lòng Anh như se lại
Nhỏ ơi em có biết
Khắc khoải trái tim Anh...
Thienmy
05-07-2006, 11:10 PM
Nhỏ biết anh vẫn buồn
Chuyện tim yêu hờ hững
Nhưng sẽ là không đúng
Khi dối lòng Tình Yêu
shrek010sky
05-07-2006, 11:16 PM
Tình Anh muốn trao Em
Là chờ mong mõi nhớ
Là rạo rực yêu thương
Mong tim kia Nhỏ hiểu
Xua tan đi băng giá
Chuyện cũ đã dần xa
Chung tay xây ngày mới
Hạnh phúc sẽ tràn đấy
Tim kia ơi hãy hiểu
Lòng Nhỏ ơi lắng nghe
Lời tim Anh muốn nói
Sưởi ám cả hồn em!
Thienmy
06-07-2006, 01:46 AM
Ngoài kia trời nắng gắt
Nhỏ đi cháy làn da
Ngắm gương sao đen thế
Nhỏ đã già rồi sao?
Không hiểu Anh thế nào
Có nghe lời Nhỏ nói
Lời nhắn nhủ trái tim
Hãy đi đúng con đường
Đã từ lâu Nhỏ sống
Giữa Mùa Đông giá băng
Hãy đưa Nhỏ quay về
Cùng với Anh, Anh nhé!
shrek010sky
06-07-2006, 01:58 AM
Trời nắng như lữa thiêu
Nhỏ ra ngoài anh thương
Nóng lắm đó Nhỏ ơi
Cẩn thận ... cháy da em.
Lời tim yêu nhắn nhủ
Trái tim Anh nghe rỏ
Yên tâm em Nhỏ nhé
Dường tình yêu Anh đi.
Anh dắt tay tim Nhỏ
Ra khỏi vùng giá băng
Về cuộc sống đời thường
Có tình yêu nồng cháy
Cùng Anh chung ngày tháng
Xây mộng ước ngày mai
Cho hạnh phúc mãi bền
Cho đôi ta nồng ấm.
Thienmy
06-07-2006, 02:22 AM
Nhỏ nói sẽ chờ Anh
Nhưng ... chờ hoài không thấy
Nhỏ không thể đi tìm
Bởi vì đang lạc lối!
Những điều Anh đã nói
Nhỏ nghe hiểu hết mà
Cái chính là do nhỏ
Nhỏ chẳng biết phải sao?
Nhỏ có lỗi thật nhiều
Chỉ mong Anh bỏ quá
Giờ có lẽ một điều
...quên Nhỏ đi ... Anh nhé ...
shrek010sky
06-07-2006, 02:39 AM
Tim Anh như bóp lại
Ngàn dao cứa quặn đau
Vì sao Nhỏ lại nói...
Lòng buồn lắm Nhỏ ơi.
Đường dài anh chung đôi
Mà sao em hờ hững
Lời tim yêu anh gửi
Trong vô vọng sao em.
Muốn bên Anh là nhỏ
Dẫn lối đường tình yêu
Sưởi ấm tim lạnh giá
Mà sao Nhỏ vẫn thế.
Thổn thức cả cõi lòng
Thì thầm Anh gọi Nhỏ
Lời tình yêu mượn gió
Gửi tới Nhỏ , Anh mong.
Tim ơi đùng lạnh nữa
Hãy sát lại tim Anh
Để sưởi ấn duyên tình
Mãi cháy lời tình ái....
Thienmy
06-07-2006, 03:01 AM
Nhỏ vẫn luôn tàn nhẫn
Chỉ làm Anh khổ đau
Chuyện chỉ có thế mà
Quên Nhỏ đi Anh nhé
Con người Nhỏ như thế
Chẳng dễ gì đổi thay
Xin gửi đến một lời
Ngàn lần mong Anh hiểu
Nếu coi Nhỏ như là
Hình bóng không rõ nét
Anh sẽ quên đi được
Nhỏ đáng ghét lắm mà
shrek010sky
06-07-2006, 03:10 AM
Quên sao được Nhỏ ơi
Tim đã khắc mất rồi
ANh xin Nhỏ đừng thế
Đừng hờ hững tim đau.
Nhỏ xưa nay Anh biết
Trái tim đã đau nhói
Nên tình yêu khó gọi
Tim kai vẫn hững hờ
Nhưng Nhỏ hiểu lòng Anh
Ngàn lời nói yêu thương
Vẫn khát khao cháy bỏng
Một hình bóng trong tim...
Thienmy
06-07-2006, 03:16 AM
Phải làm sao bây giờ?
Nhỏ chẳng muốn vậy đâu
Nếu Nhỏ làm Anh khổ
Nhỏ có lỗi rất nhiều
.........................
shrek010sky
06-07-2006, 03:28 AM
Chỉ xin một niềm tin
Ngư trong trái tim Nhỏ
Rồi ngày nắng mới
Nhỏ sẽ hiểu tình Anh
Trái tim ơi hãy đợi
Sưởi ấn cả hồn em
Ngay mai một chân trời
Không còn là băng giá
Xin góc nhỏ tim em
Niềm tin cho ngày mai
Niềm tinh cho tình mới
Và Nhỏ nhé ... bên Anh.
Thienmy
06-07-2006, 03:39 AM
Ngoài trời đã đổ mưa
Như khóc giùm cho Nhỏ
Gió ơi sao chẳng thấy
Đến đưa Nhỏ đi xa?...
Nhỏ không muốn làm gì
Cho tương lai nữa cả
Nhìn xa xa phía trước
Chỉ là mầu xám tro!
Có thể chỉ một lần
Nhỏ ước mong bước tiếp
Chỉ mong Anh thấu hiểu
Đừng ép Nhỏ trả lời ...
shrek010sky
06-07-2006, 03:46 AM
Trời vội đổ cơn mưa
Khi chiều vừa nhạt nắng
Nơi xa Nhỏ có biết
Tim tím cả lòng ai.
Mưa giăng ngoài cửa sổ
Cho mát lòng hay sao
Hay vì mưa thấu hiểu
Niềm tâm tư gửi Nhỏ.
Mưa ơi giăng ngập lối
Làm mát cả con tim
Cho hương hoa dào giạt
Cho ngát đường chung đôi...
Thienmy
06-07-2006, 03:56 AM
..............................
Nhỏ chẳng biết nói gì
Chỉ ngồi yên như thế
.............................
Mưa đã tạnh mất rồi ...
shrek010sky
06-07-2006, 04:03 AM
Nhỏ hãy thả hồn mình
Theo những làn mưa bay
Cho niềm vui dâng đầy
Làm mát cả tâm hồn.
Cơn mưa chiều vội tắt
Nhỏ ngồi nghĩ điều chi
Liệu có trong tim Nhỏ
Bóng Anh đang gọi về
Nhỏ có biết không em
Chiều Hà nội tắt nắng
Lòng Anh miền thương nhớ
Gọi nhỏ ơi... nhớ nhiều !
Thienmy
06-07-2006, 04:11 AM
Những lúc Nhỏ thế này
Muốn đi trong mưa đó
Anh ơi ... nếu có đợi
Sẽ ... có lúc Nhỏ về ...
shrek010sky
06-07-2006, 04:28 AM
Đường còn dài Nhỏ ơi
Cơn mừa chiều giăng lối
Hai ta đừng bước vội
Cứ dạt dào trong mưa.
Mưa chiều ơi có biết
Khi đôi lứa sánh duyên
Muốn cùng mưa chung bước
Và Anh cũng như thế
Nhỏ có hiểu không em...
shrek010sky
06-07-2006, 10:39 PM
Nhỏ ơi Nhỏ bận lắm không
Lòng Anh chờ đợi , ngóng trông Nhỏ nhiều!
Nỗi niềm chan chứa tim yêu
Nhỏ ơi rực cháy tím chiều yêu thương.
Khi tim anh mong nhớ
Nhỏ có biết không em
Nhớ nhỏ, Anh nhớ nhiều
Cháy bỏng cả tim yêu
Nhỏ ơi mong nhiều lắm
Đừng lạnh giá tim em.
Hãy thổn thức cõi lòng
Cùng anh ta rực cháy...
koconnuakeolac
07-07-2006, 02:36 AM
anh bảo với nhỏ rằng
ngày đêm anh nhớ em
nếu rảnh nhớ qua xem
vần thơ hai đứa viết
hình như không phải vậy
nước sông thì trôi mãi
em chỉ là bến nhỏ
không giữ được thuyền anh
anh như lá xa cành
bay mọi nơi có thể
em là cây lặng lẽ
cứ mòn mỏi ngóng trông
anh là gai hoa hồng
dứng bên ai rực rỡ
em chỉ lan bé nhỏ
nồng nàn tỏa hương thơm
làm sao được dâng hương
lên dồi cao đứng gió
tim kia thì bỏ ngỏ
chảng còn đường em thương
saygoodbye
07-07-2006, 06:48 AM
chỉ một dòng sông thôi anh hỡi
đã gợi hết bao kỉ niệm buốn
ngày xưa cùng bắt con chuồn chuồn
mà nay em đã qua xuồng cùng ai
Thienmy
07-07-2006, 08:58 PM
Dòng sông vẫn một mà thôi
Nếu còn hờ hững ... hoa trôi lững lờ
Đêm khuya vắng lặng như tờ
Có người không ngủ ... vẩn vơ thế nào
Trái tim muốn hỏi vì sao?
Nếu còn giá lạnh ... làm sao ấm nồng ???
shrek010sky
07-07-2006, 09:12 PM
Ấm nồng sưởi ấm tim yêu
Gần nhau ta mãi sớm chiều bên nhau.
Hạnh phúc còn ở phía sau
Ta chung nhịp nối cháy lòng tim ơi.
Ấm nồng tim nhé tình trao
Ta cùng tay nắm ngày mai dạt giào
Tim ơi lòng mãi khát khao
Cùng nhau ta nối nhịp cầu yêu thương.
Thienmy
07-07-2006, 09:23 PM
Có một điều ngần ngại
Nhỏ muốn hỏi riêng Anh
Nếu như mãi muôn đời
Trái tim không thức tỉnh?
..................................
shrek010sky
07-07-2006, 09:40 PM
Lòng buồn như tê dại
Sao tim mãi giá băng
Niềm tin ở ngày mai
Đi đâu rồi Nhỏ ơi !?
Ta tạo dựng tình yêu
Xây đắp niềm tin mới
Hạnh phúc đang chờ đợi
Đừng lạnh giá tim ơi...
Thienmy
07-07-2006, 09:48 PM
Nếu có một ngày mai
Hạnh phúc như Anh nói
Nhỏ vẫn luôn tự hỏi
Có còn đến với em ? ...
Nếu anh còn tin tưởng
Sẽ đổi thay những gì ...
Hãy giúp em thấy được
Niềm tin ở Tình Yêu ...
Bởi như Nhỏ bây giờ
Trái tim còn như ngại
Ngăn lòng không dám bước ...
Sợ ... tình quá ... mong manh ...
thanlongcodon
07-07-2006, 11:47 PM
nhỏ ơi xin nhỏ đừng nghĩ bậy
đâu phải ngưòi nào cũng giống nhau
như tôi đây yêu một người duy nhất
nhưng ngưòi ta đã lặng lẽ bỏ tôi đi
mỹ ơi xin mỹ đừng nghĩ vậy
không lẽ đàn ông đều giống nhau
cũng có người thương thương thật lòng
cũng có người phụ phụ hết đời
mỹ ơi xin mỹ đừng nói bậy
để kẻ như tôi phải giận hờn
xin mỹ hãy cứ là mỹ đi
rồi có một ngày người hiểu thôi
Thienmy
09-07-2006, 07:45 PM
Cám ơn bạn đã nói
My vẫn hiểu thế mà
Điều My còn ngần ngại
Do bởi chuyện xa xưa ...
rongdo
09-07-2006, 09:32 PM
Chuyện wa rùi đừng nhắc lại
Nhắc lại chi cho anh dỗi anh hờn
Vì anh là người chân thật
Chỉ yêu đúng 1 người
Hoàng Tử Bạch Mã
09-07-2006, 11:55 PM
Hôm nay huynh đã trở về
Mà sao thấy bé Thiên My thoáng buồn
Có chuyện gì thế bé ơi
Nói ra sẽ thấy nhẹ vơi đi nhiều
shrek010sky
10-07-2006, 12:14 AM
Buồn vui đâu phải riêng ai
Buồn vui vì biết ai thời bên nhau.
Hoàng tử ơi lâu ngày gặp gở
Bạn thế nào với những ngày qua
Có buồn không khi vần thơ xa vắng
Khi chiều về nắng vội nhạt phai...
Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:11 AM
Buồn vui là chuyện thường tình
Cho nên cần có bên mình bạn thân
Bên bạn chớ có phân vân
Hãy trao nhau biết tình thân dạt dào
shrek010sky
10-07-2006, 01:17 AM
Dạt dào tình đã trao ai
Mà sao ngày tháng vần hoài tương tư
Nỗi niềm chất kín tâm tư
Sao mưa chiều đã giăng ngang hạ vàng...
hangkhothuychung
10-07-2006, 01:32 AM
Tai sao la song ma ko phải la biển
Biển bao la nhu lòng người vây
khi nào buôn,cô đơn sóng sẽ cuốn nó ra dai dương
chỉ dể lai cho ta nhung niwm vui bất tận
Thienmy
10-07-2006, 01:53 AM
Cuộc đời như một dòng sông
Hoa trôi nước chảy về đâu vô tình
thanlongcodon
10-07-2006, 05:43 AM
cuộc đời như ánh sao xa
sao càng sáng tỏ thì lòng vu vơ
S!lver [halo]
11-07-2006, 04:19 AM
Một đời người 1 dòng sông
Nhưng ra đến biển hòa chung dòng đời
Cũng như hạnh phúc con người
Khổ đau chờ đợi 1 ngày tình chung
Thienmy
11-07-2006, 08:05 PM
Tình yêu sao quá dại khờ
Khiến người ngơ ngẩn ... bơ vơ ... ngại ngần ...
Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 09:36 PM
Tình yêu đâu có dại khờ
Vững tin bé sẽ ... thấy người ... bé yêu!
shrek010sky
11-07-2006, 10:45 PM
Niềm tin còn mãi đợi chờ
Mà sao lòng cứ nghĩ suy chuyện gì
Chuyện ngày xưa, chuyện trăng sao
Ngày mai nắng mới tình yêu đợi chờ....
Thienmy
11-07-2006, 10:53 PM
Tình về vẫn ngỡ như mơ
Ngày xưa chuyện cũ chẳng mờ khuất xa
Một lời xin hỏi người ta
Bao lâu sẽ đủ ... rời xa tình này ???!
shrek010sky
11-07-2006, 11:02 PM
Ngày xưa quá khứ người ơi
Một thời gĩ vảng qua rồi còn đâu
Còn như chuyện đấy ... hôm nay
Bên người xây đắp chung đôi đường đời
Thienmy
11-07-2006, 11:09 PM
Mai đây trên ngả đường đời
Chuyện xưa trở lại thì người ... nghĩ sao?
shrek010sky
11-07-2006, 11:19 PM
Lấp kín tim yêu một bóng hình
Cho tim ngân mãi lời yêu thương
Mai này cháy mãi trong tim ấy
Thổn thức bên nhau đến bạc đầu
Hình kia xưa củ há vào đâu
Thoang thoảng phôi pha chỉ một mầu
Ngày mai ơi nhé luôn tươi đẹp
Ta mãi chung vui nối nhịp cầu....
Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 11:27 PM
Chuyện xưa có xóa nổi không?
Hay giữ trong lòng đợi bóng hình quen!
Thienmy
11-07-2006, 11:33 PM
Cảm ơn người đã không nghĩ tới
Chuyện xưa người cũ chẳng sai lời
Hôm nay nhỏ cũng mong bước tiếp
Sánh bước cùng ai đến trọn đời ...
tokyo
11-07-2006, 11:45 PM
Tình yêu có lắm dại khờ
Coi chừng phải khổ vì lời ngọt ngon...
Thienmy
12-07-2006, 12:09 AM
Tình yêu dẫu mất không còn
Cũng xin chịu khổ còn hơn nghi ngờ
tokyo
12-07-2006, 12:13 AM
Ai nào có nói nghi ngờ
Chỉ là bảo nhỏ nhừng lời thành tâm....
Lost.
12-07-2006, 01:24 AM
Bàn hoài vẫn đọng chữ yêu
Cho dù nói hết còn nhiều vấn nghi
==Tạm đóng==
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.