Xem đầy đủ chức năng : vô danh
cherry90
02-07-2006, 06:35 PM
Phố vắng chiều buồn mình tôi đơn lẻ
hy vọng buồn hạnh phúc mong manh
con đường tình mình tôi cất bước
suốt cuộc đời chỉ là người vô danh .
SkywordS
02-07-2006, 08:57 PM
Con đường dài rộng, mình tôi cất bước
Hy vọng, mãi chỉ là hy vọng
Phố chiều, mưa đầu mùa rả rích
Còn tôi với bóng tôi, 2 kẻ vô danh
------------------------
Alone - Tặng bạn
http://www.friendshipland.net/uploadsongs/Alone(accousticVer).mp3
cherry90
02-07-2006, 09:06 PM
vô danh cũng chỉ là vô danh
danh xưng là gì tên họ là chi
là dấu ấn một thời tôi yêu em
tôi bỏ tên bỏ cả người tôi yêu
Dumbledore
02-07-2006, 09:20 PM
Sẽ có lúc em thấy lòng ấm lại
Để cuộc đời không chỉ có đơn côi
Để đường dài không chỉ mình em bước
Để phía trước không còn chữ Vô Danh...
cherry90
02-07-2006, 09:24 PM
chữ vô danh em suốt đời giữ chặt
như cuộc tình em đã dành cho anh
SkywordS
02-07-2006, 09:37 PM
:-j,
Tôi vô danh với ai
Những con người...
Họ ko hiểu được tôi,
Bóng tôi
Mãi mãi là bạn tôi,...
( ^__^'' thơ tự do ko thấy ) :-j
Dumbledore
02-07-2006, 09:41 PM
Vô với ai anh chẳng cần biết đến
Danh với ai anh cũng chẳng bận tâm
Anh cần biết một điều anh cần biết
Yêu một ai, có cần biết đến danh?
Em có biết ? Vô Danh em có biết?
cherry90
02-07-2006, 09:47 PM
yêu vô danh rảnh thế ngốc ơi
vô tình lắm ngốc yêu là sẽ khổ
danh xưng lạnh lùng ngốc có sợ
làm ngốc khổ thì đừng có than
chi cũng tại ngốc quá mà thôi
Dumbledore
02-07-2006, 09:58 PM
Sao em nói tình anh em giữ chặt
Suốt cuộc đời như 2 chữ vô danh
Để rồi đây em lạnh lùng băng giá
Quay gót đi như chiếc lá lìa cành
SkywordS
02-07-2006, 10:50 PM
Unknown Soldiers, Who Are You
The Man With The Unknown Grave....
cherry90
02-07-2006, 11:23 PM
baby skywords , I'm not soldiers
ngoinhahanhphucbg2000
03-07-2006, 12:05 AM
Vô danh thật khổ buồn quanh
Sao mà hưu quạnh đời tình ấp ôm
Sao mà ai chiếu hồn buông
Sao mà mất hết duyên tình phôi pha
koconnuakeolac
03-07-2006, 12:27 AM
vô danh kiếm khách chẳng ai tường
dẫu có tung hoàng ở bốn phương
vô danh như vậy đâu ai biết
để một ngày được tỏ lòng thương
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 12:30 AM
Vô danh ai hiểu tình quanh
Vô danh ai hiểu chữ tình xót xa
Vô danh lên ẩn sơn hà
Vô danh ai biết, ai là xót thương..
SkywordS
03-07-2006, 11:55 PM
baby skywords , I'm not soldiers
Baby Cherrry ,I'm A Soldiers :-j
--------------
Hôm nay ko có hứng :-j :think:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.