PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội - Một Trái Tim Hồng



It's Never Too Late
02-07-2006, 03:28 AM
Ý NGHĨA TÊN GỌI HÀ NỘI

Danh từ Hà Nội bắt đầu có từ năm 1831 .

Hà Nội có nghĩa là phía trong các con sông, vì tỉnh mới Hà Nội được bao bọc bởi 2 con sông : sông Hồng và sông Đáy. Như vậy tỉnh Hà Nội lúc đó gồm thành phố Hà Nội, nửa chính đông tỉnh Hà Tây ( chính là tỉnh Hà Tây thời Pháp thuộc ) và toàn bộ tỉnh Hà Nam. Như vậy rõ ràng tỉnh Hà Nội có đại bộ phận nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đáy.

NHỮNG TÊN GỌI CỦA HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Tên chính quy: Là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:
Long Ðỗ , Tống Bình, Ðại La,Thăng Long ,Ðông Ðô , Ðông Quan , Ðông Kinh , Bắc Thành, Thăng Long, Hà Nội

Tên không chính quy: Là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ... dùng để chỉ thành Thăng Long - Hà Nội:
Trường An (Tràng An), Phượng Thành (Phụng Thành) , Long Biên , Long Thành ,Hà Thành , Hoàng Diệu .

Các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội ... :)


Hồ Hoàn Kiếm


http://img128.imageshack.us/img128/7940/hoguom2sn.jpg (http://imageshack.us)

Đẹp như một lẵng hoa giữa lòng thành phố, hồ Hoàn Kiếm được bao quanh bởi các đường phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay. Ba con phố này dài khoảng 1.800m. Mặt nước là tấm gương lớn soi bóng la đà những cây cổ thụ, những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong, các toà nhà mới cao tầng vươn lên trời xanh.
Rùa là một trong bốn vật linh (Long, ly, quy, phượng) trong tâm thức văn hoá dân gian. Giống rùa quý này vẫn còn sinh sống trong lòng hồ, hằng năm có đôi lần nhô lên mặt nước. Thật hạnh phúc cho du khách nào nhìn thấy rùa nổi trên mặt hồ.
Hồ Hoàn Kiếm mãi mãi là dấu ấn vẻ vang thời giữ nước và khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam


Văn Miếu - Quốc Tử Giám


http://img134.imageshack.us/img134/1364/templeoflearning0id.jpg (http://imageshack.us)

( Cổng Văn Miếu )

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường học cổ của kinh thành Thăng Long và là trường đại học đầu tiên ở vùng Đông Nam Á. Văn Miếu không những là một di tích lịch sử - văn hoá cổ kính, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá, khoa học đậm đà bản sắc dân tộc của thủ đô Hà Nội.


http://img134.imageshack.us/img134/2576/khuevancac1yo.jpg (http://imageshack.us)

( Khuê Văn Các )

Văn Miếu được xây dựng tháng 8 năm Canh Tuất, tức tháng 10 năm 1070 (đời vua Lý Thánh Tông) là nơi thờ các thánh hiền đạo nho (Khổng Tử, Mạnh Tử...).
Sáu năm sau (1076), Lý Nhân Tông lập thêm Quốc Tử Giám ở kề phía sau, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ. Văn Miếu có tường bao quanh xây bằng gạch Bát Tràng.
Bên trong có những lớp tường ngăn thành năm khu. :)

_7:30_PM_
02-07-2006, 03:33 AM
Hà từng được ra Hà Nội rồi ... nhưng dzo theo đoàn nên chả đc đi đâu nhiều :D ...
Hà thik cái thời tiết se lạnh của Hà Nội ... những cơn mưa đầu mùa bất chợt nữa ... cái cái giác ngấm mình trong mưa với tiết trời se lạnh của Hà Nội thật thích :D ...
Chả bik năm nay có dzịp ra Hà Nội lại kô nữa :D ... nếu đc TA làm hướng dzẫn dziên miễn phí cho Hà hơh :wink: ...

*nh0c h0c y3u*
02-07-2006, 03:52 AM
Hà Nội cách Bắc Ninh 30km :hihi: nên thời tiết cũng khá giúng nhau :hihi: rất tuyệt fai hem Bi mưa rào rào rùi lại tanh ngay đi en linh tinh khoái fai bít :hihi:

_7:30_PM_
02-07-2006, 04:01 AM
Ừh ^^ ... Bi vốn vẫn thik mưa màh Linh ^^ ... cái hơi lạnh của nước mưa ùa vào ... tắm mưa ^^ ... ướt nhẹp nhưng vẫn thik ... và rồi đôi khi là cảm cúm quấn chăn quanh ngừi ngồi sụt sùi :hihi: ... khoái lắm ^^ ...

It's Never Too Late
03-07-2006, 04:01 AM
Quảng trường Ba Đình

Hà Nội là trái tim của nước Việt Nam, Quảng trường Ba Đình là trái tim của Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của thủ đô và cả nước. Ngày trước, đây vốn là khu vực cửa tây của thành Hà Nội cổ. Thực dân Pháp phá thành làm một vườn hoa nhỏ gọi là điểm tròn Pugininer. Năm 1945 mới có tên là vườn hoa Ba Đình. Chữ Ba Đình là để gợi nhớ dải đất Ba Đình ở tỉnh Thanh Hoá, nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp kéo dài từ tháng 9 -1886 đến tháng 1-1887.


http://img212.imageshack.us/img212/5245/ditich12es.jpg (http://imageshack.us)

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng là nơi giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có mặt chính nhìn ra Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là kết quả lao động sáng tạo của các nhà khoa học Nga và Việt Nam.


http://img148.imageshack.us/img148/1506/langbac4ka.jpg (http://imageshack.us)

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ vĩnh hằng của người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Lăng chính thức được khởi công ngày 2-9-1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đã từng chủ tọa các cuộc mít tinh lớn.

Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ vĩnh hằng của Người, là biểu tượng lòng tôn kính và biết ơn vô hạn của dân tộc Việt Nam đối với lãnh tụ của mình.


Chùa Một Cột

http://img110.imageshack.us/img110/7752/chua1cot8it.jpg (http://imageshack.us)

Chùa Một Cột là một quần thể kiến trúc gồm ngôi chùa và toà đài giữa hồ, vốn có tên là chùa Diên Hựu và đài Liên Hoa. Đài này từ lâu quen gọi là chùa Một Cột. Chùa xưa nằm ở phía Tây thành Thăng Long, thuộc thôn Ngọc Thanh, Ngọc Hà, nay là địa điểm phía sau Lăng Bác.
Năm 1922 trường Viễn đông Bác cổ có sửa chữa lại chùa và giữ đúng theo kiến trúc cũ.

Đêm 11-9-1954, bọn tay sai thực dân Pháp trước khi giao trả Thủ đô cho Chính phủ và nhân dân ta đã cố tình đặt mìn phá hoại chùa. Sau ngày tiếp quản Thủ đô, Chính phủ đã cho chiếu theo đồ dạng cũ, sửa chữa lại. Tháng 4-1955, chùa Một Cột được dựng hoàn nguyên như cũ. Cho đến năm 1958, nhân dịp Hồ Chủ Tịch đi thăm ấn Độ, nhân dân ấn đã kính tặng người cây Bồ đề của đất Phật và đã được trồng tại sân chùa.



Chả bik năm nay có dzịp ra Hà Nội lại kô nữa :D ... nếu đc TA làm hướng dzẫn dziên miễn phí cho Hà hơh :wink: ...
TA làm hướng dẫn cho Hà ư ... Có thể .. Nhưng Hà cũng biết TA không thể ra ngoài một mình được ... :so_funny: Nhưng Hà an tâm đi , TA đang hướng dẫn Hà đấy thui .. Thế là ra Hà Nội Hà đã biết nhiều về nơi đây rùi ... :huglove:


...

°¤°Radio°¤°
03-07-2006, 04:41 AM
Kiếm được cái list quán ăn HN, trình các du khách thập phương tám hướng:hihi: Tất nhiên là chưa thể liệt kê đủ được! Mong các bạn ghé xực tạm mí quán nè đã :wink:

Bánh cuốn Thanh Trì ở phố Hàng Chiếu (trong ngõ): Chỉ bán từ 6 đến 8 giờ sáng, tất nhiên thường hết trước thời gian đó. Cực cực kỳ ngon.

Bánh cuốn tráng online ban đêm: Chỉ bán sau 11 giờ đêm và phục vụ tới sáng, trong một ngõ hẻm và ăn trong tình trạng người bên cạnh (người nhà) đã mắc màn đi ngủ. Bánh tráng đến đâu an đến đấy.

Bánh cuốn nhân thịt: Ngon, rẻ, không có nhân viên mắt xanh mỏ đỏ phục vụ, tại Bảo Khánh, góc với Hàng Hành (Càfê phố)

Bánh cuốn : Hàng Gà

Cháo chai ngon và ăn trai ngập răng: Hình như đâu đó gần Lê Văn Hưu

Chả cá Lã Vọng: nằm trên đường Lương Văn Can

Càfê Giảng có món cafe đặc sản => Cafe trứng

Phố Đinh Liệt có món Phở vị Hủ tíu (vì cửa hàng đó phục vụ lẫn lộn cả hai loại)

Phố Huế (đối diện Chợ Hôm Đức Viên): Hủ tíu cổ truyền

Chí Mà Phù, Lục Tào Xá, Bánh trôi tàu: Phố Hàng Giầy

Bún đậu chấm mắm tôm cực cực kỳ ngon: Ngõ giữa Hàng Bạc và Hàng Mắm

Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (1500 - 2000đ/bát )

Bún riêu đậu rán : số 1 Thi Sách

Nem chua rán : gõ Hàng Bông, Trần Quốc Toản

Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu

Hủ tiếu : Hàng Bồ

Bún thang : Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ

Quẩy nóng, bánh bao chiên : Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An )

Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can

Ốc nóng : Núi Trúc, Lò Sũ, khu bách Khoa ( gần trường Thăng Long )

Chả bao mía : Lương Văn Can

Bún chả : Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ

Bún ốc : Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu

henvnn0207
03-07-2006, 04:53 AM
Ôi Hà Nội bao giờ mình có thể trở về thăm thành phố yêu dấu đây :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

luusquare
03-07-2006, 05:02 AM
:)Hì! Mình vừa tìm và góp thêm list mấy quán nữa, mong các tourist đến HN và đi dạo hết các quán nì:D2: :wavey:

Quán ăn Trung Hoa

1. Đông Kinh, 73 Cầu Gỗ. 9260801, 9260801.
2. Lẩu Tứ xuyên, 63 Yên Phụ. 7140289.
3. Tao Li Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Silk Road Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
5. Lẩu Trung Hoa, 76 Nguyễn Hữu Huân. 9260998.
6. Đệ Nhất, 12 Tràng Thi. 8240060, 8240835.
7. Cẩm Chân, 164 Thái Hà. 8573495.
8. Châu Giang, 18 Yết Kiêu. 8215650.
9. Sinh Châu, 75 Lý Thường Kiệt. 8246629.
10. Ming Palace Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8238888, 8293888.
11. Lee Man Fong Hozison Hotel, 40 Cát Linh. 7330808, 7330888.
12. Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ. 8452270.
13. Turtle Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500, 9330530.
14. Spice Garden Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
15. Mother`s Pride, Bà Triệu.
16. Thăng Long Xanh, 15-17 Ngọc Khánh. 8452564.
17. Chinese - Chau giang Rest, 18 Yết Kiêu.
18. Chinese - Hanoi Garden, 36 Hàng Mành.
19. Chinese - Ming place, 1 Thanh Niên.
20. Chinese - Quán Gió mới.
21. Chinese - Vạn Tuế, 16 Láng Hạ.

Quán ăn Âu


1. Pepperonis, 29 Lý Quốc Sư. 9285246.
2. Hoa Quỳnh Al Fresco`s, 23L Hai Bà Trưng. 9781241, 9780007.
3. Hot Rock Cafe, 117 A1 Giảng Võ. 8445661, 8463451.
4. Bít tết Lợi, Hàng Buồm.
5. Legends Beer, 4 Vũ Ngọc Phan. 7761666, 7761642.
6. Bánh mỳ Nguyên Sinh, 17 Lý Quốc Sư.
7. Chiến Béo, 192 Nghi Tàm. 7161461.
8. No Noodles, 20 Nhà Chung. 9285969.
9. Osteria ** Grill, 116 Bà Triệu. 8227720.
10. The Restaurant Press Club, 59A Lý Thái Tổ. 9340888, 9340899.
11. Chez Manon Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500/1657 9330530.
12. Met Pub Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
13. Au Delice 17 Tông Đản. 9345238, 9345238.
14. Western Café, 114 Hàng Bạc. 8242965.
15. Mediterraneo, 23 Nhà Thờ. 8266288. .

Quán ăn Thái .


1. Bann Thai, 3B Chả Cá. 8288588, 8283503.
2. Bangkok Hanoi, 52A Lý Thường Kiệt. 9345598, 9345598.
3. Tám Tư, 84 Lý Thường Kiệt. 9421682.
4. Siam Corner Oriental Park ,33 Tây Hồ. 8291200, 8292053.
5. Lotus Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt. 9343343, 9343344.

Quán ăn Nhật

1. Sakura, 17 Tràng Thi. 8257565.
2. Edo Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
3. BenKay Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Ohan, 322 Bà Triệu. 8216033.
5. Akatonbo V Tower, 646 Kim Mã. 7664604.
6. Fuji, 13 Đinh Lễ. .

Quán ăn Ý .


1. A Little Italian, 78 Thợ Nhuộm. 8315000, 8315558.
2. La Paix Daewoo, 360 Kim Mã.
3. International. 8245359, 8251905.
4. Tandoor 24, Hàng Bè. 8223535, 8223555.
5. La Brasserie Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8238888/5311, 8293888.
6. La Brasserie Tatler Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8315000, 8315558.
7. Promanade Daewoo, 360 Kim Mã. 8514479.
8. Tex Mex, 112 K1 Giảng Võ. 8284423.
9. Old Piano Restaurant & Bar, 50 Hàng Vải.


Quán ăn Hàn Quốc

1. Lẩu South Korea - Phía trong khách san Thượng mại - Đường Ngọc Khánh.
Quán ăn Nga
2. Little Dream, 9 Phạm Sư Mạnh.
3. Salsluck, 11Ngọc Khánh. Đường Ngọc Khánh, đối diện chéo từ DSQ Thuỵ Điển. Rất sành điệu, rượu thuốc gia truyền, uống say được.


Hoành tráng

1. Cá hồI, Đường Tầu Bay, phía Ngã tư Vọng. Cá hồi các món, đặc biệt là gỏi cá hồi, rất được.
2. Đại Thống, 23 Lý Thái Tổ (Nhà hàng)
3. San Hô, 58 Lý Thường Kiệt. 9349184, 9345289. (Nhà hàng)
4. Kim Anh, 26C Phan Chu Trinh. 9439568.
5. Hương biển Thanh Hóa, Tô Hiến Thành.
6. Sầm Sơn, 77 Dốc Bác Cổ. 8250780, 8257191. (Nhà hàng)
7. Phố Biển, 14 Tràng Thi. 9285757, 9285756. (Nhà hàng)
8. Biển Nhớ, 2B Tràng Thi. 9286265, 9286265. (Nhà hàng)


Nhà hàng, buffet

1. Cơm gà Little Hanoi, Lương Văn Can (gần hàng bán kính)
2. Nhà hàng Lá Lúa: số 6 Ngô Thì Nhậm (khung cảnh lãng mạn, phục vụ 5*)
3. Nhà hàng LE TONKIN, 14 Ngô Văn Sở
4. Buffet Khai, Nguyễn Thái Học (giá hơi bị chát)
5. Hot Rock, Giảng Võ (có món thịt nướng trên đá đảm bảo ăn xong mùi thịt ám trên người mấy hôm, nhưng mà ngon)
6. Bí Đỏ, Giảng Võ (một dạng nhậu kiểu fast food!)
7. Chiến béo, Đê Yên Phụ (nghe nói chủ cửa hàng trước đây làm ở khách sạn Melia, cửa hàng phát đạt nên bỏ việc, về tự biên tự diễn!) đảm bảo ăn đồ tây quen, đến đây biết thế nào là món ăn tây ở ta, sự kết hợp diệu kỳ )
8. Thức ăn nhanh ABC, 55 Phố Huế
9. 123 - Phố Huế
10. Huế Food, 6 Lý Thường Kiệt, 9 Hoà mã
11. Hươu, 119 Lạc Long Quân
12. Brother, Nguyễn Thái Học (10$/ng….đảm bảo phục vụ tận tình chu đáo, quý khách ăn no không muốn về. Có món tôm nướng vừa to vừa ngon, trước đây, ăn bao nhiêu cũng ok nhưng bây giờ hạn chế rồi! hehe, nếu ko thì có mà vượt 10$ mất, lãi lam sao! Ah quên, nội thất rất hà nội xưa, lại có vườn, nói chung là ổn (trừ cái khoản 10$).
13. Một là quán cơm chay Âu Lạc ở trong ngõ Văn Chương cơm chay theo suất từ 5-10 ngàn, mấy cô phục vụ cười tươi rất xinh, lại còn được miễn phí canh rau + trà đá, các món chay làm rất hấp dẫn (có cả đùi gà, cá sốt cà chua, chả lá lốt chay...) chẹp chẹp, măm măm, ngon ngon!
14. Hai là tiệm ăn Chuối xanh ở Hàng Gà. Cơm đùi gà và kimchi ở đó ngon khủng khiếp. Món gà thì ướp rất khéo, da gà quay béo ngậy mà không ngán. Khung cảnh của quán cũng rất hay, có nhiều tranh của hoạ sĩ đương đại của Việt Nam được treo trang trọng với đèn hắt, trông rất có phong cách. Từ 25-35 ngàn/suất, hơi đắt một tí (tiệm này có máy lạnh mà)


Quán nhậu

1. Quán nhậu: (đồ nhắm: chuyên đề bò) đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
2. Quán Bia cây bàng ngã 3 Lý Quốc Sư - Chân cầm ngồi vỉa hè phố cổ như Tây ba lô, nhiều món ăn lạ, sướng nhất là món lẩu chim, giá bình dân
3. Bia hơi, 19 Bùi Thị Xuân phục vụ theo sở thích (thịt chó , Baba, Chim cò các loại .. không có đi mua hộ
4. Phương Nguyên/Phượng Hằng/Phương Thúy, Quảng Bá (Giá hơn bìnn dân)
5. Bán đảo Tây hồ, 292A Lạc Long Quân 7535388
6. Green Tomato, 115 Trần Hưng Đạo 9420325
7. Nhậu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng
8. Quán nhậu bên sông, Phúc Tân
9. Bia hơi A2/Pacific, Ngọc Khánh
10. Chương Dương Quán Lá, 138 Nguyễn Văn Cừ 8273109
11. Bia Lan Chín, Tông Đản
15. Hải Xồm, Giảng Võ (nhậu có văn hoá- ko xô bồ!)
12. Lẩu dê Nhất Ly, số 1 Hàng Cót ngon rẻ có mòn Lầm ăn cực ngon, nướng cũng được. Thoáng mát không hôi như mấy quán ở Láng hạ
13. Các món nhậu, Ngõ Tạm Thương, rất nhiều món, rượu rất ngon, một chỗ rất tuyệt cho bạn bè hàn huyên tâm sự.


Thịt Chó

1. Bờ đê sông Hồng, khu vực Nhật Tân. Chỗ này mát, quang cảnh đẹp. Rượu truyền thống nếp đục, uống cả chai không say. Có thể gọi rượu Vodka VN.
2. Bờ đê sông Tô Lịch khu vực Cầu Giấy quán Nam Hải. Chỗ này ngon, đông đúc, hơn bẩn một tí. Rượu truyền thống nếp đục, San Nùng, rượu thuốc (nước thứ 10), Vodka VN.
3. Bờ đê sông Nhổn, khu vực Cầu Diễn. Rất ngon, quán hơi nhỏ, theo kiểu thôn dã. Rượu truyền thống nếp đục, rượu cuốc lủi nút lá chuối, 45-50 độ, không say không về.
4. Thịt chó, Hàng Lược, Hàng than (Mua mang về )
5. Thịt chó Hồ Kiểm, Nhật Tân 7184761


Mèo - Hổ nhà

1. Quán Tiểu Hổ, đường Giải Phóng, khu vực gần trường KTQD. Ngon, rượu Tiểu Hổ Ngọc, rượu thuốc các loại.


Dê - Bò - Trâu

1. Quán Dũng Râu, đường Láng Hạ cạnh rạp chiếu phim Quốc Gia. Đông, ăn cũng được. Rượu tiết dê, ngọc dương, rượu trắng (loại này nhạt thếch), Vodka VN.
2. Quán Nhất Ly, đường Giải Phóng, gần bệnh viện Bạch Mai. cũng ngon, ăn xong có gì vào viện luôn. Rượu tiết dê, ngọc dương, rượu trắng (loại này cũng nhạt thếch, trong phố rượu trắng giống nhau ), Vodka VN
2. Quán thịt trâu rừng, Nghĩa tân
3. Ngẩu pín, Mã mây (đầu gần Đào Duy Từ
4. Vó bò: Trên phố Hoà mã, đoạn gần ngã tư phố Huế, ngon, rẻ.
5. Lẩu dê Nhất Ly, 2 Hàng Cót
6. Lẩu bò, Lê Phụng Hiểu
7. Bò tùng xẻo - Lẩu bò, Mai Hắc Đế
8. Bê thui, 30 Hàng Phèn
9. Sách bò, 612 Lạc Long Quân
10. Bê Bắc HảI, Hàng Phèn
11. Sườn nướng, Tức Mạc


Gà Vịt

1. Khu vực Quảng Bá, quán Ông Già Xịn (không phải Ông Già Thật, Rất Già, Già Lắm v.v). Gà ta luộc, rang, nướng mật ong rất ngon. Rượu thuốc (cũng phải đến nước thứ 10), Vodka VN.
2. Phố Vọng Đức, cắt phố Huế và phố Ngô Quyền, chung ngõ với văn phòng bán vé VN Airline. Gà ngon. Rượu ngon, rượu thuốc, rượu tâm sen, rượu thập lục xà, rượu nhân sâm.
3. Gà tần sâm, Giảng Võ
4. Gà tần thuốc bắc, Tống Duy Tân
5. Gà tần, Quán Cây Si , đầu phố Tống Duy Tân từ Điện Biên Phủ rẽ vào 25000đ/con, rất ngon.
6. Chân gà luộc, Văn Miếu
7. Chân gà nướng, Phạm ngọc Thạch (Mĩ Miều), ngã tư Trịnh Hoài Đức-Nguyễn Thái Học, chợ đuổi Lê Đại Hành
8. Chân gà nướng, Nguyễn Thái Học (gần AUPELF), chân gà nướng ở Kim Liên chỉ ngon mỗi khoản rượu nếp lạnh thôi, đầu Thuỵ Khê gần Hồ Tây, Trịnh Hoài Đức.
9. Vịt quay, Lý Quốc Sư


Chả bao mía : Lương Văn Can


Rắn

1. Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội. Toàn quán gia truyền. Rượu ngọc xà, rượu mật, tim rắn còn đập, rượu nọc rắn (cái này thì phải biết mới xin được, vớ vẩn là không kịp đến bệnh viện). rượu uống miễn phí, chủ nhà tiếp rượu nói chuyện.
2. Thịt rắn, Nguyễn Văn Dực Lệ Mật 8272891

Hải sản

1. Tống Duy Tân, nhà hàng Ngọc Sương. Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. Rượu thuốc, sâm, rượu nếp (nhạt lắm) rượu Vodka VN.
2. Tô Hiến Thành. Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. Các nhà hàng Thanh Hoá, thật có, rởm có. Nhưng ở đây rất nhộn nhịp không bao giờ thiếu hàng. Rượu thuốc, sâm, rượu nếp, Vodka VN
3. Cầu Gỗ, Tôm, Cua, ghẹ, sò. Một quán vỉa hè, cũng ngon, tiện, thưởng thức sương rơi buổi tối. Rượu thuốc, rượu nếp.
4. Đầu Hàng Bún, sát phố Phan Đình Phùng Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. 1 quán khá to, chỉ có rượu Tây và rượu Nhân sâm Hàn Quốc
5. Ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng lẩu các loại , gầu ,hải sản ,cá ... Phở cũng ngon ( phở bắp ,sốt vang) Giá cực bình dân lúc nào cũng đông đúc như cái chợ.



1. Cá lăng Toàn Thắng 445 Bạch Đằng. 8261567.
2. Cá lăng Hồng Nhung, 34A Trần Phú. 8232463.
3. Cá lăng Việt trì, 588 Lạc Long Quân. 7184966.
4. Chả cá Lã Vọng, 14 Chả Cá. 8253929.
5. Lẩu cá kèo, Hàn Thuyên gần cây xăng.
6. Lẩu mắm, 130 lê Duẩn.

Ốc

1. Ông già, 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
2. Phương Nguyên, Tô Ngọc Vân.
3. Đức Mười, Liễu Giai (ốc luộc riệu cỏ
4. Ốc luộc lá chanh, 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy Ích.
5. Đầu Hàm Long đối diện nhà Thờ bán từ tối đến 12h ( nước chấm khỏi chê).
6. Ốc luộc, chợ Thành Công (cẩn thận nhầm hàng).
7. Khu tập thể Kim Liên gần chỗ bán hoa và siêu thị Asean (ăn xong được khuyến mại kẹo).
8. Phan Bội Châu.
9. Phan Huy ích.
10. Ốc xào cả vỏ, Ngõ chợ Kim Liên.
11. Ốc xào kiểu Hải Phòng, Nguyễn Huy Thiệp (gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã).
12. Ốc xào, Đê La Thành.
13. Ốc luộc, Núi Trúc, Lò Sũ, Liễu giai, khu bách Khoa (gần trường Thăng Long)
14. Quán Ốc Nóng Lân Bình, ở 18 Hàng Bè (trong nhà sau, đi qua 1 con hẻm) hơi bị ngon [/green] [/size=3]

Lợn

1. Lợn quay Sĩ Trung, 97 Hàng Buồm
2. Lợn sữa quay, 105 - 108 hàng Buồm
3. Lòng lợn, 18 hai Bà Trưng
4. Lòng lợn, 21 - 25 Hàng Thùng
5. Lòng lợn, 7 Lê Duẩn
6. Óc lợn, gần Hàng Thùng (quên mất tên phố -sorry)
7. Lưỡi lợn, Đầu ngõ Nguyễn Khuyến, 40000đ/kg, ngon. [/green] [/size=3]

Lươn

1. Lươn Nghệ An, 112 Nghi Tàm
2. Quán Lươn, 210 Nghi Tàm 04-8294526
3. Quán Lươn, ngã tư Giảng võ và Đê la thành
4. Quán Lươn Nghệ An, đầu HQViệt và HHThám, đầu dốc
5. Cái quán Miến Lươn nằm ở ngã tư Yên Ninh - Nguyễn Trường Tộ. Quán nhìn bên ngoài thì cũng nhỏ thôi, nhưng nếu bạn bước vào trong thì quán cũng sạch sẽ và "không lụp xụp" đâu . Nhưng quan trọng nhất là các món ăn về lươn [/green] [/size=3]

Cơm

1. Cơm 122 Mai Hắc Đế
2. Cơm phố, 29 Lê Văn Hưu. 9432356, 9434200.
3. Cơm Việt, 13 Lý Thái Tổ. 8240637.
4. Vân Nam, Lý Thường KIệt (cả ăn sáng uống Cafe).
5. Huế, 6 Lý Thường KIệt.
6. Phù Đổng, 47 Trần Xuân Soạn. 9430305, 8263801.
7. Tấm Sài Gòn, Lê Văn Hưu.
8. Bí đỏ 105, K1 Giảng Võ. 8560009.
9. Lê Ngọc Hân. 9710085.
10. Hà Nội Garden, 36 Hàng Mành. 8243402, 8286933.
11. Brother`s Café, 26 Nguyễn Thái Học. 7333866, 7333991.
12. Cơm chay nàng Tấm, 79A Trần Hưng Đạo. 8266140, 8266140.
13. Cơm chay An Lạc, 15 Hàng Cót. 8245541, 8266857.
14. Vườn Tri Kỷ, 152 Thụy Khê. 8472113.
15. Thái Hà phố, 160 Thái Hà. 8570418, 5372161.
16. Nướng Vườn phố, 28 Thanh Niên 7161619
17. Rừng, 259 Âu Cơ. 7182929, 7183320.
18. Lâm Viên, 9B Phan Chu Trinh. 8240932.
19. Hạ HồI, 4 Hạ Hồi. 9423615, 8224991.
20. Vạn Xuân, 15A Hàng Cót. 9272888, 9272999.
21. Đông Phương, 17 Tông Đản. 9342898, 9342089.
22. Xưa & Nay, 1 Tông Đản. 9345657.
23. Restaurant 123, 55 Phố Huế. 8229100.
24. Nam Phương, 19 Phan Chu Trinh. 8240926.
25. Indochine, 6 Nam Ngư. 9424097, 9424104.
26. Xa lộ, 45 Hàng Tre, 9260639.
27. Cơm Việt Nam, 44 Bùi Thị Xuân (ngon giá hơn cơm bụi 2 chút khoảng 15,20 nghìn 1 suất).
28. Cơm 160 Thái hà.
29. Cơm An Đông, 33 Thái Hà.
30. Cơm Đông Phương, 17 Tông Đản.
31. Cơm Oasis, 19 Láng Hạ.
32. Cơm Quê Hương, 42 Tăng Bạt Hổ.
33. Cơm Quốc Hương, 9 hàng Bông.
34. Cơm Tam Son, 34 bà Triệu.
35. Cơm Viet Hoa, 119 Phố Huế.
36. Cơm Âu Lạc, 15 Hàng Cót.
37. Cơm cháy Hải sâm, 20 hai Bà Trưng.
38. Cơm Chuột vàng, 30 Cao Bá Quát.
39. Cơm gà Thuận hoá, 17 Phan Chu Trinh.
40. Cơm lam Pac Bo, 437 Nghi Tàm.
41. Cơm Niêu, 100 Lê Duẩn.
42. Cơm Phù Đổng, 23 Thi Sách (ăn buổi tối có nhạc sống và có món ếch xào măng khá ngon).
43. Cơm Phở, 229 Le Văn Hưu.
44. Cơm rang, 20 Cấm Chỉ.
45. Cơm tấm, 59 Tràng Thi.
46. Cơm lam, Nhật Tân
Phở
1. Phở Bát Đàn, 49 Bát Đàn 8000-10000đ/bát, trả tiền trước, tự bưng bê(cái bọn củ chuối, rất ghét).
2. Phở Lý Quốc Sư, 2 Lý Quốc Sư, 8000-10000đ/bát, tiền trước, tự bưng bê (lại cái bọn củ chuối).
3. Phở Lý Sáng, 2 Hàng Gà, 8000-8000đ/bát, hương vị khác biệt so với các nơi khác.
4. Phở gà, 34 Lê Văn Hưu, 8000đ/bát.
5. Phở gà, Trên đường Quán Thánh đoạn vườn hoa Hàng Đậu, chỉ bán sáng, rất ngon, rất đông.
6. Phở xào, cạnh hàng phở Bát Đàn đã nói ở trên, ngon, đông.
7. Phở bò, phố Ấu Triệu (sát tường Nhà Thờ lớn), cuối đường Bà triệu, Bát Đàn, Lò Đúc.
8. Phở chua ngọt, 17 Lương Văn Can.
9. Phở gà, Nam ngư, Tuệ Tĩnh (gần ngã tư với Thể Giao), ngã ba Đõ Hành- Yết Kiêu (ăn bộ phận nào của con gà cũng ok), 32 Lê Văn Hưu, Lý Quốc Sư.
10. Phở bò, Hàng Cót (ở gần đầu Phan Đình Phùng)
11. Phở tái lăn, 13 Lò Đúc.
12. Phở sốt vang, 39 Tôn Đức Thắng.
13. Phở xào, Quốc Tử Giám.
14. Phở vị Hủ tíu, Phố Đinh Liệt. (vì cửa hàng đó phục vụ lẫn lộn cả hai loại)
15. Phở Thịnh Hàng Bột.
16. Hủ tiếu, Hàng Bồ.

Mỳ

1. Mì vằn thắn, Đình Ngang, một chỗ tuyệt vời, trong quán có nhiều đồ cổ, đặc biệt có 1 đàn mèo hơn 10 con,rất khôn, tha hồ mà vuốt ve,chủ quán tận tình.
2. Mỳ vằn thắn, Đinh Liệt, Dinh Ngang, Ăn chính không nước dùng (bánh mì, cơm, cháo, thịt gà, thịt chó, ngẩu pín, xôi)
3. Mỳ vằn thắn, 210 Trần Quang Khải 9343897
4. Mỳ vằn thắn, Phố Huế - đối diện chợ Hôm
Bánh đa
1. Bánh đa cua, Ngã ba Đặng Tất-Quán Thánh.
2. Bánh đa cua, cuối phố Lý Thường Kiệt bán chiều, cực ngon, 8000 nghìn/1 bát , 2000 nghìn/ 1 cái giò. Chủ quán xấu, tính tiền hay ăn gian, khách vẫn đông. Lưu ý : rất nhiều chị em chân dài hay ngồi nơi đây có cả Người Mẫu
3. Bánh đa cua, Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (800 - 10000đ/bát), Hàn Thuyên
4. Bánh đa trộn, Phùng Khắc Khoan (kèm thịt bò tái)

Miến

1. Miến cua, Hàng Điếu
2. Miến ngan, Hai Bà trưng (Hàng Khoa), miến ngan gánh o ngã tư Hai Bà Trưng-Tràng Tiền
3. Miến lươn, Đối diện chợ Hàng Da, Ngõ Tô tịch, Mai Hắc Đế, Hàng Điếu, phố Yên Ninh (vuông góc với
4. Miến lươn, Hàng Điếu, cạnh quán bún bò, ngon, cũng rẻ, nhiều món.
5. Miến lươn, Cuối phố Yên Ninh, ngon, rẻ, bề ngoài quán hơi nhỏ, trong rộng, ấm cúng, nhiều món.
6. Miến lươn Nghệ An, 112 Nghi Tàm 25000đ/suất.
7. Miến lươn, 40 Mai Hắc Đế , 87 Hàng Điếu

Bún

1. Bún Ốc, 73A Mai Hắc Đế 8000đ/bát , ngon, nổi tiếng. Phù Đổng Thiên vương cũng có 1 quán ăn cũng được
2. Bún ốc, 1 Phù Đổng Thiên Vương
3. Bún ốc, quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu.
4. Bún Ngan, 73 Hai Bà Trưng, 8000đ-10000/bát, ở đây có rất nhiều món về ngan.
5. Bún bò, 67 Hàng Điếu 8000đ/suất, ngon, đông.
6. Bún bò, Hàng Điếu
7. Bún bò Huế, Hàng Gà
8. Bún Thang, 29 hàng Hành, ngon.12000 / bát
9. Bún thang, Hàng Khoai, Ấu Triệu, Cấm Chỉ, Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ.
10. Bún Mọc, 10 Bảo Khánh
11. Bún riêu cua, cuối phố Phan Bội Châu, cực ngon, rất đắt, đông, bán cả ngày
12. Bún riêu cua, ở chợ Ô Chợ Dừa (4500/bát) (có cả bún bánh đa cua cả món trộn)
13. Bún riêu, 14 Hàng Da (riêu cua, giò tai, thịt bắp bò nhúng tái, đậu rán), số 1 Thi Sách
14. Bún sườn, Lý Thường Kiệt
15. Bún cá, 5 nguyễn Trường Tộ, 8000-10000đ/bát, quán dân dã, ngon.
16. Bún cá, Hàn Thuyên, Lương Văn Can
17. Bún đậu, Lò Sũ, 60000-8000đ/suất, quán lề đường
18. Bún đậu mắm tôm, bún giả cầy : Nguyễn Chí Thanh (bên hồ Ngọc Khánh), Lò sũ (cạnh quán Dragon), Hàng Hành, ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu )
19. Bún đậu - Nem rán, Yên Phụ
20. Bún nem, Phố Ngọc Khánh
21. Bún Chả Hàng Mành : 1 Hàng Mành,10000-15000đ/suấ ;t, ngon, nổi tiếng.
22. Bún Chả Sinh Từ : 80 Nguyễn Khuyến,10000-15000đ/ suất, ngon, nhưng ồn ào.
23. Bún chả: Hàng Mành, 1 phố Huế, Nguyễn Công Trứ , Đường thành ... món này nhiều nơi có
24. Quán bún chả bà Bảy Đang nằm khép mình trong ngõ 81 đường Lạc Long Quân, số nhà 32 tổ 17, trên không gian rộng chừng 50m2.

Cháo

1. Cháo trai, 26 Trần Xuân Soạn, ngon, đông(nhưng có vẻ như cháo có vị ngọt).
2. Cháo trai, ngõ trên đường Thái Thịnh, Trần Xuân Soạn
3. Cháo vịt, 16 Lý Quốc Sư 9285208 8285564
4. Cháo gà, Hàng Trống, Lý Quốc Sư (chỉ bán buổi tối, đêm, đối diện hàng bánh gối) Lưu ý khi ăn ở đây đừng đỏi hỏi nhiều có mụ già rất hay lèm bèm . Dân đồn gọi là cháo chửi
5. Cháo gà, 45 Lý Quốc Sư,chỉ bán tối, quán vỉa hè, ngon, đặc biệt có món chân gà hầm nhừ.
6. Cháo gà, Bà Mỹ 7 Nhà thờ
7. Cháo tim gan, 39 Trần Nhân Tông
8. Cháo tim gan, 88 Hàng Trống
9. Cháo tim gan, 39 Trần Nhân Tông 8000-15000đ/bát.
10. Cháo cá, đầu phố hàng Bông gần ngõ Cấm Chỉ (quán ngồi ở vỉa hè )
11. Cháo Lòng-Tiết Canh, 7 Lê Duẩn, cạnh đường tàu, nổi tiếng, ngon.
12. Cháo Lòng-Tiết Canh, Chợ Đuổi-Lê Đại Hành, trước cổng toà án, ngon, nổi tiếng.
13. Cháo lòng, Hai Bà Trưng, hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt), Lò Sũ (cạnh hàng cơm Tuấn), cuối chợ Ngọc Hà - đoạn nối vào phố Sơn Tây - cạnh bãi rác và cống
14. Cháo lòng, Lò Sũ/Hai Bà Trưng/Cửa Nam

Bánh

1. Bánh mỳ tây, ngã 3 Lý Quốc Sư, Trân Cầm
2. Bánh mỳ Patê, Phố Huế, ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
3. Bánh mỳ bít tết, Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
4. Bít tết xíu mại, Bún bò Huế Hòa Mã
5. Bánh gối, 52 Lý Quốc Sư,5-7000 đồng/suất .
6. Bánh rán mặn, 52 Lý QUốc Sư 5-7000 đồng/suất ( thực ra ở ngã 3 Thuỵ Khuê - Lạc Long Quân ngon hơn rất rất nhiều, rẻ nữa).
7. Bánh cuốn, Hàng Cân, Lương Văn Can (có cà cuống thật nhìn thấy con cà cuống trong chai, nhưng giá hơi đắt), Bích Câu - gần đầu Cát Linh (nước chấm khá ngon, nhưng hơi bị đông), Chợ Hàng Da, (nước chấm hâm nóng, bánh tráng nóng), tại Bảo Khánh, góc với Hàng Hành (Càfê phố
8. Bánh cuốn Thanh Trì,: Hàng Chiếu
9. Bánh cuốn Kỳ Đồng, 11 Tống Duy Tân
10. Bánh đúc, 8 Lê Ngọc Hân, 4000 đồng/suất, chỉ bán chiều.
11. Bánh giò, Hàng Giấy
12. Bánh giò, Lương Định Của.
13. Bánh cáy, Ngõ Tam Thuong - 16-19h
14. Bánh cay, Ngõ ĐInh Liệt, 100đ/cái.
15. Bánh cốm, Nguyên Ninh - 11 Hàng Than, 22 Hàng Điếu
16. Bánh Huế, 6 Lý Thường Kiệt
17. Bánh trôi Tầu, 30Hàng Giầy, 5-7000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm Bằng.
18. Bánh trôi tàu, Hàng Buồm ( bác Phạm Bằng), Hàng Giấy
19. Tào phớ, chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch

Xôi

1. Xôi gà, Hàng Hành bán sáng
2. Xôi giò bò, lụa, thịt, trứng ... ăn đêm ngã tư Phan Chu Trinh Trần hưng Đạo .2000 đồng cho 1 cục ( giò bò , giò lụa, thịt ...)
3. Xôi patê Đầu Cấm chỉ - Cửa Nam

Nem - Nộm

1. Nem cuốn, Lý Quốc Sư (tuyệt cú mèo)
2. Nem tai, Bà Hồng - 74 Cầu Gỗ
3. Nem chua nướng, hàng Cót
4. Nem chua rán, Ngõ Tam Thương
5. Nem Phùng, 30 hàng Bún
6. Nem tôm chả vịt, Ngõ yên Thái
7. Nem chua rán, Cửa Bắc, Hàng Bông, Trần Quốc Toản ,Tạm Thương.......
8. Nem chua nướng, ngã 4 Hàng Bồ-Hàng Bạc, chỉ bán tối.
9. Nộm bò khô, 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 5000 đồng/suất.(th& #7921;c ra ở Hàm Long ngon hơn, chỉ bán chiều)
10. Nộm, Hàm Long, đầu Hàng Bè, Mã Mây, Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
11. Quẩy nóng, bánh bao chiên, Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An )
12. Quẩy nóng, bánh tiêu, 2 Phan Bội châu, 45 Cầu Gỗ
13. Rượu mực, Hàng Bồ, Hồ Tây

Linh tinh

1. Ô mai mơ, ô mai sấu, đủ loại ô mai trên đời ở 11 Hàng Đường

Café, Trà

1. Cafê Giảng, Hàng Bông (có món cafe đặc sản => Cafe trứng)
2. Café Hai Phố, số 4 Nguyễn Hữu Huân ( Vì nó hai mặt phố: Lương Ngọc Quyến và Nguyễn Hữu Huân )
3. Café Phố cũ (gallery café) - hàng Gai (gần Giảng) (nhà cổ, góc nhìn đẹp ngắm hồ Gươm!)
4. Café Moulin Rouge (hồ Trúc Bạch)- tầng 5
5. Café Ban Mai, đầu Bà Triệu (có món thạch ngon mà rẻ
6. City view, hàm cá mập, tầng thượng (trang trí ko đẹp lắm nhưng nhìn xuống hồ cơ mà!)
7. ofitel Plaza, cuối đường Thanh Niên, tầng thượng (ngắm cảnh tuyệt vời, lên đây mới biết thế nào là Hà nội đêm phối cảnh tổng thể!, có nhạc Jazz, chỉ có điều giá cả chát lắm!)
8. Capuchino, Nguyễn Chí Thanh (đối diện trường Luật), đi vào ngõ
9. Trà Tàu, 30 Nguyên Hồng (nhìn tầng 1 chẳng giống quán nước gì cả, lên tầng 2 đẹp ra phết, uống trà+ rượu ở đây ngon)
10. Dimald “ấn tượng”, 12 Điện biên phủ (lên tầng thượng, cũng khá đẹp)
11. Dimald, 14 Trần Bình Trọng (nhỏ hẹp nhưng khá thú vị
12. Café 84, Nguyễn Du (buổi tối các ngày trong tuần có violon+guirtar, giá cả bây giờ đắt hơn hồi trước thì phải, những 12000/ cốc sinh tố dưa hấu sữa!)
13. Rick café, 84 Nguyễn Du
14. Zcafe, 17 Tông Đản (Tối thứ 3, 5, 7 ca nhạc, nội thất đẹp)
15. Café Làn Sóng Xanh, Chùa Bộc (nhạc sống)
16. Café Liễu Giai, Liễu Giai (nội thất đẹp)
17. Café Friend, 1 Bà Triệu
18. Café Ciao, 2 Hàng Bài
19. Opera café, 59 Lý Thái Tổ
20. 69- 69 Mã Mây (bar+restaurant do 2 SV Pháp thiết kế nội thất, ăn ko ngon lắm)
21. Café Hà Nội phố, Trần Hưng Đạo (sịnh tố chanh muối duy nhất ( có tại hà nội!)
22. Café Nhạc Tranh, ngõ 61 Thái Thịnh (nhạc Trịnh, Beatles, violon, guirtar)
23. Flagon, Lò Sũ (lâu ko lên ko biết bây giờ thế nào, hình như có cacao đánh đá ngon thì phải?!)
24. Café Thanh Thảo, Bát đàn (mùa hè uống nước ở đây tuyệt lắm, có máy lạnh, không gian ấm cúng(!) giá cả phải chăng, uống được!)
25. Café Lâm, 60 Nguyễn Hữu Huân
26. Café Mai, Lê Văn Hưu
27. Café Thọ, 117 Triệu Việt Vương
28. Và vô số café ở Hàng Hành, chẳng biết đưa cái nào vào bỏ cái nào ra nữa!!!
29. Danh Trà 55, Phan Chu Trinh,
30. Dilmah-Lipton, Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác nói chung bình thường
31. Bảo Oanh, đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
32. City View, Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
33. Hale, Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói chung chưa nên vào.
34. Các quán café vườn, ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô đều có mành, vào đó thì … có giời mới biết, thích.
35. Cà fê Cổ Ngư (8 Đường Thanh niên) Có nhiều tầng, mỗi tầng 1 cách bài trí. Ngồi uống trà , cà fê trên sập gụ, trong phòng khách bài trí kiểu cổ ờ miền Bắc (bàn thờ, câu đối, hoành phi...), không gian yên tĩnh...
36. Cafe - Âu Lạc, 57 Lý Thái Tổ
37. Cafe - Darling, 33 Hàng Quạt
38. cafe - Đồng Lợi, 65 Lê Duẩn
39. Cafe - Fantasy, 52 Tôn Đức Thắng
40. Cafe - Hotrock, 117 A1 Giảng Võ
41. Cafe - Kinh do, 252 Hang Bông
42. Cafe - Long viên, 42 Hàng Bún
43. Cafe - Phố, 15 Lý Thường Kiệt
44. Cafe - Xanh, 28 Hàng Hành
45. Cafe - Aladin, 15 Tôn Đức Thắng
46. Cafe - Bát đàn, 10 Bát đàn
47. Cafe - Billard cafe, Hàng Mành (
48. Cafe - Brother`s, 26 Nguyễn Thái Học
49. Cafe - City view, 7 Đinh Tiên Hoàng
50. Cafe - Emotion, 52 Lý Thường Kiệt
51. Cafe - Hồ Gươm xanh, 32 Lê thái tổ
52. Cafe - Hoa sữa, 81 Thợ Nhuộm
53. Cafe - jazz club, 31 Lương Văn can
54. Cafe - Lâm, 60 Nguyễn hữu huân
55. Cafe - Met club, 56 Lý Thái tổ
56. Cafe - Moca cafe, 14/16 Nhà thờ
57. Cafe - Old darling cafe, 1 - 142 Hàng bạc
58. Cafe - Paradise cafe, 83 Lý Thường Kiệt
59. Cafe - Phố cổ, 15 Hàng Hành
60. Cafe - Roma, 87 Lý Thường Kiệt
61. Cafe - Z cafe, 17 Tông Đản
62. India - Tandoor, 24 Hàng Bè
63. International - Cafe Diva, 57 Lý Thái Tổ
64. International - Cafe moca, 14-16 Nhà Thờ
65. International - Church street, 13 Nhà thờ
66. International - R&R Hanoi Tavern, 47 Lò Sũ
67. Italia, 16 Tạ Hiền
68. Italia, 78 Thợ Nhuộm
69. Italia, Hoa Quynh cafe, 29 Lý Quốc Sư
70. Italia - Ily cafe, 97 Mã Mây

Chè

1. Chè Huế, 10 Tạ Hiện, quán nhỏ, chè ngon.
2. Chè Thập Cẩm, 72 Trần Hưng Đạo 7000đ/suất.
3. Chè thập cẩm, 80 Hàng Điếu, 3000đ/cốc trở lên, rất ngon, chiều khách.
4. Chè Thái, ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
5. Chè chuối, bánh đúc: Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất ngon.
6. Chè thập cẩm, Ngõ 72 Trần Hưng Đạo
7. Chè - Chè Huế, 10 Tạ Hiền
8. Chè Huế, 15 Hàng giấy
9. Chè Sài Gòn, 63 Đường Thành
10. Chè Thái, ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
11. Chè chuối, bánh đúc, Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất ngon.
12. Chè BuBuChaCha (chè Singapore), Cửa Bắc (gần trường Phan Đình Phùng)
13. Chè Huế, Nguyễn Lương Bằng, Hàng Giấy
14. Chè Thái, Trần Huy Liệu
15. Chí Mà Phù, Lục Tào Xá, Hàng Giấy
16. Phổ màn nhần, Hàng Buồm
17. Nước mía, Hàng Điếu
18. Sinh tố, Nguyễn Trường Tộ cả phố
19. Sữa chua, Lò Đúc
20. Hoa quả thập cẩm, dầm, giữa phố Tô Tịch

Kem

2. Kem Chua, Phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương, tôi chưa thấy kem ở đâu ăn được đến thê, 6000đ/ly; 25000đ/đĩa.
3. Kem Tràng Tiền, ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân, ngon, nổi tiếng ( Ra Hà Nội nên ăn )
4. Kem Ý, Mỹ, Pháp, Lê Thái Tổ, 3500/ mùi, ăn hết các mùi cũng không nhỏ.
5. Kem Rán, Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng.
6. Kem xôi, Hai bà Trưng
7. Kem chua New Zeanland, Lý Thường Kiệt (đối diện trường Nguyễn Du)
8. Bốn mùa, 95B Quán Thánh

Các bạn cố gắng "đi" hết dùm mình nghen :) Mà dọc đường có thấy quán nào hay hay thì hãy thêm vào cho đủ nhá :lelele:

Phong Linh
03-07-2006, 10:19 AM
^^
Khuyên ơi,nếu đến HN, allo gọi, MĐ dzẫn đi chơi liền nà ^^ , cả T.A nữa, 3 đứa đi cho dzui :D

leFR
03-07-2006, 03:12 PM
thật sự là mình kô thích Hà Nội lắm . Mình đã đến đó 1 lần và cũng đi thăm nhà ở + lăng Bác . Cũng bình thường thui

It's Never Too Late
03-07-2006, 07:23 PM
Hic , nhìn cái list các quán ăn của luus mà hoa cả mắt ... Phải rùi , ở Đình Làng có bánh xèo tôm cháy đấy Hà ... cái món mà TA nói đấy ... :hihi:


^^
Khuyên ơi,nếu đến HN, allo gọi, MĐ dzẫn đi chơi liền nà ^^ , cả T.A nữa, 3 đứa đi cho dzui :D

TA cũng đi sao , dzậy trời , ... MĐ ơi , dzậy làm sao mà biết ai là TA giữa muôn người chứ ... :hihi: .... Mà tội gì mình lại ra mặt ... Nhưng nói vậy thui , TA đâu có được đi chơi một mình bao giờ đâu ... :so_funny:

_7:30_PM_
04-07-2006, 12:47 AM
^^
Khuyên ơi,nếu đến HN, allo gọi, MĐ dzẫn đi chơi liền nà ^^ , cả T.A nữa, 3 đứa đi cho dzui :D

Yah ... sướng ghê :hihi: ... chưa đi màh đã có ngừi tình nguyện làm hướng dzẫn dziên miễn fí rầu ^^ ...

TA: sao thế :noidea: sao kô ra ngoài 1 mình đc :noidea: ...

Phong Linh
04-07-2006, 01:04 AM
uh huh, đừng nói rằng T.A là "công chúa cấm cung" đấy nhé :rain: Sao hông được đi chơi 1 mình dzậy ? hổng lẽ sợ có ai bắt cóc ??? :hihi:

°¤°Radio°¤°
04-07-2006, 02:17 AM
Radio cũng đang ở HN nè! Nhưng chắc cũng hok đi chơi cùng các bạn đâu, chỉ có thể góp thêm bài về HN mà thôi!

Từ một thành phố thuộc địa, Hà Nội đã trở một thành phố Thủ đô Anh hùng, một Thủ đô Hòa bình. Hà Nội đang chuyển mình nhanh trong 20 năm đổi mới!

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2010, thành phố sẽ hoàn thiện cơ bản mạng lưới đường nội đô, các trục đường hướng tâm, nối khu vực như vành đai I, vành đai II, vành đai III, đường 5 kéo dài. Các cầu qua sông Hồng trên tuyến vành đai là Nhật Tân, Thanh Trì, Vĩnh Tuy và các nút Kim Liên, Ngã Tư Sở, Bưởi, Ngã Tư Vọng, Cầu Giấy, Nam Thăng Long cũng sẽ được hoàn thành....

Một thú vui nho nhỏ của Radio là đi trên cầu vượt! Đây cũng có thể là điểm du lịch lắm chứ :wink:

Đây là cầu vượt ngã tư Sở mới được khánh thành hôm Sinh nhật Bác 19-5 .
Cần nói thêm: Cầu vượt Ngã Tư Sở là một cầu vượt ở Ngã Tư Sở, Hà Nội, Việt Nam:haha:


http://www.vnn.vn/dataimages/200605/original/images981113_10.jpg
Cầu chạy theo hướng từ Hà Nội đi Hà Đông. Nó được thiết kế để giảm ách tắc cho hướng đi từ đường Láng đến đường Trường Chinh. Khu vực Ngã Tư Sở, với mật độ giao thông thuộc loại lớn nhất Hà Nội, trong thời gian từ thập kỷ 1990 đến trước khi cầu được xây dựng luôn là nơi xảy ra tắc đường. Mà các bạn biết tắc đường là gì không? Là mất thời gian, nóng nực, ồn ào, ô nhiễu, sì trét v.v


http://www.vnn.vn/dataimages/200605/original/images981219_13.jpg
Cầu vượt Ngã Tư Sở là một cầu dây văng một mặt phẳng và là loại đầu tiên như vậy được xây tại Hà Nội. Nó có trụ thấp với kết cấu dầm bản Extradosed liên tục bê tông dự ứng lực từng phần. Cầu có chiều dài là 237 m và chiều rộng là 17,5 m; với 8 trụ, 2 mố, 9 nhịp và 2 đường dẫn.

Toàn bộ công trình xây dựng không chỉ bao gồm cầu vượt Ngã Tư Sở mà còn có hầm bộ hành, tuy nen kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, WC, 4 cửa hầm đường bộ. Tất cả nằm trên nút giao thông Ngã Tư Sở có diện tích 7,8 ha.

http://www.vnn.vn/dataimages/200605/original/images981115_9.jpg
:cool1:Chúc các bạn đi chơi vui vẻ ha!

It's Never Too Late
04-07-2006, 03:05 AM
Phải rùi , cầu vượt ngã tư sở - hôm chủ nhật vừa đi qua xong , buổi tối nha ... Dzang tay ra , đón gió - quả thực thiệt là tuyệt ... :bay: ...


TA: sao thế sao kô ra ngoài 1 mình đc ...


uh huh, đừng nói rằng T.A là "công chúa cấm cung" đấy nhé . Sao hông được đi chơi 1 mình dzậy ? hổng lẽ sợ có ai bắt cóc ???

Chả hiểu gì cho mình ... :so_funny: ... Hai cậu đều biết TA bao nhiêu tuổi mà ... Ba má giữ ghê quá ... muốn đi cũng khó ... :so_funny: ...
Thui thì đành vậy .. hay là hai pé cho TA cái số ĐT nhỉ ... Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm về việc đi du lịch nè ... dzà nhiều chuyện nữa ... :hehe:
Ưu tiên gọi điện cho MĐ vì bé ở HN - còn pé Bi , trời , ở trong Huế dzị ... ( cái nè phải gọi 177 ) ... :D2


...............

henvnn0207
04-07-2006, 06:07 AM
thật sự là mình kô thích Hà Nội lắm . Mình đã đến đó 1 lần và cũng đi thăm nhà ở + lăng Bác . Cũng bình thường thui
Bạn ko sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì đối với bạn nó rất bình thường, nhưng đối với tôi Hội luôn là thành phố tuyệt vời nhất , bạn nói đúng so với nhiều thành phố khác Hà Nội chỉ là một thủ đô rất tầm thường, nhưng Hà Nội có những cái mà các thủ đô khác trên thế giơi ko có

_7:30_PM_
04-07-2006, 06:13 AM
TA: ra thế ... làm tớ tưởng ấy có lý dzo gì nữa chứ :D2 ... mèng ... gọi 171 cước phi thấp hơn áh TA :so_funny: ...

It's Never Too Late
04-07-2006, 06:44 PM
TA: ra thế ... làm tớ tưởng ấy có lý dzo gì nữa chứ :D2 ... mèng ... gọi 171 cước phi thấp hơn áh TA :so_funny: ...

Có chắc không Hà ... Tớ thấy người ta hay gọi 178 hoặc 177 hơn .... :D2 ... Nghe giọng Huế của pé Bi không biết sẽ thế nào nhỉ ... Mà pé pm cho KBCNT cái số điện thoại đi ... :so_funny:

Meodzo
04-07-2006, 08:12 PM
Tối wa chôm được tờ HHT của nhóc em , đọc được đâu đó có đoạn nhắc đến Phố Sữa Chua đấy mấy bé :rain: Nằm trên đoạn đường đầy nhóc cây sao đen ( cây nớ là cây chi rứa chài :khocnhe: )

Hôm nào bé H đi lùng rồi chụp ảnh cho Mèo xem cái fố nớ nó ra răng :rain:
( Chẹp , cứ nghe đến cái chi mát mát lạnh lạnh tê tê là khoái chí hàh :fi: )

°¤°Radio°¤°
04-07-2006, 08:43 PM
Có chắc không Hà ... Tớ thấy người ta hay gọi 178 hoặc 177 hơn .... :D2 ... Nghe giọng Huế của pé Bi không biết sẽ thế nào nhỉ ... Mà pé pm cho KBCNT cái số điện thoại đi ... :so_funny:
:hehe: Còn nhỏ tuổi mà đã khoái 8 hok bít lớn lên noá có được như Radio nè không nữa!:haha: Cho Radio nữa :lol:
Hà Nội còn đoạn đầu phố Lò Đúc, cũng bán sữa chua ngon! Học sinh sinh viên ăn nhiều lắm!
Cảnh đẹp HN không thiếu, hay vào ngắm cây cối ở vườn Bách thảo nhé ( 100 cây ) Ở đó có rất nhiều loài cây, có gắn biển hết :D2:

It's Never Too Late
04-07-2006, 08:50 PM
Có phải bài này không ss ... :)

Phố Sữa Chua

Cả phố chỉ có vẻn vẹn hai hàng sữa chua kề nhau , vậy mà teen Hà Thành vẫn gọi phố Lò Đúc là phố sữa chua ... Phố được đánh dấu = những cây sao đen cao vút ( cây sao đen là cây gì nhỉ ... liệu có phải cây thông hay cây hoa sữa không ? ... :think: ) , đặc biệt các cây ở hàng sữa chua được đánh số từ 10 -> 20 , chỉ cần đỗ xịch xe ở cây số 17 là đến hàng sữa chua nổi tiếng nhất phố : " Sữa chua đặc biệt ông già " Giá là 2,5 k một cốc ... :D
* Bên cạnh có hàng nem chua rán , thịt xiêng nướng ... cũng khá okie ... !!! :haha:

Nhắc đến phố sữa chua rùi thì cũng nhắc luôn tới .. Phố con gái và Phố sách .. để pé Hà và Pé Mắt Đen đi mua sắm thoải mái ...

Phố con gái chính là phố Đội Cấn - chuyên các cửa hàng phụ kiện dành cho phe kẹp tóc ... :lelele:
Phố sách chính là phố Đinh Lễ ( gần Bờ Hồ ) ... :huglove:

°¤°Radio°¤°
04-07-2006, 09:01 PM
Tràng tiền cũng là phố sách mà! Vô đó coi thoải mái, điều hoà mát lạnh :lol:

It's Never Too Late
04-07-2006, 09:05 PM
:hehe: Còn nhỏ tuổi mà đã khoái 8 hok bít lớn lên noá có được như Radio nè không nữa!:haha: Cho Radio nữa :lol:
Hà Nội còn đoạn đầu phố Lò Đúc, cũng bán sữa chua ngon! Học sinh sinh viên ăn nhiều lắm!
Cảnh đẹp HN không thiếu, hay vào ngắm cây cối ở vườn Bách thảo nhé ( 100 cây ) Ở đó có rất nhiều loài cây, có gắn biển hết :D2:

Phố Lò Đúc đó chính là phố Sữa Chua đây Radio à ... :D
Khoái 8 ư , hì , .. Thỉnh thoảng bé cũng 8 " nghệ thuật " một chút thui , bé sống có tình cảm lắm ... :)
Mà hình như Radio , mình có quen bạn đúng không ... :think:


......................

°¤°Radio°¤°
04-07-2006, 09:23 PM
Rủ nhau chơi khắp Long Thành:chayle::chayle:
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Ðiếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Ðàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Giang, Hàng Ðồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Ðông
Hàng Hòm, Hàng Ðậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem phường phố, thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền
( ca dao về phố cổ Hà Nội )

:think:Khu phố cổ Hà Nội là khu phố nằm xung quanh Thành cổ Hà Nội và mang đậm nét văn hóa cổ xưa của Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội xưa thường được cho là có "36 phố phường", mỗi tên phố thường mang đặc trưng của một ngành nghề thủ công truyền thống.

:banghead:Kiến trúc cổ của khu phố này là các ngôi nhà nhỏ bé với mái tranh hay mái ngói, thường có sân chung, lô nhô nối tiếp nhau từ dãy phố này đến dãy phố khác. Khu phố này cũng đã từng là đề tài của nhiều văn nghệ sĩ làm nên những giá trị văn hóa ngày nay của Hà Nội. Ngày nay nhiều khu phố đã xuống cấp, phải trùng tu để nâng cấp lại.

:Yes:Khu phố cổ cũng là nơi buôn bán sầm uất nhất Hà Nội, nếu ai chưa đi dạo phố cổ hãy đi mau lên! Thú vị hok thể tả nổi! Đi hết phố Hàng Ngang-Hàng Đào-Hàng Đường, sẽ ra tới chợ Đồng Xuân, dạo trong chợ cũng tuyệt lắm đó!
@KBCNT: hok quen! Tui bé còn quấn tã mờ!:lol:

:hehe:Đúng rùi, phố Lò Đúc theo như bạn nói là phố sữa chua, hi, tại nghe phố sữa chua thật hoành tráng kỳ thực thì chỉ có 2 hàng thôi, bạn quên một phố nữa là Trần Quốc Toản, rất nhiều hàng ăn dành cho ai thích ăn quà vặt! ( Đoạn từ Bà triệu rẽ ra Quang Trung đó )

It's Never Too Late
04-07-2006, 09:34 PM
Thành Cổ Hà Nội

http://img132.imageshack.us/img132/1944/0000406ra.jpg (http://imageshack.us)


Thành cổ xưa nằm trong một khuôn viên khá rộng, phía tây giáp phường Hoàng Diệu, phía đông giáp đường Nguyễn Tri Phương, phía nam giáp đường Trần Phú, phía bắc giới hạn bởi phố Phan Đình Phùng, thuộc quận Ba Đình.

http://img122.imageshack.us/img122/5084/848a95d79fa.jpg (http://imageshack.us)

Một số trang trí ngói

Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, toà thành được xây dựng và mở rộng ở các vương triều sau. Thành Thăng Long được qui hoạch kiểu "Tam trùng thành quách" với ba vòng thành lồng nhau. Cấm thành, hay Long Phượng thành thời Lý - Trần ở trong cùng, là khu vực hoàng cung. Hoàng thành ở giữa bọc lấy khu kinh tế thị dân ở phía đông. Ngoài cùng là dải La thành hay Đại La thành. Năm 1805, nhà Nguyễn xây thành Hà Nội đã giữ lại khu vực Cấm thành làm hành cung cho vua ở mỗi khi tuần du phía bắc. Thời Pháp, khi phá thành Hà Nội, nguời Pháp cũng giữ lại khu này làm chỉ huy sở của quân đội.

http://img93.imageshack.us/img93/9859/fb9895af8tr.jpg (http://imageshack.us)

Men ngọc thế kỉ XV

Năm điểm di tích trên tuy quy mô kiến trúc không lớn, song cùng với những di tích còn nằm lại dưới lòng đất minh chứng về một trung tâm chính trị, kinh đô của đất nước suốt gần nghìn năm lịch sử.

Ở phía nam thành cổ Hà Nội, còn lưu lại một phần kiến trúc của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam: Văn Miếu - Quốc Tử Giám khởi dựng vào đầu thế kỉ XI dưới thời nhà Lý.


Radio : Thật dzậy à ... :) Nhưng theo tớ hình như cậu chính là luus ... :think: ...


.....................

°¤°Radio°¤°
04-07-2006, 09:43 PM
Hi, cái thành cổ nè thật nhìu đồ cổ, tớ khoái đồ cổ vì nó hấp dẫn lạ lùng :think: hok hỉu sao :lol:

Có đi triển lãm một lần rồi, hồi đó mới đào mấy thứ kia lên, sau đó đem trưng bầy ở Khuê văn Các ( Văn Miếu-Quốc Tử Giám )thì phải :1_question: Còn giờ chắc chuyển về bảo tàng Lịch sử! Khoái đi các bảo tàng mà chẳng có ai dẫn đi :huhu:
@ KBCNT: Lú nà ai, tui hok quen :lol: pó chíu! Chắc nà người đặc biệt lắm :1_question:

Có phải cũng nà người Hà Nội không?

It's Never Too Late
05-07-2006, 04:43 AM
Hồ Tây

Hồ Tây, mặt gương của Hà Nội, lá phổi của chốn Long thành có diện tích rộng hơn 500 ha với một bề dày lịch sử mấy nghìn năm. Đường vòng quanh hồ dài tới 17km. Ngành địa lý lịch sử đã chứng minh rằng hồ là một đoạn sông Hồng cũ còn rớt lại sau khi sông đã đổi dòng... Có thể do sông hồ biến đổi như vậy mà đã xuất hiện nhiều truyền thuyết về hồ và tên gọi của hồ.


http://img220.imageshack.us/img220/4142/hotay9to.jpg (http://imageshack.us)

Ví như theo truyện "Hồ Tinh" thì có tên là hồ (hoặc đầm) Xác Cáo, vì truyện kể là có một con cáo chín đuôi ẩn nấp nơi đây làm hại dân. Long Quân mới dâng nước lên phá hang cáo, hang sập thành ra hồ.
Hồ Tây từ lâu lắm đã là thắng cảnh. Thời Lý - Trần, các vua chúa lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát, giải trí, như cung Thúy Hoa thời Lý, điện Hàm Nguyên thời Trần nay là khu chùa Trấn Quốc, cung Từ Hoa thời Lý nay là khu chùa Kim Liên, điện Thuỵ Chương thời Lê nay là khu trường Chu Văn An...
Cùng với hồ Trúc Bạch, Hồ Tây làm giàu thêm chất thơ ở nội thành Hà Nội đồng thời cũng làm giàu cho Hà Nội về kinh tế, vì đó là những vựa cá đem lại nguồn thu lớn.


Hồ Trúc Bạch


http://img156.imageshack.us/img156/1027/sofitellakeview9lc.jpg (http://imageshack.us)

Hồ Trúc Bạch cách Hồ Tây bởi con đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên có từ năm 1957 - 1958 theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi hồ được thanh niên học sinh Hà Nội lao động trong những ngày thứ bảy cộng sản mở rộng như ngày nay. Trước gọi là đường Cổ Ngư, hình thành từ một con đê hẹp được đắp ngăn một góc Hồ Tây.



Cột Cờ Hà Nội


Là một trong những công trình kiến trúc ít ỏi thuộc khu vực thành Hà Nội có may mắn thoát khỏi sự phá hủy do chính quyền đô hộ Pháp tiến hành trong ba năm 1894 - 1897. Với chiều cao đáng kể, Cột cờ này đ­ược nhà binh Pháp khi đó dùng làm đài quan sát và trạm thông tin liên lạc giữa ban chỉ huy với những đồn bốt xung quanh, ban ngày dùng làm tín hiệu, ban đêm dùng đèn.

http://img220.imageshack.us/img220/2674/flag21tm.jpg (http://imageshack.us)

Cột cờ ­được xây năm 1812 gồm ba tầng đế và một thân cột. Các tầng đế hình chóp cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch.
Đỉnh Cột cờ đư­ợc cấu tạo thành một lầu hình bát giác, cao 3,3 mét, có 8 cửa sổ t­ựơng ứng 8 mặt. Giữa lầu là một trụ tròn, đường kính 0,4 mét, cao đến đỉnh lầu, là chỗ để cắm cán cờ (cao 8 mét). Như­ vậy, toàn bộ Cột cờ cao 33,4 mét. Nếu kể cả trụ treo cờ thì trên 41 mét.

......................

Kẻ Không Nhà
05-07-2006, 05:11 AM
ai đi chơi với ko nhà ko ko nhà sẽ dẫn đi chơi hết mình đó :D2

luusquare
05-07-2006, 06:53 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar115881_3.gifTrông mặt đẹp zai thế kia mà lại cà chớn:ham:




Radio : Thật dzậy à ... Nhưng theo tớ hình như cậu chính là luus ... :think: ...


:think:Tình hình là chắc nhầm lẫn! LS nè có bản quyền :supergal:còn nguyên tem tiếc đàng hoàng! Sao lại nhầm với Radio nào đó nhỉ :rain:

Ở HN nè, chẳng ai chưa một lần ngắm cảnh Tây Hồ, quá ư là lãng mạn! Còn bơi thuyền vịt thì LS nè chưa chán sống, ngộ nhỡ giữa hồ mênh mông, hỏng bàn đạp vịt, bơi bằng tay chắc :haha: Liều quá!:D2 Mà chỉ mấy đôi iu nhau mới liều thế thôi! Xưa nay có thấy ông bà già nào ngồi vịt đâu!

Kẻ Không Nhà
05-07-2006, 06:57 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar115881_3.gifTrông mặt đẹp zai thế kia mà lại cà chớn:ham:

sao lại bảo anh cà chớn hả em :rain:

°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 09:40 AM
:think:Tình hình là chắc nhầm lẫn! LS nè có bản quyền :supergal:còn nguyên tem tiếc đàng hoàng! Sao lại nhầm với Radio nào đó nhỉ :rain:

Ở HN nè, chẳng ai chưa một lần ngắm cảnh Tây Hồ, quá ư là lãng mạn! Còn bơi thuyền vịt thì LS nè chưa chán sống, ngộ nhỡ giữa hồ mênh mông, hỏng bàn đạp vịt, bơi bằng tay chắc Liều quá! Mà chỉ mấy đôi iu nhau mới liều thế thôi! Xưa nay có thấy ông bà già nào ngồi vịt đâu!

:haha: Chòi chòi, thiếu tí nữa thì đâm đầu vô cái màn hình máy tính, cái gì mà bản quyền, cái gì mà nguyên tem! Tưởng ngon nắm hả! Tui cũng hok hỉu ai gán ghép nhầm lẫn tung xà beng vô mẹt tui nè :guoc: ! Hân hạnh được nàm quen :gian:

:no:Nhìu người già nhưng vẫn máu lắm, chắc buổi tối mới ra đạp vịt nên bạn hok bít đó thôi :lol: Hay khi nào tổ chức off đi đạp vịt đeeeeeee!!!

luusquare
05-07-2006, 09:44 AM
Cái vụ bạn đề xuất xem ra khó lắm! Nói ra xấu hổ, lần trước cũng off , mình đến rùi về :hehe: ngại mờ ! Lần này nghe nói đi Hồ tây đạp vịt hấp dẫn nhưng cũng nguy hiểm lắm à! Nếu ngộ nhỡ trên thuyền tên nào xàm xỡ thì tui bít làm sẻo hả giởi? Chã nhẽ trẫm mình xuống hồ :bath:

Xê Kô
05-07-2006, 07:26 PM
mụi iu à, cái list hàng ăn đó hoh bik tới bao h ca ca test đc hít đây :so_funny:
cái tên Tràng An là hay nhứt :hihi: hoh ngờ đó là tên mượn của kinh đô TQ thời bấy giờ là Trường An :haha: nhưng enh vẫn thik tên Tràng An :bay:


thật sự là mình kô thích Hà Nội lắm . Mình đã đến đó 1 lần và cũng đi thăm nhà ở + lăng Bác . Cũng bình thường thui
:so_funny: lăng bác chán òm, có ji` dzui âu :hihi:

tendresses
05-07-2006, 07:28 PM
Tuy không sinh ra trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này nhưng thời gian sinh sống ở đây cũng đủ để những hình ảnh, những kỷ niệm về Hà nội giường như đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Những con đường, những con phố, những hàng cây, những quán có ven đường... và những tiếng rao đêm,..... khó có thể bắt gặp được ở một nơi nào đó!
Tôi yêu Hà nội, yêu con người Hà nội ( chỉ là số ít - trong mẳt tôi )... và tôi yêu em!....
Khi đi đến một miền quê nào, những bài hát về Hà nội luôn gợi cho tôi những hình ảnh những kỷ niệm.... yêu biết bao !......

It's Never Too Late
05-07-2006, 08:56 PM
Ừa , cảm ơn Huynh nha !!! :)
Muội thì muội vẫn thích tên Hà Nội nhất , :D2

Theo muội biết thì hình như mùng 9 / 7 ở HN tổ chức cái gì ấy ... :hihi:

°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 09:44 PM
Chôm chôm được mí bức ảnh bên TTVN:D

http://www.ttvnol.com/uploaded/LongKing/hanoi1.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/LongKing/w002899.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/killerqueen/11.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/killerqueen/nha%20hat%20lon2.gif
http://www.ttvnol.com/uploaded/ruavang/004%20chua%20hanoi_1852.jpg
http://www.ttvnol.com/uploaded/ruavang/010%20hanoi_den%20mieu.jpg
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images770525_78.jpg

Xê Kô
05-07-2006, 09:50 PM
xì, ai bik cái ji` :gian: hum ấy hoh ở HN :lelele:

°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 10:05 PM
xì, ai bik cái ji` :gian: hum ấy hoh ở HN :lelele:
Yêu cầu bạn mỏ nhọn 8 ít thôi, đừng để một topic hay bị loãng ra chứ, thay vì 8 hãy làm điều gì chứng tỏ bạn là dân HN đi :hehe:

Xê Kô
05-07-2006, 10:26 PM
làm điều gì khi mà sự thực đó là hoh bàn cãi???chẳng lẽ cứ post vài tấm hình lên là khoe đc mình HN chắc? HN thì hay ji` :sleepwell: nói thiệt nhớ, HN cực ít phong cảnh đẹp,phố cổ thì lụp xụp hoh bằng Hội An, Hồ Gươm thì bi h có khi đi bộ cũng ra đc giữa đảo,còn điều gì hay nữa hoh nhỉ :so_funny:

°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 11:48 PM
hỉu lầm rồi! Chẳng phải topic này để người Tràng An giới thiệu về nơi người ta ra vào đi lại ư? :haha: Bạn chê nơi bạn ở là có ý gì? Phải chăng đó là sự thực khi mình nghĩ bạn không thích nó? Còn mấy tấm hình đó đâu có chứng tỏ được mình là dân HN, mà là cái khác kìa...:hihi:

Xê Kô
05-07-2006, 11:57 PM
chính vì iu HN nên mới nhận xét như dzậy,khi mọi nơi thay da đổi thịt từng ngày, thì HN vẫn còn bảo thủ và ít phát triển,các điểm du lịch thì ít dc quan tâm, có mỗi lăng bác là quan tâm nhìu nhất cũng chỉ vì 1 phần nó mang ý nghĩa chính trị chứ ko phải là nơi du lịch tự nhiên,vậy phong cảnh đẹp là ở đâu?

Còn mấy tấm hình đó đâu có chứng tỏ được mình là dân HN, mà là cái khác kìa...
mèng... hay định khoe hộ khẩu HN, ặc ặc khỏi đi,hộ khẩu HN bi h đầy thằng nói ngọng thành Hà Lội lắm, hoh cần khoe lắm xiền âu

°¤°Radio°¤°
05-07-2006, 11:58 PM
Cái vụ bạn đề xuất xem ra khó lắm! Nói ra xấu hổ, lần trước cũng off , mình đến rùi về :hehe: ngại mờ ! Lần này nghe nói đi Hồ tây đạp vịt hấp dẫn nhưng cũng nguy hiểm lắm à! Nếu ngộ nhỡ trên thuyền tên nào xàm xỡ thì tui bít làm sẻo hả giởi? Chã nhẽ trẫm mình xuống hồ :bath:
Nói hay đó bạn, nhưng không đi sao bít là xàm xỡ, nghi quá à, khéo là bạn chứ hok ai khác :hehe:

luusquare
06-07-2006, 12:08 AM
hihi, sao bạn bít rõ vậy, cứ như là đi guốc trong bụng mình ấy, ngại quá :D):
@ Xeko: Vậy bạn không thích quảng bá những nét đẹp của Thủ đô HN, để các bạn ghé thăm, vậy bạn có thể đi ra mà, đâu cần nói những lời đó!

Xê Kô
06-07-2006, 12:22 AM
đúng rầu, tớ trả lời em tớ thâu, hoh mún đọc thì im mồm mà, cần gì phải đề nghị này nọ,nghe đến là trưởng giả, ngừi HN là vậy à? sặc, vậy chắc tớ là ngừi Nam Phi rầu chứ ko phải HN, hờ hờ, cũng 8 như ai chứ có phải ko đâu mà đủ tư cách yêu cầu nài nọ... vâng em sợ anh quá anh radio hà lội

luusquare
06-07-2006, 12:36 AM
:hihi: thui mà, cho LS nè xin 2 người, đừng cãi nhau nữa, nếu thế này thì còn ai đến HN nữa, LS đang rầu thúi ruột đây, chẳng có tâm trạng nào nghĩ đến cảnh đẹp với vịt ngan nữa rùi! Chúc mọi người vui vẻ ha, đừng cãi nhau nữa! ...:rain:

à, vĩnh biệt mọi ngừi luôn!

giừ là 1h36p chiều, LS đi ra sông Hồng hóng gió đây!

vĩnh biệt......:wavey:

It's Never Too Late
06-07-2006, 03:35 AM
Huynh ơi , Radio ơi ... Mấy người đừng cãi nhau nữa mà ... Đây là topic để giới thiệu về Hà Nội đúng không .. ??? Mình biết mỗi người đều đang có những ý kiến khác nhau .. nhưng xin Huynh và Radio .. Đừng cãi nhau ở trong này ... :)
Chứng minh mình là người Hà Nội ntn ... cái đó chính là hiểu biết về nơi mình sinh sống ... :) Hà Nội là trái tim của đất nước Việt Nam .. Hà Nội có những ưu điểm và khuyết điểm riêng ... nhưng là một người HN - thì phải cố gắng để tôn vinh , để giữ gìn và trân trọng HN .. :)

++++++++++++

> Đúng một câu 8 nữa thui ... Hôm đó huynh không à HN à .. zậy thì muội xì luôn ... :D2

Nếu còn tiếp tục là tớ đóng topic luôn - một mình tớ gửi bài ... :hihi: .. Tình hình là hôm nào đi làm cái nội quy thui ... :chayle:

It's Never Too Late
08-07-2006, 04:51 AM
http://img136.imageshack.us/img136/2416/p71777952dk.jpg

Chợ Đồng Xuân

http://img136.imageshack.us/img136/947/han0084if.jpg

Nhà Hát Lớn

http://img212.imageshack.us/img212/5307/kimma7yl.jpg

Phố Kim Mã

http://img212.imageshack.us/img212/6253/99ck.jpg

Phố Cổ


http://img93.imageshack.us/img93/3050/dscn40876ep.jpg (http://imageshack.us)

Mùa Xuân - Đón Tết

http://img93.imageshack.us/img93/839/44wu.jpg (http://imageshack.us)

Hoa Sữa

http://img93.imageshack.us/img93/1918/hoalocvung12ea.jpg (http://imageshack.us)

Hoa Lộc Vừng

http://img97.imageshack.us/img97/2407/31ga.jpg (http://imageshack.us)

Cây Dâu Da

luusquare
08-07-2006, 06:40 AM
Không ngờ HN qua ảnh lại đẹp đến vậy, :hihi: giá mà...

°¤°Radio°¤°
08-07-2006, 06:44 AM
...:think:giá mà có thể đi cùng "bạn" tới những nơi này nhỉ :huhu:

Flamingo_K
08-07-2006, 07:28 AM
Hà Nội, nếu hoh tận mắt chứng kiến...
K đã từng vào vườn quất, vườn đào ngày tết, tuyệt vời lắm.
Thế mà mấy thằng quan tham ô, chúng nó phá vườn đào lấy chỗ xây chung cư, trong khi chung cư không ai ở.
Mất đào Nhật Tân, người Nhật Tân hoh thể chuyển nghề đành xoay qua trồng đào nơi khác. Và kết quả là những nụ đào xấu và bé hơn hẳn. Gia đình K đã bỏ chơi đào từ năm ấy.
Đến lượt vườn quất. Đang tiến hành dự án cầu Nhật Tân. Liệu quất Tứ Liên có phải chết thảm như Đào?

It's Never Too Late
08-07-2006, 07:46 AM
Hà Nội thực ra rất đẹp đấy chứ ... Mình thấy Hà Nội đẹp nhẹ nhàng , tinh khiết .. Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp riêng .. gắn liền với một tuổi thơ của mình ... Mình yêu quý Hà Nội và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mảnh đất này .. :)

Đào Nhật Tân bây giờ cũng có nhưng đúng là ít đi đáng kể .. Từ trước đến giờ , gia đình mình chơi Quất nhiều hơn Đào .. Và mỗi thứ đều mang giáng vẻ riêng .. Mình thực sự mong rằng , Hà Nội vẫn sẽ giữ được những nét đặc biệt ấy .. :huglove:

Flamingo_K
08-07-2006, 08:42 AM
Haha, cũng có nhưng ít đi đáng kể ư?
Bạn nhầm rồi, đó không phải đào Nhật Tân. Nhà mình ở đất trồng quất trồng đào nên nhìn là biết ngay. Đào Nhật Tân ý mà, nụ nó to, hoa to, mọc sát nhau, cành lá vững chãi và được uốn công phu. Bây giờ là gốc đào Nhật Tân đem trồng nơi khác, người sành không ai chơi nữa vì nó đã bị pha rồi, rất xấu.
Còn quất thì sắp đi đến nơi rồi. Dự án cầu Nhật Tân, cả một dọc quất Tứ Liên đẹp nhất sẽ bị ủi bằng trong nay mai. Thay vào đó là quất ở Hà Tây, xấu điên.
Hà Nội ngày nay khác lắm rồi. Nếu không ở gần những nơi mà người dân bị đè nén phải bỏ nghề thì sẽ không hiểu được nỗi tiếc nuối của những người yêu Hà Nội.

79.26.66
08-07-2006, 04:39 PM
Để mình cung cấp thêm 1 số hình ảnh về Hà Nồi thủ đô thân yêu của chúng ta .
Opera House ( Nhà hát lớn )
http://image32.webshots.com/32/5/11/32/348751132mRjRCJ_ph.jpg

Người Hà Nội Chuẩn bị Noel :

http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/12/3B9B50F6/noel-7.jpg
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/12/3B9B50F6/noel-5.jpg
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/12/3B9B50F6/noel-6.jpg

Chợ Hoa vào dịp tết :
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/2005-02/05/Photos/21-Hoa-mai.jpg

http://www.mountainsangha.org/Vietnam/IMG_1431.jpg


Đúng vậy Hà Nội Đẹp ... Đẹp vô cùng , nó luôn nằm mãi trong tim của mỗi người dân Việt Nam chứ không chỉ riêng những người được sinh ra ở Hà Nội . Vì nó là Thủ Đô thân yêu của Người VN

Flamingo_K
09-07-2006, 01:07 AM
Ừ, đẹp lắm có điều đó là hoa mai
Chưa có gì đặc săc của HN đâu.
Dù sao cũng cảm ơn

luusquare
09-07-2006, 03:05 AM
Các bức ảnh đẹp thật, còn ai có nữa không nhỉ :1_question:

successful_kid2201
09-07-2006, 06:56 AM
em iu Hà Nội bởi vì hà nội là nơi em ở........Hà Nội đẹp và xinh......là trái tim của VN :D

luusquare
09-07-2006, 07:13 AM
Hà Nội -Lịch sử và tên gọi
http://www.hapi.gov.vn/portals/images/hoguom.jpgHà Nội đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau trong lịch sử. Trong thời kỳ cai trị của người Trung Quốc nó từng có tên là huyện Tống Bình, xuất hiện trong sử sách từ những năm 454-456 thời Nam Bắc triều của Trung Quốc. Huyện Tống Bình được nâng cấp lên quận Tống Bình, gồm 3 huyện: Nghĩa Hoài, Tuy Ninh ở bờ nam sông Hồng (đoạn Từ Liêm, Hoài Đức ngày nay), còn Xương Quốc ở bờ bắc (Đông Anh, Gia Lâm ngày nay). Quận trị là vùng nội thành hiện nay.

Về sau nó được đổi tên gọi là Đại La (nguyên là tên của vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy vòng thành nhỏ hơn ở trong): sách Khâm định Việt sử thông giám Cương mục có viết:

Thành này do Trương Bá Nghi đắp từ năm Đại Lịch thứ 2 (767) đời Đường; năm Trinh Nguyên thứ 7 (791), Triệu Xương đắp thêm; năm Nguyên Hòa thứ 3 (808), Trương Chu lại sửa đắp lại; năm Trường Khánh thứ 4 (824), Lý Nguyên Gia dời phủ trị tới bên sông Tô Lịch, đắp một cái thành nhỏ, gọi là La Thành; năm Hàm Thông thứ 7 (866), Cao Biền đắp ngoại thành bao quanh "kim thành", cũng gọi tên là La Thành.

Long Đỗ cũng là một tên gọi của Hà Nội, nhưng không phải tên gọi chính thức, tên gọi này xuất hiện từ thời Cao Biền. Truyền thuyết kể rằng, vào năm 866, khi Cao Biền mới đắp thành Đại La, thấy thần nhân hiện lên tự xưng là thần Long Đỗ. Do đó trong sử sách thường gọi Thăng Long là đất Long Đỗ.

Khi Việt Nam giành được độc lập, Hà Nội lúc đó trở thành thủ đô của Đại Việt từ thế kỷ thứ 11, với tên gọi Thăng Long (có nghĩa là rồng bay lên), sau khi Lý Công Uẩn ra chiếu dời đô năm 1010. Thăng Long là thủ đô cho đến năm 1397, khi thủ đô được di chuyển về Thanh Hóa, (tức Tây Đô). Thăng Long khi đó có tên gọi là Đông Đô.

Năm 1408, nước Đại Ngu của cha con họ Hồ bị quân đội của nhà Minh xâm chiếm và Đông Đô bị người Minh đổi tên thành Đông Quan.

Năm 1428, sau khi quân đội của Lê Lợi giải phóng đất nước thì Đông Quan được đổi tên thành Đông Kinh - tên gọi này người châu Âu phiên âm thành Tonkin.
Bản đồ Hà Nội đầu thế kỷ 19
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/4/4f/ANHHNDAUTK19.jpg
Bản đồ Hà Nội đầu thế kỷ 19

Thời Tây Sơn, nó có tên là Bắc Thành.

Năm 1802, khi nhà Nguyễn chuyển kinh đô về Huế, nó lại được đổi tên thành Thăng Long, nhưng lần này chữ "Long" biểu hiện cho sự thịnh vượng, chứ không phải là rồng, với lý do rằng rồng là tượng trưng cho nhà vua, nay vua không ở đây thì không được dùng chữ "Long" là "rồng". Sau đó vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ hoàng thành cũ, vì vua không đóng đô ở Thăng Long, mà hoàng thành Thăng Long lại rộng quá.

Năm 1831 vua Minh Mạng đổi tên nó thành Hà Nội: tỉnh nằm trong (nội) hai con sông (hà) là sông Hồng và sông Đáy. Tỉnh Hà Nội lúc đó bao gồm thành Thăng Long, huyện Từ Liêm của trấn Tây Sơn và ba phủ Ứng Hoà, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam. [2]
Bản đồ Hà Nội năm 1873
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/9f/HN1873-2.jpg
Bản đồ Hà Nội năm 1873

Khi Việt Nam tiếp xúc với phương Tây, tên Hán-Việt của Hà Nội Đông Kinh, được viết thành Tonkin và được người châu Âu dùng phổ biến. Năm 1873, người Pháp bắt đầu tiến đánh Hà Nội và 10 năm sau thì chiếm toàn bộ. Từ năm 1887, Hà Nội trở thành thủ phủ của Đông Dương thuộc Pháp.

Năm 1940, thành phố bị phát xít Nhật xâm chiếm và đến năm 1945 Hà Nội được giải phóng và nơi đặt các cơ quan của Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ 1946 đến 1954, Hà Nội là chiến địa ác liệt giữa Việt Minh và quân đội Pháp. Sau khi được giải phóng vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội trở thành thủ đô của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Trong Chiến tranh Việt Nam, các công trình giao thông của Hà Nội như cầu và đường tàu bị bom đạn phá hủy, tuy nhiên ngay lập tức được sửa chữa. Hà Nội trở thành thủ đô của toàn Việt Nam sau ngày Bắc Nam thống nhất 2 tháng 7 năm 1976.

Hà Nội còn có nhiều các tên gọi không chính thức khác, chủ yếu xuất hiện trong văn thơ và dân gian: Trường An hay Tràng An (lấy theo tên gọi của kinh đô của Trung Quốc thời kỳ nhà Hán và nhà Đường); Phượng Thành hay Phụng Thành (trong bài phú của Nguyễn Giản Thanh); Long Thành, Long Biên, Kẻ Chợ (trong dân gian); Thượng Kinh, Kinh Kỳ, Hà Thành, v.v.
(Nội dung trích lược từ vi.wikipedia.org)

Flamingo_K
09-07-2006, 07:38 AM
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/2003-01-25_D2163_Hanoi_Ho_Guom_old_.jpg
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/0502-hanoi-hochimihnmasoleum-guarde.jpg
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/0008.jpg

°¤°Radio°¤°
09-07-2006, 08:08 AM
wa, ảnh đẹp đó, nhưng tớ mới quê ra, chẳng biết mí chú bộ đội làm gì mà cứng thế, chụp ảnh phải tươi lên chứ, :think: à à, lại còn cái toà nhà giữa hồ nữa, phải xây ở bờ hồ thì mới ở được chứ, chắc canh trộm cá hả ::(

Mới ngó thấy cái ảnh đầu tiên có cụ già, phải giả vờ ngồi câu trộm hok? Tui nghe nói người ta cứ giả vờ đứng chơi ngắm cảnh, thực ra dưới chân họ có buộc lưỡi câu, thi thoảng lại nhấc lên coi có con nào dính ko :1_question:

Nói chung là tớ thấy người HN các bạn kỳ cục quá, mà bạn Kim ở HN post bài mà hok có giới thiệu gì hết trơn, tớ xem hok hỉu :(

Flamingo_K
09-07-2006, 07:59 PM
RAdio, K đã từng rất quý bạn nhưng lần này thì bạn là K không vui chút nào.
Không hiểu bạn cố tình nói thế nay không biết thật, thế nhưng dù sao thì K cũng giải đáp hết các thắc mắc của bạn.
ẢNh 1:

Mới ngó thấy cái ảnh đầu tiên có cụ già, phải giả vờ ngồi câu trộm hok? Tui nghe nói người ta cứ giả vờ đứng chơi ngắm cảnh, thực ra dưới chân họ có buộc lưỡi câu, thi thoảng lại nhấc lên coi có con nào dính ko
K xin trả lời như sau: cụ già đó không câu trộm, vì đó là khoảng cách quá xa để có thể ngồi câu thưa bạn. Hơn nữa cũng không có cá ở đấy đâu mà câu. Hiểu biết hạn hẹp làm ơn đừng nói xằng.
Ảnh 2

chẳng biết mí chú bộ đội làm gì mà cứng thế, chụp ảnh phải tươi lên chứ
Kính thưa bạn, đay là khung cảnh ở LĂng BÁc. CÁc chú đang làm nhiệm vụ, và không phải là đang làm dáng để chụp ảnh. Người chụp tự động chụp nên không có lý do gì để yêu cầu các chú cười lên cả. Vả chăng khi đang làm nhiệm vụ thì cũng hoh có ai dở hơi mà cười lên như thế.
Ảnh 3

à à, lại còn cái toà nhà giữa hồ nữa, phải xây ở bờ hồ thì mới ở được chứ, chắc canh trộm cá hả
Theo bạn thì xây nhà ở bờ hồ thì có thể ở được hả? Nghĩ lại đi. Còn nữa, người HN chúng mình gọi cái nhà đấy là THÁP RÙA. Nó được xây dựng lên không phải để ở. Nếu tuổi thơ của bạn đã từng được nghe sự tích hồ gươm rồi thì phải biết chứ? Xin lỗi bạn, HN chúng mình hoh phải ở đâu cũng có cá và ở đâu cũng có người vô ý thức câu trộm cá.
K đang hết sức kiềm chế với bạn.

°¤°Radio°¤°
09-07-2006, 09:35 PM
:)Hi! Cảm ơn bạn đã mắc công giải thích mình hiểu, :sing:Hà Nội đẹp lắm Hà Nội ơi! ...Hà Nội ơi!
Thành phố thật khác nơi quê mùa, cái hồ mình lại tưởng ao mà... đẹp quá đi thôi:huhu:
:think:Biết bao giờ mình mới được dạo bước đi trên những con đường đẹp, ngắm cảnh và cả...câu cá nữa :hehe:

Flamingo_K
10-07-2006, 07:49 PM
Không thể nó thế được, thôn quê có cái đẹp của nó bạn ạ.
Hà Nội bây giờ đã khác xưa và tương lai sẽ còn thay đổi nữa

Giọt Sương
12-07-2006, 09:54 AM
wow !!
gs đến hn có đúng 1 lần à !!!
hix ! nên là cũng kô biết cảm tưởng như thế nào cả vì suốt ngày bị nhốt ở nhà á ! đc ở hn có 3 ngày ah!!!!
hix !
hôm sau về , chắc gs phải đi ăn hết mấy món ăn nổi tiếng của hn cho đỡ tủi hen !!!
hihihi
có ai đi cùng gs không nèo ??

Flamingo_K
13-07-2006, 06:26 PM
Uhm, bạn có cần địa chỉ gì không cứ nói, biết đâu K có thể giúp cho bạn.
Món gì nào? HN có rất nhiều món, hoh thể ăn hết được.

Hiennie*
16-07-2006, 02:29 PM
cảnh ở hà nội thịt là đẹp đó hen.....

Flamingo_K
17-07-2006, 07:06 PM
À ừ, nhưng bây giờ không có được như xưa. Đi độ 12 cây số trên đường thì quần áo thành màu cháo lòng hết. Bụi kinh khủng khiếp.
Nhưng nếu vào lúc sáng sớm thì khác.

Flamingo_K
19-07-2006, 06:40 AM
"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
Ai là người đã sống ở hà Nội từ nhỏ chắc sẽ không thể quên được câu hát này.
Loạt ảnh Hà Nội:
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/HoanKiem.jpg
Cây cầu Thê Húc
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/KhuC3AA_VC483n_CC3A1c.jpg
http://i60.photobucket.com/albums/h37/trangfc/NhC3A0_sC3A0n_BC3A1c_HE1BB93.jpg

tiểu thư lang thang
22-07-2006, 08:34 AM
Lần gần đây nhất mình bước trên cầu Thê Húc là khoảng... 11 năm về trước :lelele:
Lần gần đây nhất vào Văn Miếu chắc cũng trong 1 năm trở lại ...
Ao cá của Bác ??? Chắc 2 năm trước quá ...

Ảnh bạn chụp đẹp thật ^^
Góp thêm mấy pic

Bình minh trên Hồ Tây



http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04592.jpg





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04593.jpg





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04538.jpg






http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04569.jpg




http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04571.jpg





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04579.jpg




Hồ Gươm





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/IMG_0045.jpg

tiểu thư lang thang
22-07-2006, 08:36 AM
Àh, còn một nơi khá thú vị này nữa ... Ai là ngừi HN đoán thử coi ở đâu xem nào ^^



http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04756.jpg





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04706.jpg





http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04733.jpg



:hihi:

Đoán ra được đây là đâu, dẫn ngừi iu đến chơi nơi này là tuyệt nhất ,tớ khuyên thật đấy :hihi:

Giọt Sương
22-07-2006, 08:42 AM
Uhm, bạn có cần địa chỉ gì không cứ nói, biết đâu K có thể giúp cho bạn.
Món gì nào? HN có rất nhiều món, hoh thể ăn hết được.


món mình thích thì nhieu lắm đó !!!
mình háu măm măm lắm à !!!
:lelele: :lelele: :lelele: hôm sao GS nhờ K làm hướng dẫn viên du lịch nha ! dc khong vay ???????????

Flamingo_K
23-07-2006, 07:22 PM
Thật xin lỗi, không phải ảnh tớ chụp mà là sưu tầm trên mạng thôi
Tớ hoh nhớ ra nơi cậu chụp ảnh là đâu cả, bật mí đc hoh

Flamingo_K
25-07-2006, 11:16 PM
http://tinhthan.tripod.com/cgvn/gpvn/ntvn/nt-ha-noi.jpg
Nhà Thờ
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/vanmieu.jpg
Khuê Văn Các

PlanetVN
26-07-2006, 01:26 AM
Ặc, xin lỗi!!! :ex29: Đây là hình cổng Văn Miếu chứ nhà thờ đâu mà nhà thờ... :haha: :haha: :so_funny: :so_funny:

It's Never Too Late
26-07-2006, 04:14 AM
Planet ... cứ nhìn thấy lại tức ... :aba: ... Tớ hỏi .. sao cậu đánh tớ nhiều thế .. :khocnhe: ... u đầu rùi ... :khocnhe: ...

Cổng Văn Miếu đâu mà Cổng Văn Miếu .. là Khuê Văn Các ... :hihi: ... Bắt bẻ ... Mà Nhà Thờ là cái ảnh ở trên á ... :so_funny: ...

[^_^]
26-07-2006, 10:08 AM
Ặc... Bây giờ thì tớ mới nhận ra... :hihi: Tại hồi chiều sử dụng FireFox duyệt web, cái link nhà thờ không hoạt động nên tớ không thấy tấm hình ở trên đấy chứ... :dapcom: Mà tấm hình ở dưới thì không có dòng chữ nên tớ tưởng cậu ấy nhầm... :D

@Khi Bạn Có Niềm Tin: Người ta iu người ta mới oánh chứ bộ... :timup: Đừng khóc, tớ thương... :huglove:

tinhnguoinusinhthongay
26-07-2006, 05:06 PM
woww..... cám ơn bạn đã post lên nha.. thật là hấp dẫn chắc lần sao về Vn mình phải qua Ha Noi cho biết quá lolz

Flamingo_K
26-07-2006, 08:16 PM
Tại hồi chiều sử dụng FireFox duyệt web, cái link nhà thờ không hoạt động nên tớ không thấy tấm hình ở trên đấy chứ...
Chế mà hoh thèm xin lỗi người ta
Ko hiện lên cũng đúng thôi vù cái link đấy ở một nơi hơi.... Nó liên quan đến tôn giáo
Tớ tìm bằng google mà

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/biarua.jpg

rain_194
27-07-2006, 09:11 AM
:cungly: thạnks
cảm ơn khi nào đi sẽ ủng hộ

Rêu Phố
28-07-2006, 08:29 AM
thật lòng mà nói ...ngày ở HN em khoái nhất là đi ăn bún đậu mắm tôm ...bún ốc ...với lại ăn kem Tràng tiền ...chen lấn xô đẩy mới mua được que kem ...ngon phết ....hôm nào em có dịp về lại, bác nào dẫn cho em đi ăn khô bò cái nhé

=Refresh=
28-07-2006, 09:32 AM
thật lòng mà nói ...ngày ở HN em khoái nhất là đi ăn bún đậu mắm tôm ...bún ốc ...với lại ăn kem Tràng tiền ...chen lấn xô đẩy mới mua được que kem ...ngon phết ....hôm nào em có dịp về lại, bác nào dẫn cho em đi ăn khô bò cái nhé
Mình cũng nghiện bún đậu mắm tôm, có cái quán ở dịch vọng ngon hết biết :so_funny:...
Kem Tràng tiền 3 khìn vừa ngon vừa rẻ...Đã thế đứng xếp hàng còn tia được bao gurl xjnh chứ...:so_funny:...
Hà Nội quê hương thứ 2....:hhh:

Rêu Phố
28-07-2006, 07:33 PM
lúc chen lấn xô đẩy thì tớ chả nhìn thấy chai xinh nào ...mục tiêu của tớ là những que kem trước mắt ....hùng dũng xông lên và te tua đi ra ...:so_funny: .....HN với tớ là những ngày thơ nhưng ko dại ...chiều nào cũng đạp xe đến nhà đưá bạn ở Hoàng Hoa Thám ......rồi tót ra Hồ Tây ngóng người ta hun nhau ...báo hại có lần bị rượt ....xách quần chạy hông kịp :so_funny:

Flamingo_K
28-07-2006, 09:29 PM
Kem Tràng tiền 3 khìn vừa ngon vừa rẻ
3 nghìn rưởi từ lâu rồi anh

Mình cũng nghiện bún đậu mắm tôm
Món này dân dã hết biết, trong đội bóng hình như hay ăn ở gần nhà a Lưu

It's Never Too Late
29-07-2006, 08:43 AM
']

@Khi Bạn Có Niềm Tin: Người ta iu người ta mới oánh chứ bộ... :timup: Đừng khóc, tớ thương... :huglove:

Iu nhắm hả ... :lelele: ... Tớ cũng iu ấy nắm .. bằng này nè ...:bay: ( bằng không gian trên trái đât đấy ) :hihi:

Tớ có khóc đâu .. Tớ cười nè ... :D ... Iu nắm cơ :huglove: ..

9 trang rùi , tớ cờ lâu xờ tô píc này lại đây ... Mong rằng qua topic này , các bạn đã hiểu thêm được nhiều điều về Hà Nội - Trái Tim Của Tổ Quốc Việt Nam ... :)