halfblood_prince88
02-07-2006, 03:06 AM
Tiếng đàn ai oán giữa đêm
Mình tôi lẻ bóng bên thềm cùng trăng
Trăng này có thấu hay chăng
Hằng đêm vẫn đợi "Chị Hằng" trong tôi
Trăng ơi trăng có thấu chăng
Bao nhiêu mộng ước cùng nàng đã xa
Những lời ân ái thiết tha
Giờ tan như khói, mặn mà còn đâu
Anh ngồi lặng giữa đêm thâu
Mong thương, đợi nhớ, để sầu vây quanh
Nhờ trăng nhắn với gió thanh
Mang hình bóng cũ trong anh trở về
Mình tôi lẻ bóng bên thềm cùng trăng
Trăng này có thấu hay chăng
Hằng đêm vẫn đợi "Chị Hằng" trong tôi
Trăng ơi trăng có thấu chăng
Bao nhiêu mộng ước cùng nàng đã xa
Những lời ân ái thiết tha
Giờ tan như khói, mặn mà còn đâu
Anh ngồi lặng giữa đêm thâu
Mong thương, đợi nhớ, để sầu vây quanh
Nhờ trăng nhắn với gió thanh
Mang hình bóng cũ trong anh trở về