halfblood_prince88
02-07-2006, 02:49 AM
EM SẼ LÀ NƠI ANH BẮT ĐẦU
Có đôi lúc tôi giật mình tự hỏi
Cuộc đời này đã bắt đầu từ đâu
Chẳng hề biết cuộc sống rộng hay sâu
Nhưng em đến và làm tôi thay đổi
Sẽ chẳng còn những phút giây nông nổi
Hay dối mình trong mộng tưởng bay xa
Em gọi tên và níu cuộc đời ta
Quay trở lại với mảnh tình thực tại
Và ta biết những việc gì là hại
Là xấu xa của miệng lưỡi thế gian
Để tránh xa khỏi một kiếp thân tàn
Mang sức sống trở lại đời tuổi trẻ
Hãy dấy lên hỡi những gì mới mẻ
Để ta hòa một cảm nhận tình yêu
Và gần hơn một hình bóng yêu kiều
Nơi đã giúp ta bắt đầu cuộc sống
Có đôi lúc tôi giật mình tự hỏi
Cuộc đời này đã bắt đầu từ đâu
Chẳng hề biết cuộc sống rộng hay sâu
Nhưng em đến và làm tôi thay đổi
Sẽ chẳng còn những phút giây nông nổi
Hay dối mình trong mộng tưởng bay xa
Em gọi tên và níu cuộc đời ta
Quay trở lại với mảnh tình thực tại
Và ta biết những việc gì là hại
Là xấu xa của miệng lưỡi thế gian
Để tránh xa khỏi một kiếp thân tàn
Mang sức sống trở lại đời tuổi trẻ
Hãy dấy lên hỡi những gì mới mẻ
Để ta hòa một cảm nhận tình yêu
Và gần hơn một hình bóng yêu kiều
Nơi đã giúp ta bắt đầu cuộc sống