PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy vùi lấp tình xưa



halfblood_prince88
02-07-2006, 02:48 AM
HÃY VÙI LẤP TÌNH XƯA



Xin đừng nhắc đừng quay về quá khứ
Chớ đợi chờ những giấc mộng tàn phai
Khi lời yêu đã trĩu nặng bờ vai
Hãy chấp nhận một mối tình dang dở

Tình yêu ta như thủy tinh dễ vỡ
Phải nâng niu phải chăm chút từng ngày
Nhưng nào ngờ người lại nỡ vụt tay
Đưa tất cả trở về thời cát bụi

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 02:54 AM
Quá khứ nào chẳng nhớ, chẳng yêu
NHưng thực tại có bao giờ tốt nhất
Cứ đắm chìm, ư tình yêu đã mất
Để ta buồn nhớ lại ....tình xưa

Bao lọc lừa ư hay mơ và hy ảo
Ta đã cười như thả hồn thơ
Đến nay cơ ...tình là duyên lỡ
Em lại buồn tình chỉ ...phai phôi

halfblood_prince88
02-07-2006, 03:03 AM
Cớ sao ta phải đắm chìm hư ảo
Phải dối mình giữa giấc mộng tình đau
Phải nhớ mong những ân ái hôm nào
Khi em đã xa ta theo người khác

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 03:14 AM
TÌnh xa ư, nay theo làn khói
Đã dối mình theo mộng nhỏ ngàn thu
Anh xa em hay đời như ...mảnh vụn
Vẫn lọc lừa vẫn nhớ tình đau ....

S!lver [halo]
02-07-2006, 04:17 AM
Nhớ chi em tình xưa nghĩa cũ
Đã qua rồi 1 thuở yêu nhau
MÌnh giờ đây nỗi người 1 ngả
Hạnh phúc chia đường nhắc chi em

meo_meo_meo
02-07-2006, 04:26 AM
Qua rồi khoảng trống khi xưa
Ta tìm em trong giấc mơ đầu
Ta biết lắm giờ em dang vui duyên mới
Nhớ chi ta một kẻ đa sầu

Người ra đi ngoảnh mặt theo ai ?
Bỏ mình ta với giấc mộng dài
Gời nhớ lại cũng chỉ là kỷ niệm
Em là em ta vẫn là ta ....