PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn mưa mùa hạ



điệp_viên_0_0_thấy
01-06-2005, 11:13 PM
bài thơ này là của tui đó nhen
----------------------------------
CƠN MƯA MÙA HẠ

Hè ôi ! Ve ngân râm ran rồi
Sao không về đây vui bên tôi?
Rong ruổi tận đâu cho mỏi mệt
Rũ cánh phượng hồng còn đỏ tươi

chiều nay cũng giống như bao chiều
không nắng không mưa gió hắt hiu
chân trời cướp chút màu phượng thắm
đỏ rực trên áo tráng phẳng phiu
dù đã biết nhưng còn nuối tiếc
phút đìu hiu xé toạc niềm yêu

chiều nay ồn ả hơn chiều xưa
không phải vì tiếng giọt lưa thưa
vì bao hư ảo giờ đọng lại
hạ bỏ ta rồi có biết chưa?

cơn mưa chiều nay khóc cho ai?
khóc cho nếp gấp tà áo dài
khóc cho cậu trò không được khóc
hay là tuôn chảy buổi chia tay?

Narcisus
04-06-2005, 10:27 PM
một ngày cuối thu xuống phố
mắt đường lá vẫn làm duyên
nhẹ nhàng bàn tay ta cuối nhặt
lòng vẫn nặng trĩu sao một nỗi niềm!........

toi_da_co_quen
04-06-2005, 11:03 PM
một ngày đầu xuân anh xuống phố
trai gái trao nhau cành mai vàng
mình anh... mình anh ngồi hiu quạnh
hỏi người xưa cũ ở nơi đâu

điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 11:14 PM
cánh phượng hồng thay lời muốn nói
dẫu đỏ hừng trên cánh mỏng đơn côi
và em biết tình không gian dối
vẫn chạy theo những thứ xa vời

*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:20 PM
lòng buồn nhìn cơn mua ngoài
lòng thêm xao xác thêm nỗi cô đơn
lòng như cơn thác thét gầm
bồi hồi xao xuyến kỉ niệm ngày xưa

Narcisus
05-06-2005, 01:08 AM
bông hoa lạ!nếu hoa cũng thấu
vết thương gì đã xé nát lòng tôi
thì lệ hoa đâu còn chất vật
hòa cùng dòng lệ tuôn rơi nhẹ nhàng........

điệp_viên_0_0_thấy
05-06-2005, 01:41 AM
làn gió lạ hãy cho tôi ngửi
một chút hương hoa lạ nơi nào
cho tình hoa thấu vào trong mũi
quyện vào lòng mãi mãi không phai

*Mãi Xa*
05-06-2005, 01:57 AM
người đi để lại nỗi cô đơn
nỗi nhung nhớ chất đây tâm tưởng
người đi rừng mơ đâu còn nữa
ánh trăng thanh lịm tắt sau lưng đồi

Narcisus
05-06-2005, 11:10 PM
kể từ lúc em ra đi mãi mãi
anh thẩn thờ mệt mỏi ngày đêm
đợi chờ em trở về trong giấc mộng
mang ánh nắng trong cỏi u sầu........!!

hắc_cô_nương
05-06-2005, 11:46 PM
em đả bắt đầu tin vào hạnh phúc
nó dịu dàng êm ái giấc mộng du
em đã bắt đầu tin tình anh là thật
nó tốt đẹp vững bền bên em nữa.... mai sau

Boulevard
06-06-2005, 02:16 AM
Sao anh bảo chiều nay mưa khóc?
Hay anh đổ thừa khi thấy lệ anh rơi?
Xa nhé, anh ơi hãy mỉm cười
Ngày xưa đó , ngày mưa hay khóc...?

abba712
06-06-2005, 03:39 AM
mùa hè lác đác cơn mưa
sau mùa thi ấy-ngày xưa muộn màng
có ai nhặt chiếc lá bàng ?
nhờ cơn mưa ấy đeo màng trái tim

Narcisus
06-06-2005, 06:47 AM
cuộc đời đau trời chất đầy xa cát
cho dã tràng vận chuyển mãi cuộc vui
dã tràng ơi ! hãy giữ lòng kiên định
mong kiếp người sẽ mãi chốn phồn hoa.......

*Mãi Xa*
06-06-2005, 06:53 AM
góc phượng đỏ em lặng chờ anh đến
cánh phượng hồng khẽ rớt vào cánh thư
ve râm ran phượng hồng khẽ hát
ngày qua ngày em lặng lẽ chờ anh

hắc_cô_nương
06-06-2005, 07:00 AM
tiếng đàn đưa anh vào lối mộng
đêm mưa buồn anh gặp lại anh
giờ mới hiểu thiếu em trong cuộc sống
là nụ cười ko buồn nở trên môi

*Mãi Xa*
06-06-2005, 07:13 AM
tình biệt ly ai ko sầu khổ
nơi phương trời em nào có sướng vui
hình bóng anh nguyện ghi lòng tạc dạ
mong anh hoài đợi anh mãi anh ơi

Narcisus
06-06-2005, 07:15 AM
người ơi!giúp ta tìm lại thời xưa cũ
bên xuân tình bên những lúc buồn vui
người hứa cho ta để ta tìm bến mộng

người ơi!giúp ta tìm lại thời xưa cũ
bên xuân tình bên những lúc buồn vui
người hứa cho ta để ta tìm bến mộng
để tưởng rằng hạnh phúc mãi là đây!

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:27 AM
thề non hẹn biển chi vội
để tình kia còn mãi sáng trong tim
1 mai nếu bít chia lìa
con tim giữ trọn tấm lòng thủy chung

Narcisus
06-06-2005, 08:29 AM
Mây đen kéo theo men tình vừa lịm tắt
Trôi thơ thẩn theo dòng đời xuôi ngược đổi thay
Đến từng mảnh trời ,buồn vui sắc nắng
Gieo nỗi buồn của sóng gió ,phong ba.........

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:44 AM
vui để sống với cuộc đời đau khổ
nhớ về người những tiếc nuối hư vô
mãi yêu đâu thấy chữ ngờ
giật mình tưởng mộng bít giờ ta đau

Narcisus
06-06-2005, 08:46 AM
Nụ hoa tình nở lúc bình minh
Đẹp lung linh như sắc nắng hồng
Em đắm chìm vào giấc mộng tình ấy
Tưởng chừng đã lạc cõi hư vô............

điệp_viên_0_0_thấy
13-06-2005, 04:08 AM
thôi nhé! từ nay vĩnh biệt em
không còn nhung nhớ cũng không quên
mối tình đầu tiên như thế đó
vụng dại va cũng rất ấm êm

anh nhớ hoa phượng của ngày xưa
và từng cơn mưa giữa buổi trưa
áo dài sao mà xinh xắn quá
làm sao hết nhớ để cho vừa