Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đối tiếp



cherry90
01-07-2006, 11:10 PM
em hiền dịu như một nàng tiên nhỏ
anh đa tình biết phải nói làm sao
kiếp lãng du cuộc đời lãng tử
biết khi nào thiên thần thuộc về anh

romeo si tình
01-07-2006, 11:42 PM
anh không mong tình yêu trở lại
bởi vì anh đâu chỉ 1 tình yêu
anh không sợ tình yêu sẽ hết
bởi vì anh biết kiếm tình yêu

cherry90
02-07-2006, 06:30 PM
anh kiếm tìm tình yêu đã chết
ngốc quá à kiếm để làm chi
lắm đau thương anh kiếm làm gì

shrek010sky
02-07-2006, 07:05 PM
Anh ngốc lắm trước tình yêu nồng cháy
Yêu em nhiều nhưng chẳng biết ngân vang
Em có biết hay tình em im lặng
Nhiều đêm trường ấp ủ mãi hình ai.

Em yêu ơi đường đời còn chông gai
Là gian nan nhưng vị ngọt đợi chờ
Tình anh đó mong một lần em hiểu
Yêu nhiều lắm! Tim anh luôn cháy bỏng
Của riêng em và của tình anh
Anh ấp ủ dù dù tình mình không phận.

Thử làm chút koi có được không....

cherry90
02-07-2006, 07:43 PM
yêu em nhiều thật ko người hỡi
em lắc đầu chẳng dám tin đâu
thật lòng này chứ chẳng dối gian
ko gian dối làm em phải đau khổ

S!lver [halo]
02-07-2006, 09:13 PM
Yêu em nhiều anh chẳng gian dối
Mãi mãi bền lâu ko âu sầu
Em lắc đầu làm anh bối rối
Thôi để anh về tìm cơ hội ....chứng minh ^^

cherry90
02-07-2006, 09:18 PM
ko cơ hội cũng chẳng chứng minh
tin vào anh ? chẳng dám đâu anh
anh đa tình yêu một rồi đòi hai
đâu phải là lần đầu anh như thế

Dumbledore
02-07-2006, 09:24 PM
Thật sự anh chẳng biết nói sao
Lòng anh vương vấn từ khi nào
Yêu thương chan chứa-tình anh đó
Em biết hay không , biết hay không?

S!lver [halo]
02-07-2006, 09:27 PM
Làm tất cả để dc yêu em
Sao cô bé chẳng chịu tin anh ?
Em chẳng dành cho anh cơ hội
Tin anh đi, anh chỉ có em thôi

cherry90
02-07-2006, 09:30 PM
tin làm gì sao biết người chân thật
anh đa tình , tật xấu khó bỏ đi
sao yêu em trả lời em nghe thử
nè anh ơi trả lời em đi nè

Dumbledore
02-07-2006, 09:48 PM
Tình yêu anh âm thầm và lặng lẽ.
Không ồn ào lời chót lưỡi đầu môi.
Có cần lắm những câu thơ ướp mật?
Để mai rồi, ngọt quá hóa đắng cay?