Xem đầy đủ chức năng : buồn
cherry90
01-07-2006, 10:14 PM
buồn vô tình đánh mất con tim
buồn lặng lẽ âm thầm chịu đựng
buồn ko oán ko trách kẻ khác
chỉ trách buồn mãi là buồn thôi
soledad_mylove
01-07-2006, 10:18 PM
buồn làm gì khi tình đã mất
buồn lất thất lê thê 1 mình
nếu có buồn xin người hãy khóc
khóc được rồi buồn se nguôi ngoai
cinderella18022004
01-07-2006, 10:28 PM
Làm sao hêt buồn khi buồn cứ theai mãi
Làm sao hêt sầu khi sầu bám theo
Làm sao hêt khóc khi con tim muốn khóc
Thôi thì cứ buồn cứ sầu cứ khóc di
cherry90
01-07-2006, 10:31 PM
buồn ko khóc buồn sẽ cười người hỡi
cười vì buồn đã thoát khỏi tình yêu
soledad_mylove
01-07-2006, 10:34 PM
buồn hết rồi anh sẽ kô khóc
hết khóc rồi lại nhớ đến em
cherry90
01-07-2006, 10:57 PM
buồn nhớ ai buồn rơi nước mắt
buồn nhớ người người có nhớ buồn ko
romeo si tình
02-07-2006, 12:07 AM
không nhớ buồn ngày như không có nắng
nhớ buồn rùi thấy trống vắng lòng ai
SkywordS
02-07-2006, 10:58 PM
Buồn , ....
như ly rượu buồn, không có ai cùng cạn :-j
------------------
Buồn,...
Tôi vẫn thường buồn,...
Những ngày nắng,..
Mưa,...
Mãi buồn, man mác, về cùng từng giọt mưa
Mãi rơi, mãi trôi,
Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 11:04 PM
Buồn ơi, sao mãi bám tôi
Buồn ơi xa nhé, đi mà được ko
Dumbledore
04-07-2006, 09:44 AM
buồn vô tình đánh mất con tim
buồn lặng lẽ âm thầm chịu đựng
buồn ko oán ko trách kẻ khác
chỉ trách buồn mãi là buồn thôi
Cô bé u sầu sao vậy mãi
Ngày trước vô danh, ngày nay buồn
Thôi vui lên nhé cô bé hỡi
Ngày mai sẽ đến, lại sáng tươi
cinderella18022004
04-07-2006, 09:51 PM
buồn ở bên đuổi mãi ko di
buồn đi lại nhớ buồn ơi là buồn
laitiensinhvn
06-07-2006, 06:28 AM
buồn buồn ------->băt con chuồn chuồn
Để cho nó cắn -------------->hêt buồn ngay thôi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.