Xem đầy đủ chức năng : ♥♥♥♥ Nhật ký online 35 : Trong Vòng Tay Bè Bạn ♥♥♥
tiểu thư lang thang
01-07-2006, 09:50 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/e27d.jpg
Nhật ký online thì có gì khác với trang nhật ký bình thường nhỉ ? Ở trong này, người ta có thể đọc những dòng tâm sự của nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn...biết được ai đang vui,ai đang buồn và ai đang thiết tha cần một sự chia sẻ... Cứ thế, cứ thế,những trái tim cũng xích lại gần nhau hơn một chút...
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/2223.jpg http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/263b.jpg
Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but How Often does that last?
You might be best friends one year, pretty good friends then next, don't talk often the next year, and don't want to talk the year after that!
Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!
So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/poohvain.jpg
Nhật ký online số 35 : TRONG VÒNG TAY BÈ BẠN
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
"Chỉ khi mở được cánh cửa của lòng tin,bạn mới có thể mở được cánh cửa của tình bạn"
Ngày xưa đọc câu này thấy cũng bình thường...
Khi trải nghiệm qua nó rồi ,trong lòng ngạc nhiên quá đỗi : Nó đơn giản,đơn giản đến không ngờ mà tại sao lại có thể đúng như thế ...
Trước nay, đâu có tin rằng có thể tồn tại tình bạn ở trên cái Thế giới online - Thế giới Ảo này... Bước vào Hoa Học Trò cũng chỉ để giải trí,tìm những niềm vui vẻ... Luôn nghĩ trong đầu rằng "Vui thì ở ,buồn thì đi" , tình bạn ở thế giới ảo ư ? Phù phiếm lắm...
Thế mà bỗng một ngày,nơi này trở thành 1 người bạn thân thiết thế,cứ online là lại type dòng chữ ấy như 1 phản xạ...
Yêu quý mọi người nhiều lắm... Bây giờ thì mình hiểu thêm một điều rằng...trái tim có nhiều ngăn hơn mình tưởng...để yêu thương thì trái tim ko bao giờ chật đầy cả ...luôn luôn có những khoảng trống để cất vào đó yêu thương...
Meodzo
01-07-2006, 09:53 PM
H ơi , đi ăn kem không ? ^^
Nếu Mèo đang ở HN , hoặc giả ... H đang ở chỗ Mèo chẳng hạn :lelele: , Nhất định Mèo sẽ rủ H đi ăn kem vào hôm nay , để ... trả nợ cái lần lâu lẩu lầu lâu Mèo dzựt kem của H áh :fi:
Hà Nội mấy hôm nay trời mưa , đúng không ? Mèo có cái thú ... hơi bị quái dzị tẹo , đó là ... rất thick ăn Kem vào những ngày mùa đông rét mướt hoặc ngồi trong quán ướt nhẹp mút Yogur :fi:
2-7 lạnh tê lưỡi vì kem , héng H héng ^^
http://img.photobucket.com/albums/v627/trum_dzac_dzoi/Cake/fF003082.jpg
( Nhìn thế này có nỡ ăn không hả H ui :rain: )
http://img.photobucket.com/albums/v627/trum_dzac_dzoi/Cake/spongeicecream1zq.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v627/trum_dzac_dzoi/Cake/icecreamcone0kd.gif
( Đợi tẹo nào , xấu tính thế , chưa dzì đã cạp một miếng rõ to thế kia :fi: )
Nhớ lại xem , cái lần đầu tiên mình chat chit với nhau là khi nào nhỉ ?
Hôm đó Mèo , opla , tiểu quỷ kéo H vào room , cả bọn xì trét nên nói chuyện kinh dzị má ơi lun , H. ( chắc là hãi lắm đấy ) nên dzọt lẹ :P
Cứ thế , dzần dzần chơi với nhau ... Dạo trước buổi trưa nào cũng buôn chuyện , lại còn cả hôm ku È dzành comp của Mèo để tán H. nữa chứ :P Vui không hả H ơi ? ^^
Ti tỉ những chuyện buồn cười ơi là buồn cười í ... Yêu quí H lắm ^^ .
Khi đó , Mèo có lần nói với opla rằng "Nếu em màh là boy , em tán pé Thư cho rùi . Yêu quá" ( hi hi )
Lâu lắm . Mèo thôi kể H nghe về những trái bắp hấp và ly chè đậu đen dzữa trưa nắng vì ... lười ăn cơm :P ... H cũng thôi nói về những con đường HN , những buổi đi dạo bên HT , về mấy chú miu nghịch ngợm nhưng đáng yêu , về nỗi sợ hãi cái lần hai nhóc em bị ốm áh ... sợ cả cái kim tiêm màh trốn dzưới ... gầm giường :P
Thay vào đó là những dzòng NK quá nhiều trăn trở ... Mạnh mẽ lên nhé H ơi ... Mèo tin là H đủ khả năng để vượt qua những thử thách và cảm giác lúc này ... Thay đổi không có dzì là xấu , chỉ là một cách thích nghi với cuộc sống màh thôi ^^
Chỉ mới 20 thôi ... Phía Trước là Bầu Trời _ nhớ không ?
Mèo ... có cần chúc dzì nữa không hả H ơi ? ...
P/s : Hôm nay dzùng màu Hồng đó nghen , hông fải silver quen thuộc đâu ^^
Một ngày đặc biệt ... post bài này cũng đặc biệt tí nhỉ ...
tiểu thư lang thang
01-07-2006, 10:22 PM
Nhìn cái ly kem socola có cả mấy trái dâu tây đỏ mọng kia nữa mà phát thèm mèo ơi >.<
Mèo còn nhớ vụ giật ly kem của H đó hả ,giật của bé MĐ chứ...Hôm đó BC mở topic mừng ngày 8/3 ,dzụ dzỗ mãi mới được cho 1 ly kem, thế muh mèo từ đâu nhảy ra lẻm sạch, hồi đó ấm ức thiệt đấy chứ, theo ám mèo hoài ah :hihi: Để mà đòi kem :so_funny: Rùi anh iu từ đâu đến...nhớ lại những ngày ấy thấy sao mà ngộ nghĩnh wa' :"> Vui ơi là vui !!!
H cũng thích đi ăn kem,kem mùa đông ăn cảm giác ngon hơn mùa hè, thấy nó lạ lạ. Trời lạnh , mút kem thấy lưỡi tê tê, cảm giác vừa ăn vừa suýt xoa ấy thú vị lắm ... Mọi người nhìn dzô bảo :"Đồ lập dị" Nhưng mà H lại thấy thế đặc biệt, hơi chút lãng mạn...Mà Miranda 1 lần nói dzới H rằng :" Người lãng mạn là người thông minh" Nghe mà khoái :D
Ừ, chạm đầu 2 rồi, Cả một bầu trời đang đợi ở phía trước...
Phía trước là bầu trời rộng lớn
Là rủi may,giông gió nổi trôi
Ta nhỏ bé giữa vòng quay định mệnh
Vẫn hằng tin:Phía trước bầu trời ^^
Phải thế ko mèo ^^ Phía trước là Bầu Trời, tin lắm chứ !!!
p/s : Cái que ốc quế kia hoh phải H cạp 1 miếng rùi đâu,có mà mèo lại lẻm trước 1 miếng rùi mới đưa H măm măm ah' :fi:
Lost.
01-07-2006, 10:31 PM
Đúng ngày sinh nhật có nhìu kem để en vậy cơ ah..............ghen với H quá .................
Hì hì ..........H pos mấy cái hình con gấu xám kia làm mình hơi bùn bùn chút xíu............nó gắng liền với một mầu ký ức ............cung xa rồi .........cho dù mọi thứ mới vừa chợt đến thôi .............
Hn nắng rồi ........nhưng cơn mưa đêm không làm cho một ngày chậm lại ............chỉ mong mong cho hết đi một ngày dài ...........
Chúc sinh nhật H lần nữa nghe!
Chiều Tím
01-07-2006, 11:21 PM
lại gần một năm nữa sắp sữa trôi qua rồi ,bạn bè ...đã vắng bóng nhau quá lâu rồi ...liệu có còn ai nhớ đến mình ko nữa nhỉ ? uh huh nghe mãi một bài hát " ngồi nhìn mưa gió ...lạnh lùng rơi rơi ..." uh huh sao dạo này mình chẳng muốn viết gì nữa thế này ,ko viết nỗi một câu cho ra hồn nữa ,lòng ngổn ngang tâm sự mà sao ..
cái host nhạc chán kinh ,up có bài hát mà cả tiếng ...hết hôm nay thôi ko onl nữa vậy ...
N_27/12
02-07-2006, 03:12 AM
Trở về ...
...
Gặp nhau trong thân thương thân thương những lời chào, cùng chia nhau niềm vui phút găp lại, và bên li trà thơm bên ánh lửa hồng đắm say ...
Đọc đề tài này mình lại nhớ bài hát trở về, hay thật, bên vòng tay bè bạn, nhớ những người bạn thân yêu của mình ... chúng mày ơi, có lẽ tao đã trở về, có lẽ thế, tao sẽ cố gắng là một cái bống đúng như chúng mày đã từng gặp, tao chán lắm cái cảnh này và tao biết tao cần chúng mày đến thế nào ?
Gửi ông anh hờ : thi tốt nhé anh, dù thế nào em vẫn muốn là một người bạn, dù thế nào thì em vẫn muốn anh kể với em mọi chuyện như trước , anh nhé, may thật em đã kịp chúc anh rồi ...
Gửi những người bạn trong HSVN , NTOL hãy yêu thương nhau nhé, hãy sống bằng tình cảm thật của mình trong một thế giới ảo nhé, lần này ... tối sẽ... tin các bạn .
tea_young
02-07-2006, 04:02 AM
Hư quá Mèo ơi ... :mecry: ... Sao post toàn kem là kem vậy ... Trời Q.Bình đang se lạnh ... :mecry: Thấy mấy tô kem muh tắc pao tử luôn ới ời ...:mecry:
Bé à , Bé hiểu nhầm nhỏ rồi ... Nhỏ ko quan tâm đến người khác đâu ... Lãng mạn ư ? Có muh lãng đãng thì có ( << QUOTE nguyên văn câu của Mây :hihi: ).. Nhỏ vốn thích nhẹ nhàng , thích sự hoàn hảo ... nên trong cuộc sống ... Nhỏ rất ư là khó tính ... :hihi: ... Liệu Bé có dzám làm bạn của Nhỏ mãi đc hông ... Bé cưng ?...
Trời hôm nay lạ ... Mưa có ... nắng có ... se lạnh có ... :hihi: ... Nhưng muh fải suy nghĩ nhiều chuyện ... Bực mình ghê gớm ... >.^
Phong Linh
02-07-2006, 09:19 AM
9h56'
Em sẽ đợi đúng 2h3' nữa ,sau đó em sẽ dỗi anh 1 tuần, ah` ko, chục ngày luôn cho nó tròn >.< Hoặc cũng có thể là mãi mãi >.<
Cháu ko thể ngờ được là chú còn nhớ đến ngày này, đã bao nhiên năm rồi nhỉ ? 19 năm... Cháu ko thích những lời chúc ấy, vì nó sáo rỗng! Cái thư cháu viết lại cho chú cũng đầy là khách sáo,cháu viết theo nghĩa vụ,chắc chú đọc được sẽ thích lắm đây,còn sau khi viết xong,cháu thậm chí là ko dám đọc lại và del nó vĩnh viễn khỏi bộ nhớ !
Nhóc cưng, hôm em chứng kiến cái cảnh chị ỉu xìu rồi gắt gỏng ầm lên vì...ko thấy quả chanh nào trong tủ ,em nghĩ gì hả ? Quả chanh mà em tặng chị sn hôm nay, chị yêu em quá nhóc ơi !!!!!!!!!!! Đúng rùi đó,chẳng ai hiểu chị như nhóc cả , nhỉ :so_funny: Thảm nào chị thấy trẻ con là dễ thương nhất ở trên đời !!!
" Chuẩn bị đi học rồi còn chạy đâu thế ?"
" Đợi con lên gọi chị H xem Naruto,chiếu tập 1,chị H thích lắm đấy"
"Con chó xinh wa' em ơi"
"em phải chọn mãi cả buổi chiều mới được đấy"
"Sao em biết chị thích Pooh?"
"Biết chứ sao ko biết"
"ô iền ơi ôm ay inh ật ô iền à"
"ừ ,ế áu úc ô iền ì ào ?"
Oai,cũng chỉ tại mấy đứa mà 20 tuổi đầu rồi, dzẫn còn chẳng người lớn được như thế này đấy >.< Chẳng lẽ bi h hít le tất cả mấy đứa luôn, ko thèm chơi nữa, người lớn rùi, tụi con nít bít gì muh đòi chơi dzới ng` lớn chứ >.<
bây giờ còn 1h 38',còn chừng này thời gian đấy :(
hic,buồn ngủ, chơi cả ngày về nhà nên mệt,nhưng mà ...sẽ đợi 1h 26' nữa >.<
tea_young
02-07-2006, 07:50 PM
Bé ơi , Nhỏ quá bí ẩn fải hông ? … Bé chém quài muh lại hông đc … Nhỏ là vậy đó bé à … Thất thường lắm … Bé thấy đa cảm vậy thôi , chứ sống khép mình lắm , chỉ biết dzấu dziếm vậy thôi … Bé hãy hiểu cho Nhỏ … Tạm thời Nhỏ chỉ có thể nói đc thế … Sdzy Bé nhé … Mong Bé và Nhỏ sẽ mãi là Close Friends :D:D
Mưa mát thiệt , tối qua thật chán bik nhường nào … Mệt mỏi … :( Còn fải suy nghĩ đến bao giờ nữa … :(
+++++
Thế là đã tròn 1 tháng … Vừa đủ dzài để quên đi một thứ jì đó mơ hồ màh em luôn ấp ủ … Em đã từng nói với anh còn jì … Em ko khóc đâu , em sẽ luôn ngẩng mặt chào mọi người … Fải dzành nước mắt cho cuộc tình sau nữa fải ko anh ..? Cuộc đời còn dzài , em vẫn còn fải tiếp tục bước tiếp màh . Vì cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình màh thôi. Anh trai nhỉ :)
It's Never Too Late
02-07-2006, 08:12 PM
Trong vòng tay bạn bè ... :huglove:
Lâu lắm mới vào NK , mình đúng là đứ zô tâm .. Mấy hôm rồi , bỏ mặc phía sau những người bạn đã quá đỗi quen thuộc ...
Nhớ ngày đầu tiên bước vô HHT , hôm đó mình lại lượn lờ vô tán dóc ... Ngốc đến kì ...
Cả thời gian dzài gắn với Nhạc .. Nghe nhạc và suy nghĩ , lúc đó , nhỏ chưa ấn tượng nhiều về những người bạn của nhỏ ...
Nhỏ bước vô NK , bước vô CNCS , nhỏ nghĩ khác dzà đã sống khác , nhỏ hiểu rằng , đó là ngôi nhà của nhỏ , nhỏ sẽ không rời xa
Mẫy bữa , nhỏ tiếc nuối và vô tâm ... Nhỏ xa mà không muốn xa .. Nhỏ nghĩ nhỏ thiệt tệ ...
Nhỏ như có suy nghĩ là nhỏ muốn trở lại như xưa , muốn lại vào NK , vô CNCS ... Nhưng nhỏ biết , nhỏ cần nghĩ lại , nhỏ cần tiến ,à cố gắng ... Nhỏ đã từng kì vọng bao nhiêu cơ mà ...
Bây giờ nhỏ trải qua dzà như nghĩ khác hẳn ... Nhỏ hiểu nhỏ không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào ...
Gửi Ngọc ... :)
Ngọc à , TA chưa quen nhỏ lâu nhưng pé chú ý đến nhỏ từ lâu lắm rồi ...
Nhỏ bí ẩn , nhỏ đa cảm ... nhỏ bảo nhỏ lãng đãng .. Bé đâu có nghĩ vậy , bé nghĩ nhỏ là người dễ thương .. biết cảm nhận về cuộc sống này theo cách riêng của nhỏ ... :)
Bé là bé và nhỏ là nhỏ .. chúng ta có nhiều điểm khác nhau nhưng chúng ta sẽ là bạn thân !!! Bé không sử dụng từ mãi đâu ... Bé biết đây là một thế giới ảo ... Nó không như các không gian ngoài kia .. Bé mãi khắc ghi những kỉ niệm của bé với nhỏ , dù chưa lần gặp mặt .. Nhỏ ơi ..
Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
Bé thích hai câu nói này của MĐ lắm , nhỏ biết không .. Tình bạn là vĩnh cửu .. dzà nó sẽ ở mãi trong tim mọi người .. nếu trái tim họ còn biết sẻ chia ... Bởi trái tim có nhiều ngăn hơn mình tưởng...để yêu thương thì trái tim ko bao giờ chật đầy cả ...luôn luôn có những khoảng trống để cất vào đó yêu thương... :huglove:
Yêu nhỏ , pé MĐ pé Bi , P , chị T ... yêu tất cả những người đã chia sẻ với bé .. Cầu mong mọi người luôn bình an ... :huglove:
tea_young
02-07-2006, 08:27 PM
Bé cưng :) , quả thực đến bây giờ ...Nhỏ vẫn không tin vào bất cứ điều jì mãi mãi ... :) .. Bi quan , uhu , cũng có thể lắm ...
Bởi trái tim có nhiều ngăn hơn mình tưởng...để yêu thương thì trái tim ko bao giờ chật đầy cả ...luôn luôn có những khoảng trống để cất vào đó yêu thương..
Đọc đến đây ... lại ko muốn mình Mông Lung 1 tẹo nào nữa ... Chỉ còn một cuộc sống và tình yêu để sống hết mình thôi , nên tin vào những jì tưởng chừng như vĩnh cửu đó ... :) , có lẽ là như vậy ... :)
Gửi tới Bé ... một cái nắm tay của tình bạn :) , gửi tới bé , một ngăn trong trái tim :)
P/S :: Mắt Đen ới ời ... ^^ Tình hình là bik SN của MĐ từ hqua , nhưng muh ko có cơ hội vào chúc ... Thôi thì , Happy Birthday ( Late ) :huglove: ... Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nhé :)
_7:30_PM_
02-07-2006, 08:35 PM
Yêu nhỏ , pé MĐ pé Bi , P , chị T ... yêu tất cả những người đã chia sẻ với bé .. Cầu mong mọi người luôn bình an ...
Là lá la ... :3nhay: ... có ngừi nhắn dzô đây bắt gặp tên của con nhỏ nào tên Bi thế này :3nhay: ... có ngừi thầm iu trộm nhớ mình kìa :3nhay: ...
Nói chế chớ Bi cũng iu TA nhắm nhắm nhắm :huglove: ... iu mún nứt nhà đổ vách luôn áh :huglove: ...
********************
Í dza ... vừa type xong cái ấy ấy như đã hứa với bé TA :hihi: ... thiệt tình là search hình cực khổ ... nhưng mờ khoái :D ...
Tình hình là cái bụng nó sôi ọc ọc sáng giờ ... đi kím dzì nhai tạm đã tính sau :chayle: ...
Phong Linh
02-07-2006, 10:43 PM
Anh đừng cười em sang 20 tuổi rồi mà vẫn ngốc ngốc như một đứa trẻ con.Không hẳn đâu,em thấy chẳng có gì trẻ con hết khi em muốn ghi lại bầu trời khi em bước vào 20 tuổi, những con đường em đã từng ghé chân wa...cái quán không phải là quen nhưng cũng đã hơn một lần em ghé đến...
Anh đừng cười khi mà trong tất cả hơn trăm tấm ảnh em chụp ngày hôm đó,ko có lấy một hình của chính em... em muốn giữ lại hình của cái cây em thích, con phố em yêu,bầu trời buổi sáng nhạt nhòa trong mưa, bầu trời chiều đầy nắng sau những ngày rả rích...Em yêu Hà Nội lắm,và nếu có thể, em muốn nắm giữ tất cả trong bàn tay,trong khoảnh khắc này...
Anh đừng cười khi mà em vẫn bấm máy chụp bầu trời đêm dù cho không một ánh sao và mặt trăng khuất bóng, chỉ một gam màu đen thôi, nhưng em vẫn thích giữ lại hình ảnh ấy,nó khác anh ah,khác với tất cả mọi ngày,bởi vì chính khoảng khắc ấy,em bước sang tuổi mới...
"Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn,có đôi khi em hay giận hờn,để cho anh quên đi ngày dài,những suy tư bao đêm miệt mài..." - Bài hát của HQH ấy, ko bao giờ em hát cho anh nghe đâu,ko bao giờ ... thậm chí em còn có thể vờ như chưa từng nghe bài ấy...em chỉ hát lên vu vơ những lúc em chỉ có một mình ...
Mà thôi,nếu thích thì cứ cười đi, bởi vì có lẽ em cũng ngốc thật là ngốc ... vì em vu vơ quá ... quá vu vơ...
Tea Young ới ời, merci lời chúc của ấy ^^ ,cả bé T.A nữa , Je vous aime :x :x Thật tuyệt vời khi có những ngừi bạn ở bên :D
tiểu thư lang thang
03-07-2006, 01:22 AM
Sáng nay đi mua sách và uống HT dzới Bông, lơ tơ mơ thế nào mà lại đụng đầu K & Q.H mới sợ chứ :rain: Vẫn cái răng khểnh dzuyên chết người ấy ... Mà lại thêm 1 đứa bạn của mình hút thuốc rùi >.< Cái bọn con trai thiệt là >.< Về đến tháng 9 thì đi rồi...lúc đó còn bất ngờ nên ko hỏi về cuộc sống bên kia ra sao ... Q hông về, nghe đứa nào nói là iu em nào bên đó rùi :so_funny: Nếu thế thật thì chết nhá,còn lâu mới dzìa nhà được,tội nghịp wa' :haha: Đứa nào cũng bảo thời gian wa nhanh...ừ,kể ra cũng nhanh... Sao mình ghét con trai tên là "Hg" thế nhỉ >.< Chẳng cần có lý do dzẫn ghét
_Hồi đó trông H dễ thương cực => Thôi đi cha , chúa mới tin được >.< Bi h thì sao hử ? Lên chục cân .May muh người ta...đứt dây thần kinh xấu hổ rùi,hoh thì táng chít luôn ah' :so_funny: Bi h mặc kệ, dzẫn ham ăn ham ngủ như thường ^^ Oai,Tự do thật là 2 tiếng ngọt ngào nhất trên đời ^^
tea_young
03-07-2006, 01:47 AM
Trời QBình thiệt quá ư là kỳ lạ . Mưa hông chịu mưa , nắng hông chịu nắng , cứ lơ mơ lất mất quài , lại làm Nhỏ làm lười … Muh nghe đâu có áp thấp nhiệt đới , hôm rồi anh đi ko nghe lời nhỏ cầm thêm cái mũ … Mưa nắng thất thường , rủi ốm ai chịu hửh ?… Sáng giờ Ol mệt nghỉ , tranh thủ en kum xong làm việc bên FC , tí tẹo chiều chiều sang H2T …
Cái lạnh tháng 6 quả thực thiệt là đặc biệt … Oi oi muh buốt đến tận xương, thương nhỏ Su ở Hà Nội chưa về , không kịp thưởng thức tẹo lạnh Quảng Bình vào tháng 6 … Đặc biệt lắm , Su Bự ơi .. Nhớ mài qớ … hôm lay tự dzưng lổi khìn , Open cái sổ Lưu Bút từ hồi lớp 6 …
“ Thí cưng ! Thế là tui với mụ đã học cùng nhau đc 7 năm ròng :D .Bao kỷ niệm vui buồn đã trải qua . Bao cái liếc , cái háy của mụ , tui đều nhớ hết. Hy vọng mình sẽ có thêm 3 , 4 năm học cùng nhau nữa và lên cấp III học trường Chuyên ( <~~ Nhưng nếu mụ học Dzân Tộc Nội Trú thì tui cũng buồn lắm :hihi: ) Thôi , cứ thế đã … Cũng chẳng còn chiện jì muh nói nữa , mãi là bạn .
Bai.
Bấm ”
Bự ơi là Bự … sao màh đáng yêu quá trời .. Còn nhớ hồi lâu toàn zỗi nhau , (Ew , còn nhớ mấy dzụ ghép đôi , dzí thằng Vũ Pốp hông , xiệc cái tình .. :D ) kao dzí mài chỉ bik liếc , nguýt , ai cũng muốn làm hoà , rút cục người sdzy lúc nào cũng là mài (Cái số nó khổ ^^ )
Màh kể cũng lạ , sao hồi lớp lá ,lớp 1 , kao toàn đi sau mài , hồi lào cũng nhỏ nhẹ : Chị Lâm :D.. nhớ lại ngọt ngào dzễ sợ .. Bây giờ thì khác , chẳng còn nhỏ nhẹ kêu Chị Lâm nữa , nhưng cái cảm giác kao gọi mày vẫn ko khác là bao .. Mày cũng thế chứ , Bự cưng :)
Bỗng chốc suy nghĩ chuyện hqua … Chỉ vì mấy cái pix dzở hơi đấy muh mày làm gắt … Chứ đây không tiếc hửh … Tao vẫn thix mài post hình , càng mới càng tốt , để tao làm ScreenSaver màh .. Khổ nỗi ..Mới mấy hôm trước , kao vừa khen mài Cut tóc dzúng Mi Vân … :mecry:
Check lại cái Profiles trong Lưu Bút , có câu nà :: Hông có dzì là hông thể , ( của cha Napoléon fải hông háh ^^) Quả thiệt là điều dzì cũng có thể … vậy sao mày lại ko bớt giận tao đi và đi lùng cho tao mấy tấm hình của Oppa nhỉ .. Hihi , sớm trở về nhe , Bự !
+++++++++
Bé , Bé chưa thể hiểu hết Nhỏ đâu … Nhỏ ko fải là người đơn giản , càng ko muốn sống trong một thế giới đơn giản .
Lạnh quá ..
N_27/12
03-07-2006, 05:20 AM
Gửi một người bạn hơn tuổi, một người đã luôn làm mình vui, luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng với mình : em rất muốn mượn cuốn truyện đó của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em đến như vậy, anh đã làm cho em có niềm tin hơn với cuộc đời này đấy, nhưng em xin lỗi, có lẽ bây giờ em chưa muốn gặp anh, em cũng ko hiểu vì sao nhưng có lẽ phải chờ thời gian anh ạ, chúc người bạn tốt mãi vui vẻ nhé .
Gửi tới một người mình luôn coi là bạn : ko hiểu ???
_7:30_PM_
03-07-2006, 05:38 AM
Bé , Bé chưa thể hiểu hết Nhỏ đâu … Nhỏ ko fải là người đơn giản , càng ko muốn sống trong một thế giới đơn giản .
Lạnh quá ..
Bé kưng :) ... có còn nhớ những dzì đá nói với Má hok hảh ... hok bao giờ bi quan cơ màh ...
Thật màh nói ... chả có ai sinh ra đã lạnh lùng đâu kưng àh ... cũng chả có ai là rắc rối cả ... Bởi bản chất của con người là lương thiện và nhiều chiện kơ màh (màh nhiều chuyện thì đâu có thể nào gọi là rắc rối đc đúng hok ^^...) ... Chỉ có những người ... sợ chính bản thân mình tổn thương nên tự thu mình trong cái vỏ bảo vệ là Lạnh Lùng ...
Cũng đã 1 thời gian ... Má và kưng hok nói chiện thân như trc' ... kô fải bởi Má kô quan tâm kưng nữa ... càng kô fải bởi Má ghét bỏ gì kưng ... Chỉ tại Má lúc đó Má đang rối vì nhiều chuyện ... sợ nói nhiều với kưng sẽ khiến kưng càng thêm nghĩ nhiều cho Má ... màh Má thì chả muốn kưng fải thế ... Má cũng đã kô còn cái thói quen type NK như trc' nữa ... nhưng kô fải thế màh Má kô để ý dzì đến những người xung quanh ... vẫn vào đây ... fần vì công việc ... fần vì vào để đọc NK của những người thân quen ... và có cả kưng trong đó :) ... Má bik ... kưng đang suy nghĩ khá nhiều về 1 số chuyện ... và có cả chuyện tình cảm trong đó ... fải vậy hok :) ...
Kưng vẫn còn nhỏ (ít nhất là nhỏ hơn Má ^^...) ... bởi thế kưng đừng quá quan trọng hoá chuyện tình cảm của mình ... Hãy để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của kưng ở mức độ nhỏ nhất có thể ...
Má kô chắc là mình đủ tư cách để khuyên kưng trong chuyện này ... bởi chuyện của Má cũng đâu ra ngô ra khoai dzì kơ chứ :) ... Má cũng kô chắc những lời này nó có ý nghĩa dzì với kưng hay hok ... Nhưng vì Má quý kưng coi kưng trong cương vị như là 1 người em gái nên Má nói ...
Má hy vọng và tin rằng kưng hiểu những dzì Má muốn nói :) ...
Yêu quý kưng nhiều :huglove: ...
nhu quynh
03-07-2006, 06:43 AM
Nỗi nhớ !!!
Trái tim như băng giá, hàng ngày mình lang thang trên con đường . Lòng đầy những nỗi niềm tâm sự , cuộc sống xa quê mới buồn làm sao . Mong có 1 ngày về thăm mẹ, thăm lại người thân ở chốn nao
Edit by Morphine : Sửa dấu
soo_in173
03-07-2006, 07:37 AM
đọc lá thư của Tea , tớ vừa bùn cười vừa thương.........hic...hic...Ở HN tớ cũng nhớ Tea với các ấy ở nhà nhắm....tớ đi mua cho Tea bao nhiu là ảnh KSW ( cụ thể là 2 kái ) nhìu nhắm rùi đấy ở đây ảnh KSW hiếm kinh khủng Tea à.............mà nhớ lại kái vụ Tea del gần chục các topic của tớ thì tớ cũng hơi tức nhưng mà nghĩ lại nên tức người khác............pé Tea vô tội.........Mà tớ thì chẳng có khiếu viết Nhật kí như tea nên chỉ viết được từng này thui..........mong là đừng bị del vì ngắn quá.............Iu pé Tea nhìu
Còn nhớ cách đây 1 năm vào đúng ngày 30/1 . Hôm đó kô thể nào quên được . mặc dù rất tiếc là kô chụp ảnh cùng các bạn . Nhưng nếu gặp các bạn mà nhắc lại hôm ấy thì ai cũng vui và thích . Cùng nhau tổ chức ăn trưa ở ngoài biển , chơi đùa cùng nhau ngoài biển .Sáng thì rủ nhau leo núi , ăn chè . Nghĩ lại mà thấy phê
tiểu thư lang thang
03-07-2006, 09:18 AM
10h02'
Dzạo này nghiền cf wa' ,khi mà nghiền cái j` wa' cũng thấy hông tốt ,nhưng muh thôi mặc kệ,hông sao ...
Hơn 1 ngừi hỏi mình sao hông thấy onl ở yah,đang trốn ai. Tất cả,chẳng loại trừ 1 ai , dzì hông mún gặp ai hết!
Bi rủ đi xin việc ở chỗ đó,nhận sv,hông iu cầu kinh nghiệm,qua vài buổi phỏng vấn,thử việc nửa tháng...Có vẻ hay lắm, nhưng muh...đi hai chục cây số như thế thì >.< Hic ,đi làm thật chẳng dzễ chút nào ...
Cũng định tham gia cái ptr Tiếp sức mùa thi kia, nhưng muh ... " I can U, U mà chỉ đường thì con nhà người ta ko đặt chân được đến trường thi mất ! " Xin đi Quảng Ninh,xa hẳn nhà thì pa và ma gàn luôn,hông cho đi đâu cả >.< Bức xúc thiệt , giải tỏa ức chế bằng cách lôi bé Tuấn ra, mắng nó từ 2h chìu đến 5 rưỡi thì ngừng nói >.< Tội nghịp ,tội nghịp wa' . Đã thế, anh Đức còn thêm vào :"Em về Q.N làm gì, về nhà anh tình nguyện đi, ko thiếu việc cho em làm đâu" Dám nói em thế này là anh thích die rùi ah' >:P
Nhóc đó ăn gì mà cao dzữ vậy nhỉ ??? Muốn nói chiện dzới nó phải ngước đầu lên , ghét wa' , ah mà nó đáp ứng đc đk đầu tiên của Bi nhà mình-"phải cao" :so_funny:,hơn mình ~2 cái đầu thì ăn đứt Bi là cái chắc ^^ Cái đầu hơi hơi đen tối của mình lại bắt đầu nghĩ ra cái trò j`đây :D
Anh về lúc chìu , dặn em cư xử nhẹ nhàng và hòa nhã dzới nó trước khi anh lên... Hic,khó thế >.< Hay ngồi ở bàn máy,em mà bực mình, cái CPU coi như lãnh đủ , hông có anh chẳng ai sửa cho...Thế là phải dzịu dzàng dzới nó thiệt hả anh :rain: Đặc biệt là khi nó có vấn đề thì nên gọi thợ chứ đừng tự mở nó ra,khéo lợn lành thành lợn què , hic, điều này hỉu chứ :rain:
Chìu nay lại đi lạc, mà cứ bước lên xe là mình lại đi lạc, dzui tính dzễ sợ, lạc nhìu cũng chai cả rùi, cứ đi theo fản xạ, đi theo đường nào mà mình linh cảm là đúng ^^ Thế này mà đi chơi với ai nhỉ,chắc bị cười cho chết mất ,nhưng mà lạc đường cũng...có cái thú dzị của nó ...Đi mà chẳng bik mình sẽ về đâu ...cái cảm giác ấy cũng hay lắm chứ... Nó làm cho mình thấy những con đường luôn luôn mới lạ, và Hà Nội thân iu hơn vì có khám phá mãi cũng ko thể nào hết được :D potay mình rùi ,thế muh cũng biện minh được :so_funny:
Tháng năm vẫn quay đều ... tháng năm vẫn quay đều ... nghe wen wen ,từ khi Ve post bài ấy ,cái tâm hồn mình lại lang thang dzễ sợ :rain:
Phong Linh
03-07-2006, 10:46 AM
Là lá la... dzô album hình ấy , phát hiện ra 1 bí mật cực kỳ thú dzị, bik anh là ai rùi nhé :D:D Tò mò là hông tốt nhưng mừh em cứ thích tò mò mới sợ chứ ^^ Bik ai rùi,bik ai rùi :haha: Đã nghi ngờ rùi , quả thật ko sai muh ^^ em thông minh thiệt :D
It's Never Too Late
03-07-2006, 08:13 PM
Dza là Hà và Ngọc hiểu nhau thiệt .. Pé Ngọc và Hà có thể tâm sự với nhau nhiều đấy ... :)
TA ước gì mình có thể sinh ra trước mấy năm nhỉ , có thể hiểu được cái cảm xúc mà hai người đang nghĩ ..
Hà là Hà , Ngọc là Ngọc dzà TA là TA , mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng - bởi có con người nào là hoàn thiện .. và chưa chắc , hoàn thiện đã là tốt ... :)
+++++++++++++
Một phần nào đó , con người ta vẫn giữ ở trong lòng và thiết nghĩ , Bé thấy nếu Bé hiểu hết Nhỏ thì liệu có tốt chăng .. Hiểu - bây giờ thì có lẽ bé mới đi được một đoạn ngắn trong cuộc hành trình " khám phá " nhỏ , Bé định đi , nhưng Bé chắc Bé sẽ không đi hết đâu ...
Bởi Bé nghĩ rằng , mỗi con người đều cần một khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn mình ... :)
Cũng xin gửi tới Nhỏ dzà Hà ... cái nắm tay của tình bạn , gửi tới Nhỏ dzà Hà , hai ngăn trong trái tim nhỏ này của Bé ... :) Bé không sợ trái tim của Bé không đủ ngăn - Bé chỉ sợ , Bé không thể yêu thương cuộc sống này ... :huglove:
Pé dùng màu tím hồng này ... liệu hai cậu có hiểu .... :)
_7:30_PM_
04-07-2006, 12:18 AM
Bé ơi Bé àh ... sao Bé ngốc đến vậy ... lớn thêm vài tuổi để làm dzì chứ ... người ta đang muốn nhỏ lại như Bé màh hok đc đây nè ^^ ...
Bé chẳng bảo mỗi người đều có ưu điểm riêng còn dzì ... Bé hok việc dzì fải thay đổi cả ... cũng hok việc dzì cứ fải cố gắng hiểu tất thảy mọi người cả ...
Bé cứ là Bé ... Bi đã thấy Bé rất đáng yêu rồi :) ...
Gửi đến Bé ... cơn gió cuốn theo tình bạn ...
Gửi đến Bé ... một góc trong Niềm Nhớ :) ...
Màu tím hồng ... trc' đây Bi từng xài màu này ... rồi là Silver Lạnh Lùng và Cô Độc ... nhưng làm dzì có người nào muốn mình Lạnh Lùng và Cô Độc cơ chứ ... rồi lại đổi sang màu này :) ...
Vậy hah ... tím hồng của lạc quan và ngọt ngào :) ...
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 12:39 AM
lại bị kêu :"Sao dạo này đi nhiều thế,thử ở nhà vài ngày xem có dở hơi ko nào" Chắc ko đến nỗi dở hơi nhưng mà ở nhà,đốt time vô ích lắm,thà cứ đi còn hơn...
Xem film j`j` đó chiếu buổi trưa trên kênh HN, Tâm vũ vì thích T.K cho nên luôn làm hỏng đồng hồ để mời T.K đến sửa, ko hỉu mum nghĩ j` mà lại liên tưởng đến cái...máy tính của mình :rain: Rùi thì pa bảo con gái cơm nước hông học,suốt ngày cầm cái máy ảnh trên tay,lúc nào cũng chụp chụp chụp , rùi thì "ngày xưa mà như thế..." Kể cả ngày xưa nhé,con thích làm gì thì con cứ làm thôi, no wan tâm đến ai nghĩ gì :P Đứa nào iu con gái ba, phản đối sở thích of con, bỏ liền ah`
Học tiếng anh chưa đầu vào với đâu đã hét loạn cả lên:Sao cái tiếng này nó đọc ngớ ngẩn thế , đọc tiếng pháp hay hơn nhìu >.< Bị nhận xét là "nói tiếng anh ko khác gì người anh nói tiếng việt" ,thế là đủ hỉu roài ,hông cần nói thêm. Đợi 1 tháng nữa nhá, tớ ko dám nói là ngang bằng dzới ấy, lại càng ko dám vượt hơn ấy,nhưng ít nhất chắc lúc đó tớ cũng hỉu đằng ấy đang muốn nói gì dzới tớ >.<
Sáng nay định ghé wa chỗ cafe' xanh nhưng muh cuối cùng lại hông đc, lang thang ở hiệu sách ,coi cọp say sưa ^^ Đọc được vài chục trang truyện,thấy hay wa',chìu phải tìm mua ngay mới được. Coi cọp thì ở đâu chẳng như đâu ( xấu tính wa' >.< ) Nhưng muh còn khi mua thì chỉ đến Hiệu sách Gác II của bà Mẫn thoai, chỉ tiếc là cái hiệu sách đó bi h khác với xưa nhìu roài,nếu ko thì còn mê nữa. Noel năm ngoái,gặp 1 anh rõ là hay ở đấy :so_funny:
Đến nơi ấy xin mấy cái tranh thư pháp,hông hỉu sao bị bóc mác dân ngoại ngữ nhanh thế nhỉ ??? Sợ ông chủ wan' thật đấy, tinh dễ sợ luôn...Cũng lâu rùi hông có nghe nhạc Trịnh, hôm nay nghe lại những bài hát xưa,lại là Khánh Ly hát nữa chứ ,thấy trong lòng dzu dzơ dzễ sợ ... Có thời gian,đi tầm sư học đạo cái Thư Pháp này thôi, bắt đầu mê rồi đấy ^^
Hông được để time trôi đi dzô ích, còn 363 ngày nữa là đến 2/7/2007 , ngày đẹp nhỉ ,hông bik lúc đó mình sẽ là ai và làm được những gì đây >.< Chỉ còn 363 ngày nữa thoai, chẳng còn nhìu time nữa đâu >.< Mai học đi xe nữa, cái xe hâm đơ kia hông có hợp với mình , mà nó rơi vào tay mình nhìn phát tội luôn, trầy xước đủ kiểu >.< 363 ngày nữa ...liệu có tìm được tên nào rửa bát hộ cho mình hông nhỉ ? Chán ngán cái việc rửa bát lắm rùi :rain:
Nắng chang chang, bắt ngừi ta ra khỏi nhà trong cái thời tiết này thì thật là tàn nhẫn >.< Thứ mấy nhỉ ? Từ giờ đến ngày cuối tuần, mình nhất định phải đến Club d'ami 1 lần, làm xong album về cái quán xanh, chụp được mấy pic về hoàng hôn, đăng ký xong khóa học ở Cung ,lấy được xong tài liệu tiếng Đức ấy cho cô ... Gì nữa ko nhỉ ? Ah` có, gặp Rùa , đi chơi 1 bữa ra trò, hay là đòi theo nó đến chỗ làm bánh để chơi nhỉ ? Ah`,còn phải nt cho Th và Tr nữa,hông thích thì hông thích ,nhưng đó là nghĩa vụ,đúng hơn thì là politesse ...
It's Never Too Late
04-07-2006, 04:13 AM
Bé nói vậy chỉ là bé muốn chia sẻ nhiều hơn với pé Bi và pé Ngọc thôi ... :)
Bé biết - bé như thế này mới đúng là bé ... Bé có cả ưu điểm và khuyết điểm ... nhưng bé đã , đang và luôn hứa sẽ là chính mình .. Dù bên cạnh bé có một con người thật hoàn thiện , bé vẫn muốn , bé là chính mình ... Để bé luôn tin tưởng vào cuộc sống này , luôn đứng dzậy trước sự vấp ngã ... :)
Người ta cứ ước mình được như người này , người kia .. nhưng làm vậy thì sẽ được gì đây , chỉ mù quáng mà quên mất mình là ai ... Hãy luôn là chính mình - một bài học trong cuộc sống mà bé rất kính trọng ... :)
Cảm ơn Hà - Hà đã giúp bé hiểu , cảm ơn vì Hà thấy bé dễ thương ... :huglove:
Bé sẽ luôn ghi nhớ câu nói này của bé : " Cũng xin gửi tới Ngọc dzà Hà ... cái nắm tay của tình bạn , gửi tới Ngọc dzà Hà , hai ngăn trong trái tim nhỏ này của Bé ... :) Bé không sợ trái tim của Bé không đủ ngăn - Bé chỉ sợ , Bé không thể yêu thương cuộc sống này ... :huglove: "
_______________
" Tím Hồng - lạc quan , ngọt ngào ... " nhưng bé nghĩ rằng , cuộc sống này có tới 5 vị , và vị nào cũng cần thiết ... Đúng không Hà ... :)
Tím Hồng theo cách bé nghĩ , đó chính là nụ cười sẻ chia và luôn là chính mình ... :)
..................
N_27/12
04-07-2006, 05:10 AM
Không biết một ai trong HHT, vậy mà mình lại yêu quý nó mới lạ chứ, nó luôn được mình ưu ái hơn để chia sẻ những tâm sự, mình coi những người ko quen biết trong HHT như những người bạn, sẵn sáng sẻ chia ...
Hôm nay thi đại học nhỉ, ko biết anh mình làm bài thế nào, mình lo mà ko dám gọi điện hỏi, thế mới lạ chứ, gọi điện lại ko muốn những hiểu lầm ko đáng có ... chắc sẽ có một người sẽ gọi hay nhắn tin, ko phải là mình, thế chắc là đủ với ông ấy, có cần mình phải gọi nữa ko ... buồn khi thấy ko còn là gì với một người nào đó.
Ngồi chat với một người quen trong HSVN, thấy người đó giỏi quá, nói chuyển kiểu anh - cô , bác - em cực hay, lâu rồi mà hình như chưa bao giờ mình được nói chuyện như thế, dướng như ở gần anh một năm, mình đã nhiễm những tính cách, những lời nói ko hay mất rồi ( xin lỗi anh khi anh có thể đọc được dòng này nhưng nó đúng là như thế ...)
Vừa làm xong cái thông báo tuyển mod cho HSVN, mà ko biết mình đang dốc sức vì một cái gì nữa, tất cả ... có lẽ cũng chỉ để được công nhận, được tôn trọng, tính mình vẫn thế, chẳng thế đổi thay được ... cũng ko biết là nên hay ko nên nữa .
Ngồi đọc mấy đoạn thơ vô đề về mưa, hay quá, chỉ tiếc bây giờ ko mưa, nhưng... tại sao mình vẫn nhớ một cái gì đấy nhỉ , mong rằng... đó chỉ là quán tính của cảm nhận thôi .
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 07:28 AM
Mèo ơi là mèo , đọc xong H thấy buồn cười wa' ah` :haha: Có 1 lần từ lâu lẩu lầu lâu, tám dzới mèo,hông nhớ chính xác nói gì nữa ,nhưng muh khi H bảo "Op quý mèo cực ah' " Thấy mèo kêu lên "oác..." một tiếng rõ bùn cười :so_funny: Bi h thì sao nhỉ ,thấy H nói đúng ko :D Nói thiệt nhé, ai ko quý mèo mới là chuyện lạ đời đó ,nhất là bạn bè đã chơi với nhau lâu rùi, kê tủ đứng nhìu thì lại càng thân hơn chứ sao ^^ Đọc xong cái bài mèo vừa viết, H bò lăn ra cười ah` :haha::haha:
Meodzo
04-07-2006, 07:41 AM
Mèng ơi :rain: Ngày hôm nay con đã làm cái dzì thế này :rain:
Quýêt định táo bạo cắt féng cái món tóc của mình đi , để rồi ngẩn tò te tiếc đứt ruột và ... từ chiều đến giờ không dzưói 10 người chê ngổ ngáo và xấu xí rồi :rain:
Hix ... bao giờ nó mới dzài ra đây hả trời :khocnhe:
Đúng là dzại trai thiệt màh , thấy anh 3 nói fê lỗ tai quá nên cứ ngồi im để ổng xử ra sao thì ra ... Tình hình là không hề nghi ngờ về khả năng cầm kéo chuyên nghiệp của anh 3 , nhưng dzường như mọi người ( kể cả mình ) vẫn chưa quen với sự thay đổi này :rain:
Kệ , fá cách một tẹo cũng chả sao ^^
Hôm nay Birthday thằng Fiu , tháng 7 nhiều SN ghê ^^
( Rứa màh đó giờ cứ nghĩ tháng 8 là rầm rộ nhất chứ :fi: Còn nhớ tháng 8 năm ngoái từa lưa người được chúc mừng lun , cả trong BBT mở party to ơi là to , eo ôi nghĩ màh thèm ... mau đến tháng 8 quá xá quà xa cà na gột gà :hihi: )
Chả chúc mày dzì cả , thật đấy ! Tao nghĩ chẳng cần đến lời chúc của tao thì mày vẫn có thể sống tốt , đủ niềm tin và nghị lực để đạt được điều mày mong muốn .
Chả fải mày vẫn thường bảo tao fải luôn cố gắng là dzì ^^ .
Uhm ... thật sự là tao cũng mong gặp mày lắm lắm ... Gặp cả kitty và anh Tình , bé Gà ... uhm , một số ngưòi nữa màh tao chưa nghĩ ra ... Ngày hôm wa tao cứ nghĩ là nên làm một điều dzì đó để mày bất ngờ , nhưng tao vừa kịp ... nhốt cái sự bốc đồng của tao lại rồi , hì hì ...
Bây giờ thì tao chưa tự tin lắm , nhưng có lẽ là sẽ sớm gặp nhau thôi ^^
Hứa với kitty rùi màh ^^
Thèm kem quá H ơi ^^
Meodzo
04-07-2006, 07:44 AM
Mèo ơi là mèo , đọc xong H thấy buồn cười wa' ah` :haha: Có 1 lần từ lâu lẩu lầu lâu, tám dzới mèo,hông nhớ chính xác nói gì nữa ,nhưng muh khi H bảo "Op quý mèo cực ah' " Thấy mèo kêu lên "oác..." một tiếng rõ bùn cười :so_funny: Bi h thì sao nhỉ ,thấy H nói đúng ko
Nói thiệt nhé, ai ko quý mèo mới là chuyện lạ đời đó ,nhất là bạn bè đã chơi với nhau lâu rùi, kê tủ đứng nhìu thì lại càng thân hơn chứ sao ^^ Đọc xong cái bài mèo vừa viết, H bò lăn ra cười ah` :haha::haha:
Ái ui , nói xấu Mèo cơ đấy :fi:
Vẫn còn nhớ Mèo đã "oác" lên như thế nào àh :haha:
H cười vì bài đó của Mèo áh ? Còn Mèo thì lại fì cả miếng bơ đang ngậm trong miệng vì bài này của H đây :haha:
Pi ét : Ly bơ dzằm hột đát thứ 2 trong chiều nay rồi đấy nhé . Ăn cho bõ tức vì can tội hôm nay bịi nhiều ngừoi trêu ngố quá :khocnhe:
_7:30_PM_
04-07-2006, 08:15 AM
Bé: hok có dzì cả Bé àh :) ...
***********
Một ngày trôi qua khá vật vã ... mệt phờ người nhưng cũng chả dzám rên ai ... như thường thôi ... vác bụng rỗng lên OL ... cả cái đầu nó cũng rỗng tuếch ... Cả ngày vác xe chạy cứ gọi là như chó ... giúp đỡ người ta ... rút cuộc nhận lại cũng chẳng lấy nổi lời cảm ơn ... mắng mỏ vô cớ ...
Bực bội ưh ?! ... Thế mình kô ... mình còn bực & mệt gấp trăm thế ... khốn nạn ...
Xin lỗi ?! ... Bình thường thôi ... chả dzì ... nghe quen rồi ...
Đã bảo là kô qua cho rảnh nợ ... Má bảo qua đi ... ở lại giúp chị mày ... ừh qua ... ngủ lại ... giúp đỡ ...
Cả tối qua và ngày nay sai đủ thứ ...
_Đến chỗ đó lấy cái đó đi_Ừh đi ...
_Qua bên kia bảo họ đem đồ qua cho kịp giờ_Ừh ...
_Đi mua đá đi_Ừh ...
_Đèo Trang đi làm Hồ Sơ_Ừh ...
_Chở dzì đi lấy đồ_Ừh ...
_Đi kêu bà trang điểm đến_Ừh ...
_Đi mua chả về đi_Ừh ...
_Chạy vòng coi nhà trai tới chưa_Ừh ...
....
_Đèo Trinh ra gội đầu_Đang bận ...
_Nhờ tí màh bảo là bận này bận nọ àh ...
:sleepwell: ... Hay ho chưa ...
Đày cái thân ra giúp đỡ ... màh nói kiểu như là ...
Mệt phờ người ... chiều 3h hơn mới về đc nhà ... từ sáng đến giờ chả ăn uống được dzì ... về cũng chỉ nằm vật trên giường màh thở ... ngủ lèo dzậy lại OL ... ba má lại đi đâu ... chả có đồ ăn ... lại nhịn ...
Nói chuyện với kon bạn nó lại mắng xối thêm trận nữa ...
_Mày muốn chết đấy àh ... có ngày nào mày ăn uống ra hồn hộ tao cái được kô ...
_Kệ dog tao ...
Tự dzưng lại bực ... out cái bụp ...
Màh hôm này là ngày dzì nhỉ :) ... 04 - 07 :) ... một ngày bình thường như mọi ngày ... có thể thế :) ... và cũng có thể kô ...
Mai ... giỗ bà nội ... lại ngày nữa đày xác ra màh chạy ... vắt chân lên cổ màh chạy ...
Mệt quá _Rên với ai giờ ...
Người nóng quá_Ai mua thuốc cho giờ ...
Đói quá_Chả có dzì ăn cả ...
Đời ơi là đời :sleepwell: ...
Thôi thì thôi ... người nó sốt lên rồi ... kệ nó ... chả quan tâm nữa ...
Ôm bụng rỗng ... cái xác khìn ... cái đầu rối ... Ta lại đi ngủ thôi :sleepwell: ...
Akite_for_you
04-07-2006, 09:03 AM
_Tớ rất ghét ấy, L ạ!
Tớ biết nói gì với đằng ấy bây giờ khi mà tớ chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra! Ấy giận tớ, ấy trách tớ, tớ chịu nhưng quả thực tớ không biết vì sao cả!
Lặng im! Tớ cũng chẳng biết nói gì cả! Xin lỗi nếu L đã làm Q bưồn nhé, dù chẳng biết đó là điều gì!
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 09:14 AM
Ghét chụp ảnh nhất trên đời, là tớ đấy... Mà chính xác hơn thì tớ sợ cái cảm giác đứng trước ống kính của người khác, tớ chỉ thích tự mình cầm lấy cái máy ảnh thôi...Bi nhớ ko... những cái ảnh duy nhất mà tớ có là ảnh chụp cùng với lớp...Những lúc đó, Bi luôn đứng cạnh tớ, nắm tay nhau...
Tớ quen Bi như thế nào ? Năm lớp 10 phải không ... tớ vào lớp muộn hơn mọi người,đẩy tủi thân và miễn cưỡng...Giang là đứa đầu tiên tươi cười bắt chuyện với tớ,rồi đến lượt Bi.Nhưng bọn mình ko thân nhau ngay đâu...Những lời nhận xét của mọi người về Giang làm tớ hơi e dè khi tiếp xúc với nó,còn Bi, từ khi Hồng Anh chuyển vào lớp,tớ thấy bọn mình xa nhau hẳn...Bi, H.Anh và Rùa chơi thân với nhau,tớ lại ngại cái tính wa' thẳng thắn của Rùa,tớ sợ nếu chơi ,rồi một ngày tớ sẽ khóc vì nó mất...Tớ nhát thế đấy... ( Bây giờ thì tớ có thể thoải mái mà nói:Rùa ơi,đi chơi đi, tớ iu Rùa ^^ ,còn rùa thì :"có những chuyện mà tớ chỉ thích nói cho H nghe,ko phải là H thì chưa chắc tớ đã nói được " quý nhau lắm ^^ )
Có một lần tớ cá là Bi đã ghét tớ, và tớ cũng thế, đó là cái vụ học Pháp với cô Kiều buổi tối,nhớ ko ? Hic, ấm ức lắm đó, nhưng mà tớ cũng ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến sự ấm ức của bản thân mình mà ko đặt mình vào vị trí của Bi,của lùn, rùa mà nghĩ cho bọn ấy >.< Sau đó lại chơi lại với nhau, thân hơn,khăng khít hơn...
Năm lớp 12, rồi thì kỳ thi ĐH, hầu như chiều nào Bi cũng đến nhà tớ để bọn mình cùng ôn bài,có hôm mải mê học thế nào mà chiều trôi qua,tối đến lúc nào ko hay ^^ Bọn mình thật sự thân nhau từ khi ấy có phải ko ?
Ba mẹ tớ quý Bi lắm,lâu lâu mà ko thấy bọn mình gặp nhau thì lại hỏi :"Sao lâu rồi ko thấy 2 đứa đi chơi vậy" Nhất là mẹ tớ, cứ nghĩ đứa con gái tưng tửng của mình làm cho đứa kiên nhẫn như Bi cũng hết chịu nổi...
Bi vừa gọi điện cho tớ, buôn với nhau mấy chục phút liền ... Nhận được thông báo ấy của Bi...tớ cũng bàng hoàng lắm...uh,Bi bảo ko nói cho ai, tớ sẽ ko nói... Bi mà đi,tớ sẽ nhớ và buồn phát khóc mất... Vội vàng hẹn Bi sáng mai gặp...dù rằng bọn mình mới gặp nhau ngày hôm wa thôi,nhưng mà tự dưng thấy nhớ kinh khủng... Hic, chẳng lẽ tớ lại nói là "Ko muốn Bi đi đâu,ở lại đi mà" >.< Tớ muốn thế, nhưng đây ích kỷ giữ Bi lại cho riêng tớ được >.< Bi giỏi lắm ah', rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...
Bây giờ thì tớ chỉ biết là từ giờ đến ngày đó,tớ sẽ tìm Bi nhiều hơn,nhiều hơn...
"Love Bi 4rever" - có nhớ cái dòng chữ mà 3 đứa đọc được ở con đường T.Y hôm nọ ko ? Ngộ nghĩnh nhỉ, wa' tình cờ ^^ Mai mới được gặp Bi,sao mà dzài thế ....................
thường thì...lúc cắt tóc xong ngừi ta lại trông càng ...ngố hơn thì phải :rain: H chỉ nghe nói thế thôi,hông bik có đúng ko :P , 1 chút kinh nghịm của bản thân thì hình như là đúng ^^
♥ PlanetVN ♥
04-07-2006, 10:06 AM
Về lại quê nhà... Nghĩ cũng thích thật, ở nhà mình luôn cảm thấy thoải mái... Muốn viết thật nhiều, muốn làm thật nhiều... Nhưng, có lẽ mình không ổn cho lắm... Thôi kệ, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ai ghét mình cũng được. Tự dưng thấy mình lẩn thẩn... P ơi... Chắc gì sống hết được ngày mai chứ??? :( Ôi... Vô tích sự... Có lẽ mình cần vài viên thuốc ngủ... Thời gian không có, mình chả muốn làm gì hết... Đầu óc đâu mà cảm nhận chứ... Ôi, giá mà mình không có trái tim chắc sẽ tốt hơn... Tìm đâu một lối thoát???
Sống thật vì đời, rồi đời cũng chán chê ta... :rain:
anny N
04-07-2006, 04:20 PM
Oa oa oa ....cú quá cú quá :khocnhe: Nhục ứ chịu đc ! Tức phát khóc luôn ! :khocnhe: Lehmann ơi là Lehmann ....đau đớn thay ....Ballack ơi là Ballack ....:khocnhe: Đúng 3 phút cuối lại cho bọn nó sút 2 quả liền thế này :khocnhe: Hết rồi ....hết thật rồi Đức ơi là ....Đức !!!:khocnhe:
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 06:27 PM
Pl đang bị tưng tửng từng tưng :P
Coi xong đá bóng ko ngủ được,cũng ko cho Tuấn ngủ luôn,kéo thằng này ra hồ ^^ Chờ mãi bình minh chẳng thấy, cuối cùng lại còn phải chạy mưa về nữa chứ ...( hông bik có coi là Bình minh mưa đc ko nhỉ :rain: ) Rồi trời cũng hửng 1 tí, mang xe đi đón Bi thôi ^^ Được ngày nữa đi trong mưa với Bi thì dzui phải biết ^^ Đói wa' rồi, biến khẩn mới được ko thì mấy đứa kia nó chặn cổng nhốt trong nhà mất :rain: Được ngày chị đang có hứng đi chơi, mấy em ở nhà chơi 1 mình nhá :D Hic,chỉ tiếc vì bỏ wa Narruto tập 4 >.< Lại còn cả Inu Yasha ko được xem nữa chứ >.< Khoái Shensu maru dzễ sợ :rain:
wcup dzới mình hết thú vị từ đây, có chăng chỉ xem Buffon,Ricacdo, J.Lehman nữa thôi, F.B chán fèo :P
It's Never Too Late
04-07-2006, 07:18 PM
Hà ... Bé hiểu im lặng .. chính là một sự đồng cảm , một sự sẻ chia ... :huglove:
~~~~~~~~~~~
Tệ như chưa bao giờ hơn thế !!! Trời , hôm qua định 2 giờ dậy xem Đức đấu .. nhưng giấc ngủ nó đến lúc nào chả hay ... Sáng dậy , lọ mọ vào online xem kết quả thế nào ..
Nhìn thấy câu nói ấy mà sững sờ hơn lúc nào hết : " Nước Đức "chết" trước ngưỡng cửa thiên đường " .... Nói thế thì kết quả thế nào đây ... Đức đã thua , đã bỏ lỡ cơ hội lần thứ 4 vô địch ... 2 phút cuối , đủ để cái niềm tin đang vụt cháy bỗng lịm tắt .. 2 phút , đủ làm cho cả đất nước này phải buồn - nhưng nước kia lại vui ... 2 phút định mệnh của đội tuyển Đức ... Giấc mơ mà 120 phút trước còn đo , nay bay mất rồi ...
Thua , nhưng không có nghĩa là một dấu chấm hết ... Đức vẫn còn cơ hội , dù chỉ là dành giải 3 ... vẫn còn cơ hội để 4 năm nữa luyện tập và thành công ...
Không phải người Đức nhưng vẫn sẽ luôn ủng hộ Đức .. cho dù Đức thất bại nó vẫn mong được cổ vũ cho Đức ... Một câu nói để suy nghĩ .. : " Thất bại là mẹ thành công " ...
Cố lên đội tuyển Đức ... :huglove:
......
Pl à , cảm ơn Pl nhiều lắm , TA xin nhận nó ... Và Pl à , đừng như vậy nhé , đừng mất đi sự yêu đời ... :huglove:
Chiều Tím
04-07-2006, 09:04 PM
hôm nay có phải là mùng 6/7 ko nhỉ ? gần rồi cái ngày ...
Autumn
04-07-2006, 10:02 PM
Hôm nay thứ tư , mùng 5 tháng 7 ... Nhớ sai rồi :rain:
tea_young
05-07-2006, 12:54 AM
“ Anh lạnh , trời khó chịu quá . Không biết ở chỗ em ntn , anh cảm thấy chán nản lắm , thời tiết lắm lúc làm người ta bực mình . Anh bực chính mình , ko nghe lời em . Em gái ạ . Lần này anh đi , cũng chẳng biết trước được khi nào về , có lẽ là lâu … Muốn mua quà jì ko cô bé .. Dzép tông như mọi khi nhé , ở đây rẻ cực , mua cả lố .. Hừ , mưa lạnh quá , ở chỗ em có mưa ko ? Type dzấu khó quá , anh chịu thôi . Nhớ em lắm , em gái .”
Mail vẻn vẹn từng đấy chữ . Ko một dzòng Reply .
Trời cứ mưa rả rích , đủ lạnh đường , lạnh không khí và lạnh cả lòng .. Hiếm khi được tận hưởng cái cảm giác lạnh của tháng 6 , lấy máy Cyber ra chụp vài kiểu , mang áo ấm , oai cứ như cóc chúa :hihi: Nằm nhà , ko dzám mở máy Ol chứ đừng nói đến chuyện ra đường ..Chân chạm fải gió , đau quá..:hihi:
Giá như có 1 cái nắm tay nhỉ , ấm quá đi ..
++++
Má cưng , cưng biết là Má thừa hiểu cưng màh ... Kưng , Trang , BB , đều hiểu Má , hiểu cả cái lý dzo màh Má hông còn muốn nói chuyện với cưng nữa ... Má với cưng , còn lạ jì , đúng hông ? Hì hì , cưng hiểu tất cả những jì Má nói :huglove: ... Cưng cũng tin Má hiểu tất cả những jì cưng muốn dziễn đạt :) Cuộc sống này , cưng còn nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn cái thứ người ta hay gọi là tình-yêu đó , fải hông :D
Yêu Má :huglove:
( Màh đừng xin nghỉ nữa nghe , buồn đấy :) )
++++++
Bé thân , ước lớn lên làm chi.Cứ nhỏ vậy , đôi khi lại tốt ... Thx Bé vì nhiều điều , vì tất cả ^^
Su :: Ái ui , cuối cùng thì mày cũng hiểu cho kao ^^
N_27/12
05-07-2006, 03:34 AM
Mai...quyết định đi một chuyến 2 ngày... quên mọi chuyên...quên HSVN, quên HHT... dù ko đi xa, dù thời gian ko dài nhưng mong rằng nó đủ để tinh thần mình được hồi phục... sau chuỗi ngày lê thê này...
ΛnyTea_
05-07-2006, 03:35 AM
Hờ ... :rain:... Nóng nóng , lạnh lạnh ... Khó chịu qớ ... Chẳng biết lúc nào bỏ được cái nẹp ra đây ... :rain: ...
_7:30_PM_
05-07-2006, 05:24 AM
Bé: Yah ... một sự đồng cảm :)...
Thí: Má sửa lại chút nhé ... hok fải là hok muốn nói chuyện ... màh là hok còn sức để nói ... Má và cưng ... đâu fải dzài dzòng fải hok :) ...
Nghỉ phép ... có thể vào những lúc Má cảm thấy bức bối :)...
*************
Hôm nay là hơi bị khôn ... trốn hết việc ... chỉ ăn và ngủ :hihi: ...
Sáng mới 2h hơn má với thằng anh coi đá bóng hét toáng ... làm mình chả ngủ đc... lọ mọ xuống dzưới nhà nằm coi thế nào cũng ngủ béng mất ^^ ... 2 hiệp fụ má hét to quá lại nhảm dzậy coi ...
Ồ Yeah ... Đức thua ... Italia 2 quả ...
Lại lết lên ngủ ... hôm nay giỗ thằng em nó tới chưa dzì nhảy bổ lên lôi mình dzậy ... ngáp sái quai hàm ...
Chỉ ăn và ngủ :hihi: ... vứt hết việc cho mấy bà thím làm ...
Bà dzì mình là thầy bói ... hôm nào xuống má cũng coi ... bả coi mình có mấy cái mắc cười kinh khủng :haha: ...
_7:30_PM_
05-07-2006, 06:12 AM
Do you know ?!...
I miss you so !!...
Lẩn thẩn hôm wa lại change thành thế :D ...
Chả bik type cho ai ^^ ...
View Hồ Sơ ...
4-12-2005 :khocnhe: ... sao nó lại nằm ở đó :khocnhe: ...
Lại thế ... quái quỷ :gian: ... :chayle: ...
_7:30_PM_
05-07-2006, 07:15 AM
Đừng có đùa ... hồi này nhìn ra 1 đằng ... giờ thấy nó 1 ngả thế này ... mắt có dzấn đề hửh chời :haha: ...
Màh tự dzưng để ý ... thấy có cái lạ lạ hay hay àh nghen :hihi: ...
Kệ đi :D ... đâu có liên wan dzì đến mình kơ chứ :D ... bỏ đi :D ...
Nhòm lại :so_funny: ... 45 ... 46 ... 47 ... của mình hết :haha: ... có gọi là xì-pam hok ta :haha: ...
Chiều Tím
05-07-2006, 08:48 AM
chán quá ,dạo vòng vòng HHT ,quay lại những topic cũ rùi lại đi ra ,bỗng vui bỗng buồn bỗng hụt hẫng ...lạ quá ...con người là vậy hay chỉ có mỗi ta là như vậy ?
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 08:50 AM
1 cái faute ngớ ngẩn lẩn thẩn vô cùng.Vừa tốn time,vừa tự chuốc lấy bực mình .
Đi về, pa lại gắt,hỏi tại sao tắt máy,pa gọi hông đc.Tảng lờ "máy con chưa sạc pin,hết rùi ko nghe đc" . Chắc pa chẳng tin đâu, nhưng mà thôi mặc kệ chứ !
Từ đầu mùa bóng đến giờ, đêm nào cũng thức cùng Tuấn, hôm nay chắc vẫn thế, lôi cả bộ Cá ngựa về để 2 đứa choảng nhau ^^ Kể cả trận hôm nay thì cũng chỉ còn 3 trận nữa thôi...Hết mùa bóng,đêm lại chỉ còn có một mình ko ai chơi cùng rùi >.< Mà thông thường giờ đó ng` ta nên ngủ mới phải,uhm, hết mùa bóng mình lại ngoan ngoãn ngay thôi mà^^
Ghét Tuấn,cứ ca ngợi BĐN,thích Deco đâu có nghĩa là phải nói đội Fáp như thế đâu >.<
_Sao ngày xưa ko mê mà bây giờ lại ra nỗi thế này ?
_Thì người ta chỉ xem những giải lớn thôi, ngoại hạng xem làm gì,cùng lắm chỉ theo trận CK, time đâu mà xem nhìu thế!
Mỗi lần nói chuyện,chỉ toàn hoạnh hoẹ là giỏi. Giá như là con trai thì hay nhỉ, sẵn sàng rủ rê ông ý đến quán vừa xem vừa hét hò ... Con gái có nhiều cái thiệt là đáng chán !!!
Nhóc Việt rủ chơi trò đố cờ. Fạm fải cái lỗi ngớ ngẩn và khó có thể nào tha thứ là...nhầm cờ Ý và Pháp :rain: Đập đầu chít đi cho rùi >.<
Ngày mai mình sẽ làm những gì nhỉ ? Phải canh bằng được cảnh bình minh,ngồi cày xong cái Unit 1 , khất lần khất lượt mãi rùi, đến nhà Giang học làm cái hộp kia cho Bi lác mắt ra >.< 8/7 ư ? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi ... ko kịp mất :rain:
Chiều Tím
05-07-2006, 08:53 AM
con người phải chăng cũng giống như 2 thỏi nam châm cùng cực thì đẩy ?
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 05:31 PM
Thế là đã được ngắm mặt trời lên rồi . Lòng cảm thấy vui,nhẹ nhàng... Muốn giữ lại tất cả những khoảng khắc ấy ...
"em là người không có hoàng hôn
đứng trước bình minh chợt thấy mình khuya khoắt"
đọc những câu thơ này tình cờ lắm,chẳng nhớ ở đâu nữa...
It's Never Too Late
05-07-2006, 08:23 PM
Pháp thắng rồi Mắt Đen à ... Như thế là mình sẽ cổ vũ cho Đức và Pháp trong những loạt đâu cuối cùng ... :)
::::::::::::::
Gửi P... :)
Qua bức thư đó , cậu đã hiểu cho tớ chưa ... Đôi khi con người ta cứ làm phức tạm thêm vẫn đề - chỉ là cho nó dài dzòng hơn ư ... và cuối cùng lại là sự nửa vời chăng ..
Cả ngày hôm qua , ngồi suy nghĩ xem liệu có nên đưa đc không , nhiều lúc tớ đã định đưa nhưng rồi lại rút .. Tớ nghĩ rất kĩ , và khi đưa ra cái quyết định ấy - đưa nhưng không nhận ... Không phải là để làm cậu phải suy nghĩ -, thực sự tớ rất thích khi nhận được món quà đó , nhưng tớ không nhận và đã chứng minh cho cậu thấy những lời tớ nói là thực sự , đúng không ... tớ đã đưa đc rồi , là tớ đã tin tưởng cậu ...
Tớ mong cậu sẽ hiểu cho tớ - một ngày nào đó , khi tớ lớn hơn , trưởng thành hơn và tự lập hơn .. tớ sẽ cảm ơn cậu ...
Một món quà của người bạn , đậm đà tình quê hương :) - tớ không hối tiếc vì những gì tớ đã làm ... Vì tớ đã nghĩ kĩ lắm rồi , ...
Mong rằng tình bạn bấy lâu nay của chúng ta sẽ vẫn bền vững ... Có thể cậu thấy tớ khó hiểu , lờ đi sự quan tâm .... nhưng đó là con người tớ , sống tình cảm , rất chân trọng tình bạn - yêu quý cha mẹ ... nhưng tớ cũng phải biết đi , biết dừng và biết đứng dậy khi vấp ngã ... Tớ tin là một ngày nào đó - tớ sẽ lại có cơ hội ... :huglove:
:::::::::::::
Pé Hà chiếm liền 45 , 46 , 47 ... :so_funny: ...
Dzậy cảm ơn Hà và Ngọc nhiều lắm ... Đúng dzậy - im lặng là một sự đồng cảm và màu tím hồng sẽ là màu của sự sẻ chia - của một tình bạn vững bền ... :huglove:
_7:30_PM_
05-07-2006, 08:42 PM
TA: dzạo này để ý đúng là vào type NK Bé toàn xài màu này :huglove: ...
*************
Dzạo này thấy như siêng type NK hơn ... kô hiểu tại sao ...
Có type cũng chả type ra đc những gì cứ cố giấu :) ... chỉ vẩn vơ vậy thôi ...
Có ngừi hok hỉu mình ... hok hề hiểu mình :haha: ...
Vậy đấy ... chán ghê chán gớm kơ :haha: ...
Cái dzì kơ chứ ... nghĩ màh mún khóc thét lên :haha: ...
Ừha Ừha ... nghĩ dzì cho lắm :haha: ... có muốn nói dzì cũng chỉ thế ... cũng chỉ là "Em vẫn còn con nik lắm ..." :haha: ...
tiểu thư lang thang
05-07-2006, 09:38 PM
Trận sáng nay, Fáp thắng rồi :D
Lúc Đức thua,chị hoh ngủ được,thức đến sáng , đến khi Fáp thắng,cũng vui hết ngủ luôn :D Sáng nay ngắm được bình minh trên Hồ Tây,chụp được mấy pic đen trắng nữa chứ ^^ Chiều nay chắc đi canh hoàng hôn để chụp wa' :so_funny:
Autumn
05-07-2006, 10:01 PM
Điên khùng điên khùng điên khùng ... Ahhhhhhhhhhhhhh Bực mình muốn chửi thề quá ..........
Đúng là cái đồ dzở hơi biết bơi , chả biết cái quách dzì cũng lắm mồm .... ĐỒ cái thứ .... AHhhhhhhhhhhhhhhhh ... Giờ có ai cắn miếng cho đỡ tức nhỉ .... Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ....
Chó sủa càn .... Agrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .... Nhi nhoe le te ... Chướng con mắt ....
tiểu thư lang thang
06-07-2006, 12:30 AM
Ngày 7.7...chỉ ngày mai thôi là đến sn của Bi...Bi sắp đi, ngày nào ko gặp là tớ thấy nhớ...Trước đây thì chẳng điện cho nhau,bây giờ hầu như ngày nào cũng phải có đt. ^^ Có đĩa TĐĐH mới rồi ah`, thuê về xem nhỉ ? Hay chạy sang nhà Bi coi cọp luôn :D Oai............. bọn mình còn phải đến nhà nhau ăn cơm,đi Ba Vì chơi,cùng đi uống hồng trà,xem phim,còn bao nhiêu chuyện nữa chứ...Tớ đang định rủ Bi đi học ở ĐC, tham gia Club d'ami ... còn biết bao,biết bao chuyện cần làm nữa...Time ơi,dài ra 1 chút có được ko ...
tea_young
06-07-2006, 02:00 AM
Hời :khocnhe: ... Lúc đêm Pháp thắng ko thuyết fục , mất u của mình mấy cốc café _ Rõ khổ , đã thế này rồi mah còn thức đêm .. :khocnhe: ... Chiều nay , may thằng Tú nó không có nhà , xài máy chơi :khocnhe: ... Cũng mệt , nẹp thế này công nhận nóng ko chịu nổi.
====
Má :: Thí hiểu Má màh ^^ Hông fải cứ nói nhiều , chia sẻ nhiều là hiểu nhau fải hông Má cưng ^^
Meodzo
06-07-2006, 04:41 AM
:sleepwell: Bực mình , đám kiến cỏ chả biết ở đâu pò đầy cả keyboard , giở lên đập bịch bịch mới fát hiện là ở kẽ hở fía dzưới kiến nó kéo quân từng đàn từng đàn :sleepwell:
Thề có trời đất và cây quạt điện chứng giám :sleepwell: Chiều nay chính tay con đã giết chết hàng trăm con kiến :sleepwell: Miết tay lên bàn đay nghiến từng đàn kiến , rùng mình và nổi dza gà :sleepwell: ...
Bực mình ! Vẫn chưa hết bực mình :sleepwell:
Giá chiều nay ai đó rủ đi dạo fố và uống nước mía thì tốt biết mấy :sleepwell:
Đi gội đầu mát xa , tranh thủ nằm ngủ , có khi khá khẩm hơn tẹo :sleepwell:
rain_and_tear
06-07-2006, 04:58 AM
Có mát xa nữa àh....:hihi:
Mần răng bà xã bực bội dzậy.....nói enh nghe đi...^^
♥ PlanetVN ♥
06-07-2006, 04:59 AM
Ừhm,... Muốn viết một điều gì đó, muốn làm một điều gì đó. Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết... Nhưng mà, có lẽ thôi, bỏ qua đi... Bỏ qua... Bỏ qua... Bỏ qua đi P ạ!!! :rain: Quên đi cho đời bớt khổ... Mà xét cho cùng thì mình cũng có khổ gì đâu chớ??? :so_funny: Cười đi...
Vô tình phát hiện ra có 2 người nick đen thui... Hix... Tình iu làm người ta đôi khi trở nên thật khó hiểu. Hix, hy vọng nick của mình một ngày cũng sẽ không như thế. :plz: Mình cần phải sống, phải sống chớ... Tình iu đâu phải là tất cả. Nhưng đôi khi, nó làm ta mất đi tất cả. :rain:
Ờh, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao... :loccoc: Cứ về sống với chốn bình yên của mình vậy...
Meodzo
06-07-2006, 05:06 AM
Thề có ... cái bóng đèn làm chứng :sleepwell:
Nãy giờ con đi lòng dzòng , dzô topic này shock miếng , topic kia shock miếng :sleepwell:
Sao chả ai chửi mình nhỉ :sleepwell:
Bịch Dynamite trong túi sao tự dzưng biến mất tiêu :sleepwell:
Chắc lúc nãy xớn xác nó rớt mất , tiếc :sleepwell:
Chồng iu : Chồng lắm mồm quá , biến chỗ khác cho vợ yên kẻo màh fù mỏ bây giờ :sleepwell:
Planet : Có con bé nào bên Tán dzóc réo tên cậu đấy :sleepwell:
_7:30_PM_
06-07-2006, 08:22 AM
Nhu ơi là nhu :gian: ... vừa bị con em dzọa cho phen hú vía kinh người :khocnhe: ... ức kô chịu ddc :khocnhe: ... đi trả thù mới đc :chayle: ...
Autumn
06-07-2006, 09:16 AM
Cả buổi tối chán chẳng biết làm dzì ... lạng sang box Truyện đọc mấy tác phẩm ... thú thật là vớ vẩn :sleepwell: Chán ghét tiểu thuýêt màh cái kiểu truyện dzài kỳ có chèn mấy đoạn khêu gợi này làm mình ... buồn nôn :sleepwell:
Con bạn onl , than thở về những chuyện xui xẻo ... Tội nghiệp nó ... An ủi cũng ích dzì đâu ... giá màh có thể làm dzì giúp nó bằng thực tế thì tốt hơn nhiều ... :sleepwell:
Chán một mớ đời !
Chả fải cái dzì cũng cứ muốn là được ! :sleepwell:
Chả fải cái dzì cũng cứ đi là đến ! :sleepwell:
Tâm trạng kiểu dzì thế này ? :sleepwell:
Rõ ngớ ngẩn !
Hơn 10 giờ rồi , có lẽ đi dzạo loành qoành một hồi đến sáng _ may ra khá khẩm hơn :sleepwell:
Akite_for_you
06-07-2006, 04:20 PM
3h sáng, một kẻ lóp ngóp chui ra khỏi chăn.. mò mẫm đi bật điện... học bài! Học được đúng 1 giờ, 45 phút, lại.. lóp ngóp rờ rẫn cái nút start - Bật Comp ngồi spam :so_funny:
Mấy nay như giở hơi, chả làm được gì... Khìn, mát dzễ sợ!
tea_young
06-07-2006, 07:06 PM
Ô hô , mở bột ra nhìn cái chưn đã gớm ... :so_funny: ... May chỉ gãy bên trong , chứ rách bên ngoài nữa thì cũng còn nước ở nhà .. :so_funny: ...
Mới lết ra mua pánh mỳ .. >.< Đau ơi là đau ... Hông biết tình trạng này bao giờ mới Ol ở nhà đc .. :khocnhe:
Meodzo
06-07-2006, 07:17 PM
Sáng dzậy bò từ trên giường xuống đánh răng đã ráng nghĩ ngợi linh tinh đến những chuyện khôi hài một tẹo cho đầu óc sảng khoái :sleepwell:
Đi ăn sáng . Có cái quần dzì mah dzòm quài rứa chời ... quỉ ám mấy người đi ... :sleepwell: Chưa thấy bao giờ hay sao mah dzòm bằng ánh mắt đó ... :sleepwell:
Vào room Nhạc , chưa dzì đã thấy bài comment của thằng nào deck biết :sleepwell:
Green Fields :sleepwell: Chán một mớ đời :sleepwell:
Lại muốn chửi thề nữa rồi :sleepwell: Ghét cái thái độ ...
Bực cả mình ... :sleepwell:
Meodzo
06-07-2006, 07:54 PM
Mắt trái bị giật tưng tưng nghĩa là sao nhỉ :sleepwell:
Ngày hôm nay là cái ngày quái quỉ dzì thế này :sleepwell:
Thất vọng trầm trọng về một người :sleepwell: ... Chỉ nghe từ một phía và rồi phán xét :sleepwell: Nói ra những câu đó ... :sleepwell: A dzua hùa theo , khinh !
Sáo rỗng và nhạt toẹt ... Lại muốn chửi thề nữa rồi đây :sleepwell:
Hai ngày nay mình toàn muốn chửi thề màh không zám mở miệng chửi , ức chế kinh :sleepwell:
Chán một mớ đời :sleepwell:
_7:30_PM_
06-07-2006, 08:49 PM
"Hồi tối có đứa ngủ màh kô mặc quần !!!..."
Câu đầu tiên nghe thấy trong ngày hôm nay ... Thằng V chả bik chui từ đâu lên phòng mình réo ầm ...:haha: ... Mắc cười kô chịu đc ... cứ tưởng thiệt ... nhìn quanh ... ơ thì con M nó mặc váy chứ đâu mặc quần :haha: ...
Làm cười đau cả bụng :haha: ...
Con M dzạo này sung ... chả hỉu buồn dzì ... tu rượu cứ gọi là nổi da gà ... hồi tối tu dzì hết gần 2 chai ... nhìn ngán :sleepwell: ...
Còn bảo mình uống cùng mới kinh ... dzạo này em tu :hihi: ... chả bia rượu dzì sất ...
Xỉn như con mắm ... fải kéo nó về nhà ngủ ... khổ ơi là khổ ...
Xỉn màh lảm nhảm cái dzí điếc cả tai ... quay cả đêm dzí nó :sleepwell: ...
Màh hồi tối đang nằm ... nghe đứa nào chơi guitar vừa hát hay fết ... lóng ngóng ra ban công mới bik là thằng Đen bạn thằng Tú ... Ai ngờ nó đỉnh thế ... chơi guitar cứ gọi là fê cực ...
Nói lung tung với nó ... thấy nó cũng khìn chả kém ai :haha: ...
Thằng Tú kiu nó để ý mình ... mình thì tà lưa chọc chơi chớ ý iếc dzì :haha: ...
_7:30_PM_
06-07-2006, 09:04 PM
Rứa là răng ... Thế là thế nào :rain: ...
Tao chả hiểu nữa ... hôm trước mày còn kì kèo tao nhường nó lại cho mày màh ...
Sao giờ ... 1 tuần kô gặp mày sao thế ...
Hồi hôm uống xong mày vẫn ổn kơ màh ...
Mới cách đây vài phút ... bò dzậy ... mày lại khóc toáng lên thế kia :rain: ...
Mày bảo nó chẳng đáng để mày yêu :rain: ... nó là thằng khốn nạn :rain: ...
Mày cứ nói kiểu cụt lủn thế làm sao tao hiểu đc :rain: ...
Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn đi ...
Bình tĩnh lại kể đầu đuôi tao nghe ...
Mày đừng khóc toáng lên thế :rain: ... tao ghét nhìn người khác khóc lắm ... mày bik màh :rain: ...
_7:30_PM_
06-07-2006, 10:09 PM
Nó về rồi ... để nó về 1 chắc cũng chả an tâm ... nhưng màh giờ kô đi cũng nó đc :( ...
Đau :D ... thuốc vứt sang 1 bên ... chả thèm uống ... sáng mới chỉ nhai miếng bánh ngọt sao màh uống thuôc đc ...
Mấy hôm nay vừa lạ vừa khó chịu ... ngồi trong nhà màh cứ như ngoài trời :haha: ...
Ngủ dzậy thì chả thấy mô tê dzì :haha: ...
Hôm nay Má lại đi nữa ... xuống làng kỵ cúng dzì nữa chả bik ...
Tình hình là đau quá là đau :khocnhe: ...
luusquare
06-07-2006, 11:10 PM
7-7-07
Vất vả bao ngày mới có được mẩu paper, thật nhẹ nhàng thoải mái quá đi, muốn được chia sẻ với mọi người quá :huhu:
:tim:Không lâu nữa đâu, em của em gái mình phải vượt qua thử thách khó khăn. Hãy gắng lên em, hãy là một điểm dựa, là niềm tin, là hi vọng, gắng lên nhé em!:tim:
♥ PlanetVN ♥
06-07-2006, 11:13 PM
Tạnh mưa rùi... Biến về ăn cơm gấp... :chayle: Mà sao con bé thích viết thư chẳng thấy pm gì nhỉ??? Sao biết đường mà mua đây... :rain: Ờh thôi, khỏi thắc mắc chi cho mệt... :dien: Ăn đã, tính sau, chiều nay nhiều việc lắm... Hy vọng đi Đà Lạt về với một mớ lỉnh kỉnh không bị mẹ cằn nhằn... :so_funny: Chưa vô YM thăm hỏi bà con thi cử thế nào nữa chứ, đã chạy đi tán dóc rùi... Mình tệ thiệt... :duh: Thui, mai tính tiếp... Bây giờ chẳng đầu óc đâu, có thăm hỏi giờ cũng chỉ là xã giao, giả dối lắm!!! Khi nào nhớ thiệt thì hỏi thăm thiệt vậy... :huglove:
It's Never Too Late
07-07-2006, 02:16 AM
Ủa , P ơi .. Gửi rùi mà .. cái con bé thích pm đấy gửi sang T.Hồng rùi mà ..Tối hôm qua , mình lén vô một chút để pm cho P - dzậy mà hôm nay lại bảo là mình chưa pm , sáng nay TA đi học mà P nên đã hứa rồi thì không thể lỡ hẹn ... Nên tối qua mới lẻn vô ... May không bị phát hiện ... :so_funny:
Cuối cùng thì .. TA vẫn muốn giữ vững ý kiến của mình ... Xin lỗi cậu nhé ... :huglove:
++++++++
Ôi , thứ sáu , một tuần nữa nó lại qua mau rồi - nhanh quá .. Nghĩ kĩ , thấy nó đâu có dễ chịu ... :rain:
Mai Đức đấu rồi , nhất định phải thức thôi ... :lol:
Vào NK mà chả biết nên viết gì ... Hôm nay , ... ôi hôm nay ... :rain:
_7:30_PM_
07-07-2006, 06:43 AM
Chả muốn ăn cơm :rain: ... cũng chả muốn làm dzì :rain: ...
Trong đầu giờ vỏn vẹn mỗi từ "Chán ...!!..." :rain: ... chả hiểu tại sao :rain: ...
Cứ ngồi bó gối OL thế này thì tiêu mất :rain: ...
Chán ... chán ơi là chán :khocnhe: ...
anny N
07-07-2006, 06:49 AM
Khà khà ...trời với chẳng đất hâm quá ơ ....Sáng ra tưởng sẽ nắng chang chang như mấy hôm vừa rồi ,con bé mặc mỗi cái áo phông đi học ,tới lúc về thì....chẳng khác gì con chuột cống :so_funny: Ướt từ đầu đến chân trông hệt như con ăn mày :haha: Cơ mà đc tắm mưa ,kể cũng sướng ...Cái cảm giác lúc đang đi trên đường mà nc mưa cứ hắt vào mặt , khoái thế ko biết :so_funny: Cộng thêm mấy bài ballad du dương nhẹ nhàng đang nghe qua cái Mp3 rồi con bé cứ vu va vu vơ vừa đi rồi lại nghĩ ngợi lung tung , phê :so_funny: Ờ thì ...phê ,cơ mà ...từ nãy về hắt hơi liên tục :haha:
Băng Nhi
07-07-2006, 09:03 AM
" Sao lâu lắm rồi Online không gặp Ph nhỉ ? "
"Hi vọng hôm nào lại được nói chuyện thật nhiều với Ph"
:khocnhe::khocnhe:
Sao hắn có thể nói thản nhiên như thế nhỉ ?
Mình đang giận hắn cơ mà :khocnhe:
Không biết hay là giả vờ không biết đây :khocnhe:
Giận hắn từ hôm 5/6 , đến nay hơn 1 tháng rùi, không thèm nhắn tin cho hắn tới 1 tiếng. Đáng đời >.<, cái gì cũng giỡn giỡn >.< . Ghét ....
"Ph", người duy nhất còn gọi mình bằng cái tên này :rain:
N_27/12
07-07-2006, 09:10 AM
Miình đang có một cảm giác hẫng hụt....
Vừa trở về sau một chuyến đi, mệt thật, những điều dự định sẽ làm, cứ tưởng tượng là sẽ được, thì đều... là chuyện cổ tích cả , không giống hiện thực, một chút thôi cũng không giống.Nhưng dù sao, cũng vui...
Mình nhớ cái máy , nhớ hsvn, nhớ hht kinh khủng, vừa về ăn uống xong, mình lại ôm lấy nó ngay - đúng như lời mẹ mình nói...
Vừa được báo nhận thêm mấy cái học bổng nữa... sướng
Hụt hẫng, chỉ cách đây mấy phút thôi, mới có cảm giác này, mình bị một người chửi, một người mình không quý, nhưng cũng khá tôn trong, mà thế... trời ạ, hụt hẫng vì không biết nó nên tin vào những điều mình đang cố tin hay ko???
_Winter_
07-07-2006, 06:08 PM
8 trang rồi .. Nhanh quá ...
Thứ hai đi tập trung - lạ thiệt , mình ... ơ ... Nhanh quá , lại một lần để mà nói nhanh quá ... Trôi nhanh để lại phía sau .. ngắm những điều mình đã làm , thấy kì lạ lắm ... :rain:
Hè năm nau cũng buồn - 2 năm không được nhìn thấy biển , nhớ biển quá , biển ơi ... Mong lại được ngắm nhìn biển .. Trong không gian thơ mộng thân thương .. Rì rào tiếng sóng ... :bay:
_7:30_PM_
07-07-2006, 07:18 PM
8h30_PM_07_07_06
_Bước xuống màh ăn cơm!
_Mày làm đc quái dzì màh suốt ngày đau với chả ốm!
_Hơi sức đâu tao với má mày lo cho mày mãi!
_Kô lo nổi thì con này biến!
Bực lại còn bực hơn ... xách xe ra ... cứ thế màh chạy ... chạy trong vô thức ... kô biết đi đâu ... chỉ biết động lực là 1 cục tức dzồn nén ... xoẹt trúng người ta vẫn chạy ... kô thèm ngoảnh mặt lại xin lỗi ...
10h45 ... hơn 2 tiếng chạy xe lại mò mặt về nhà ... chả hiểu khách đâu màh đông thế ... cúi ngầm mặt bước thẳng vô nhà ... chả chào hỏi ai ... xách chai Jack đỏ lên phòng ngồi ...
Bao lâu rồi kô đụng đến giọt rượu?... Cũng gần 1 năm ... chán lại uống ... chả hiểu vì sao chán nữa ... vị rượu đắng ngắt đến nhăn mặt ... nhưng vẫn uống ... nhiều nữa là đằng khác ...
Lục đống đồ cũ ra ... mở mấy bản hoà tấu ... giờ thì hiểu tại sao lắm người thik nghe hoà tấu guitar và piano đến thế ... hay đến nao lòng ... nhăn mặt ...
Bất chợt cảm giác cô đơn ùa về ... thấy lạnh lẽo thật ... thế màh có người từng ghen tỵ với mình ... vì nhiều người theo ... sẽ kô có cảm giác cô đơn nữa ... Khờ ... khờ lắm :haha: ... nhiều người theo là lấp đc khoảng trống ưh? _Kô bao giờ ...
Cũng từng bị con bạn mắng vì 1 cái lý dzo cũng chả mấy là hay ho :haha: ... Nó bảo mình là kon chập mạch vì chả mê trai đẹp ... Con người ai chả chuộng cái đẹp ... nhưng màh vẻ đẹp bên ngoài làm mình nhanh chán ... có vậy thâu ...
Nửa chai rồi ... nhìn ra cửa sổ ... tự dzưng muốn khóc :haha: ... nhưng thôi nuốt vào ... :haha: ... kiếm tìm đâu cho ra bờ vai để màh dzựa ... để màh khóc :haha: ...
Dzép Lào
07-07-2006, 08:39 PM
11 giờ đêm vẫn mò mẫm ngoài đường ...
Tụ tập chỗ vòng hoa ... tám chuyện vớ vẩn ... Hình như có lão Hình sự đang theo dzõi mình ... Kệ chứ ! Chạy dzòng dzòng trêu ngươi chơi !
12 rưỡi đêm vẫn lang thang ngoài đường ...
Xe cảnh sát hụ còi fía sau ... Rượt ! Chạy ! :so_funny:
Lâu lâu mới có cảm giác thú vị đến vậy :haha:
" Dzui bà cố "
"Thằng Hiệp ngu nó kết rầu , lạng quạng đêm mai nó hốt dzìa đồn áh"
"Càng tốt , ngủ đồn công an sướng"
"Muỗi chích thấy bà mày chớ sướng"
.....
"Thằng đó nghe đồn ca sỹ"
"Đoàn nào rứa"
"Deck biết . Nghe đồn bóng chúa đó má"
"Oẹ ... mới nãy nó rủ tao tối mai cafe đó"
"Gật hay lắc"
"Ngắc ngư"
"Àh háh ?"
"Tao nói : Anh em đụng nhau cháy nhà pa ơi"
" :haha: Rồi sao nữa ?"
"Nó há miệng : Em đùa hay thiêt đó ?
Tao tỉnh weo : Bộ dzòm tui dzúng con gái lắm sao pa :haha:"
....
"Chắc nó tiếc lắm ."
"Tiếc cái quần dzì "
"Thì tặc lưỡi : Chẹp . Con nhỏ ngon dzậy màh bi đi"
"P.M mày "
"Bữa sau thấy mày nó xách quần chạy tong tong"
:haha: Cầu cho nó biến đi :haha: Ám quài thấy béc gúm >.< Ca sỹ ca xiếc dzì cái loại đó ... Chả thằng nào trong sạch cả ... :haha: Chỉ là cái vẻ ngoài ... Cho tao chửi thêm !
1 giờ 15' sáng . Gặp Duy . Rủ dzô X.T nhậu . Thoai , tha cho tau .
" Mấy đứa chơi dzui dzẻ . Mốt rảnh cafe sau , háh ! "
"Ok chị hai"
"Ặc . Vẫn còn nhớ àh ? Bỏ đi , đừng gọi dzậy nữa"
"ok "
"Hé hé . Thuộc bài mau dzậy ?"
"Ok"
"Ew , dzề đây rồi là quăng cái thứ tiếng đó ở trong kẹt tủ nha mạy"
"Sorry ... wen rồi chị . Mốt em chỉnh dzần "
"Chừng nào wa ?"
"Dzạ dzề chơi 2 tháng "
"Còn dzài , dzọt héng"
"Ok"
"P.M mày"
..................
Tì vết mãi mãi là tì vết !
Thời gian có trôi wa thì sẹo vẫn hoàn sẹo .
Chẳng thể trút bỏ khỏi cái mớ lùng nhùng đó .
Chẳng thể gột rửa hết cái khoảng thời gian đen kịt đó ...
Chán một mới đời !
Chả fải cái dzì cứ muốn quên là quên được .
Chả fải muốn là được .
Chả fải đi là đến .
Chỉ nỗ lực riêng mình thôi vẫn chưa đủ ...
Không một điểm tựa ... không một bàn vịn ... không một bước đệm ...
Lật đật ... Chòng chành rồi đứng yên ...
2 giờ rưỡi sáng ... vẫn lang thang ngoài đường !
Thèm được nghe tiếng chuông điện thoại như ai kia "Dzìa nhà đi chứ"
Thèm được có ai đó lo lắng ...
Thèm được ăn một cái tát tai ...
Thèm được ... nhào vào lòng ai đó khóc một trận như mưa ... để nước mắt cuốn trôi đi bớt uất hận _ phải rồi , uất hận !
Đua đòi ! Đổ đốn ! Hư hỏng ! Còn dzì nữa không ? Tuôn ra hết đi ! Giả nhân giả nghĩa làm dzì ? Ái ngại áh ? Thương hại áh ? Lũ khốn ! Đ. cần ! :so_funny:
Băng Nhi
08-07-2006, 12:40 AM
Đúng là có xa nhà mới cảm nhận được cái cảm giác háo hức khi được về nhà .
Chiều hôm qua, có 1 con bé mặc quân phục, vai đeo ba lô, ríu ra ríu rít trên đường về, đi 1 bước, nhảy tới 2 bước ....UH, sau 1 tuần nó được về nhà mà ^^
Mà đâu có phải là nó bị bắt phải ở lại trường học quân sự đâu. Nó cũng xin được thẻ xanh để được ở ngoại trú bằng 1 lý do mà mất cả đêm nó mới nghĩ ra " Thưa thày, nhà con rất nghèo. Con phải đi làm thêm để kiếm tiền học và gửi về gia đình ạ " . Bằng cái lý do vô cùng hợp lý đó, nó có được cái thẻ xanh để ở ngoại trú .
Nhưng bản chất nó vẫn là 1 con bé ham vui và.. ..cực kỳ dễ bị dụ dỗ. Khi nghe lũ bạn ì èo rủ rê : " Ở lại đi, ở lại vui lắm " ...thế là sau vài phút suy nghĩ, nó quyết định cầm cái thẻ xanh đưa cho 1 con bé lớp A đang mếu máo vì phải ở lại ^^ . Thế là xong, ở lại trường trong 1 tháng lận ^^
Tuần đầu tiên Nhân Văn học cũng là tuần cuối cùng của Kiến Trúc. Nhân Văn thì toàn con gái, mà Kiến Trúc lại toàn con trai.
Buổi tối cùng mấy đứa học cùng lớp đi lang thang khắp trường, thấy 1 nhóm Kiến Trúc ngồi ôm đàn ghita hát, rùi thổi Acmonica và thổi sao nữa....thế là vào nhập hội giao lưu. Vui thật...
Con Nguyệt đi "cầu cơ" . Nó hỏi người yêu nó tên gì, mấy lần đều được "thần" trả lời là tên Phong. Học Kiến Trúc hay Kinh Tế gì đó. Thế là nó hi vọng sẽ gặp được anh ý trong tuần cuối cùng học chung với Kiến Trúc. Suốt ngày thấy nó mơ màng " Phong ơi ...." . thế mà cho tới hôm qua, ngày cuối cùng được học chung với KT mà anh Phong của nó vẫn chưa xuất hiện. Thôi thì đành động viên nó " Còn mấy tiếng nữa, biết đâu mày và anh ý lại gặp nhau trong những...phút cuối cùng ^^ " .
Vậy mà kết quả không như ý muốn. Nó đành hi vọng vào Sư phạm kỹ thuật 2 tuần nữa sẽ tới học chung quân sự. Mà SPKT cũng ...toàn kon chai ^^ .
Akite_for_you
08-07-2006, 12:43 AM
9 trang! Nhiệm vụ của ai mở Nhật Ký mới thì làm đi! :rain:
Su ơi, tuần đầu tiên đả, dzui hông? Đã làm mấy ông thầy sợ phát khiếp chưa?
Tuần này, Su mở Nhật Ký mới nghen! Mở đi, akite stick lên nào :huglove:
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 02:30 AM
Bon chen nốt 1 bài dzì NK mới chưa open >.<
Hình như ngày nào ko gặp nhau là thấy nhớ nhau kinh khủng...
Tớ muốn nghĩ rằng ấy nhớ tớ cho nên mới đến nhà trong buổi trưa trời nắng chang chang...Nhưng mà tớ bik cái đầu tớ nhiều viển vông dzớ dzẩn lắm,tưởng bở thoai, ấy đến là để trả sách cho tớ muh ^^ Nhưng dzù thế nào thì tớ vẫn iu ấy ,iu ấy, Love Bi 4rever !!!
Ngày mai,lại có thể gặp nhau típ,lại dzung dzăng dzung dẻ đi chơi ... Woai,những ngày này sao mà tớ vừa vui vừa buồn... Vui vì được gặp ấy,nhưng buồn vì sắp cách xa...
Sau này,chắc chỉ còn lại mỗi tớ với Giang nhỉ...2 con mà đi long nhong phố với nhau,thiếu 1 người,buồn lắm lắm lắm !!!
mà ấy đi rồi,lấy ai làm đồng minh với tớ cái chủ nghĩa Ce'libataire đây >.< Hic,ai nói tốt với tớ trước mum để mum thôi hông mắng cái con lanh chanh lóc chóc như tớ nữa >.< Chưa xa mà đã buồn thê thảm muốn chết luôn rồi đó >.<
SN tớ, 3 đứa đến HCT chơi, SN ấy, 3 đứa mình cũng đến nơi ấy,ngồi ở chiếc bàn ấy...cười nói hét hò...nhưng đến SN Giang thì sao ? Ngày ấy hình như ấy ko còn ở VN nữa rùi, tớ và con Giang chắc ngồi khóc cùng nhau wa'...
"NGày xửa ngày xưa trong một khu rừng ,có nàng Bạch Tuyết sống với 7 chú lùn,sau đó vì hại die mụ dì ghẻ mà Bạch Tuyết được lấy hoàng tử và sống hạnh phúc đến cuối đời"
Hic, sau này ai kể cho tớ nghe chuyện cổ tích nữa đây...Bi ơi !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.