Xem đầy đủ chức năng : ~~ TuỔi ThƠ CÓ Bao GiỜ TrỞ LẠi ~~
thaingan
01-07-2006, 08:56 PM
Tuổi thơ ơi có bao giờ trở lại?
Những ngày hè oi ả nắng trưa
Chạy long nhong tìm ve trong tán lá
Tung cánh diều mang theo những ước mơ....
Thời gian trôi không thể nào giật lại
Bây giờ khi ta dẵ là thiếu nữ
Mong một ngày tuổi thơ ta trở lại
Tuổi thơ ta dã lướt qua vội vã
..........
Và chỉ về trong ký ức mà thôi
S!lver [halo]
01-07-2006, 09:05 PM
Tuổi thơ nào bao giờ trở lại
Mãi chỉ là kỉ niệm đẹp mà thôi
Còn trong ta niềm vui thơ ấu
Rong chơi bắt bướm 1 thời ngây thơ
Mai này dù đến bao giờ
Ko quên kỉ niệm tuổi thơ chúng mình
cherry90
01-07-2006, 10:07 PM
tuổi thơ tôi là những buổi chiều buồn
cùng lũ bạn ngồi bên gốc phượng đỏ
gốc phượng đỏ nghiêng mình che bóng mát
hoa phượng ngày nào ép trang giấy tuổi thơ
S!lver [halo]
01-07-2006, 10:18 PM
Tuổi thơ tôi cùng nàng bắt bướm
Hát bên nhau vui suốt những trưa hè
Giờ lớn khôn lòng càng vui sướng
Ở bên em ôn kỉ niệm chúng mình
meo_meo_meo
02-07-2006, 04:20 AM
Tuổi thơ tôi như chưa hiện hình
Bởi tôi muốn nó ko vô tình như năm tháng
Sẽ nhạt phai theo những khoảng trống
Quá vô tư và một nỗi niềm.....?
Tôi mãi muốn sống hoài trong kỷ niệm
Thủa ấu thơ cắp sách đến trường
Con đường làng tràn ngập tiềng yêu thương
Tán lá rộng cười duyên hoài trong nắng
Tôi biết lắm những trưa hè nóng bức
Lũ bạn tôi tìm hơi mát dòng sông,
Cùng chạy theo với những cách đồng
Nơi đó ... tiếng cười ko bao giờ tắt...
Ở nơi đó chỉ có cười ko có khóc
Quá hôn nhiên và rất dỗi vô tư
Bừng tỉnh giấc mơ ta chợt hỏi ...
" Tuổi thơ ơi ! có ...trở lại bao giờ ...?
thaingan
04-07-2006, 08:38 PM
tuổi thơ ơi có bao giờ trở lại
những ngày mưa cùng hắn dến trường
mưa rớt xuống dôi vai gầy mảnh khảnh
mưa ướt dôi tà áo mong manh
tuổi thơ ơi có bao giờ trở lại???
những buổi chiều cùng hắn bên sông
gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước
chở ước mơ dến tận chân trời
Thienmy
04-07-2006, 08:45 PM
Tuổi thơ ơi sao ta mãi đi tìm
Bao mơ ước ngày xưa còn lưu giữ ...
kiep lieu trai
04-07-2006, 08:50 PM
Tuổi thơ ơi sao ta mãi đi tìm
Bao mơ ước ngày xưa còn lưu giữ ...
Tuổi thơ em thế ư ..! sao ngắn giữ ...!
Chỉ hai giòng mấy chữ thế thôi sao ...!
Vậy thế rồi ước muốn có bay cao
Hay cũng chỉ là hư hao một thủa ...?
Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 08:56 PM
Tuổi thơ ta chẳng kiếm tìm
Vì nay xa mất tim buồn làm chi
Thôi giờ, dệt mộng lên đi....
Tìm chi duyên cũ bây giờ dzui nha
thaingan
04-07-2006, 09:25 PM
tuổi thơ qua sao gọi là nắng ngủi
cả một thời dầy ắp mộng mơ
tuổi thơ ta là những trang lưu bút
ghi lại những kỉ niệm dẹp xinh
ai cung co một thời dể nhớ
va....
tuổi thơ ta la kỉ niệm khó quên
Thienmy
04-07-2006, 09:39 PM
Tuổi thơ em thế ư ..! sao ngắn giữ ...!
Chỉ hai giòng mấy chữ thế thôi sao ...!
Vậy thế rồi ước muốn có bay cao
Hay cũng chỉ là hư hao một thủa ...?
Tuổi thơ em chẳng có nhiều
Cũng vì cuộc sống sớm chiều lo toan
Ước mơ rồi cũng vội tan
Đành thôi lưu giữ ngăn bàn ngày xưa...
thaingan
06-07-2006, 08:46 PM
tuổi thơ ơi sao ta mãi di tìm
một thời áo trắng mãi hồn nhiên
tuổi thơ ơi sao bây giờ xa vắng
dể trong ta còn mãi vấn vương
NguyetLinh
20-07-2006, 12:32 AM
Tôi loay hoay tìm mãi một nụ cười
Tìm chẳng ra .. tình cơ thấy giấc mơ
Trên trang thơ .. của những ngày thơ ấu
Nét mực quá mờ .. giấy đã úa như thơ ..
Tôi loay hoay tìm lại giấc mơ
Chẳng nhớ được chi .. chỉ mờ mờ sương thở ..
Ôn lại từng ngày quá khứ tháng năm bỡ ngỡ
Chẳng gom được gì ngoài kết cục bơ vơ ..
Tôi loay hoay viết lại những vần thơ
Tô nối lại bức tranh màu nhoè nhạt
Tỉ mỉ từng màu hồng .. màu xanh ngơ ngác
Chẳng hoàn tất nổi bức vẽ về tuổi thơ
Lạc mất nụ cười .. lạc cả những cơn mơ
Ô hay, tôi bỗng ngu ngơ đến chẳng ngờ
Lạc mất hết - trắng tay - chỉ còn nỗi nhớ
Nhờ Trăng già bán hộ luôn thơ ..
Nhưng mà ..
Trăng vì già nên .. lú lẫn .. cứ làm ngơ !!!
TheKingLãngTữ
20-07-2006, 01:00 AM
Tuổi thơ tôi là 1 vườn hoa dại,
Chẳng học hành lại bắt bướm bắt chim
Tuổi thơ tôi là một thời dại nhột
Hành hung đánh bậy là bình thường
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.