Xem đầy đủ chức năng : CÔ ĐƠn
sài gòn ơi chiều nay tôi nhớ quá
dáng em tôi tuổi mộng buỗi tình hồng
mưa chiều nay anh như cảm sầu hơn
khi em xa con đường quê yêu dấu
tendresses
01-07-2006, 11:12 AM
Có phải em trong mùa đông lạnh giá ,
Hoa Sài gòn vẫn còn mãi trong ta.
Vi vu nghe tiếng gió nhẹ thì thào.
Anh chợt nghĩ một ngày đầy kỹ niệm.
Em ơi hôm nay Sài gòn không có nắng.
Anh đứng chờ lạnh vắng em biết chăng.
Yêu thương như se thắt giữa tâm hồn.
Chợt nhủ tìm em đôi ta sóng bước.
NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:26 AM
Cô đơn tui nhớ yêu người
Sao kìa bóng khuất tim thì chữ đau
Sao mà mắt ngấn lệ sầu
Cho ta mãi nhớ ...tình sầu riêng em.....
::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:43 AM
ngồi đây 1 mình.......bỗng thấy nhớ.......
mong mong nhớ nhớ biết người ở đâu.........
bỗng sao thấy ướt hàng mi........
phải chăng lệ đã tuôn rơi bao giờ.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.