651
01-07-2006, 10:23 AM
CHIỀU SÂN GA
chiều sân ga mong em tôi dừng lại
để cùng nhau rão bước dưới làn mưa
đễ cùng nhau ôn kĩ niệm ngày xưa
nơi ga nhỏ một thời ta hò hẹn
Chiều hôm nay trên sân ga đà nẵng
tôi chờ ai sao ga vắng tàu dừng
những toa tàu xôn xao hành khách đứng
nhìn xa xa dõi mắt dưới làn mưa
ga chiều nay tôi mơ chuyến tàu xưa
ngày chia tay 8 năm tròn về trước
ga chiều nay những thân ray đẫm nước
mùa lũ rồi em hỡi nhớ hay quên
chiều sân ga mong em tôi dừng lại
để cùng nhau rão bước dưới làn mưa
đễ cùng nhau ôn kĩ niệm ngày xưa
nơi ga nhỏ một thời ta hò hẹn
Chiều hôm nay trên sân ga đà nẵng
tôi chờ ai sao ga vắng tàu dừng
những toa tàu xôn xao hành khách đứng
nhìn xa xa dõi mắt dưới làn mưa
ga chiều nay tôi mơ chuyến tàu xưa
ngày chia tay 8 năm tròn về trước
ga chiều nay những thân ray đẫm nước
mùa lũ rồi em hỡi nhớ hay quên