PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xao XuyẾn!!!



socnau767
01-06-2005, 06:07 PM
Nghe em nói lòng tôi chợt xao xuyến!
Muốn gặp em nhưng cách biệt phương trời!
Muốn tâm sự nhưng nào đâu có biết...
Em có thật hay chi đùa cùng tôi!
Em biết không?!!!Đã từ lâu tôi đêm niềm tâm sư!
Chôn vào lòng theo viêt nức thời gian!
Tôi muốn cho con tim vơi nổi sầu....
Và nổi nhớ tôi mong thành quên lảng!
Nhưng hôm nay khi tôi biết được em!
Thì quá khứ tôi vơi đi nhẹ nhỏm!
Tôi chỉ nghỉ thơ tôi không người đọc!
Không điểm dừng và không chốn ngụ chân!
Nhưng sao nay tôi nghe lòng chợt nhớ!
Nhớ một người mà tôi vừa mới quen!
Tôi vẫn biết!Ta chưa lần gặp mặt!
Chưa một lần đối diện cùng nhau!
Nhưng em ơi!em có biết một điều!
Trong giấc ngủ tôi mơ em tìm đến!
Nhưng không may cho tôi gã suy tình!
Bởi giầc mơ cũng chỉ là ảo mộng!
Mộng tỉnh rồi thì tan biến xa bay!
Vậy nhe em hãy giử tình ảo mộng!
Để lòng anh vơi bớt nổi thâm sầu!
Và tìm nhau trong giấc mơ cõi nhớ!
Nhớ nghe em...........!!! :cool1: