leFR
30-06-2006, 12:57 PM
Hôm tổng kết , đó thật sự là một ngày vừa buồn vừa vui . Nghĩ lại thấy hơi tiếc , vì dù sao trong năm học mình cũng chưa làm một cái gì đó nổi bật . Ngồi suy tư lại những vấn đề về học hành ---> thật sự đó là những buổi gian khổ , chịu khó học bài để lấy điểm tốt,dù sao cũng qua nhanh trong chín tháng.Ngày cuối cùng của năm học trôi đi thật nhanh , hì hôm đó có tổ chức nho nhỏ . Chụp hình , đố vui , kể chuyện cười , tặng quà cho nhau . Ôi thật tuyệt phải không :DD: . Nói chung mỗi năm một khác . Một niềm vui khác , bạn bè khác , học hành cũng khác luôn . Còn ngày tổng kết của các bạn thì sao ??!!! Hãy kể và tâm sự cùng nhau nghen :blushing: :flower: :blinking: :hehe: :bay: :music: