PDA

Xem đầy đủ chức năng : love tình em online hận anh mãi



mua_hoa_trong_trang_2006
30-06-2006, 09:35 AM
tình online là hư hay thực
mà trái tim em dẫm máu mùa thu
hay với anh là chưa dủ cả trái tim em dau khổ vì yêu anh
yêu anh em yêu tất cả
người dời nói nét là ảo tưởng
nhưng anh ơi online ảo nhưng tình em là thật
là trái tim bằng cả tấm lòng
với mùa thu ngày dêm mong dợi
anh online và chỉ mình anh thôi
em hạnh phúc khi có anh trên nét
là ảo tương nhưng với em là thật
họ ko yêu làm sao họ hiểu
trái tim em dâng chọn cho anh mãi mình anh ko hề thay dổi
nhưng online với anh thật bạc
phũ phàng tình em cùng bao giọt lệ
nắng mùa thu có ai hiểu lòng em
lệ rơi quanh lệ u sầu
nhưng anh dâu có hỏi một lời
chỉ dùa giỡn với em trên nét thôi sao anh

vangemtrongdoi
30-06-2006, 11:44 PM
tình online là hư hay thực
mà trái tim em dẫm máu mùa thu
hay với anh là chưa dủ cả trái tim em dau khổ vì yêu anh
yêu anh em yêu tất cả
người dời nói nét là ảo tưởng
nhưng anh ơi online ảo nhưng tình em là thật
là trái tim bằng cả tấm lòng
với mùa thu ngày dêm mong dợi
anh online và chỉ mình anh thôi
em hạnh phúc khi có anh trên nét
là ảo tương nhưng với em là thật
họ ko yêu làm sao họ hiểu
trái tim em dâng chọn cho anh mãi mình anh ko hề thay dổi
nhưng online với anh thật bạc
phũ phàng tình em cùng bao giọt lệ
nắng mùa thu có ai hiểu lòng em
lệ rơi quanh lệ u sầu
nhưng anh dâu có hỏi một lời
chỉ dùa giỡn với em trên nét thôi sao anh
Gửi: Hai 12 12, 2005 8:51 am Tiêu đề: Hiến Chương tình yêu 14/2

--------------------------------------------------------------------------------

Em đã biết Hiến Chương nào cũng vậy
có những điều bắt buộc chúng ta theo
Ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ.
----------***----------
Khi em lạnh tôi biến thành ngon lửa
củi thương yêu. Than đỏ hực ân tình
em cần thơ cho sáng dậy thơm hơn
tôi lập tức hoá thân thành vần điệu

Khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu
ngựa hai hàng. Tứ mã chắc....nan truy?
có sao đâu? Tôi nào hỏi mấy khi
( dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ )

Khi em viết tôi biến thành giấy mực
bút tương tư mực nhớ đến ai kia?
giấy từ cây. Bút từ gỗ xa xưa
mực từ nhựa. Tôi từ em sống lại

Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
để phòng hờ...ngộ nhỡ em muốn ôm
để đêm hờn em có cái vứt luôn
sáng nhặt lại thấy mình sao...dữ thiệt

Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết,
cả nghìn chương,chỉ chép chuyện đôi ta
mỗi đầu giòng: tên em sắp chữ hoa
cả chấm, hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc


Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
thành tấm màn, che gió máy cho em
em chả cần phải lể, giác, hay xông
vì tôi đã hoá thành cây ngải cứu

Khi em khóc tôi biến thành...nước mắt
chảy giùm em - cho cạn sạch nỗi niềm
để mắt em xanh - để môi em mềm
tôi là lá giữa buổi chiều sắp.....tối

Khi em hát, tôi thành loa khuếch đại
cho cả làng, cả nước đổ ra nghe
giọng em cao - tôi bảo "gớm, thanh ghê"
giọng em thấp - tôi tha hồ thêu dệt

Khi em chết - cuộc đời này phải hết
không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời
thú lìa rừng. Chim chóc lạnh từng đôi
bao thế hệ vì em mà......... biến mất

Hiến chương viết ngày tình yêu vô lượng
của hai người? - Vâng, của chúng ta thôi
mặc ai cười? mặc ai đó bĩu môi
họ ghen đấy . Bởi em là Thánh Nữ

Ta sẽ chết. Nhưng tình ta bất tử
Vì mở đầu nhân loại : cuộc chơi riêng

mua_hoa_trong_trang_2006
01-07-2006, 09:47 AM
cuộc hiến chương dó là ảo tưởng
chỉ là ảo anh dành cho em
còn sự thật sẽ ko thành hiện thực
những gì anh nói là ảo tưởng
tình em dây lệ ứơt mi sầu
anh dâu hiểu trái tim là lạnh giá
ko có anh những ngày trên nét
mùa dông lạnh nét là hư vô
trong tình yêu trong cả dời thực
lời anh nói như gió bão mưa bay
lời yêu thương nóng bỏng còn dọng
trong em nhưng anh dã phai mờ
em dau khổ khi tình anh khô cạn
giết con tim em dẫm máu mùa dông
hậm anh trong cuộc tình online
online và nét là ảo hay thật
hãy trả lời cho em biết di anh
mong anh hãy nói thật hay ảo
dể trái tim em khỏi phải mong chờ

vangemtrongdoi
02-07-2006, 12:20 AM
cuộc hiến chương dó là ảo tưởng
chỉ là ảo anh dành cho em
còn sự thật sẽ ko thành hiện thực
những gì anh nói là ảo tưởng
tình em dây lệ ứơt mi sầu
anh dâu hiểu trái tim là lạnh giá
ko có anh những ngày trên nét
mùa dông lạnh nét là hư vô
trong tình yêu trong cả dời thực
lời anh nói như gió bão mưa bay
lời yêu thương nóng bỏng còn dọng
trong em nhưng anh dã phai mờ
em dau khổ khi tình anh khô cạn
giết con tim em dẫm máu mùa dông
hậm anh trong cuộc tình online
online và nét là ảo hay thật
hãy trả lời cho em biết di anh
mong anh hãy nói thật hay ảo
dể trái tim em khỏi phải mong chờ
Bảy năm rồi em ra đi vĩnh viễn
Mang theo em nhiều hoài bảo chưa thành
Một mình em cô độc giửa đất lành
Em có nhớ những bạn bè xưa củ

Ngày đưa em, anh bên bờ xứ lạ
Không biết làm gì chỉ biết nhớ thương
Nhìn trời mưa lòng càng thấy buồn hơn
Em có lạnh nơi chốn xâu mộ huyệt ?

Có những lúc anh giận trời oan nghiệt
Sao cho em nhiều đau khổ cuộc đời
Em xanh xao , em dễ vở , chơi vơi
Em chông chênh như liểu mềm trước gió

Dáng em gầy buồn như là lá cỏ
Bé tiểu thư công chúa của lớp mình
Nhưng hồng nhan thường bạc phận vô tình
Em ra đi không một lời từ giả .

Ngày đưa em bạn bè chắc đủ cả
Chỉ có anh lưu lạc tận nơi này
Lòng thương em đến tâm trí hao gầy
Hồn khắc khoải với trăm ngàn dĩ vãng ...

mua_hoa_trong_trang_2006
02-07-2006, 02:47 AM
là những gì anh dành cho em
khiến con tim bao lần hạnh phúc
nhưng anh ơi trái tim là máu
một con người dâu phải dễ tin
trái tim em cũng dâu dại khờ
chỉ trách rằng nó quá tin anh
nhưng giờ dây mọi chuyện là dã khác
một ngày mai cách trở muôn màu
chỉ còn là những dĩ vãng thôi anh
những giọt lệ coi như là kỷ niệm
gặp anh rồi em hận anh mãi
khi anh di ko một người dưa tiễn
khi anh về 7_8 người khiêng
trên văn phòng khi 8 chữ thiêng liêng
tổ quốc ghi công xin cắt cơm dồng chí
vag trong em là ngày hạnh phúc
hạnh phúc khi người phũ phàng ra di