Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dối gian



cherry90
30-06-2006, 01:48 AM
khó chi đâu một câu nói thật lòng
cớ sao người cứ muôn đời nói dối
lời nói dối như con dao hai lưỡi
đâm tim người đâm cả trái tim tôi

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:47 AM
dối gian từ bao phủ lấy tình ta
người ra đi cho mắt ướt nhạt nhòa
ai khi trước lòng luôn câu chân thành
bây giờ giả dối hư chỉ cách mong manh

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 03:57 AM
Dối rùi nay biết tính sao
Dối rùi mới biết mình ngừi ngây ngô
Yêu mà chẳng nói lên cơ
Nay ngừi xa mất, tình chờ chán nghê

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:10 AM
Tiếc khi xưa anh buông lời gian dối
Để bây giờ khổ hạnh cái thân
Nói thật cho em nào phải dễ
Nếu dễ thì sao có cảnh chia ly

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 04:12 AM
Bây giờ biết nói câu chi
Yêu anh đâu thể, đâu mà gặp cơ
Trước thì em dối nhìu cơ
Nay anh đi mất ...em là nhớ nhung

cherry90
30-06-2006, 04:14 AM
nói dối thì dễ lắm anh
chân thật mới khó em đây biết thừa
nhưng mà yêu đâu phải đùa
cớ sao anh nỡ dối lừa tình em

vangemtrongdoi
30-06-2006, 07:22 AM
khó chi đâu một câu nói thật lòng
cớ sao người cứ muôn đời nói dối
lời nói dối như con dao hai lưỡi
đâm tim người đâm cả trái tim tôi
Này tôi ơi , thôi đùng buồn nữa
Tiếc mà chi một chút tình hờ
Hãy để tình thành những vần thơ
Rồi phai nhạt những chiều hò hẹn.
Này tôi hỡi , thôi đừng khóc nữa
Người đã đi. nước mắt chỉ thừa
Lệ hãy cạn như tình ai đã
KHô cằn trong những tiếng yêu thương
Hồn tôi hỡi , từ nay quên lãng
Hãy ru tôi trong giấc bình an
Nhưng xin lại trong cơn mơ tím
Một chút đau , một chút tình sầu

saygoodbye
30-06-2006, 07:38 AM
lời yêu em đã nói nhiều
mà anh vẫn cứ đăm chiêu thề nào
thôi chiều em chút đi anh
dù là nói dối em đây vẫn đành

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:32 PM
Ko yêu mà nói lời yêu
Sau này uất hận sầu đau hơn nhiều
Bên nhau chỉ tội khổ nhau
Thà anh dứt áo ra đi cũng đành

chianhltt
30-06-2006, 08:07 PM
khi xưa khi chúng mình bên nhau anh luôn nói rằng :anh luôn yêu em mãi mãi là như thế.vậy mà giờ một mình em trên con phố củ nhìn lại những kỷ niệm ngày xưa,mùa mưa lại về trên phố núi.anh ạ em đang ngồi quán cafe ngay xưa chúng mìng ngồi đấy,cũng ngồi bên khung cưa sổ ,cái bàn xưa.nhìn mưa và nghe nhac trịnh...nỗi nhớ như đong đầy một nỗi nhớ ko tên

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:14 PM
.............................................????? ?????????????:1_question:

Mèo Lười Cô Đơn
01-07-2006, 08:23 AM
Trước thì cứ mãi dối thôi
Nay ngồi buồn nhớ đến người đã xa
Người đi khuất bóng trăng tà
Bao giờ trở lại ...cho tình thắm duyên

Trước người nói chuyện tình duyên
Thì em chảnh lắm ôi kìa chẳng nghe
Nay người cứ thế bỏ ...đi
Em buồn thấy nhớ ...là kìa đã yêu

romeo si tình
01-07-2006, 07:35 PM
lời nói thật sao đầy tràn gian dối
tình yêu này sao em dối gian anh
lòng em mang sao chất đầy gian dối
để tình này đau đớn dối gian ơi

S!lver [halo]
01-07-2006, 08:47 PM
Tình yêu anh dành em mù quáng
Vì lòng nàng nhiều lắm dối gian

cherry90
01-07-2006, 10:02 PM
dối gian em đây chẳng phủ nhận
gian dối người dối cả tim em

S!lver [halo]
01-07-2006, 10:05 PM
Người gian dối gặp người gian dối
Thôi ta đành kết thúc từ đây

cherry90
01-07-2006, 10:11 PM
kết thúc rồi một cuộc tình ngang trái
cuộc tình gì chỉ toàn dối gian

soledad_mylove
01-07-2006, 10:20 PM
nếu dối gian xin người đứng khóc
đã khóc rồi xin đừng dối gian

cherry90
01-07-2006, 10:33 PM
nếu tôi khóc tình sẽ quay trở lại
quyện suốt đời sẽ khóc mãi vì anh

soledad_mylove
01-07-2006, 10:40 PM
em đừng khóc vì anh vẫn như vậy
vẫn chung thủy vẫn chờ đợi em

cherry90
01-07-2006, 10:43 PM
chờ đợi em ? lại một lời gian dối
sao suốt đời anh chỉ dối gian thôi

soledad_mylove
01-07-2006, 10:51 PM
dối gian ư? thật lòng không phải thế
yêu em rồi anh chẳng biết đến ai

cherry90
01-07-2006, 11:15 PM
em nào biết hay là anh gian dối
tiếng yêu thương có phải thật lòng
anh hy vọng còn em mãi thất vọng
thiên đường ấy ko có lối cho em

romeo si tình
01-07-2006, 11:48 PM
anh sẽ bước cùng em trên đường đó
cho dù đường không có lối hai ta
anh sẽ là mũi tiêu phương bắc
chỉ cho em nơi chốn tình yêu
đừng bỏ anh hi vọng mỏng manh
bởi anh yêu vì 2 tiếng thật lòng

saygoodbye
01-07-2006, 11:55 PM
nói dối một lần trăm lần em đau khổ
nhưng nói riết roài mình anh khổ thôi anh (em đi đừng trách nhé)

romeo si tình
02-07-2006, 12:02 AM
vậy thì anh tình nguyện ôm đau đớn
xuống huyệt sâu không biết chốn nơi nào
nguyện hi sinh tình yêu đang cháy bỏng
cho em được thành công chúa trong mơ

saygoodbye
02-07-2006, 12:15 AM
em bây giờ không còn là công chúa
còn em là hoàng hậu già của vua
nhưng dù sao tui cũng đã yêu Vua
nên mộng công chúa giờ tan nát

romeo si tình
02-07-2006, 12:30 AM
anh biết vậy nên đành ôm đau đớn
một mình anh mong hạnh phúc cho em

halfblood_prince88
02-07-2006, 02:27 AM
Tôi vẫn biết nhưng tôi không muốn biết
Và vẫn nghe dù chẳng muốn nghe thêm
Chuyện tình ta như chiếc lá bên thềm
Khi đã úa sẽ chẳng còn xanh lại

Và tất cả đưa tôi về thực tại
Để không còn những mộng tưởng bay xa
Xóa bỏ luôn những ân ái mặn mà
Tôi lỡ có bên mảnh tình gian dối

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 02:30 AM
Dối gian chi, khi tình là ko lối
Lọc kừa gì khi chẳng có yêu thương
Thực tại chi, khi tình đắng kím tìm
Yêu ai mãi ...trong lời gian dối mãi ....

S!lver [halo]
02-07-2006, 04:35 AM
Nắm lấy tay em anh mở lối
Tình mình nào phải gian dối...người ơi
Sau này mỗi đứa một nơi
Là duyên ko phận chứ nào phải dối gian

cherry90
02-07-2006, 06:19 PM
nếu như có kiếp sau em nguyện
anh người tình mãi chỉ thuộc về em
yêu anh nhiều và chẳng gian dối
em nguyện mãi sẽ yêu anh mà thôi

S!lver [halo]
02-07-2006, 09:17 PM
Kiếp nì ta chẳng nên đôi
Đời này chẳng phận ko duyên nợ
Bên nhau ngắn ngủi ,tình dang dở
Em ơi xin đợi kiếp sau chung tình

cherry90
02-07-2006, 09:22 PM
thật lòng này suốt đời em xin lỗi
ko yêu anh em đã nỡ dối lừa
anh chân thật em nỡ tâm phụ bạc
yêu em rồi là khổ cả đời anh

Dumbledore
02-07-2006, 09:27 PM
Vẫn biết tình yêu là đau khổ
Mãi giữ một hình bóng trong tim
Yêu một người-thật lòng không gian dối
Em ơi sao em nỡ dối gian ?

cherry90
02-07-2006, 09:32 PM
em nào biết anh là chân thật
có lẽ nào em lại lừa dối anh
lỗi lầm này hãy bỏ qua cho em

Dumbledore
02-07-2006, 10:19 PM
Hãy cứ quên những tháng ngày đau khổ
Về lại đây, bỏ lại kí ức buồn
Bên cạnh anh, mình lại cùng chung bước
Anh với em, hai đứa một con đường


chẳng kết quả về làm chi nữa
về làm gì chỉ đau khổ người ta
đâu là người yêu anh chân thật
anh vì người hãy quên em đi anh
Em đừng thế cứ về bên anh nhé
Post bài thơ chờ đợi mong em về
Nhầm lỡ ai ai cũng thế cả
Sao em không quay lại như ngày xưa

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 10:24 PM
Dối gian hai chữ thấy buồn
Sao ai lưu luyến ...tim thì nhớ nhung
Anh ơi có hiểu cho trăng ..
Tình em như thế ...duyên mình còn ko?

Phôi pha vẫn nặng tình thề
Rồi anh đi mất tim là quặn đau
Anh ơi cứ mãi dối nhau
Nhé rằng tình hết ..chúng mình cách xa

koconnuakeolac
03-07-2006, 12:25 AM
dối mẹ dối cha rằng con không yêu
gian bạn lừa thầy rằng bài đã hiểu
người như tôi thế trên đời rất nhiều
ơi cuộc đời ơi thật trớ trêu

vinasuka
03-07-2006, 12:41 AM
Em yêu Anh - Một tình yêu chân thật
Vì khi yêu Em tâm đắc một điều
Không giả dối mới là tình yêu đep
Nhưng cuộc đời không như ta mong đợi
Anh dối lừa và phụ bạc tình Em
Em đã khóc nhưng tim Em không chết
Vì cuộc đời đâu phải có mình Anh
Anh không xứng là ngường tuyên bản án
Giết tim em và cả cuộc đời em

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:23 AM
đơn độc trong đêm ko bóng hình
phương xa anh nhớ về tình chúng ta ???
mình em nơi cõi quê nhà chờ anh
em buồn ngắm cảnh triền sông
mãi mòn mòn mỏi âu sầu mắt nai
chờ cho đến lúc phai tàn đời hoa

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:30 AM
Chờ người ấy nhớ vấn vương
Ai kia thấu hiểu ai là đang mong
Thế nhưng ai đó một lòng
Bạn chờ như thế lòng buồn phải ko?

Hay là bạn nhé bỏ quên
Yêu thương rũ bỏ, chút phiền sẽ qua
Mình nay cũng tỏ chút là
Bạn ơi vui nhé cho mình cùng nha...

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:44 AM
emđây lá ngọc cành ngà
xin người quân tử nhớ là nân niu
từ tốn đức độ phong liêu
chối bỏ cay độc nhất là hờn nghen

vì em lắm sắc nhiều tài
baođuôi bám chặt đuổi hoài ko đi
chàng à dẫu có một khi
hơn thua là ở lòng anh có bền
đúng ko anh

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:48 AM
Hơn kia ở chữ thật tâm
Anh sao thấy lạ, yêu mà so le
Sao mà em cứ qua loa
Bé ơi hãy cố chờ ...là tính sau

sUp3r Sh0cK
03-07-2006, 01:50 AM
Không xanh như lá trên cành
Như là con gió nên đành vụt bay
Mong sao cho tháng năm dài
Đợi hình bóng cũ dần phai trong hồn

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:54 AM
ĐÚNG đó anh em như gió thoảng
VẬY nên anh đừng buồn nữa vì em
ĐỪNG trách em là người bội bạc
MONG anh lại tìm hạnh phúc bênh ai

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:59 AM
Tình yêu sao thế sớm chiều
Sao mà cứ mãi ... ôi là cô đơn
Ghét chi mắt lại liên hoàn
Thế sao e ấp cho người nhớ mong

hoang hon mau tim
03-07-2006, 02:37 AM
AI nhu anh choc be gian roi
BAO em nin dung hong nhe
YEU anh nhieu ma sao cu lam kho em

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:49 AM
Người mà đâu thể cô liêu
Chứ duyên nhé đó bao giờ hát đây
Có em ắt chẳng thấy xui
Phải chi em cũng yêu ...rùi..(thì ) tốt ko?

Đá ta sẽ mãi chẳng mòn
Đâu hề nhớ đến chữ nàng cách xa
Mà rằng duyên đã định ra
Không sao có thể đổi là chữ yêu....

hoang hon mau tim
03-07-2006, 02:59 AM
YÊU anh tính tình thật thà
AI như ai đó chỉ là dối gian
XIN dành một chút thời gian
ĐỪNG vội nôn nóng hãy đà nghĩ suy
YÊU trong dang dối lạc đường yêu đương
EM buồn nhìn thấy mà thương

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 03:14 AM
Anh yêu em đó mong cầu
Yêu sao em nói anh mầu dối gian
Em ơi xin hiểu tình ..anh
Cho dzui mãi khúc tình là lượm thơm......

rongdo
10-07-2006, 08:44 PM
Yêu em anh nói thật lòng
Mà em cứ tưởng là lời dối gian
Xin em hãy hiểu dùm cho
Tình yêu ko phải trò đùa đâu em