Seri
01-06-2005, 12:37 PM
Em đã không còn bên tôi nữa
Chỉ còn tôi với chất ngất đau thương
Em đã không còn như trước nữa
Chỉ mình tôi còn ôm mảnh thơ buồn
Một mảnh thơ và một mảnh hồn bị bỏ quên
Khi em đã say sưa niềm vui mới
Và hằng đêm không còn ai đón đợi
Chỉ một người còn đứng ngắm sao đêm
Một giấc mơ, một ước nguyện không tên
Theo ai đó đi về nơi xa ấy
Em nghe không trong tim anh cuộn chẩy
Một vết thương... một vết nứt tâm hồn
Chỉ còn tôi với chất ngất đau thương
Em đã không còn như trước nữa
Chỉ mình tôi còn ôm mảnh thơ buồn
Một mảnh thơ và một mảnh hồn bị bỏ quên
Khi em đã say sưa niềm vui mới
Và hằng đêm không còn ai đón đợi
Chỉ một người còn đứng ngắm sao đêm
Một giấc mơ, một ước nguyện không tên
Theo ai đó đi về nơi xa ấy
Em nghe không trong tim anh cuộn chẩy
Một vết thương... một vết nứt tâm hồn