Xem đầy đủ chức năng : Bốn dòng năm chử.... đối 4 mùa
tendresses
29-06-2006, 08:32 PM
Đông đến lòng trống vắng
Mùa Hạ đi đâu rồi
Mùa Thu vàng lá úa
Xuân ơi ! về đi xuân
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 08:45 PM
Đông buồn trời lạnh giá
Ghét hè nắng trói chang
Mưa buồn xuân lại tới
Lá vàng rụng thu ơi....
shrek010sky
29-06-2006, 08:50 PM
Xuân còn mải đi chơi
Hạ đã qua mất rồi
Cuối trời thu vàng úa
Đông sầm sập tới nơi
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 08:56 PM
chủ đề này hơi khó á nha.........
Hè kìa đến thật nhanh
Đông qua đi thật chậm
Thu vàng buồn rơi lá
Tươi cười nụ xuân non...
tendresses
29-06-2006, 09:07 PM
Nghoảng tìm xuân nơi nào
Ngóng mong Đông chốn nao
Và thu còn đâu nữa
Chỉ thấy Hạ thét gào...
Khó cái gì chứ.... tiếp nhé Mèo.... mạng nhà Mèo chán lắm gọi mãi mà không được kìa...
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 09:34 PM
Xuân đi thu tới
Buồn vì lá rơi
Lạnh lắm đông ơi
Hạ là hổng thích
chỉ được vây thui hic
shrek010sky
29-06-2006, 09:38 PM
Trời thu buồn da diết
Đông mải miết đi về
Mùa xuân còn xa lắm
Chờ hạ dài lê thê
saygoodbye
29-06-2006, 09:56 PM
Đông lạnh ở trong tim
Hè nhớ sao kỷ niệm
Thu tôi đi tìm kiếm
Một mùa Xuân trong tim
tendresses
29-06-2006, 10:14 PM
Nàng xuân đã đi rồi
Nắng hạ ơi đừng tới
Thu vàng rơi xào xạc
Để đông qua tái tê
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 10:14 PM
Xuân về cứ đam mê
Iư tư là hạ đến...
Xốn sang hè thật mệt
Rộn rịp lá thu rơi...
tendresses
29-06-2006, 10:24 PM
Em ơi tình xuân tới
Bỏ rơi đông úa tàn
Mang dáng hè nóng hổi
Bồi hồi tựa thu sang...
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 10:37 PM
Tình xuân ôi nhựa ấm
Thoang thoảng tựa thu bay
Nồng nàn tim yêu hạ
Cởi mở bởi hè vui ....
tendresses
29-06-2006, 10:42 PM
Không ấm áp nắng xuân
Không cháy nồng lửa hạ
Không man mác hơi thu
Đông-tình anh nồng ấm
Lost.
30-06-2006, 09:10 PM
Mùa xuân không thổn thức
Ngậm ngùi hạ chia ly
Thu không lời từ biệt
Đông giá lạnh người đi
tendresses
01-07-2006, 10:51 AM
Đông buồn chi đông ơi
Xuân đang về đơm hoa
Hạ sẽ gieo nắng ấm
Thu qua nét mượt mà...
romeo si tình
01-07-2006, 07:18 PM
gió mang hơi xuân đến
cho hạ vàng mênh mông
đưa mùa thu đi dạo
mang đông buồn ra đi
tendresses
02-07-2006, 05:59 AM
Hạ đã tắt nắng rồi
Thu ơi buồn chi nữa
Đông như còn bỡ ngỡ
Vì Xuân sắp về rồi
Lost.
02-07-2006, 08:32 PM
Heo may lạnh đông sang
Hơi thu lướt vội vàng
Xuân đã không quay lại
Ngậm ngùi hạ đi ngang
tendresses
02-07-2006, 09:34 PM
Mùa đông đã đi qua
Xuân hồng khoe áo mới
Nắng hạ về chờ đợi
Thu vàng sắc thương yêu...
Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 10:35 PM
Đông buồn sao vẫy gọi
Hạ mãi tiếng ca yêu
Thu vàng khoe tiếng hát
Hè về nắng thêm tươi...
tendresses
02-07-2006, 10:56 PM
Hạ cười nụ yêu kiều
Xuân ấp e chúm chím
Thu nhẹ nhàng cười mỉm
Đông mạnh mẽ đón chào.
Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 11:12 PM
Hạ vàng rơi rớt hoa câm
Thu đi luyến tiếc lá tình đã rơi
Đông về liệu ấm anh ơi
Hè sao nóng thế cho mình mãi xa
Hơi ...sai luật nhỉ ..nhưng tạm vậy nhé.
tendresses
02-07-2006, 11:43 PM
Xuân cảm mối tình nồng
Hạ thương ve sầu hát
Thu nhớ trời nhớ bạn
Đông hoài cổ bạt ngàn.
Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 11:50 PM
Tình yêu đông ấm nhẹ
THoang thoảng của xuân xưa
Mưa rơi thu gợi nhớ
Hè nề nắng ...tươi xinh...
Dumbledore
04-07-2006, 09:48 AM
Xuân cứ mãi một mình
Hè về bừng cháy lại
Thu đến buồn man mác
Đông lại giá con tim
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 09:55 AM
Nghe phai tàn khúc thu
Đông về cùng quạnh quẽ
Xuân qua,đã sang hè
Bốn mùa trôi lặng lẽ
.::Milos::.
04-07-2006, 05:05 PM
Buồn khi hè chẳng tới
Sầu khi xuân đã qua
Thu lạnh lùng muôn kiếp
Đông băng giá tàn phai....:rain:
kiep lieu trai
04-07-2006, 06:21 PM
Nghe phai tàn khúc thu
Đông về cùng quạnh quẽ
Xuân qua,đã sang hè
Bốn mùa trôi lặng lẽ
Xuân nay về anh sẻ
Dệt Hạ vàng cho em
Đan áo Thu huyền diệu
Sưởi ấm lúc Đông về
Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 06:52 PM
Đông yêu ta gợi ấm
Dệt hạ vàng tươi xinh
Mùa xuân đầy sức sống
Hè về nắng lung linh...
nè chủ thơ sao ko vào làm nữa thế nhỉ..
tendresses
04-07-2006, 07:47 PM
Xuân ơi xuân biết không
Hạ đang chờ nhả nắng
Cả trời thu im lặng
Chờ đón gió đông tràn
Cảm ơn Mèo nhiều nhé,,,, không quên được đâu ...
kiep lieu trai
04-07-2006, 08:00 PM
Xuân thắm tình miên man
Hạ sang sầu lẻ bạn
Thu qua từng cánh nhạn
Đông đến nhớ ngập tràn
tendresses
04-07-2006, 08:15 PM
Hạ nắng vàng rực rỡ
Thu mang gió mùa sang
Đông say giấc muộn màng
Xuân hồng thắm duyên mới.
kiep lieu trai
04-07-2006, 08:26 PM
Có Xuân rồi mới tới
Hạ vàng thắm ai ơi ...!
Thu qua vàng phơi phới
Đông về lạnh người ơi..!
=======
Dù là đối thơ bốn mùa hay chăng nữa thì cũng phải sắp theo thứ tự chứ bạn , bốn mùa đâu thể đối nhau được , cũng là một khổ thơ , nhưng mình cố gắng làm sao để lời thơ khi người đọc cảm thấy xuôi tai chút chút, đấy là thành công của mình trong tình yêu dành cho thơ đấy bạn , vì lòng yêu thơ mong bạn hiểu ý mình muốn tỏ bày
Yêu mến nhiều :)
tiểu thư lang thang
04-07-2006, 10:11 PM
Em tìm chút nắng Xuân
Gom thương yêu vào hạ
Áo mùa thu may vá
Ấm chút tình mùa đông
Mùa xuân có biết không
Hạ vàng mây bay mãi
Thu kiếm tìm mê mải
Chẳng biết Đông nơi đâu...
Nhuộm mùa xuân những sầu
hạ giăng mưa ngập lối
Thu không sao hiểu nổi
Chút tình buồn mùa đông ...
phaminhung1012
04-07-2006, 10:26 PM
Xuân qua trong mưa bụi
Hạ đến trong n ắng vàng
Thu về tím miên man
Đông ch ìm trong lạnh giá
tendresses
05-07-2006, 01:08 AM
Xuân sang thay khung cửi
Dệt lụa mềm Hạ ơi
Thu dịu dàng buông tơ
Đợi đông về se lại...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.