Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ



love_alone
29-06-2006, 08:38 AM
TÌNH CỜ




Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang
Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào
Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng
Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương
Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.

S!lver [halo]
29-06-2006, 11:20 PM
Tình cờ mình mới quen nhau
Mà sao như đã biết nàng từ lâu ^^

cherry90
30-06-2006, 01:10 AM
tình cờ cũng chỉ người dưng
vô tình gặp mặt lạnh lùng đi qua
tình cờ chớp giật đêm đông
vô tình thiếp đã gặp chàng nơi đây

windswept
30-06-2006, 01:37 AM
Tình cờ em gặp được anh
Cho em nhớ lại hình dung một người
Tình cờ nước mắt em rơi
Cho anh nhìn thấy đêm về suy tư
Tình cờ anh nói yêu em
Cho em cứ tưởng anh là người xưa
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Anh ra đi bởi người xưa quay về
Tình cờ em đã xa anh
Cho em biết được tình anh ko là tình cờ.
Tình cờ có đến nữa ko
Cho em thêm nữa 1 lần gặp anh
Tình cờ có đến nữa ko
Cho em được nói
Em yêu anh ko bởi....tình cờ
Em yêu anh bởi....tình yêu thật lòng

cherry90
30-06-2006, 01:45 AM
tình cờ trời đổ cơn mưa
cho anh nhớ lại những ngày xưa kia
ngày xưa cũng bởi cơn mưa
mà anh có dịp quen được với em
giờ đây cũng tại cơn mưa
khiến anh với nhỏ xa nhau thật rồi
anh không trách cơn mưa quá vô tình
chỉ trách đôi mình không duyên phận với nhau.

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:00 AM
Tình cờ trời đổ cơn mưa
Bé ơi dừng lại cho anh chung dù
Mong trời cứ mãi mưa rơi
Cho anh thêm chút thời gian bên nàng

cherry90
30-06-2006, 03:07 AM
tình cờ trời đổ cơn mưa
cơn mưa đã dứt sao chàng chưa đi

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:12 AM
Chưa đi vì tiếc ngẩn ngơ
Mây đen nhiều thế trời mưa sao kì
Thồi thì mây tanh. trời quang
Cho anh ké tí nắng rồi em ơi

cherry90
30-06-2006, 03:15 AM
nắng lên mưa tạnh tại trời
anh đây cứ đứng chưa về tại ai

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:20 AM
Anh đây đâu biết tại sao
Tự nhiên thik đứng trồng cây chỗ này

cherry90
30-06-2006, 03:21 AM
cây kia mọc quá tình cờ
em đây đi kiếm cái người cưa cây

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:32 AM
Cưa anh em mang về trồng
Ngày đêm chăm sóc anh mừng bít bao

koconnuakeolac
30-06-2006, 03:33 AM
tình cờ em gặp lại anh
trời xanh như bỗng trong lành làmsao
giả bộ mặt em làm cao
anh cười sao em không chào chị dâu
ôi trời giò mới nhận ra
một người xinh xắn đứng gần bên anh
hoảng hốt em nói chẳng thành
tình cờ sao lại tan tành tim em

cherry90
30-06-2006, 03:34 AM
cưa xong em tặng người ta
tùy nghi xử lý em đây ko màng
cây kia cây lạ chẳng trồng
em đây chẳng dám đem về nhà đâu

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:37 AM
Người ta nào có phải em
Quăng cây vứt bậy anh đây tàn đời
Nằm lăn nằm lóc nằm mong
Mong em nghĩ lại mang anh về trồng !!!!!

cherry90
30-06-2006, 03:39 AM
em đây còn nhỏ ko trồng nổi
cây này tốn sức trồng lắm anh

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:40 AM
Bứt lấy mần non trên thân cội
Đem về trồng chẳng tốn đất lắm đâu

cherry90
30-06-2006, 03:42 AM
anh nói sao mà dễ quá đi
cây kia cây lạ em đâu biết
cây này đã có chủ hay chưa

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:44 AM
Có chủ nào bị vứt đây
Anh đây chính hiệu cây sy hiền lành

cherry90
30-06-2006, 03:45 AM
hiền lành ai dám chắc nè
hiền lành sao lại đi trồng cây si

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 03:54 AM
Tình cờ em đã nhớ anh
Tình cờ em biết duyên mình cách xa
Tình cờ như thể mê cơ
Tình cờ đi hết, tình là đớn đau

Gửi mụt ngừi ,....................

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:00 AM
hiền lành ai dám chắc nè
hiền lành sao lại đi trồng cây si
Cây si sao lại không hiền
Ko tin em thử trồng ngay biết liền

cherry90
30-06-2006, 04:02 AM
thôi thôi chẳng dám đâu anh
em đây còn nhỏ anh tha em giùm

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:08 AM
Tình yêu ko phải nợ nần
Em đây ko thik sao đành ép em
Thôi anh nằm tạm 1 đêm
Mai mong dc 1 cô nào nhặt cho

tongnguyenhuy
30-06-2006, 04:11 AM
tình cờ em biết được anh
vô tình cuộc sống anh dàng cho em
ngẫu nhiên mình sống ấm êm
cố tình một cái là tim chân tình

cherry90
30-06-2006, 04:12 AM
hihi tọi nghiệp anh ghê
em đây kiếm mối giúp liền cho anh
sao này anh nhớ trả công
hậu hĩnh một chút em đây vui liền

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 04:15 AM
Tình cờ như thể mê cơ
Gặp anh những lúc em là sướng vui
Bây giờ chán lắm ngừi ơi
Anh đi bỏ lại ai ngừi nhớ chông...

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:16 AM
Kiếm thì phải kiếm cho mau
Ko thôi anh héo úa tàn khổ đau ^^

cherry90
30-06-2006, 04:18 AM
từ từ mới kiếm chứ anh
vội vàng như thế tìm sao ra nè
người ta nói ở cái duyên
tình cờ gặp mặt ấy là mới hay

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:44 PM
Duyên anh sao mãi tình cờ
Chẵng cho quyết định tự mình kiếm ra
Nếu mà cứ đợi tình cờ
Thì anh đây đợi bao giờ ......mới có người iu ?

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 07:49 PM
']Duyên anh sao mãi tình cờ
Chẵng cho quyết định tự mình kiếm ra
Nếu mà cứ đợi tình cờ
Thì anh đây pha3i bao giờ ......có người iu ?

Duyên ơi sao thế thật xui
Làm anh đêu đứng ...nay ngồi ko yên
Dạ buồn anh cứ liên thiên
Bao giờ duyên đến ...mình là thành đôi

Chứ còn cứ mãi chờ thôi
thì nay anh thế mình là cô đơn
Tình cờ hai chữ ...thật ghen...
Làm anh chờ mãi mà người cứ xa

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:52 PM
Hận trời sao thik trêu người
Sao ko để tự anh này tìm ra
Ông trời cũng thật xấu xa
Ko cho duyên tới ,mãi cầu dc chi ?

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 08:04 PM
Hận gì cơ chứ hả người
Sao ko tự kiếm bây giờ trách than
Hận gì bao chữ chua ghen
Duyên kia khó kiếm ..vì người ngồi mơ (chông )

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:16 PM
Em đây tự kiếm cũng đành
Mà cherry cứ đòi tìm cho ^^
Tìm mà cứ bảo từ từ
Bảo em phải đợi ..tình cờ chị ơi

saygoodbye
30-06-2006, 11:31 PM
Tình cờ em nhận ra anh
đang đi bên đường kế bên anh
là người con gái anh nói
chỉ nó yêu anh thế mà đành (HIC HẮN NÓI NHỎ ĐÓ YÊU HẮN CHỨ HẮN KHÔNG YÊU THẾ MÀ GIỜ HUHU)

giang hồ_thi sĩ
01-07-2006, 04:39 AM
hay là mắt bé bị hoa
nên hôm nay mới nhìn gà hóa chim
hay là mắt mũi lim dim
mơ màng suy nghĩ đi tìm ai kia

saygoodbye
01-07-2006, 08:12 AM
em nào có mắt lin dim
nhìn him đi với cô nàng bé con
chẳng hay mình vẫn còn son
mà sao hắn vẩn cứ còn mê (gái) non

651
01-07-2006, 09:57 AM
tinh co lan quet chong khu
co tinh lan de thay tu phai them
tinh co anh dc gap em
tinh co hom ay mot dem trang ram
tinh co 2 dua cung nam
chung giương chung goi 2 cam cham nhau
vo tinh tay biet de dau
du du thieu thieu dươi mau trang khuya
tinh co dung phai cai kia
tu dung 2 dua quay zia thien thai

saygoodbye
01-07-2006, 11:38 PM
tình cờ em chợt hiểu ra
tình yêu nay đã như là cơn mơ
tình cờ em chợt bơ vơ
nhận ra lúc ấy ngu ngơ tình đầu

651
02-07-2006, 09:31 AM
nhận ra tình ấy lần đầu
cam chiu sung sướng lệ mưa ngâu
gục đầu thỏ thẻ bên tai
anh làm anh chịu xin dừng phu em

tinh cờ chỉ có 1 đêm
em đã hiến mình ko hay
bay gio sung sướng thế này
em day om hận tù đày tiếc trinh

khôn ba năm dại 1 giờ
chi bằng dại trước khõi chờ 3 năm

koconnuakeolac
03-07-2006, 12:33 AM
tình cờ một kẻ ra đi
tình cờ một kẻ ướt mi vì buồn

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 04:54 AM
Tình cờ em đã nhớ anh
Tình cờ em biết duyên mình cách xa
Tình cờ như thể mê cơ
Tình cờ đi hết, tình là đớn đau

Gửi mụt ngừi ,....................
Tình cờ như thế duyên đau
Tình yêu muộn quá lên mình cách xa
Tình cờ thôi nhé phôi pha
Duyên ta đã hết bây giờ còn chi.....

halfblood_prince88
03-07-2006, 05:34 AM
Tình cờ anh gặp lại em
Giữa con phố nhỏ khi xưa ta về

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 06:40 AM
Tình cờ nay đã xa nhau
Duyên xưa đi hết ta cầu chẳng song
Tình đầu chẳng thể như mong
Dzui duyên chớm nở song buồn lệ rơi ..

Đa Tình
03-07-2006, 06:50 AM
Tình cờ gặp phải đa tình
Tình cờ bật khóc biết mình đã yêu
Tình cờ có một buổi chiều
Nhớ đa tình quá buồn hiu một mình

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 06:56 AM
Tình cờ ai đó nhớ nhung
Tình cờ biết được tâm tình đã lâu
Tình nay chưa thể thắm mầu
Lên duyên chưa thể cùng người đó thôi !

phaminhung1012
03-07-2006, 06:56 AM
Tình cờ viết được chữ yêu
Tình cờ gặp một buổi chiều có mưa
Chữ yêu tuy ch ẳng đ ón đ ưa
Nhưng tình cờ cũng mắc mưa cạnh mình

Đa Tình
03-07-2006, 07:04 AM
Tình cờ rồi lại tình cờ
Sao lâu quá vậy mà mơ chưa thành

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:14 AM
Tình cờ duyên đến thật gần
Nhưng chưa se sắp thì tình đã phai
Còn chi nữa để ...mơ tài
Còn chi nữa thế tình hài chẳng lên

saygoodbye
03-07-2006, 10:14 PM
tình cờ ra lại quen nhau
tình cờ rồi để xa nhau hỡi người
tình cờ làm chi hã trời
tình cờ rồi để ngàn đời nhớ nhung

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:16 PM
ngơ ngẩn ngẩn ngơ vì anh đó
tình cờ gặp anh làm em nhớ
và bây giờ trái tim em đau
chỉ vì ai tình cờ hay mong nhớ :D

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 10:23 PM
Tình cờ nay gặp được nhau
Duyên xưa đi hết rầu rì làm chi
Tình cờ anh đón em đi
Duyên xưa quên nhé ..tình mình thêm tươi ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:33 PM
Anh nỡ nói những lời đau nhói
Chẳng phải tình cờ thêm có tội sao anh
Ngỏ phố xưa dường như trơ vắng
Nơi tình cờ hai đứa đã gặp nhau

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 10:40 PM
Tình cờ yêu thế như mơ
Nay anh dzui lắm duyên kề gần em
Em ơi xin nhé ..nguyện cầu
Cho ta chung thắm bao ngày vẫn yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:43 PM
Anh nói thật với lòng mình đó chứ
Tình cờ ta đã gặp nhau nơi này
Duyên đã kết xum vầy nơi ấy
Cám ơn anh và cám ơn tình cờ
( Hẹn gặp lại khi khác bibi)

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 01:59 AM
Tình cờ gặp phải đa tình
Tình cờ bật khóc biết mình đã yêu
Tình cờ có một buổi chiều
Nhớ đa tình quá buồn hiu một mình
tình cờ như thế ấy nha
Đa tình sao thế nhưng mà đáng iu
Chứ còn đâu có như ..you...
Bao nhiêu nỗi nhớ ...người rời gót đi....

Lips
04-07-2006, 04:13 AM
tình cờ chúng mình quen nhau.........
cũng tình cờ dẫn lối đến tình.......
tình này thật đẹp phải ko anh......
nhớ nhớ nhung nhung não cả lòng..........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 04:47 AM
Tình cờ gặp anh trên phố nhỏ
Nhớ nhớ ngày nào vẩn chung đôi
giờ sao hai đứa đi hai ngã
bước về trách mãi tình cờ ơi ...............

cherry90
04-07-2006, 07:49 AM
tình cờ phố nhỏ gặp nhau
hững hờ lướt vội chẳng nhìn mặt nhau

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 07:56 AM
Tình cờ nếu gặp được nhau
Xin em đừng nhé, quay đầu bước đi
Anh xin em nhé đừng vì ...
Hãy nhìn anh nhé, hãy cười thân yêu

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:57 AM
tình cờ phố nhỏ gặp nhau
hững hờ lướt vội chẳng nhìn mặt nhau



Tình cờ bạn khiến tôi đau
Vần thơ tình lỡ hai câu lặp vần
Mong sao bạn hiểu đôi phần
Tình thơ đối đáp rất cần Bốn Câu

cherry90
04-07-2006, 08:02 AM
khó khăn quá thế bạn ơi
thi thơ đối đáp đâu cần bốn câu
vần thơ tình lỡ lặp vần
mình đây ko thấy phiền bạn chỉ ra

kiep lieu trai
04-07-2006, 08:26 AM
Cũng là chỉ để vườn thêm
Mọi ngày xanh tốt mượt êm đậm đà
Phóng từng ánh mắt ra xa
Vườn thơ giờ chỉ cải là cải thôi

Có yêu thơ mới tỏ lời
Mong sao bạn hiểu nguyện đời nhớ ơn
Áo kia cũ quá đã sờn
Giờ thay áo mới sao hờn nữa ta..?

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 06:47 PM
Tình cờ thật lắm rối ren
Làm ta thấy lạ bây giờ tính sao
Ai ơi liệu nhớ không nào
Tình cờ ta gặp ..bây giờ cách xa!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:06 PM
Tình cờ biết rồi tình cờ đau khổ
Đau khổ rồi biết hỏi chuyện ai đây
Cho tôi xin một lời nói vui vẻ
để sự tình cờ ko phải là niềm đau

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:12 PM
Tình cờ ta đã gặp nhau
Dzui duyên chớm nở cho tình thắm nha
Chứ đừng nhớ đến tình qua
Bao nhiêu đau khổ chôn là hết đi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:24 PM
Chôn làm sao dc mà chôn
bao nhiêu kỷ niệm tình cờ đã qua
suốt ngày líu ríu hcuyện trò
đi đâu cũng sưốt ngày gần chẵng xa

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:27 PM
Chôn đi nhé bạn hiền
Cho ta sống giữa muôn vàn yêu thương
Cho lòng chẳng khổ vấn vương
Cho ta chẳng khổ voi' ngàn xót xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:32 PM
Bạn khổ nhưng nào có phải
Tui cũng khổ gấp ngàn lần bạn
Tình cờ học chung một lớp
RỒi sau đó ngồi chung một bàn
Thế mà bạn nỡ ra đi
Để mình tôi với mưôn vàn nhớ thương
Tôi không hiểu tôi mưôn van 2không hiểu
Tại vì sao tôi bạn lại cách xa

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 09:05 PM
Khổ nhỉ nay ta cứ hận à
Hay là quên nhé chuyện đã qua
Cùng nhau vui nhé hay phận đẹp
Há kể tốt hơn kẻ ngóng à

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 09:21 PM
Hận thì hận chứ biết phải làm sao
Cứ hận mãi rùi Cũng sẽ wên
Ai bảo mưốn wên là wên dc
Chuyện zì rồi cũng sẽ bỏ đi xa

onelove_ms
06-07-2006, 08:35 AM
tho trat hay
hường ơi giờ anh phải làm sao dây khi thời gian mình ở bên nhau kô dược nhiều em co biết ràng anh nhớ em và anh yêu em nhiều lám kô tại sao dôi mình yêu nhau như vậy mà người lớn kô hiểu cho anh và em !Em ah` anh mong rằng em hãy hiểu tinh cảm của anh dành cho em là ko co thứ gì có thể dánh dổi dc.!Dù mai này anh co ở dau anh vẫn mãi yeu em va anh mong em cũng nhu vậy dối với anh tình cảm chân thật là thứ mà con người ta kô bao giờ mua dược dâu em à !Vi tinh cảm chân thật no chỉ xuất phát từ trái tim con người và no chỉ xuất phát khi ai dó thật lòng thôi em à vi vậy em hãy cố gắng dữ trọn mối tình thủy chung này dành cho anh nhé hường (TRọn Dời Anh Chỉ Yêu Hường Anh Sẽ Mai Mãi Khắc Sâu Hình Bóng Của Em Và Tình Cảm Của Em Dành Cho Anh Vào Com Tim Anh Dù Anh Có Ở Nơi Dau Anh Vẫn Mãi Khác Ghi Bóng H`inh Em)

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-07-2006, 08:48 PM
Đời ngưòi thi sĩ chính là thơ
Một nỗi mong chờ cũng là thơ
Cơn mưa bất chợt trôi qua thoáng
Một khoãng thời gian nhớ ngaỳ xưa..........

koconnuakeolac
07-07-2006, 02:52 AM
hôm qua tình cờ gặp lại nhau
hai đứa hàn huyên chuyện yêu đầu
người bảo nay người vẫn yêu tôi
người hỏi ý tôi ra sao rồi

bạn ơi tôi biết trả lời sao
duyên kia chia sớt tự khi nào
hai hai đứa hai đường hai chân bước
bây giờ hỏi thế nghĩa là sao

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-07-2006, 05:47 AM
Người ta hỏi thế có zi` đâu
Lảng vảng đi xa chớ lại sầu
Hỏi sao ngày trước ông như thế
Bỏ lại mình tui với niềm đau .........

saygoodbye
07-07-2006, 06:41 AM
tình cờ em găp tống huynh
tình cờ em biết tống tình là sao
tình cờ chẳng biết thế nào
tình cờ em biết anh nào tống (tình) em
tình cờ chỉ là duyên mình
gặp nhau đùng lúc đúng thời hen anh
nhớ anh huy qua ah đi đâu mất roài

tongnguyenhuy
09-07-2006, 11:10 PM
tình cờ cho dạ ngẩn ngơ
ngẩn ngơ phút chốc đêm mơ về người
tự nhiên nói nói cười cười
vô tình ta biết cuộc đời còn yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-07-2006, 05:12 AM
Tình cờ gặp rồi tình cờ mong nhớ
Chuyện muôn thuở nào có ai hiểu dc
Cái tình cờ làm tim thêm đau nhói
Làm sao đây cuộc sống vẫn cứ trôi .........

Mr.Ngọc
13-07-2006, 07:44 AM
Mưa vô tình rơi , bút vô tình nhỏ mực
Anh vô tình rơi mất cuộc tình buồn

bachlongphi
13-07-2006, 08:05 AM
Tình cờ tôi nhận ra em
Một nàng tiên nhỏ mắt mềm ngóng trông
Tình cờ bắt gặp trong lòng
Một lời nuối tiếc dẫu không phải mình

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 08:58 AM
Tình cờ người đã bỏ không
Tình cờ ai biết ai mong đợi người
Nay vì hai chữ buông lơi
Nay ai mãi nhớ ai hoài hoen mi

hạ vàng (*-")
13-07-2006, 09:00 AM
tình cờ sao khéo tình cờ
tình cờ tim dập bồi hồi gặp em
tình cờ duyên số khéo đùa
em yêu người khác anh chờ ngàn năm

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 09:04 AM
Tình cờ như thế hoá không
Vì nay đã hết ai chông đợi kìa
Tình cờ chẳng nhé bán mua
Lên ta ôm hận bơ vơ vì buồn

thanlongcodon
14-07-2006, 01:35 AM
tình buồn đời buồn sầu than thở
tình quá vô tình sầu vẩn vơ
tình cờ ta đến gặp nàng
nhưng nàng đã có tấm chồng từ lâu

thanphahoai
14-07-2006, 06:59 PM
Tình cờ anh đã gặp em
Tình cờ ta lại đi chung chuyến đò
Tình cờ rồi lại tình cờ
yêu nhau có phải tình cờ không em

Lost.
15-07-2006, 09:19 PM
Tình cở trong phút chia ly
Là mưa ướt đá hoen mi đường về
Tình cờ trong phút đam mê
Nhận ra gian dối lời thề đắng môi
===
Lập píc khác nghe everybody