Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : người ta noi.....



soledad_mylove
29-06-2006, 05:52 AM
Người ta nói con gái thật đáng sợ
Đã dzữ dằn lại còn nói dai
Làm con trai cứ phải chạy dài
Con trai ơi đừng có lỡ dại
Đụng vào rồi có ngày phỏng tay

romeo si tình
29-06-2006, 06:33 AM
khi yêu rồi đừng bao giờ nói thế
bởi khi yêu ta đã uống men tình
và con trai giờ trở nên ngu dại
dẫu dư dằn vẫn muốn đụng dai dai

S!lver [halo]
29-06-2006, 06:41 AM
Gái đáng sợ ,mình thik thế mới điên
Tình iu cứ đến,hỉu chết liền
Người ta cứ nói mày dại quá
Nhưng nghĩ lại, khối thằng muốn dại như ta !

cherry90
30-06-2006, 01:23 AM
yêu như thế mới đáng trang nam tử
Thiên Bình chiến binh quả ko ngoa
con gái đáng sợ ? ừ rất đúng
nhưng mà cũng rất là đáng yêu
muội đây nói vậy huynh có chịu
đáng yêu nên mới được người yêu
con gái đáng sợ ai cũng biết
con trai cũng biết nhưng vẫn dại
đâm đầu vào lưới bẫy của tình yêu

toan khung
30-06-2006, 01:49 AM
người ta nói khi yêu là đau khổ
nhưng khi yêu đâu phải khổ mọi bề

S!lver [halo]
30-06-2006, 02:29 AM
Tình yêu như điều kì diệu
Mà người hiểu có dc bao nhiêu
Người trong cuộc như ta mới hiểu
Khó khăn thế nào 1 tình yêu

cherry90
30-06-2006, 02:43 AM
huynh kia coi bộ rành ghê nhỉ
chắc đã yêu nhiều phải vậy ko

soledad_mylove
30-06-2006, 08:06 PM
Người cũng biết khi yêu là sẽ khổ
Sao biết khổ người vẫn cứ yêu
Để đêm đêm ta phải đăm chiêu
Tinh yêu ơi ! tình yêu là gì?

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:09 PM
huynh kia coi bộ rành ghê nhỉ
chắc đã yêu nhiều phải vậy ko
Huynh đây chứng kiến đã nhiều
Bạn bè thân thuộc dính nhiều muội ơi
Mình đành an ủi vài điều
Làm sao cố gắng giúp bạn hiền vượt qua
Anh mà có dc tình yêu
Còn lâu mới để sầu đau cuộc tình

saygoodbye
30-06-2006, 11:27 PM
người ta cứ nói kẻ như anh
bỏ lăng bỏ lóc cóc ai dành
mà sao em cứ dành anh mãi
nhưng trái tim anh mãi nới nào

giang hồ_thi sĩ
01-07-2006, 05:14 AM
người ta cứ nói kẻ như em(tâm)
bỏ lăn bỏ lóc chẳng ai thèm
bởi vì một nỗi em quá ...xấu
nhìn em mặt mũi trông tèm lem

koconnuakeolac
01-07-2006, 06:41 AM
người ta nói con trai sĩ lắm
người bẩn không tắm cứ kêu sạch
tin học không biết đòi làm hack
tán gái không giỏi toàn nói phách

giang hồ_thi sĩ
01-07-2006, 06:55 AM
anh thèm vào sĩ với em
đừng chê anh sớm em xem lại mình
có khi lại bất thình lình
soi gương rùi thét "ui mình giống...ma"ka ka ka

phonglantim
01-07-2006, 08:39 AM
Soledad_mylove <<< cái nick gợi nhớ tới người đã có 1 thời gắn bó với vườn thơ ^^

S!lver [halo]
01-07-2006, 07:00 PM
anh thèm vào sĩ với em
đừng chê anh sớm em xem lại mình
có khi lại bất thình lình
soi gương rùi thét "ui mình giống...ma"ka ka ka
Giống ma thì kệ người ta
Có khi nhìn lại sao mình thik ma
Trên đời lắm chuyện ko ngờ
Chê bai lại thik ông đừng vậy nha :haha:

romeo si tình
01-07-2006, 07:12 PM
muốn yêu ai xin để người tự trọn
mong mọi người lưu đến tự do
yêu gán ghép đâu tình yêu đích thực
hãy tự yêu cho đúng nghĩa tình yêu

soledad_mylove
01-07-2006, 09:56 PM
Người ta nói khi yêu là sẽ khóc
Anh đã khóc chỉ vì tinh yêu
Mà khi yêu anh đã dành tất cả
Để bây giờ đau khổ vì yêu

cherry90
01-07-2006, 10:56 PM
người ta nói khi yêu là sẽ khổ
suốt đời này anh nguyện khổ vì yêu
người ta nói em muôn đời gian dối
yêu em rồi đành chấp nhận dối gian

soledad_mylove
01-07-2006, 11:03 PM
người ta nói yêu em là gian dối
biết gian dối nhưng vẫn yêu em
để bây giờ mình anh cay đắng
cay đắng nhìu cũng chỉ vì em

.::Milos::.
01-07-2006, 11:05 PM
người ta cứ nói đừng quá yêu
người ta cú nói đừng quá tin
nhưng đó chỉ là những điều người ta nói
chuyện của người đâu phải chuyện của ta ???

cherry90
01-07-2006, 11:08 PM
người ta nói là anh ngây anh dại
yêu một người chẳng bao giờ yêu anh
người ta nói anh là người khờ dại
để bây giờ chuốc đau khổ mình anh

.::Milos::.
01-07-2006, 11:19 PM
:) ngưởi ta nói anh là người ngây dại
nhưng ai hiểu chuyện giưã anh và em
chuyện chúng mình chỉ 2 người mới hiểu
chuyện người ta anh bỏ mặc thế gian!

cherry90
01-07-2006, 11:22 PM
người ta nói yêu em điều sai lầm
nhưng anh biết chẳng sai lầm chi hết
anh yêu em yêu chân thành tha thiết
yêu em rồi chẳng để ý người ta

.::Milos::.
01-07-2006, 11:33 PM
có những lúc em nắng mưa thật nhiều
có những lúc xa nhau muôn ngày nhớ
nhưng anh vẫn biết trong anh là mãi mãi
một hình bóng bé nhỏ ... chỉ là em ! :)

saygoodbye
01-07-2006, 11:53 PM
người ta cứ nói kẻ như em(tâm)
bỏ lăn bỏ lóc chẳng ai thèm
bởi vì một nỗi em quá ...xấu
nhìn em mặt mũi trông tèm lem

người ta cứ nói thân giang hồ
thật ra có cái cóc gì mô
mà đi đến đâu cũng bô bô
ta đây đầu trời chân đạp .... (phế thải của con dog ki nhà em )

giang hồ_thi sĩ
02-07-2006, 07:33 AM
người ta cứ nói thân giang hồ
thật ra có cái cóc gì mô
mà đi đến đâu cũng bô bô
ta đây đầu trời chân đạp .... (phế thải của con dog ki nhà em )
người ta cứ nói kẻ như anh
có tài như thế sẽ thành danh
tương lai rạng ngời danh sáng chói
tài năng như tớ tiến bước nhanh

người ta cứ nói kẻ như em(Tâm vít hoa đó)
mặt mũi bẩn thỉu lại lem nhem
thế mà cũng có tên huy ngố
cho làm hoàng hậu ...chết mà xem
tội nghiệp tên huy:thatall:

saygoodbye
02-07-2006, 09:04 AM
người ta cứ nói kẻ như anh
có tài như thế sẽ thành danh
tương lai rạng ngời danh sáng chói
tài năng như tớ tiến bước nhanh

người ta cứ nói kẻ như em(Tâm vít hoa đó)
mặt mũi bẩn thỉu lại lem nhem
thế mà cũng có tên huy ngố
cho làm hoàng hậu ...chết mà xem
tội nghiệp tên huy:thatall:

người ta cứ nói kẻ như anh
đạp đổ nhựng thứ không thể dành
ngàyy xưa em nào có tin thế
giờ đây mới biết bản mặt anh

Huy nào có ngố như anh nói
vì thế nên mới biết chọn vợ hiền
chung thủy sắc son chỉ riêng mình
Đức Vua Thiên Bình thế là xinh (àh tui không xấu tèm lem nhà )

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:10 AM
ái chà!dám tự khen mình xinh
nhìn em sao giống chú...tinh tinh(he he)
thế mà Huy ngố sao mê tít
có ngày hắn chết bất thình lình

người ta cứ nói kẻ như tôi
gái vừa trông thấy đã mê rồi
thế nên tui cóc kua em nữa(Tâm ạ)
nhìn em tui thấy nuốt không trôi
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

saygoodbye
03-07-2006, 10:26 PM
người ta nói kẻ như anh
đến chết bản tánh cũng như vầy
thế thì tui đây không noi nữa
đợi ông Huy về xử dùm tui

hoang hon mau tim
04-07-2006, 01:21 AM
gian hồ thi sĩ tự cao vậy
nói xấu hậu ta -xấu vậy ah
buốn mắt xinh xinh cứ gọi là
biết vợ của ai có sánh bằng

thienthansoma_yb
04-07-2006, 04:00 AM
Thôi đi ạ, con xin người
Văn chương lai láng cũng vừa vừa thôi !!!!!!!!!!!!