PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không có em



shrek010sky
29-06-2006, 05:35 AM
Không có Em, mây chiều rưng rưng nhớ
Ngàn giọt sầu ướp lạnh cả hồn Anh
Chờ đợi Em mơ ước đẹp mong manh
Trông mõi mắt nên bắt đền Em đó...

Không có Em, lòng vườn Anh bỏ ngõ
Đường về tim sao tím cả thu xưa
Còn thuyền lòng treo lơ lững theo mưa,
Trong rét mướt gió reo mùa run rẩy...

tendresses
29-06-2006, 06:51 AM
Khi ban mai hé rạng cuối chân trời
Cũng là lúc có người tha thiết nhớ
Một người xa ở nơi nao vô định
Không biết bây giờ họ sống ra sao...

Lòng tự hỏi khi ta quen nhau đó
Vô tình mà lại như số trời se
Duyên nợ kia biết bao giờ giao hợp
Để tình mình mãi mãi bền lâu

Người có biết nơi này kẻ mong ngóng
Chờ tin người tha thiết lắm người ơi
Luôn cầu mong cho người xa xa ấy
Cũng giống mình cũng chợt nhớ mong mong

Ở nơi xa xin người đừng lay chuyển
Chút thâm tình người đã tặng cho ai
Đừng như gió cô đơn kia tan biến
Lặng lẽ buồn lặng lẽ khỏi tim tôi...!

Ôi có lẽ có lẽ nào là thế
Tôi và người hai kẻ lạ người dưng
Vô tình gặp rồi vô tình quay quắt
Nhớ nhớ thương xây dựng hạnh phúc bền !!!...

S!lver [halo]
29-06-2006, 06:57 AM
Ở bên em trời rung biển động
Ko có em trời yên bể lặng yên ^^
Trời lặng bể yên mà lòng anh nặng trĩu
Nhớ biết bao sóng gió cuộc tình
Giờ anh mới bít thiếu em đời nhàm chán
Thiếu em rồi cuộc đời ý nghĩa chi ! :((

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:10 AM
không có em như ngày thiếu mặt trời
trẻ nhốt trong nhà chẳng được đi chơi
gặp được em như chim én gặp mùa
chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa

tongnguyenhuy
29-06-2006, 07:15 AM
không có em như con tem không được gửi
không có em là khung cửi chẳng quay tơ
không có em chỉ thấy những giấc mơ
không có em đời bơ bơ lạc lõng

okanobee
29-06-2006, 07:29 AM
Không có anh , con đường chiều lặng lẽ
Bước em về , trong quạnh quẽ , xót xa
Người hỡi người , bao yêu dấu tình ta
Đừng quên nhé , dẫu giờ là kỷ niệm

Không có anh , không còn ai tìm kiếm
Chiếc lá vàng , nắng nhẹ , buổi hoàng hôn
Hạnh phúc ngập tràn , giây phút nào hơn
Nhưng xa quá , anh ơi , giờ xa quá .

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:51 AM
không có em như con tem không được gửi
không có em là khung cửi chẳng quay tơ
không có em chỉ thấy những giấc mơ
không có em đời bơ vơ lạc lõng

không có em như trời lạnh ăn kem
mắt bà già tèm nhem không xâu chỉ
không có em như bắt khỉ rời rừng
nước chẳng sôi bánh chưng không được giòn

tongnguyenhuy
29-06-2006, 07:57 AM
ko có em là nem ko có chả
ko có em là mồ mả chẳng yên
ko có em như chẳng có đồng tiền
ko có em anh lại ghiền lên mạng

shrek010sky
29-06-2006, 06:14 PM
Không có Em, mặt trời quên thức dậy
Anh ngủ vùi để không thấy ngày mai
Nhớ thương về nặng trĩu xuống bờ vai
Trong giấc ngủ nghe u hoài mí mắt...

Không có Em, Anh buồn như thế đó,
Em giờ này có thương nhớ Anh không?
Đường Em về hai buổi nắng xuân nồng
Sẽ là mây ....anh che mát tim em....

Black & White
29-06-2006, 06:40 PM
HOh có em thì anh dzẫn sống
Sống có phần hơi bị long nhong
Anh chẵng bít thế nào là xong
Càng ngày anh trỡ nên quá ngông :D

shrek010sky
29-06-2006, 08:23 PM
Không có Em, chiều nay Anh ngơ ngác
Đi bơ vơ như một xác không hồn
Tiếng nhạc buồn hiu hắt thật cô đơn
Chờ đợi mãi nên giận hờn Em lắm...

Không có Em, mưa chiều không thắm giấy
Nhớ thương hoài ngồi viết mãi tên Em.......!

S!lver [halo]
29-06-2006, 08:30 PM
Ko có em anh buồn nhiều cũng vậy
Em đã xa rồi nhớ cũng như ko
Bây giờ anh phải tìm chốn khác
Khỏa lấp tâm hồn bớt sầu mong

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 08:31 PM
Ko có em anh buồn như vô tận
Nhớ em hoài sao chẳng thấy bên
Anh nhớ em, nhớ mà sao ko thể
Đến bên ngừi ...hết cả nhớ nhung !

S!lver [halo]
29-06-2006, 08:44 PM
Đến làm gì khi em bên người khác
Nào có phải anh ko muốn thế
Nhưng anh ko muốn em vương vấn
Phụ lòng người cũng chẳng trọn tình anh

shrek010sky
29-06-2006, 09:00 PM
Không có em chiều như nhạt nắng
Mây ngừng trôi, gió như ngừng thổi.
Vắng em rồi mênh mang nổi nhớ
Một dáng người một cõi nhớ xa xôi

Không có em, đời anh như chiếc lá
Đợi Thu về em có biết không em.

Black & White
29-06-2006, 09:06 PM
HOh có em gió thũi dzẫn mạnh
Bầu trời dzẫn sáng dzà mây mãi trôi
Chưa chắc gì ngừi anh nhờ là em
Hay bên anh mênh mang hình bóng khác :rain:

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
29-06-2006, 09:09 PM
không em thì có làm sao chứ
trên thế gian này thiếu gì thứ
sao lại cứ phải yêu nhau nhỉ
để rồi "anh còn nhớ quá khứ ? "

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 09:39 PM
KO có em thơ buồn ấm ức
Lá chiều vàng lạnh giá tiếng than
Mưa vẫn rơi, xưa kỉ niệm êm đềm
Nay buồn hoài mãi thế chẳng bên...

S!lver [halo]
29-06-2006, 09:44 PM
Xa em anh gửi mối tình
Vần thơ thổ lộ lòng mình với em
Mưa trên phố vắng chiều nay
Anh ngồi mong đợi ngóng trông từng ngày...

shrek010sky
29-06-2006, 09:45 PM
Không có em như diều không gặp gió
Như đời buồn không tiếng nhạc du dương
Không có em như biển kia rông lớn
Nghìn sóng vỗ ..... một cánh buồn cũng không


Không có em đêm buồn ai có biết
Bóng ai về đơn lẽ một mình ai.

Thienmy
29-06-2006, 09:50 PM
Sao hôm nay nói vậy?
Chẳng giống anh chút nào
Hôm qua anh đã nói
Vắng trăng vẫn còn sao

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:16 PM
Trăng sao trên trời lắm khi khuyết
Nhưng cuộc tình mình mãi mãi bền lâu

shrek010sky
29-06-2006, 10:23 PM
Không có em , anh như lạc bước
Giữa dòng đời vắng bóng riêng em
Không có em anh tìm đâu dáng đấy
Em về đâu, em đi về phương nào.

Không cso em ngày đêm anh khắc khoải
Nhớ trong tim mong ngóng đợi chờ.

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 10:41 PM
Đời ko em, đời buồn vô tận
Ánh nắng vàng thỏa mát cơn mê
Yêu em như thể thế mà
Nay ko gặp mặt ...mãi mầu xa xôi

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:47 PM
Ko em đời vô nghĩa quá ai ơi
Xin đừng để mãi đánh rơi cuộc tình

vangemtrongdoi
30-06-2006, 12:27 AM
Không có Em, mây chiều rưng rưng nhớ
Ngàn giọt sầu ướp lạnh cả hồn Anh
Chờ đợi Em mơ ước đẹp mong manh
Trông mõi mắt nên bắt đền Em đó...

Không có Em, lòng vườn Anh bỏ ngõ
Đường về tim sao tím cả thu xưa
Còn thuyền lòng treo lơ lững theo mưa,
Trong rét mướt gió reo mùa run rẩy...
Ôi tình yêu ! Sao chỉ là lệ đẫm?
Hai người mà sao thăm thẳm cô đơn?
Biết bao đêm trong bóng tối chập chờn
Trong lặng lẽ dỗi hờn bao giấc ngủ..

Tâm đao hồn dại dạ bào
Nỗi quay quắt nhớ, nỗi hao hao gầy
Trăng buồn chêch chếch ngã hiên tây
Bên kia tóc rối bên này gối chia
Tình ngày ấy, mờ dấu xưa vết cũ
ta khù khờ tìm kiếm cả trăm năm
theo ngày tháng, phai nhạt nét lăn trầm
vẫn si dại, trong âm thầm cỏi ảo

hoang hon mau tim
30-06-2006, 12:47 AM
NÀY BẠN SAO THƠ BẠN HAY CÓ CHỮ GỐI CHẶNG VẬY
đêm hôm nay sao trời chật kín
anh nơi đâu trong vòng tay khác
có biết chăng anh em nhớ
đã bao lần ôm người trong đêm
anh nhớ ko bao lần trễ hẹn
ki túc xa đóng cửa --- trèo rào
thời sinh viên em khờ ngu dại
giờ xa rồi để mất luôn anh
ông trời ác hay lòng ai ác
để bây chừ chỉ mỗi mình em

cherry90
30-06-2006, 03:13 AM
ko có em anh thấy đời vô nghĩa
mất em rồi còn nghĩa lý gì đâu
ngôi sao sáng trên bầu trời vô tận
vụt tắt rồi từ ngày anh mất em

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:27 AM
Ko co em vẫn hoài anh mong nhớ
Em xa rồi khắc khoải chờ trông
Ngay em đi anh thì thầm tự nhủ
Mất em rồi anh bít sống sao đây ?

cherry90
30-06-2006, 03:31 AM
mất em rồi anh vẫn cố phải sống
sống cho anh sống cả cho em

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:33 AM
Lời dặn dò anh ghi tâm khắc cốt
Sống cuộc đời hạnh phúc vì em

cherry90
30-06-2006, 03:35 AM
cám ơn nhé người yêu anh hỡi
một kiếp người dành trọn cho anh

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:39 AM
Anh như người điên nhảy múa
Khi bít rằng đã có thể bên em !

cherry90
30-06-2006, 03:40 AM
ko có em anh như người đã chết
có em rồi anh như kẻ hồi sinh

S!lver [halo]
30-06-2006, 03:48 AM
Tình yêu như thể liều độc dược
Khiến còn người tàn lụi khổ đau
Nhưng cũng như liều thần dược
Biếng con người tuyệt vọng lại hồi sinh

cherry90
30-06-2006, 04:22 AM
anh vẫn biết yêu là sẽ khổ
mất em rồi anh khổ nhất em ơi
nếu biết trước yêu là sẽ khổ
thà muôn đời anh sẽ chẳng yêu em

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:31 AM
Duyên phân tình yêu chẳng cưỡng cầu
Sau này sao biết tình mình khổ đau
Chỉ còn biết gắng yêu nhau
Duyên kia ko định anh đành chịu thôi

cherry90
30-06-2006, 04:34 AM
duyên kia như thế trách chi người
ko duyên ko phận đành chịu thôi
chỉ mong mình mãi bên nhau nhé
vô tình hữu tình chẳng cần đâu

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:40 AM
Được nghe em nói như tiếp sức
Đường đời gian khổ ko lui bước
Dù duyên phận kia ko định trước
Vẫn một lòng mong mãi được bên em

cherry90
30-06-2006, 04:44 AM
em chẳng biết sao tình mình giang dở
phải chẳng mình ko có nợ có duyên
nếu vô tình sao ta còn gặp gỡ
duyên của mình đành lỡ dỡ vậy sao

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:49 AM
Tình vẫn đẹp dù rằng dang dở
Hết duyên ko phận ai ngờ dc em
Tình duyên đâu phải cưỡng cầu
Ko yêu thì bạn cũng đành vậy thôi

cherry90
30-06-2006, 04:52 AM
bạn ư em chẳng muốn đâu
vì tình em mãi sắc sâu trong lòng
sự thật biết quá phũ phàng
em đay gánh chịu chẳng cần đâu anh

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:55 PM
Duyên ko thành bạn chẳng xong
Anh đây muốn gánh thật lòng em ơi
Bi giờ đành đợi ý em
Em mà chịu nhận anh đây gánh cùng

cherry90
01-07-2006, 09:58 PM
cám ơn anh đã gánh cùng
em đây chẳng dám phiền lòng anh đâu
duyên kia nợ nọ ko thành
em đây anh đó chẳng người phiền ai

S!lver [halo]
01-07-2006, 10:06 PM
Xa ko chịu,gần càng ko chịu
Có phải là thử thách em dành anh ?

cherry90
01-07-2006, 10:09 PM
thử thách ư anh nghĩ xa quá đấy
thử thách làm gì khi đã là người dưng

soledad_mylove
01-07-2006, 10:14 PM
Là người dưng lỡ mai sau sẽ khác
Lúc đóa rồi em sẽ là của anh

cherry90
01-07-2006, 10:25 PM
em đây riêng lẽ độc hành
em đây chẳng phải của anh bao giờ

soledad_mylove
01-07-2006, 10:28 PM
Độc hành ư lẽ nào em chấp nhận
Khi đau buồn em độc hành với ai

cherry90
01-07-2006, 10:29 PM
đau buồn một mình em xử lý
vì đau buồn anh gây ra cho em

soledad_mylove
01-07-2006, 10:32 PM
là anh ư! lẽ nào em nghĩ vậy
kô đời nào anh lại thế
vì tình yêu cho em là tất cả
là tất cả của cuộc đời anh

cherry90
01-07-2006, 10:37 PM
tình yêu ấy em ko dám nhận
bởi sai lầm nên bước khỏi đời anh

soledad_mylove
01-07-2006, 10:42 PM
Em ko sai vì anh quá dại
mất em rồi anh khổ lắm em ơi