lonely_angel
29-06-2006, 05:00 AM
con ngồi đây giữa đêm đông giá rét
khát khao một hơi ấm của mẹ yêu
nhớ nhiều lắm năm, sáu nămvề trước
lời mẹ ru tha thiết con yêu nhiều
ngồi một mình lặng lẽ với mùa đông
nghe đêm nói những lời yêu thương cũ
mường tượng ra mắt mẹ buồn không ngủ
suốt đêm dài thương con giữa phòng không
con mười sáu lần đi qua mùa đông
con dã lớn hay con vẫn còn bé
sáu năm tròn sống xa vòng tay mẹ
giấc ngủ nào cũng ủ những cơn mê
suốt đêm đông gió hú dài lê thê
tấm chăn dày không làm con đủ ấm
nghe trong lòng con có một khoảng trống
nhớ đến cồn cào..................bàn tay mẹ..................bao dung
khát khao một hơi ấm của mẹ yêu
nhớ nhiều lắm năm, sáu nămvề trước
lời mẹ ru tha thiết con yêu nhiều
ngồi một mình lặng lẽ với mùa đông
nghe đêm nói những lời yêu thương cũ
mường tượng ra mắt mẹ buồn không ngủ
suốt đêm dài thương con giữa phòng không
con mười sáu lần đi qua mùa đông
con dã lớn hay con vẫn còn bé
sáu năm tròn sống xa vòng tay mẹ
giấc ngủ nào cũng ủ những cơn mê
suốt đêm đông gió hú dài lê thê
tấm chăn dày không làm con đủ ấm
nghe trong lòng con có một khoảng trống
nhớ đến cồn cào..................bàn tay mẹ..................bao dung