PDA

Xem đầy đủ chức năng : -: Hãy Nói Lên Cảm Nhận Của Bạn Về Thiên Nhiên :-



It's Never Too Late
29-06-2006, 04:28 AM
http://img115.imageshack.us/img115/3681/vungtau5md.jpg (http://imageshack.us)

Bạn đang bao nhiêu tuổi ... Bạn đã từng đi du lịch ở những đâu , ở Việt Nam .. hay ở những nơi khác ... :)

Những kỉ niệm hồn nhiên của bạn , khi lần đầu tiên được đi du lịch , được đi máy bay , được ngắm nhìn những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho thế giới ...
Những cảnh đẹp hùng vĩ , những dòng sông êm dịu ... hay những lúc vui đùa bên gia đình mình trong những kì nghỉ hè ...

Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn , những điều bạn cảm thấy ấn tượng trong những khoảng thời gian ấy ... Bạn hãy kể lại , diễn đạt lại bằng những cách riêng của mình , hãy nói lên những điều bạn cảm thấy tự hào về những kiệt tác của tự nhiên , trên thế giới nói chung và quê hương ta , quê hương Việt Nam nói riêng ..

Mong Chủ Đề này sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn , đặc biệt là khi mùa Hạ đã về ... :huglove:

heo con ũn ĩn
29-06-2006, 05:38 AM
Cảm về hoa anh đào.... :angel1:

http://i3.tinypic.com/166hbh4.jpg

Một buổi sáng mùa xuân đến lớp, thấy ngỡ ngàng khi cái cây trước sân trường đã nở hoa. Chỉ qua có một đêm thôi, hôm trước cây còn như ngủ trong mùa đông, mà cũng dường như chẳng ai để ý, vậy mà sáng nay, từng bông hoa trên tất cả các cành cây, nhánh cây đã nở bừng. Một màu trắng tinh khôi đến kỳ lạ, từng chùm, từng chùm hoa rủ xuống, duyên dáng và quyến rũ, vừa như e ấp, vừa như muốn bừng lên mãnh liệt...

Những cây anh đào xanh và bình dị chẳng có gì đặc biệt suốt hơn ba mùa, chỉ khi mùa xuân thực sự trở về, nó mới bất ngờ trở nên đẹp như những nàng công chúa kiều diễm. Mùa xuân, những cây anh đào không thấy lá, chỉ có hoa thôi, trắng xóa sáng rực cả không gian, những ngọn gió làm từng chùm hoa đu đưa kiêu kỳ. Đi trên con đường đường toàn hoa anh đào vào một ngày xuân, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, thấy cuộc sống đáng yêu và trong trẻo kỳ lạ. Thậm chí trong lòng bạn có thể muốn hát lên một bài ca nào đó!

Một cây anh đào dù còn rất bé nhỏ nhưng cũng vẫn nở hoa. Những bông hoa bé nhỏ dễ thương như những cô bé đang cười.

Tạo hóa cho ta biết bao nhiêu loài hoa đẹp, có những loài hoa làm ta ngơ ngẩn khi ngắm nhìn từ xa, nhưng đến gần thì vẻ đẹp ấy làm người yêu hoa hẫng hụt phần nào. Hoa anh đào thì khác. Hoa anh đào lúc nào cũng đẹp, dẫu ngắm gần hay ngắm xa. Nhìn từ xa, những chùm anh đào lướt thướt rủ xuống trông thật dịu dàng, khi đến gần, từng bông anh đào với những cánh hoa trắng tinh khôi đều đặn như còn quyến rũ hơn thế nữa. Chẳng hiểu sao, tôi thấy anh đào như một người con gái vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ cá tính, luôn luôn bừng bừng khát vọng nhưng cũng rất mong manh. Mong manh như những cánh hoa, cũng như những tháng ngày ngắn ngủi mà hoa đã sống cạn mình. Nghe nói cổ nhân đã bao nhiêu người vì hoa mà rơi lệ, để rồi viết nên những tuyệt tác lưu danh ngàn đời.

Anh đào đẹp ngay cả khi tạ từ. Những cánh hoa rơi xuống như mưa trước từng cơn gió, nhưng từng cánh, từng cánh vẫn giữ nguyên vẹn sắc màu, trắng tinh khôi, dẫu khô đi nhưng không tàn úa. Anh đào lại trở thành những tấm thảm đẹp cho những bước chân qua. Rồi gió cuốn những cánh hoa đi, cuốn đi xa mãi...

Những cây anh đào lại trở về với màu xanh bình dị, như bao loài cây khác, bình dị đến khó nhận ra suốt những tháng ngày, để rồi khi mùa xuân về, anh đào lại thắp lên trong lòng người những hy vọng và mơ ước, những nỗi niềm bâng khuâng...

có lẽ đây là điều ấn tượng nhất khi ĩn sống tại Nhât ^^ :wave:

It's Never Too Late
30-06-2006, 03:44 AM
http://img228.imageshack.us/img228/4679/hoaxuan11fi.jpg (http://imageshack.us)


Mỗi mùa xuân về trên xứ Bắc ... là một mùa Hoa Đào nở .. :)
Xứ Bắc mùa xuân lạnh , đấy là không nói có năm lạnh cắt da thịt ... Lạnh nhưng không khí xung quanh lại rất náo nhiệt , mùa xuân , cũng là mùa của Tết cổ truyền ..
Miền Nam , không khí ấm áp .. Miền Bắc không khí lại lạnh ... Miền Nam có hoa mai vàng sặc sỡ , Miền Bắc có Hoa Đào Hồng tinh khiết ...

Hoa Đào có hai loại , hoa Đào phai và Hoa Đào đậm .. ( trả hiểu có đúng là Đậm không .. :hihi: ) Đào là nét đặc sắc của Việt Nam , họ nhà Hoa Đào vốn không sặc sỡ , chỉ đẹp lặng lẽ trong không khí sắc xuân ...

Mỗi đêm giao thừa , trong nhà ai cũng có mâm ngũ quả cúng tất niên , có con gà trống cắm hoa hồng , có không khí vui tươi hạnh phúc .. có Cây Đào ... có Quất .. có Mai ...

Khi pháo hoa nổ lên , đó chính là khoảnh khắc mà người ta mong đợi .. Một năm mới đã đến , nghe pháo hoa đêm giao thừa thật khác biệt , vừa buồn vừa vui .. Vui vì năm mới đã đến , để lại phía sau những kỉ niệm ... Buồn vì những nối tiếc , những nghẹn ngào và những điều chưa làm được .. Nghe pháo hoa , ngắm Hoa Đào .. để lại cảm xúc bâng khuâng một hồi ... :)

Đó là cảm xúc của mình , về Hoa Đào , về đêm giao thừa trong Tết Cổ Truyền ... trên quê hương Việt Nam mến yêu ... :huglove:

> Ỉn à : Cảm ơn Ỉn nhiều lắm ... KBCNT chưa một lần được nhìn thấy Hoa Anh Đào nhưng qua bài viết cuả Ỉn , KBCNT đã nghĩ khác ... :)

tea_young
30-06-2006, 04:12 AM
http://i14.photobucket.com/albums/a344/bbich/cerisier2.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a344/bbich/cerisier1.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a344/bbich/hoatim.jpg

Xuân qua rồi ... Sao dzư âm vẫn còn đâu đó quanh E ... Anh chụp những hình này send về , nhưng ko có cái nào dzành cho E ... Hì ... người ta bảo mùa Xuân ấm áp , sao thấy lạnh lẽo quá vậy A ..?

P/S :: Những hình này là của một ng` bạn của Tea chụp :D:D Cấm in sao nhá ..

_7:30_PM_
02-07-2006, 08:10 PM
http://i3.tinypic.com/16ibqbm.jpg

"Hà Nội bây giờ mưa kô em?!..."

Yêu Hà Nội ... yêu những cơn mưa phùn bất chợt của Hà Nội ...
Cơn mưa mùa hạ của Hà Nội khác xa so với Huế ... dzai dzẳng hơn và mát lạnh hơn ...
Cái tiết trời ở nơi đó cũng khác với đây ... kô nóng nực kinh người màh là thoảng chút mát lạnh ...
Yêu lắm ... tiết trời Hà Nội ...

http://i5.tinypic.com/16ibqlk.jpg

"Hà Nội mùa đông lạnh lắm phải không em?!..."

Vào đông, trong khi Hà Nội lạnh trong khô ráo và nắng đẹp ... thì ở Huế ... đã lạnh lại còn được "khuyến mãi" thêm những cơn mưa dầm dề đến thối đất thối trời ...
Ghen tỵ thật?! ... Mùa đông xứ Bắc ...

http://i4.tinypic.com/16icpvk.jpg

Hà Nội tấp nập với những con phố đông người ... với cái nhịp sống sôi động vốn có ...

http://i5.tinypic.com/16ict2s.jpg
http://i4.tinypic.com/16icv1k.jpg

Nhưng đâu phải chỉ có thế ... ẩn mình sau cái vẻ sôi động đó là cả một "nốt trầm xao xuyến" ...
Vẫn là một nét nghiêm trang dành cho phố cổ ...

http://i4.tinypic.com/16id11k.jpg

Ra Hà Nội màh chưa viếng Lăng Bác ... thì đâu có gọi là ra Hà Nội ...
Uy nghi một vẻ sáng ngời ...

Chỉ chừng đó thôi ... đủ làm ta yêu Hà Nội ... đủ làm ta cảm phục mảnh đất ngàn năm Văn Hiến :) ...
Chờ nhé ... sẽ không xa ... một ngày ta lại đặt chân đến mảnh đất ấy :) ...

Sao vậy nhỉ ... là con đất Huế sao lòng cứ mãi hướng về Hà Nội xa ...

It's Never Too Late
02-07-2006, 08:40 PM
Nhớ cái ngày đầu tiên đi máy bay .... Hôm đó là chiều hoàng hôn .. Hoàng hôn .. nó thích ngắm hoàng hôn từ nhỏ .. Nó vốn là đứa hay mơ mộng mà ...
Ngó từ máy bay , khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm đâu có giống như từ dưới mắt đất ngước nhìn ...
Mây đè lên nhau như núi .. Ánh sáng trong lành mà chói gắt .. rọi chiếu vào từng kẽ mây ... Mây long lanh trong ánh sáng vàng ..
Nắng gắt cả qua của sổ máy bay mà nó vẫn cứ cố ngắm .. Ngắm khoảng khắc này ... Khoảnh khắc đã được ngợi ca qua bao nhiêu bài hát , câu thơ ...


http://img334.imageshack.us/img334/5757/img1511phuvan3me.jpg (http://imageshack.us)

......

Tuổi thơ tôi
Tiếng chuông nhà thờ
Tiếng chuông chùa nhuộm tím hoàng hôn

Tuổi thơ tôi như còn đọng lại ..
Những kỉ niệm về chiều hoàng hôn ..
Tôi đang bay , đang bay về kỉ niệm
Kỉ niệm từ tận đáy lòng tôi ...


:) :) :)

Akite_for_you
03-07-2006, 10:02 PM
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images773028_2.jpg

Cơn nưa đưa mình vào tháng sáu,
Thời gian trôi, theo tiếng ve kêu!
Nghe mùa hạ, bồn chồn gõ cửa.
Nhớ không em, kỷ niệm rất nhiều...

Những ngày cuối hạ để mơ về một ngày hè tháng Sáu cũng thật ngược đời. Những chuỗi liên tưởng có bao giờ vội vã kết thúc để tâm hồn nhẹ nhàng hơn không? Dạo quanh Blog 360 của một người bạn, chợt thấy nhớ cái ngày tháng Sáu nắng tràn ngày ấy quá!


http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2002/11/3B9C1F7E/mua-he.jpg

Hạnh phúc là cánh chuồn rất mòng ..! Phải chăng, phải chăng ta đừng tràn trề hạnh phúc. Thuở 15, 16 vui tròn tuổi thơ trong vòng tay mẹ cha, vui tròn hạnh phúc vui cười trong vòng tay bè bạn. Nhớ những trưa tháng Sáu - ngày hè - lang thang ở quê cùng bọn con nít, dầm dề dãi nắng giữa những trưa hè, len lỏi khắp những hang cùng ngõ hẻm.

Qua tháng sáu rồi. Trời Sài Gòn vẫn cứ mưa hàng ngày theo đúng cái tên gọi "Mùa mưa". Cành phượng cũng đã tàn đi quá nửa rồi...

Nhắm chùm hoa không chua mà chát đắng...

Có điều thay vì cành phượng già chi chít hoa đỏ mà thầy chụp tặng mình hè năm xưa bằng cành phượng trong công ty thôi!

Chốc chốc lại nhắc mình, thôi đừng hoài tưởng, chốc chốc lại nhắc mình thôi đừng quá xa xôi ... mà có được đâu!

It's Never Too Late
08-07-2006, 08:04 AM
http://img134.imageshack.us/img134/3168/khithanhpholenden23xv.jpg

Khi Thành Phố Lên Đèn


Là người Huế mà yêu mưa Hà Nội da diết .. Là Một người Hà thành mình cũng yêu mảnh đất này ... :huglove:

Hà Nội mang một dáng vẻ cỗ kính qua những khu phố cổ .. mang vẻ sầm uất khi đi qua chợ Đồng Xuân .. vẻ tinh khiết và tĩnh lặng vào những sớm mai .. Ngắm bình minh ở Hà Nội để tận hưởng không khí trong lành ...

Hoàng hôn ở Hà Nội không đặc sắc như ở biển , nhẹ nhàng và như chỉ thoáng qua ... Chiều , không khí ồn ào xe cộ , mọi người đi về nhà .. mệt mỏi sau ngày làm việc .. Cảnh hoàng hôn ở nơi đây không như những nơi vùng biển hay núi cao .. Mang theo một giáng vẻ thành phố ...

http://img59.imageshack.us/img59/4818/13jr3.jpg
Hoa Sữa

Hà Nội - Trái tim hồng của tổ quốc .. Qua bao nhiều cuộc cách mạng .. cách mạng kháng chiến .. cách mạng đổi mới ...v..v.. Hà Nội vẫn đang bước đi trên con đường hoà nhập kinh tế , vươn tới năm châu ... Nhưng là người Hà Nội .. như bao người khác .. với ước mơ bình dị .. hãy để lại cho Hà Nội - những vẻ đẹp cổ xưa ngày nào .. những vườn đào , vườn quất .. những con đê , những bờ sông ..... Hà Nội ơi ... :huglove:


http://www.freehomepages.com/planetvn/testing1/Nho-ve-Ha-Noi_Top-Ca.wma
Nhớ Về Hà Nội (http://www.freehomepages.com/planetvn/testing1/Nho-ve-Ha-Noi_Top-Ca.wma)

Ko nhất thiết phải xoá nó đi đâu .. :huglove: ..
Cảm nhận về Hà Nội tiếp đi Planet .. hay về LĐ cũng đc .. :)

PlanetVN
11-09-2006, 05:38 AM
http://www.freehomepages.com/planetvn/testing1/Nho-ve-Ha-Noi_Top-Ca.wma
Tặng TA file nhạc chuẩn của Planet nè... File nhạc TA đưa lên bị hư rồi... ^_^ Thay link xong xoá bài viết này đi giùm nhé... ^_^ Tính cảm nhận về Hà Nội mà có người cảm nhận mất rồi... :D

Ok, TA... ^_^ Planet vốn dốt văn nhưng thôi, bữa nay phá lệ viết cảm nhận chút đi... Tại thấy mấy ngày nay có bão mà, tiết trời âm u, mây mù khắp nơi, không khí thì se lạnh... Online thì thấy bà con ở ngoài Hà Nội đang than thở vì lạnh... ^_^ Làm mình cũng có hứng... Cảm nhận về Hà Nội à??? Thú thật là đi xa Hà Nội lâu lắm rồi nên chẳng có ký ức gì nữa về Hà Nội còn có thể gọi là mang lại cho Planet nhiều xúc cảm... Có chăng chỉ là đôi khi ở Sài Gòn mà cứ nghĩ đến cảnh phải ở Hà Nội, xa bạn xa bè ở đây chắc là sẽ buồn lắm... -_-' và chắc chắn rằng ở Hà Nội sẽ mang lại cho mình một cuộc sống khác, khác so với Sài Gòn lắm... Ừh,... Phải rồi... Phải xa những người mà mình yêu quý hơn ngàn cây số cơ mà... Và chắc chắn, ở Hà Nội mình sẽ luôn cảm thấy cô độc... -_-" dù rằng đó là nơi mình sinh ra và có 6 năm tuổi thơ gắn bó... Có ông bà và cô cậu nữa chứ... Nhưng mà... gắn liền với mình là mảnh đất xứ cao nguyên xa xôi cơ... ^_^ Ít ra cũng là xa xôi so với nhiều người đấy chứ nhỉ??? ^_^

http://www.vietnamsunshinetravel.com/newimages/dalat/dalat23.jpg

Đà Lạt thú vị và gợi cho mình nhiều cảm nghĩ hơn... Đà lạt không phải nơi mà mình sống, cũng chẳng gắn bó với mình về một kỷ niệm nào, với một ai cả... Vậy mà... mình vẫn yêu, vẫn thích... ^_^ Ai đã từng đi tới Đà Lạt chưa nhỉ??? Đã từng ngắm nhìn những ngọn đồi núi trải dài chưa nhỉ??? Hay chỉ đơn giản là nhận được cái lạnh của mảnh đất này những ngày đông giá lạnh thôi nhỉ??? Ôi, thú vị lắm... Lạnh lạnh và lạnh... Thích thật đấy chứ...

http://www.bookings-asia.com/images/hotel/max300/269/269479.jpg

Bây giờ nghĩ lại thì thấy chẳng phải vô lý mà người ta gọi Đà Lạt là thành phố của tình yêu... Nói thiệt chắc có người cười chứ mỗi khi đi Đà Lạt, mình lại như kẻ ngẩn ngơ vì đầu óc lúc đó chỉ nghĩ có ai đó đang đi bên cạnh mà thôi, chẳng chú ý gì cảnh vật xung quanh cả... Ao ước, có ai đó bên cạnh... Thật là hạnh phúc... :timup: Nhưng mà... điều đó cõ lẽ chẳng thể nào thực hiện được đâu... Phải không nhỉ??? Và, mình sẽ lại ngẩn ngơ như thế mãi mà thôi...

Mấy ngày nay, trời Sài Gòn âm u quá, lạnh nữa... Làm mình có cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy... Hihihih... Nhớ, muốn về Đà lạt lắm... Nhưng mà lạ sợ... Cũng như HoaHocTro vậy... Muốn vui vẻ dạo chơi lắm, nhưng lại sợ... những nỗi sợ vô hình vây bám... Và, mình chẳng có được một phút bình yên... :mecry: Đi thì nhớ, mà ở thì không được... Ôi... Biết làm sao... Bao giờ mình mới có đủ can đảm để về Đà Lạt chứ...

Àh... Có ai đó đã đi máy bay rồi ư??? Thích nhỉ... ^_^ Mình cũng được đi rồi... Tiếc là, không nhìn được quê hương mình từ trên cao... Hix... Xui dễ sợ... Hì,... Chụp tấm hình từ Google cho mọi người xem quê hương mình mới được... ^_^ Lạc đề Đà lạt chút xíu...

http://i59.photobucket.com/albums/g313/planetvn/LienNghia.jpg

Hihihih... Không phải trung tâm lớn của Việt Nam nên hình chỉ "xấu" đến thế thôi... Không nhìn rõ được từng cái máy bay như ở Tân Sơn Nhất... Nhưng mà cũng rõ đấy chứ nhỉ... ^_^ Cái vạch dài dài nằm ngang màu xám kia là đường băng sân bay đó... mà sân bay thì cách nhà mình chưa tới 200m nữa... Cái vành màu xanh kia là con sông Đa Nhim... Con sông xém cướp đi mạng sống của mình hồi năm lớp 6... Hahahah Nhìn trên cao sao nó sạch đẹp thế không biết... ^_^ Cái chỗ trắng trắng ở giữa là trung tâm thị trấn... Nhìn khá rõ cái ngã 3 đấy chứ... Thích thật...

Ui,... Lại nhớ nhà rồi... :khocnhe: Nhớ... mất hứng viết về Đà lạt rồi... Thôi, bữa sau tiếp vậy... :D Nhớ nhà ghê... Giờ này ở nhà chắc thích lắm... ^_^

_Winter_
30-12-2006, 08:53 PM
Sẽ là sao nếu lại là một bài cảm nhận về Hà Nội hả em ??

.........

http://img394.imageshack.us/img394/203/hanoiresidence3xj.jpg
Phố Hà Nội Xưa

Không biết từ khi nào , ta bỗng thấy Hà Nội này khác xưa nhiều quá , không quá trầm lắng , cũng chả quá thanh cao .. Hà Nội nay thực sự đang trên đà phát triển , đang hoà mình vào nền công nghiệp hoá , hiện đại hoá , sánh vai cùng đất nước vươn tới đỉnh cao.
Mặc dù vậy , Hà Nội nay vẫn là thủ đô ngàn năm văn hiến , người Hà Nội vẫn mang trong tim dòng máu tự hào .. dù Hà Nội đã thay đổi và người Hà nội cũng đã đổi thay ..

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images366587_HaNoi7.jpg
Chùa Thánh Gióng

Bây giờ , ở nơi đây , người ta sống như hòa mình vào thời đại , lạnh lùng hơn cũng xa lạ hơn .. Nhưng liệu trái tim thực sự của họ có lạnh lùng đến vậy ? Không , tôi ko tin bởi tôi biết chúng vẫn luôn ấm áp , chỉ là do người ta quá bận rộn , quá vội vã mà thôi !

http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/HangBo.jpg
Mưa Hà Nội


Ngắm nhìn Hà Nội trong nhưng ngày mưa tầm tã , tôi đi trên con đường xa lạ , sao thấy trong lòng vẫn ấm áp thân quen ?? Có lẽ là bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nói về lịch sử của Hà Nội ,tôi không biết nhiều , về thắng cảnh Hà Nội tôi cũng chả biết hết , nhưng nếu hỏi tôi về cuộc sống , về con người nơi đây thì tôi có thể nói rằng : " Rất riêng và rất khác biệt . "


http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/dscn0758.jpg
Hà Nội Phố

Cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, người Hà Nội lại bâng khuâng, náo nức trước nhịp quay của thời gian, sự chuyển vần, giao hoà của trời đất . Và chỉ hơn một tháng nữa thôi , người Hà Nội sẽ lại hoà mình vào không khí ấy .. một năm mới sang ,mở ra một cánh cửa mới . Người Hà nội lại tiếp tục cùng hội nhập với bạn bè quốc tế , nhưng trong tim vẫn giữ mãi hình ảnh một Hà Nội - nghìn năm văn hiến .

Cùng một số hình ảnh khác về Hà Nội :

http://home.vnn.vn/chuyen_de/9810/suu_tap_anh/145.jpg
Không khí đón Tết.

http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/normal_hoguom.jpg
Hồ Gươm