o0o Hương Online o0o
29-06-2006, 02:48 AM
Ko lèm được cái 360 độ thì mình đành phải vít nhật kí kỉu này vậy .......... :noidea:
Kể từ hum nay, nếu có chuyện vui bùn gì mình sẽ ko để trong lòng nữa ....... Trước nay có điều gì mình cũng suy nghĩ lung tung ..... Như vậy có khi chuyện bùn lại càng thêm bùn mà thui ........ Từ giờ mình sẽ thay đổi ...Đây là khoảng trời riêng của mình. ... Nó cũng khiến mình cảm thấy thoải mái hơn ....... Ít ra là như vậy
Hôm nay trời đổ mưa , mùa hè có mưa là thik lắm rồi .......... Nhưng mưa là buồn .......là suy nghĩ mông lung ....... NHưng sao mình vẫn thik mưa ........ Thik mỗi khi mưa ngồi bên cửa sổ rồi những chuyện đâu đâu lại ùa về ......... Có phải mình có vấn đề ko? Minh ko thuộc tuýp những con người lãng mạn nhưng mình vẫn thik như vậy , thik những cơn mưa ....... Mưa ơi !!!
Kể từ hum nay, nếu có chuyện vui bùn gì mình sẽ ko để trong lòng nữa ....... Trước nay có điều gì mình cũng suy nghĩ lung tung ..... Như vậy có khi chuyện bùn lại càng thêm bùn mà thui ........ Từ giờ mình sẽ thay đổi ...Đây là khoảng trời riêng của mình. ... Nó cũng khiến mình cảm thấy thoải mái hơn ....... Ít ra là như vậy
Hôm nay trời đổ mưa , mùa hè có mưa là thik lắm rồi .......... Nhưng mưa là buồn .......là suy nghĩ mông lung ....... NHưng sao mình vẫn thik mưa ........ Thik mỗi khi mưa ngồi bên cửa sổ rồi những chuyện đâu đâu lại ùa về ......... Có phải mình có vấn đề ko? Minh ko thuộc tuýp những con người lãng mạn nhưng mình vẫn thik như vậy , thik những cơn mưa ....... Mưa ơi !!!