biettimdau?
29-06-2006, 12:44 AM
Thời gian dần trôi , mình lớn lên dưới sự quan tâm che chở of tất cả mọi người. 17 tuổi suy nghĩ vừa trẻ con , vừa người lớn , mình biết nhớ , biết nghĩ.....Vẫn biết thời gian trôi di chẳng trở lại bao giờ.........mình phải làm sao dây?........Yêu...sao lại khó như vậy..........yêu mẹ cha, bạn bè và 1 người sao lại khó với mình đến thế? Sống hết mình , yêu hết mình , mình muốn như vậy nhưng mình lại ko thể làm dc điều đó...........Vẫn tự nhủ mình phải cố gắng nhưng cố gắng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy nhụt trí , tồi đi...........lời nói gió bay.............Mình bảo mình ko lên mạng dể tập trung vào việc học nhưng mình vẫn online đều.............Mình thật là tồi...........Bầy giờ mình chỉ muốn có người mắng mình..........mắng để ko online nữa..............mắng để mà phải cố gắng học tập..........Thực sự mình ko muốn ai thương hại mình...........cái mà mình cần là tình thương thực sự...............chứ ko phải là thương hại..................ai có thể giup mình đây...........chẳng ai hết ngoài mình cả..............Mình phải tự giup mình thôi............CỐ LÊN CÔ BÉ.............NGỐ VỪA THUI......NGỐC VỪA THÔI CHỨ.............THẦN KINH PHẢI ĐỂ NÓ ỔN ĐỊNH CHỨ.........SAO CỨ ĐIÊN NHƯ VÂY........... hết tháng 6 sẽ ko lên mạng nhiều nữa...........tập trung để năm sau còn thi.............biết chưa Nhung????????"