Xem đầy đủ chức năng : moi tinh dau
gocnho
28-06-2006, 09:31 PM
Chia tay nhé mối tình đầu câm lặng
Em âm thầm ôm một mối tình câm
Bàn tay anh,em chưa một lần cầm
Giờ mới thấy tim mình yếu đuối.
Thienmy
28-06-2006, 09:34 PM
Tình đơn phương chưa một lần dám ngỏ
Bởi vì ai thầm trách quá dại khờ
................................
cherry90
28-06-2006, 11:09 PM
tình đầu ấy anh nào đâu dám nói
chỉ âm thầm dõi theo bóng hình em
để một ngày em bên một ai khác
thầm trách mình tình đã chết rồi em
Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:23 PM
TÌnh yêu khổ thế vẫn cười
Yêu anh, em chán lệ rồi hoen mi...
romeo si tình
29-06-2006, 12:22 AM
có yêu thì mới thất tình
thất tình còn sướng hơn mình không yêu...
vậy thôi
Thienmy
29-06-2006, 01:03 AM
Yêu chi đến bảy mối tình?
Một lần phải khổ chuyện mình khổ đau
S!lver [halo]
29-06-2006, 02:24 AM
Chia tay nhé mối tình đầu câm lặng
Em âm thầm ôm một mối tình câm
Bàn tay anh,em chưa một lần cầm
Giờ mới thấy tim mình yếu đuối.
Tình qua đi em mới nuối tiếc
Trách thân sao ko nói từ đầu
Để giờ đây em đau khổ
Ôm mối tình câm nhói cõi lòng
Tình đầu dù tình dang dở
Vẫn đẹp biết bao mối tình đầu !
hoang hon mau tim
29-06-2006, 02:31 AM
tình đầu đáng nhớ ghi sâu
bởi vì đau khổ trong lòng người ơi
tan vỡ đó vì sao ko hiểu
anh trách tôi thật có dối lòng
tại ai đây vì những ngày khờ dại
đã qua rồi thì hãy để nó qua
saygoodbye
29-06-2006, 02:54 AM
mối tình đầu quả thật rất là đau
nhiều khi nghỉ tới vỡ tung đầu
nhưng thôi đành gậm nhắm nổi đau
để mai nay chớ điên đầu vì yêu
hoang hon mau tim
29-06-2006, 02:56 AM
bài học trôi qua khinh nghiệm còn mãi
lấy rượu ăn thề ...quyết chí ko yêu
Thienmy
29-06-2006, 02:59 AM
Khẩu hiệu yêu hô cao quá vậy
Lỡ yêu rùi sau biết tính sao?
hoang hon mau tim
29-06-2006, 03:08 AM
yêu rùi thì cưới cho mau
chứ thui ko cưới sáo đà bay xa
Thienmy
29-06-2006, 03:15 AM
Sáo bay để mặc sáo bay
Nhốt sáo trong lồng sáo buồn chít thui
hoang hon mau tim
29-06-2006, 03:19 AM
có nhốt được không mới là tài
người tuy ko cánh nhưng thời nhanh bay
S!lver [halo]
29-06-2006, 03:25 AM
Cuộc đời đẹp nhất tình nhân
Anh ko cưới sớm em đừng trách anh
Anh nào có phải sáo kia
Dong chơi cho đã ,sáo đà nay xa !
Thienmy
29-06-2006, 03:26 AM
Sáo bay theo bóng người ta
Anh không giữ được đó là tại anh
S!lver [halo]
29-06-2006, 03:31 AM
Cuộc đời này lắm oái oăm
Anh càng cố giữ sáo càng muốn bay
Nhưng mà em hãy yên tâm
Anh đây cố giữ nhưng ko độc tài ^^
Ý em đã quyết anh nào cản em !
Thienmy
29-06-2006, 03:35 AM
Cám ơn ai đã trọng tình
Tự do bay nhảy nghĩa tình vui hơn
hoang hon mau tim
29-06-2006, 03:39 AM
nói thế là nói thế thôi
chứ yêu ko nghen mới nghe lần đầu
làm sao khi về chầu diêm phủ
diêm vương khen bà ăn chả ông ăn nem
Thienmy
29-06-2006, 04:07 AM
Diêm Vương còn thế huống chi ta
Cố gắng lên nghe hỡi Bà Bà ....
Thui có chút việc mai làm tiếp
dainguyensoai
28-07-2006, 07:37 AM
Chia tay nhé mối tình đầu câm lặng
Em âm thầm ôm một mối tình câm
Bàn tay anh,em chưa một lần cầm
Giờ mới thấy tim mình yếu đuối.
ôm làm gì một mối tình buồn đau
thất bại kia là bài học quý báu
rằng đã thích ai thì đừng cố giấu
ko nói ra sẽ phải hối về sau(đấy bạn ạ!)
Diêm Vương còn thế huống chi ta
Cố gắng lên nghe hỡi Bà Bà ....
Thui có chút việc mai làm tiếp
em xin tang vien
diêm vương vây chứ tình cảm lắm
yêu bà mà chẳng chịu nói ra
thaingan
28-07-2006, 09:00 PM
mối tình đầu của em và anh ấy
tuy rất đẹp nhưng lắm nỗi gian truân
giờ qua đi mới thấy còn lưu luyến
mong một ngày tình yeu6 kia trở lại
nhưng chỉ là trong giấc mộng mà thôi
cubiquay
28-07-2006, 09:28 PM
anh cũng thế em iu ơi có biết
chia tay rồi anh chết lặng trong tim
phải lúc trước anh đánh liều hôn khẽ
đôi môi mền khép nhẹ dưới chiều mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.