PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ có biết



shrek010sky
28-06-2006, 08:38 PM
Nhỏ xưa tết bím
Nhặt lá vườn chiều
Vào thu gió hiểu
Những lời gió trêu

Nhỏ xưa tinh nghịch
Bắt nắng triền đê
Mắt lung linh quá
Khiến ai quên về

Nhớ xưa áo lụa
Vui bước trên đường
Tiếng cười khúc khích
Len vào niềm thương

Nhỏ xưa có biết
Có kẻ làm thơ
Có một gã khờ
Xa rồi nhớ mãi...

shrek010sky
28-06-2006, 08:47 PM
Anh xưa ngờ ngệch
Loáng thoáng bóng ai
Anh liền lánh mặt
Nhìn lén nhỏ hoài

Anh xưa lúynh quýnh
Mấp máy miệng luôn
Muốn đem lòng tỏ
Nhưng rồi lại thôi

Anh xưa dệt mộng
Cùng nhỏ yêu đương
Trăm năm tơ ước
Nguyện mãi chung đường

Nhỏ xưa đâu biết
Có kẻ thầm yêu
Mơ vàng tha thiết
Giờ đã tiêu điều.

shrek010sky
28-06-2006, 08:56 PM
Ơ kìa phải nhỏ
Cạnh ngõ nhà anh
Mắt xanh biêng biếc
Để anh liếc nhìn

Nhỏ xưa tinh nghịch
Hồn nhiên vui đùa
Gió mải mê lùa
Xõa tung tóc rối

Nhỏ nay đã lớn
Biết dỗi biết hờn
Má hồng môi thắm
Say đắm hồn anh

Nhỏ ơi có hay
Từ ngày gặp nhỏ
Trái tim bỏ ngỏ
Bỗng tràn hình em.

shrek010sky
28-06-2006, 09:05 PM
Nhỏ ơi có biết
Gã khờ nào hay
Tại nhỏ tất cả
sao không nói ngay.

Anh đây xin lỗi
Đã quá thẩn thờ
Làm cho nhỏ thương
Yêu mà không tỏ.

Hồi xưa nhỏ vậy
Bây giờ thì sao
Chắc là vẫn vậy
Đúng không hỡi Nhỏ???

Anh đây ngu ngơ
Từ nhỏ đến lớn
Chắc cũng như nhỏ
Tình yêu....Không Lời.

shrek010sky
28-06-2006, 09:19 PM
Nhỏ vẫn lanh chanh
Anh hay quát mắng
Anh mà nói nặng
Nhỏ giận nhỏ hờn

Nhỏ lớn nhiều hơn
Anh đi tuốt luốt
Nhỏ chờ não ruột
Đợi bóng hình anh

Nhỏ hỏi thầm anh
Rằng anh có nhớ
Anh cười lớ ngớ
Nhớ nhỏ lắm mà

Nhỏ ngồi ở nhà
Cười vui với gió
Anh trên đường nhỏ
Cười với gió mây

shrek010sky
28-06-2006, 09:32 PM
Nhỏ ơi là nhỏ
Anh nhớ nhỏ nè
Nhỏ hay nói xạo
Thưở còn tắm chung

Nhỏ ơi là nhỏ
Nhớ nhỏ quá nè
Có hay không nhỏ?
Nhỏ nào có hay....

Ta đang say nhỏ
Nhỏ đâu bíêt gì
Chắc Nhỏ còn nhỏ
Yêu là cái chi?

Mai mốt nhỏ lớn
Chắc nhỏ sẽ là
Một thiên thần nhỏ
Bay vào nhân gian

Đừng làm hồn anh
Bay theo bóng nhỏ...

shrek010sky
28-06-2006, 09:45 PM
Ơ hay nhỏ này
Thấy anh nhỏ chạy
Làm anh chẳng hiểu
Điều gì xảy ra

Nhỏ ơi nhỏ à
Anh đâu phải ma
Anh hiền lắm mà
Tại sao nhỏ chạy?

Hay là nhỏ thẹn
Nhỏ nhớ ngày xưa
Một chiều trời mưa
Anh đưa nhỏ về

Nhỏ khóc tỉ tê
Lệ hòa với nước
Mắt nhỏ ướt đẫm
Anh nhìn ngẩn ngơ

Nhỏ ơi có hay
Ngày trời mưa ấy
Là ngày anh thấy
Hạnh phúc nhất đời

shrek010sky
28-06-2006, 10:01 PM
Đừng quay đi nhỏ ơi
Trái tim anh rụng rời
Theo bóng hình nhỏ đó
Nghe lời anh nhở nhé.

Anh ngồi nhớ nhỏ
Nhỏ có hay không
Hay ở trong lòng
Nhỏ không còn nhớ

Anh làm nhỏ khổ
Nhỏ khóc nhỏ buồn
Anh đi luôn luôn
Không chăm sóc nhỏ

Nhỏ nói nhỏ khổ
Nên chẳng cần anh
Nhỏ nói nhỏ đành
Để anh đi mãi

Nhỏ ơi dừng lại
Đừng có thế mà
Anh biết rằng ta
Mãi luôn cần nhỏ

Black & White
28-06-2006, 10:11 PM
Kìa...nhõ ơi nà nhõ
Hoh ngờ anh còn nhớ
Nhớ đến tên cũa nhõ
Nhớ quá khứ của nhõ

Nhớ cả lần gặp anh
Lạnh lùng lại ngây thơ
Thế nà anh thix nhõ :so_funny:
............
Dzà kết cục chia xa :chayle:

shrek010sky
28-06-2006, 10:19 PM
Anh gửi nhỏ bài thơ anh viết
Trên giấy hồng mấy chữ tình yêu
Và mỗi khi gió lạnh ban chiều
Anh nhớ nhỏ mà lòng đau khó hiểu

Anh với nhỏ chẳng bao giờ ly biệt
Như nhật nguyệt chẳng thể song hành
Này nhỏ ơi nhỏ hãy vào nhanh
Để mà đọc bài thơ này nhỏ nhé

Gửi tặng nhỏ làn gió mát mẻ
Mang tâm hồn nhỏ đến cùng anh
Gửi tặng nhỏ trái tim non trẻ
Hãy giữ gìn nhỏ nhé trái tim anh

Và nhỏ ơi hãy nói yêu anh
Như anh yêu nhỏ nhiều nhỏ nhé
Rồi lại đây anh hát nhỏ nghe
Bài nhỏ thích và cả anh cũng thích

Black & White
28-06-2006, 10:25 PM
Nhõ ton ton chạy dzào
Đọc hết thơ anh gữi
Nhưng anh ơi hãy nhớ
Nhõ mãi nà nhõ thôi :)

Mặc dù hơi ngoan cố
Nhìu lần khiến anh bùn
Thận lòng hoh mún thế
Chĩ tại ai kia thui

Anh nhớ lời hứa nhá
Hát cho nhõ cùng nghe
Níu mụt mai thất hứa
Anh đừng trách nhõ nhá :so_funny:

shrek010sky
28-06-2006, 10:33 PM
Đêm đêm anh nhớ
Anh mong gặp nhỏ
Nắm chặt bàn tay
Dìu nhỏ đường dài.

Nỗi nhớ da diết
Bao giờ nguôi ngoai
Chỉ có trời biết
Anh thương nhỏ nhiều.

Anh biết anh sai
Để nhỏ ngóng chờ
Tin nhắn không lời
Anh trao đến nhỏ

shrek010sky
28-06-2006, 10:43 PM
Nhỏ ơi có biết
Anh vẫn một lòng
Thương yêu tha thiết
Như thuở ban đầu

Tình đầu của nhỏ
Tình cuối của Anh
Trong trái tim anh
Nhỏ là tất cả

Tình đời nghiệt ngã
Anh nào có hay
Đã bị bao vây
Sương mù tình ái

Anh đâu có cái
Mà nhỏ cần đâu
Thân phận tiền tài.
Hào hoa phong thái.

Anh rất ái ngại
Không giám tự cho
Mình bước ngang vai
Nên đành quay gót

Nhỏ đâu có xót
Quay mặt làm ngơ
kẻ đứng bơ vơ
Số trời đã định

Anh đây không định
Đám cưới rước dâu
Tại nhỏ tất cả
Nhỏ có hiểu anh

tendresses
28-06-2006, 10:56 PM
Thâu đêm anh thức
Nhớ nhỏ vô cùng
Nhỏ ơi hỡi nhỏ
Có còn nhớ anh

Tình đầu mong manh
Nối nhỏ với anh
Như sợi chỉ mành
Mong manh chóng đứt

Tình đầu chưa dứt
Mà nhỏ đi rồi
Còn lại đơn côi
Mình anh nhớ nhỏ

Kỉ niệm còn đó
Chẳng thể nào quên
Bao phút êm đềm
Đừng quên nhỏ nhé

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:00 PM
Nhỏ đã biết rằng ai một lòng...
Nhưng tim nàng cứ mãi non vui
Vẫn khờ, vẫn khạo, vẫn trẻ thơ
Lên đành lỡ thế ..ngừi chờ khiếp sau?

cherry90
28-06-2006, 11:03 PM
nhỏ biết rằng anh yêu nhỏ lắm nè
nhỏ mỉm cười còn nhỏ lắm anh ơi
nhỏ mong anh ráng chờ ráng đợi
nhỏ lớn rùi nhỏ sẽ yêu anh nha

Black & White
29-06-2006, 12:30 AM
Nhõ nào hay bít gì
Giờ nì anh dzẫn onl đêm
Thật tình nhõ hoh hĩu
Kết thúc tưỡng dễ dàng :rain:

S!lver [halo]
29-06-2006, 02:33 AM
Nhớ hình ảnh nhỏ hôm nào
Cười nói vô tư hững hờ tình anh
Bời nhỏ vô tư anh ko nói
Ko bít giờ thổ lộ có kịp ko ?

hoang hon mau tim
29-06-2006, 02:46 AM
ai bảo chi ,chỉ tại anh nhát
tưởng ko yêu nên em hổng thèm
thật tình đó tặng anh một chút
thấy trong lòng có gì nhớ thương
nhưng thân gái nở tàn có dịp
xuân qua rồi còn đoái hoài chi

S!lver [halo]
29-06-2006, 03:44 AM
Sự thật ,sao em quá phũ phàng
Lòng em trong trắng anh nào dám
Nói lời tình yêu ko phải lúc
Giờ em lớn em lại hững hờ
Ko bít thủa nhỏ làm ngơ
Có phải vô tư hay em lạnh lùng !

hoang hon mau tim
29-06-2006, 03:46 AM
tim em lạnh thì tim anh sưởi
cớ sao người ko sưởi giùm em
lại bảo em ngang tàn vô tư lự
cũng may mà em ko đến bênh anh

S!lver [halo]
29-06-2006, 04:16 AM
Nhìn đi nhìn lại ,tại anh chăng
Thương em ko nói để bi giờ...
Thôi thì kinh nghiệm sau này
Anh thề ko để vuột tay cuộc tình !

shrek010sky
29-06-2006, 06:43 AM
Anh vẫn đợi mong
Chờ nhỏ quay lại
Chắc là nhỏ ngại
Không đến bên anh

Cuộc đời buồn tênh
Khi không có nhỏ
Anh mãi đứng đó
Khắc gọi tên em

Nhưng nhỏ đã quên
Tình anh dành nhỏ
Triền đê còn đó
Bóng nhỏ đâu rồi

Nước mắt anh rơi
Khi anh nhớ nhỏ
Giờ anh bày tỏ
Cùng ai nhỏ ơi..

Black & White
29-06-2006, 06:46 PM
Nhõ h đây đã khác
Si nghĩ cũng đỗi dời
Từ khi nhõ nhận bít
Anh chẵng của ring nhõ

Còn đâu ngày tháng ấy
Lặng lẽ anh đến bên....
Cùng dzới nhõ chia sẽ
Bên cạnh nhõ mỗi ngày

Mỗi khi anh lặng bùn
Thì khi ấy nhõ bít
Chẵng phãi nhõ bên ấy
Mà là mụt ngừi khác :rain:

S!lver [halo]
29-06-2006, 07:43 PM
Hận khi xưa anh ko nói
Nhỏ cũng vờ giả ngơ
Để bi giờ chia cách
Mỗi người 1 phương xa

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 07:45 PM
Hận thì há để làm chi
Yêu thương muôn vẻ ....muộn mà cách xa
bây giờ ai nói ba hoa
Thì em cũng đã yêu ...là người sau (kẻ khác anh )

S!lver [halo]
29-06-2006, 07:50 PM
Em đã có nơi anh tìm chốn
Về bên người khác cố quên em
Tình sầu muôn thuở anh mới biết
Vẫn nhớ người trước phụ người sau....

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 07:53 PM
Ai đã xa rồi ai nhung nhớ
Ai đến trăng sầu ai ...đã xa
Ai đã u mê yêu ....ko tỏ
Ai đã phụ ai, ai nhớ ko !

S!lver [halo]
29-06-2006, 07:59 PM
Chỉ tại anh khi xưa quá khờ
Bây giờ nghĩ lại tiếc ngẩn ngơ
Em đi xa rồi anh nhung nhớ
Duyên kia đã mất trách ai bi giờ

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 08:05 PM
Ngày xưa duyên đó khờ hay dại
Bóng tình mờ khuất nặng đã xa
Bây giờ thương nhớ, hoài chi nữa
­Em đã xa rồi chẳng thể ..yêu (anh )

S!lver [halo]
29-06-2006, 08:09 PM
Cất tình kia, cuộc đời anh phải tiếp
Nhớ thương chi cũng là quá khứ
Bước đường dài anh cứ bước
Mong tìm dc 1 bến đỗ bình yên

shrek010sky
29-06-2006, 09:54 PM
Anh vẫn yêu nhỏ
Một lòng thủy chung
Nắng thắm môi nhung
Má đỏ ửng hồng

Mỗi buổi chiều nồng
Tay đan tay nắm
Anh nhỏ cùng ngắm
Lũ trẻ nô đùa

Ngày tết đi chùa
Chụp hình nhí nhố
Bà con trong phố
Ai cũng ngước nhìn

Bây giờ hàng nghìn
Khoản cách là dao
Thời gian là búa
Nhức nhói xiết bao.

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:06 PM
Ngày trời nắng sáng mãi tim anh
Tình yêu như tỉnh giấc an lành
Nghe em thổ lộ anh vui sướng
Cùng em đi mãi con đường tình yêu

shrek010sky
29-06-2006, 10:11 PM
Sáng nay anh buồn
Nhìn mưa lất phất
Lòng buồn ngây ngất
Vì nhỏ nhỏ ơi

Mọi chuyện ở đời
Anh nào quyết được
Hay anh nhu nhược
Không kéo em về

Từng bước lê thê
Trên con đường nhỏ
Giá anh là gió
Bay đến bên em

Anh đứng suốt đêm
Hiên nhà em đó
Kẻ đội mưa gió
Người vui trong nhà......

shrek010sky
29-06-2006, 10:34 PM
Nếu anh là gió
Phương trời xa ấy
Nhỏ biết anh không
Mong nhớ nhỏ nhiều

Lòng anh khắc khoải
Dáng nhỏ thân thương
Nhỏ ơi có biết
Anh mong rất nhiều

Nếu nhỏ bên anh
Mây gió đêm ngày
Vui chơi thỏa thích
Hạnh phúc tràn đầy

Nhỏ ơi là nhỏ
Nhỏ ở phương nào
Làm anh mong nhớ
Nhỏ có biết không.

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:40 PM
Dù em quay gót mãi ko về
Anh đây vẫn giữ 1 lời thề chung

shrek010sky
29-06-2006, 10:44 PM
Nhỏ là bông hoa
Mọc nơi đài các
Anh nghèo kiết xác
Nào dám với trèo

Chỉ biết nhìn theo
Dáng hình của nhỏ
Bao lời muốn ngỏ
Chôn chặt đáy lòng

Ngày ngày nhớ mong
Tình càng sâu nặng
Lặng thầm vô vọng
Tình yêu không lời

Nhỏ ơi biết không
Trong giấc mơ hồng
Anh đang trông thấy
Chúng mình sánh đôi.

S!lver [halo]
29-06-2006, 11:03 PM
Dù tình mình xa cách
Vẫn mãi trái tim này
1 thời anh nhung nhớ
Sống bên em tháng ngày

S!lver [halo]
29-06-2006, 11:13 PM
Em mãi là kỉ niệm
Đẹp tim anh tháng ngày
Để anh bít phấn đấu
Giữ trọn mối tình sau

hoang hon mau tim
30-06-2006, 12:51 AM
rồi có ngày tươi đẹp
ta lại về bênh nhau
xua đi bao nỗi sầu
em sẽ là mãi mãi
thuộc về anh ,mình anh
em ơi hãy chờ nhé
đợi anh đón qua cầu

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:52 AM
nhỏ có biết chiều ni qua thăm nhà
ba má nhỏ đi ra
hỏi han và thuốc nước
anh sợ quá chạy trước
ai biết ba má nhỏ
tốt với anh như thế
cũng như chuyện tình nè
vì anh không tin nhỏ
để người lỡ xa rồi
giờ đau đớn bồi hồi
tiếc vì quá nông nổi

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:39 PM
Anh mơ mỗi buổi sáng
Mở mắt ra thấy nàng
Tối đến khi an giấc
Được nàng chúc ngủ ngon ^^

S!lver [halo]
30-06-2006, 09:03 PM
Đêm qua anh thức sang ngày
Sáng đi bóng đá giờ thì làm thơ
Giải trí 1 chút vu vơ
Cho anh bớt mệt bớt khờ người ra ^^

saygoodbye
30-06-2006, 11:29 PM
nhỏ này vẫn đang chảnh
chẳng vì hổng tin anh
mà vì anh không đành
bỏ cái trò điện tử

S!lver [halo]
01-07-2006, 12:48 AM
Điện tử chi em anh ko thik
Suốt ngày xã tắc mới cao bồi
Sở thik anh đây chỉ banh bóng
Nhậu nhẹt lai rai thế là xong ^^

shrek010sky
02-07-2006, 06:04 PM
Nhỏ ơi có biết
Ngày nhỏ xa anh
Lòng buồn tê dại
Nỗi nhớ mông lung

Thế là đã hết
Nhỏ vội sang ngang
Không lời từ biệt
Tình anh chết lặng

Nhỏ ơi xa rồi
Tim anh cháy bỏng
Nhớ về ngày xưa
Vì sao thế nhơ

Giờ đây nổi nhớ
Cháy bỏng hồn anh
Anh nhớ nhỏ nhiều
Nhưng trong vô vọng .

shrek010sky
02-07-2006, 09:39 PM
Nhỏ ơi em có biết
Tình anh luôn gọi về
Một miền xa thương nhớ
Nơi phương trời của nhỏ

Ngày mai trên đường đấy
Mong một lần gặp gở
Anh tìm lai ngày xưa
Một bóng hình của nhỏ

Tim anh luôn gọi nhớ
Nhỏ ngày xưa có biết
Trái tim anh lỗi nhịp
Vì nhỏ đó nhỏ ơi.

Dẫu xa cách nghìn trùng
Những nhỏ ơi hãy nhớ
Anh vẫn là anh đây
Trong tim anh là nhỏ...

shrek010sky
02-07-2006, 10:23 PM
Biết đường đời ngàn lối
Lối cho anh cho nhỏ
Nhưng trong lòng khắc khoải
Lối chung hai đứa mình.

Nhỏ ơi nhỏ có biết
Tim anh nhớ nhỏ nhiều
Dù mai này xa cách
Dù duyên tình vô định

Đường còn dài nhỏ ơi
Lối chung ta sánh bước
Liệu xa vời không nhỏ
Hay chỉ là mơ ước.

Mai này có ra sao
Vẫn trong anh là nhỏ
Vẫn là hình bóng đấy
Vẫn gọi về ... nhỏ ơi!

shrek010sky
02-07-2006, 11:24 PM
Lối đi nào chung đôi
Nhỏ cùng anh sánh bước
Giờ đây nhỏ còn nhớ
Lối riêng anh và nhỏ.

Đã qua rồi thơ dại
Tim anh biết rộnràng
Sao tim nhỏ hờ hững
Lời yêu còn bỏ ngõ.

Nhỏ ơi nhỏ đừng thế
Để tim mình lên tiếng
Lời yêu cất tiếng gọi
Anh và nhỏ chung đôi.

Tim yêu ơi gỏ cữa
Nói giùm nhỏ một câu
Anh nhớ nhỏ, nhớ nhiều
Tình là nhỏ đấy....

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 12:37 AM
NHỏ ơi em nhớ ngày xưa
Khi mình chung nối, khi mình gần nhau
Khi tình yêu mãi xanh mầu
Khi duyên se sắp khi mình bé thơ

Anh cười sao cứ như mơ
Đến nay đi hết bây giờ bé yêu
Bây giờ bé mới biết nhiều
Bây giờ bé đã xa rồi còn ..mơ...!­

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 12:56 AM
nhỏ ơi nhỏ có biết chăng.........
lần đầu gặp mặt khắc vào tim tôi.......
nhỏ cười nhỏ cứ làm ngơ.........
lòng tôi mong nhớ mà nhỏ cứ trêu..........

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:04 AM
thời gian sẽ phôi pha
làm sao mà quay lại
ân tình đã héo úa
sao vẫn mãi mong chờ
dù người ko hững hờ
nhưng làm lại .....khó quá

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 01:24 AM
người ta nói..........
theo tình tình phớt........
phớt tình tình theo..........
giờ em đến bên người.........
người lại hững hờ làm ngơ.......
chẵng lẽ ko thể mãi như xưa.........
mãi là kái tình giữa nhóc và nhỏ

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:51 AM
Mong là nhỏ sẽ như xưa
Cho anh vui ấm, cho là gần nha
Cho tình ta ...sẽ mặn mà
Cho anh vẫn sẽ yêu là nhóc ơi.....

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 01:56 AM
muôn đời nhỏ vẫn mình anh........
lòng anh thấy ấm nhỏ cũng vui thầm.........
mong sao tình này mãi thế..........
mãi ngây thơ như thuở đầu nhỏ và anh biết nhau........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:01 AM
Mong là sẽ mãi yêu nhau
Mong sao hôm sớm vẫn là thế nha
Mong là nhỏ sẽ cùng ta
Dzui chung một cõi ...ấy là tuyệt...hen..

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:07 AM
mong là mình mãi bên nhau........
mong sao thức dậy thấy anh bên mình.........
mong sao tình mãi ko già........
để ta luôn mãi mối tình trẻ măng........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:10 AM
Tuổi thơ ôi thật có chăng
Cho ta dzui sớm cùng người hát ca
Nhưng mà ai chẳng lúc già
Làm sao trẻ mãi ..bây giờ bé yêu...

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:14 AM
tuổi thơ ôi thật êm đềm......
nhưng giờ đã lớn ta đã biết mong........
người thì phải có lúc già.......
nhưng tình mãi trẻ thế mới là tình........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:19 AM
Tình thì trẻ nhé ko già
Cho anh dzui với nhỏ là đáng iu
Mong kìa tình sẽ phiu diu
Cho ta dzới nhóc mãi là ko quên...

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:34 AM
người già nhưng tình trẻ.........
nhưng tuổi kia ôi sẽ phai tình..........
rồi sẽ có lúc 2 ta xa cách........
nhưng em cầu cho phút này bình yên.........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:43 AM
Cho dù em nhé tình quên
Nhưng anh sẽ mãi yêu là nhóc dzui
Tình rằng sẽ mãi xanh tươi
Cho dzù xa cách cho dù ...lớn hơn...

hoang hon mau tim
03-07-2006, 02:45 AM
là con nít yêu chi cho vội
để mãi đau rồi sẽ khóc nhè

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 03:02 AM
Yêu là thế duyên đâu mà kể
Sợ khóc thì đâu thể dzui tươi.....

shrek010sky
03-07-2006, 09:05 AM
Nhỏ rất hiểu tình Anh
Nên nhủ mình cố gắng
Vượt chông gai bão tố
Quay về những ngày xưa ...


...Hãy cố lên nhỏ nhé!
Ngày bình minh nắng mới
Bên anh luôn có nhỏ
Đường dài cùng sánh đôi

Ngày hôm nay gặp gở
Ngàn lời anh muốn nói
Lời tim yêu muốn gửi
Cho anh và cho nhỏ.

Ngày mai đường con dài
Lới nhỏ ta chung đôi
Ở bên anh nhỏ bước
Một chân trời tình yêu.

Nhỏ ơi nhỏ hãy nhớ
Ngân vang lới tim nói
Mang tới nhỏ nhỏ ơi...
Hãy hiểu lòng anh nhé!

phong_van_th83
03-07-2006, 09:51 AM
khè khe` các chú viết văn thơ cũng hay lắm đó nhỉ hi``

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 08:30 PM
tấm lòng nhỏ vẫn thế........
vẫn mãi trao tình anh........
bây giờ nhỏ đã lớn.......
cũng biết iu là gì.........
biết mong nhớ người thương.........
nhưng anh hiểu cho nhỏ.......
nhỏ đã trải sự đời.........
nên ko còn như xưa.......

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 08:39 PM
NHỏ ơi nay đã khác xưa
Làm anh lưu luyến tình giờ đã phai
NHỏ nay đã hiểu một hai...
Nhỏ nay đã lớn tình hài chẳng chung

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 08:50 PM
nhỏ cũng biết nhỏ đã đổi thay..........
biết sự đời thật lắm kẻ gian........
ngây thơ nhỏ đã ko còn........
anh còn lưu luyến bóng hình năm xưa.........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 08:57 PM
Nhỏ nay thật chẳng như mong
Nhưng anh vẫn thế yêu mình bé dzui
Yêu cho đến cạn bể sầu
Yêu em nhóc nhỏ ..của mình anh nha....

Lips
03-07-2006, 11:53 PM
thôi thì cứ thế dứt tình..........
với anh nhỏ đã ko còn tâm tư.......
1 phần vì nhỏ quá hư...........
phần là tại nhỏ đã quên đường về........

Lips
04-07-2006, 12:04 AM
xa xăm 1 cõi hư vô.........
bây giờ nhỏ đã quên lời năm xưa........
bây giờ nhỏ đã giàu sang........
còn cần chi nữa bóng hình anh đây.........

shrek010sky
04-07-2006, 08:03 PM
Vững tin lên nhỏ nhé
Lòng anh luôn hướng về
Cùng nhỏ anh sánh bước
Đường dài nối nhân duyên.

Ngày mai kia gỏ kửa
Tim yêu anh cất tiếng
Nhỏ ơi em có biết
Thổn thức một mối tình...

Hôm nay đây cũng thế
Rộn ràng tim gợi nhớ
Nơi kia nhỏ có biết
Nhớ về nhỏ nhiều không!

shrek010sky
04-07-2006, 08:21 PM
Tâm tư anh thấu hiểu
Nhỏ cùng anh sẽ chia
Ngày mai không phân lìa
Xây duyên tình nồng ấm.

Dẫu còn trăm bộn bề
Còn phía trước chông gai
Nhưng bên anh có nhỏ
Cuộc sống mãi đẹp tươi

Anh gõ cửa tim em
Rộng mở tim bé nhỏ
Chung lối nhỏ ta bước
Anh và nhỏ sánh đôi.

shrek010sky
04-07-2006, 08:45 PM
Chuyện cũ đã đi qua
Chung tay xây ngày mới
Anh bắt tay cùng nhỏ
Xây mộng ước ngày mai.

Ngày ngày cùng chung bước
Mãi mãi tình thắm đôi
Trên bước đường chung đấy
Nhỏ và anh sánh duyên...

Nhỏ ơi nhổ có biết
Lòng anh luôn khắc khoải
Tim nhỏ còn ngại ngần
Vì sao... không cháy bỏng....

shrek010sky
04-07-2006, 09:01 PM
Anh chỉ mong nhỏ hiểu
Lời nói từ tim anh
Lời dành cho riêng nhỏ
Hiểu anh, nhỏ hiểu nhé!

Chuyện cũ đã đi qua
Giờ chỉ là hư ảo
Của một thời thơ dại
Ngày mai kia... nhỏ nhé!

Tim kia ơi đừng thế
Ngũ mãi trong lòng nhỏ
Dậy cùng anh sưởi ấm
Thắp sáng mối duyên nồng.

shrek010sky
04-07-2006, 09:36 PM
Khi duyên mới nên duyên
Chuyện chúng mình thành đôi
Nhỏ sẽ luôn cảm thấy
Hình bóng của ngày mai....

Chạy đi đâu tim ơi
Đừng lạc lối anh tìm
Về bên anh đợi chờ
Cho ngày mai đẹp tươi.

Nhỏ ngày xưa khác rồi
Hãy sống vì ngày mai
Cho một tình yêu mới
Cho riêng anh, riêng nhỏ....

Đừng buồn nhé nhỏ ơi
Ngày mai vẫn còn dài
Đợi nhỏ nơi xa đấy
Cháy bỏng cả hồn anh...

shrek010sky
04-07-2006, 09:54 PM
Hãy tin lời anh nói
Bên nhỏ anh giỏi bước
Đường dài cùng sánh đôi
Không còn ai đơn lẽ.

Tình anh cũng như thế
Ngập tràn hương hạnh phúc
Dẫn lối tim nhỏ bước
Nhè nhẹ ... những lời yêu.

Nhỏ ơi anh dắt nhé
Đường rộng mở tình anh
Đôi ta cùng chung nhịp
Cho ngập tràn yêu thương.