PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Cuối



Người Điên Yêu Thơ
28-06-2006, 08:12 PM
Ta đã từng yêu lấy một lần
Một lần trong dạ thấy bâng khuâng
Một lần như thấy hồn ngơ ngẩn
Một lần tâm trí bỗng lâng lâng

Ta mất tình yêu cũng một lần
Một lần trong dạ cũng bâng khuâng
Một lần cũng thấy hồn ngơ ngẳn
Một lần tâm trí cũng lâng lâng

Em bước đường em, tôi lối tôi
Thôi nhé từ nay cách xa rồi
Thôi nhé tình ta nay đã hết
Ân tình giờ chỉ mộng mơ thôi

Tôi nén sầu đau quay bước đi
Em cũng đừng nên nói năng gì
Tình mình chỉ thoảng như làn gió
Lệ buồn xin chớ để hoen mi.

Tặng em, người tôi đã từng yêu.
-

shrek010sky
28-06-2006, 08:16 PM
Xin em hãy cứ vui
đừng đau buồn chi nữa
tình yêu mình một thuở
đã chìm vào hư vô

Anh nào dám ước mơ
cùng ai chung lối mộng
tình chỉ là chiếc bóng
giữa đêm buồn lẻ loi

Quên đi, quên đi thôi
như chưa từng quen biết
chưa lần yêu tha thiết
giữa cuộc đời trái ngang

Riêng anh, riêng anh mang
mảnh tình buồn em nhé
từng đêm đêm lặng lẽ
giấu vào lòng lệ rơi...

Xin em hãy cứ vui
cho niềm vui trọn vẹn
ta chẳng gì ước hẹn
thì thôi quên anh đi ... !

Người Điên Yêu Thơ
29-06-2006, 04:50 PM
Ta đã khóc khi tình yêu đã lỡ
Ta cười vui cho em bước ra đi
Rồi lặng im không biết nói năng gì
Khi người đã ra đi không trở lại
Ta tự hỏi có phải mình ngu dại
Để tình yêu đào một lổ trong lòng
Em đi rồi nơi đó có buồn không
Ta ở lại nghe trong lòng áo não
Tình yêu đó bây giờ là hư ảo
Tiếc làm chi người cũng bỏ đi rồi
Có buồn thì cũng chỉ một mình thôi
Cố quên lãng cho lòng thôi đau khổ.

tendresses
29-06-2006, 06:29 PM
trên đường vắng gió khẽ hát vu vơ
kể cho em nghe bản tình ca tôi viết dở
con chim hót trong nắng chiều rực rỡ
em cố tình không đứng lại lắng nghe

một chiều hè dưới gốc cây me
tôi - kẻ si tình ngồi đánh đàn và hát
em - vẫn bước trong buổi chiều mướt mát
đàn yêu ơi lạc lõng đến bao giờ

rồi có một ngày em hết thơ ngây
ánh mắt ấy không còn xao xuyến nữa
phượng vẫn đốt cả một trời rực lửa
tiếng đàn buồn trong gió khẽ hắt hiu

rồi có một ngày tôi hết biết yêu
hết xao xuyến trước nhưng gì đẹp đẽ
và có lẽ - và rồi có lẽ
em sẽ mỉm cười khi cắt được cái đuôi.....

Lost.
30-06-2006, 01:46 AM
Viết nối bài thơ đoạn cuối cùng
Để cho tơ nguyệt chọn vòng cung
Để cho câu hát không ngắt quãng
Dẫu khúc ngân lên phím đã trùng

Đã từng say mộng giữa u mê
Rót một chén cay quá tràn trề
Buông lơi câu hát tình dang dở
1 sớm tỉnh lòng mới tái tê

Buồn bã thôi đành chẳng trách nhau
Năm tháng nối tên ắt nhạt màu
Thì còn khúc cuối mình hát nốt
Hết những đậm dài của men đau

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 12:50 AM
Khúc cuối cùng, khúc của ưu tư
Viết thế nhưng mà vạn kiếp hư
Yêu ai vẫn giữ ôi lòng thẳm...
NHớ mãi môi kề thủa tình thơ !

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:16 AM
Làm thơ đâu bận vướng sầu
Sao ai nỡ nói rằng mình chết nguy
Bây giờ bạn nhé tình thơ ...
Dzui chung đối đáp sao mà khóc than !

sUp3r Sh0cK
03-07-2006, 01:39 AM
Một chút vu vơ
Ôm ấp đợi chờ
Mong đừng vụn vỡ
Một trái tim thơ

Còn đâu nỗi nhớ
Như là giấc mơ
Tình yêu một thuỡ
Tan trong hững hờ

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:24 AM
một chút giận hờn...........
cũng một chút vu vơ.........
một chút nhớ mong.......
thêm 1 chút đợi chờ........
một chút bâng khuâng......
chỉ 1 chút trách móc........
một chút say tình.......
nhưng 1 chút say men........
1 chút luôn luôn là 1 chút iu người.........

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:24 AM
một chút giận hờn...........
cũng một chút vu vơ.........
một chút nhớ mong.......
thêm 1 chút đợi chờ........
một chút bâng khuâng......
chỉ 1 chút trách móc........
một chút say tình.......
nhưng 1 chút say men........
1 chút luôn luôn là 1 chút iu người.........

Mua Sao Bang
03-07-2006, 11:18 AM
Rồi lặng lẽ xóa tan ngày thương nhớ
Giọt mưa buồn rơi vãi giữa không gian
Ngao ngán lắm bao nhiêu ngày chơ đợi
Chợt giật mình ta biết mộng vợi xa xôi ...!

Người Điên Yêu Thơ
04-07-2006, 05:19 PM
Chờ ai mà người có về đâu
Chỉ có mình ta mãi âu sầu
Thương tiếc tình duyên nay đã lỡ
Bóng hình ngày đó, ở nơi đâu?

Sầu một mình mang, thương nhớ ai
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn tháng năm dài
Ai đó giờ đây xa vạn dặm
Đường dài ta lặng ngắm tương lai.

.::Milos::.
04-07-2006, 05:24 PM
Lời cuối anh gửi em người yêu dấu
Những nụ cười và cả những dấu yêu
Lời cuối anh gửi em người yêu nhé
Trái tim anh và tình yêu rạng ngời

Lời cuối vẫn mãi trong tâm tưởng
Một mai khi em ghét anh người yêu nhé
Anh sẽ nói cho em nghe ,chỉ 1 lần mà thôi
Môt mai khi em quên đi những dầu vết
Anh sẽ lặng lẽ góp nhặt nó trong lòng
Và lặng lẽ ... lại lặng lẽ mình anh
Bước một mình trong ngập tràn đắng cay ... :rain:

Người Điên Yêu Thơ
04-07-2006, 05:32 PM
Lời sau cuối đâu cần dài như thế
Nói với em hay anh nói với mình
Cuộc tình mình giờ không thấy bình minh
Thì còn tiếc với thương chi anh hỡi ?

Mình chẳng biết dù cho ai lầm lỗi
Hay tình yêu mình đã để sai người
Lỡ yêu rồi thì chỉ một người thôi
Dù xa cách trên dòng đời xoay trở.

Lost.
05-07-2006, 12:47 AM
Gửi lời cuối không kèm lời bật khóc
Sẽ quay đầu để bước giữa lặng thinh
UH cuộc tình không thấy ánh bình minh
Và tim nhé xin người đừng trách cứ

Là lời cuối xin dấu chân viễn xứ
Để chiều tan ta bước một mình thôi
Chớ bận tâm bởi đã quá xa rồi
Và thôi nhé xin mài là .....sau cuối ........

Stand_up
16-10-2006, 08:20 PM
Ai coi tôi là kẻ điên
Ừ thì tôi cũng đã điên rồi
Cũng tại vì tôi yêu yêu quá
Một nhành phượng tím chiều hôm qua

Phong Cầm
17-10-2006, 06:35 AM
Gửi lời cuối không kèm lời bật khóc
Sẽ quay đầu để bước giữa lặng thinh
UH cuộc tình không thấy ánh bình minh
Và tim nhé xin người đừng trách cứ

Là lời cuối xin dấu chân viễn xứ
Để chiều tan ta bước một mình thôi
Chớ bận tâm bởi đã quá xa rồi
Và thôi nhé xin mài là .....sau cuối ........

Lời cuối cùng tan dưới ánh bình minh
Một ngày mới đã không còn hơi ấm
Tan theo sương rớt trên hồn thẫm đẫm
Lần cuối cùng chỉ đọng một niềm đau

Trao trên tay những sầu nặng cho nhau
Đau vạn kiếp nhưng giận hờn đâu nỡ
Đắng làm sao một tình yêu dang dở
Vẹn cơn sầu có một khoảng không thơ

Stand_up
19-10-2006, 01:17 AM
Lời cuối cùng anh dành cho em
Hai chữ biệt ly xin đừng trách
Anh đã lỡ 1 lần yêu vội
Chỉ vì anh quá... vu vơ

luckyly
19-10-2006, 03:18 AM
tình thu sưởi ấm bao tâm tình
tình yêu như hạt bụi ,thôi là bay
ngày cuối gặp em ,lòng lặng im..........
tôi không...không thể khóc trước mặt em.
ước rằng em ra đi đươc nhẹ nhàng...
trời thu hoàng hôn ,mình tôi lê bước
lòng hoài mong có em bên đơi..........có em mai.................

Stand_up
20-10-2006, 12:29 AM
Những phút cuối cùng dành để cho ai
Bạn bè quanh em người cười người khóc
Em chỉ lặng buồn nhìn cửa chớp
CŨng chẳng hiểu mình có nhớ mong không
Những gì hôm nay sẽ thành hôm qua
Những gì hôm qua cứ dần xa mãi
Em cười một mình thấy lòng đau nhói
Lóng ngóng vụng về trước những bâng khuâng
Vòm phượng vẫn buồn cháy rực trời xanh
Chẳng ai vì em động lòng tới ngắt
Cành phượng không đau mà lòng phượng buốt
Em không có hoa cho riêng minh...
Rồi ghế đá không con chút bóng hình
Rồi con đường trở thành lạ hoắc
NHững gì thân quen sẽ mất
Chỉ còn những ước mơ xanh.