Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình tôi viết..



Sắc Thu Phong
28-06-2006, 09:20 AM
Thơ tình tôi viết tặng riêng tôi..
Thơ viết về tôi với một người
Dẫu giờ xa lắm tôi còn giữ
Một mảnh tình mơ đến ngậm ngùi

Tôi viết về tôi với riêng em
Về ngày xa cũ dẫu ai quên
Về ánh trăng về lời ước
Về một mối tình chẳng gọi tên

Thơ tình tôi viết chẳng thành thơ
Tình tôi hoài mộng nên tôi mơ
Tôi mơ tình tôi hoài dang dở
Dang dở nên tình trút vào thơ!

Lost.
28-06-2006, 10:56 PM
Thơ tình người viết chẳng có tên
Viết Một tình yêu rất êm đềm
Êm đềm quá đối thành hờ hững
Chẳng lỗi từ ai vẫn đậm phiền

Ai nhớ làm gì những giọt cay
Để trái tim con lắm đọa đày
Hàng cây ướt đẫm trong chiều khóc
Chăng hiều nhân đời vẫn đổi thay

THơ tình khắc khoải những lả lơi
Để cõi đau thương vẫn giữ lời
Cho dù chỉ môi riêng mình ấp
Cho lệ không làm lạnh tim côi

S!lver [halo]
29-06-2006, 05:50 AM
Viết làm chi khi thơ ko người đọc
Bản thân mình đọc chẳng lạnh lẽo lắm sao
Thơ tình ko gửi mai hối tiếc
Tình quay gót ta đắng cay
Nhân ra sai lầm thời đã muộn
Chỉ trách thân ta sao trươc đọc 1 mình

Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:14 AM
Thơ tình tôi viết, lại về tôi
Để khóc thương duyên kiếp một người
Một đời lỡ dở tình, danh, nghiệp
Trọn kiếp bọt bèo xác thân trôi.

Xô dạt về đâu thấy bến bờ
Tình hờ, danh ảo, nghiệp còn trơ!
Sao còn ôm lắm mơ mộng thế
Biết được khi nào hết mộng mơ.

Thơ tình tôi viết than thân tôi
Than đời tráo trở bạc như vôi
Than tôi vô dụng thành hoài phí
Than có được chi cái sự đời!

tendresses
29-06-2006, 08:42 PM
Thơ tình tôi viết cho riêng ai
Mà sao không gửi vẫn nằm hoài
Phải chăng thơ viết còn giang giở
Hay mảnh tình này đã phai phôi.

Tình ơi theo gió đi ngàn dặm
Trống trải nơi đây một cõi lòng
Sao người hờ hững tim sỏi đá
Xé nát hồn ai những ngày dài.

Thơ tình không gửi người có biết
Một cỏi riêng tư một tấm lòng.
Thơ ơi dừng lại đừng tiếp nữa
Để tình giang giở ... một cánh thư.

S!lver [halo]
29-06-2006, 09:16 PM
Thơ tình tôi thấm đầy nước mắt
Gửi đến em bày tỏ chúng lòng
Anh gửi thơ anh bớt nhẹ lòng
Ko mong em phải đáp đền gì anh

cherry90
30-06-2006, 04:38 AM
thơ tình anh viết tặng em
thơ tình anh gửi đến người anh yêu
thơ tình anh chứa bao điều
yêu em yêu mãi trọn đời không phai

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:50 PM
Lời anh nhắn gừi thơ tình
May sao cô bé hỉu lòng anh đây
Hỉu thì em hãy đến ngay
Cho anh bớt mệt bớt lo đợi chờ

mây mơ êm
01-07-2006, 01:56 AM
Anh viết thơ tình cho riêng anh !
Có dịp , liếc ngang mới rõ rành ,
Vì đâu ai viết tình dang dở
Và sao anh biết - mộng chẳng thành !

Thôi nhé anh à ... chớ buồn đau !
Sự nghiệp , công danh trở về sau
Sẽ không trơ trọi , không là ảo
Cũng như tình kia mãi tuôn trào !

Anh chớ chán đời để mòn hao
Thân thể ngày xưa , buổi hôm nào ...
Anh phải gìn giữ và phải sống
Không phải cho mình - cho mai sau ...

Dã Quỳ
20-07-2006, 01:11 AM
Thơ tình người viết tặng người thôi
Cớ chi lại để gây bực mình
Bực quá nên đây đành vạc lại
Không ngờ rằng đấy lại...

mây mơ êm
02-08-2006, 07:34 AM
Thơ tình viết rồi gửi hay thôi !
Cớ chi lưỡng lự quá vậy trời
Yêu thương sao mà khó bày tỏ
Cơ duyên trong đời chớ để trôi .

Thơ tình ai viết , viết trao ai !
Không phải cho ta , nên chẳng dài ,
Hay bởi ta yêu ... nhưng ngại nói
Thư viết rồi - nào dám gửi ai !

mariana_kumi
02-08-2006, 06:33 PM
Trăm năm còn nhớ dáng người
Nàng năm còn nhớ nụ cười ngây thơ
Đã làm bao kẻ thẫn thờ
Đã làm một kẻ bơ vơ nhớ hoài