ke_lanh_lung2500
28-06-2006, 08:57 AM
Mái tóc dài của em
In sâu vào tâm trí
Hằn những dòng hồi kí
Về em.... mái tóc dài
Đã in dấu đời trai
Một thời yêu và mộng
Cứ mỗi khi anh ngóng
Bỗng thấy mái tóc dài
Bất chợt nhớ về ai
Mang nở buồn dìu dịu
Những sợi tơ nhỏ xíu
Mỏng manh như tóc dài
Mái tóc chảy ngang vai
Đen một màu óng , mượt
Mỗi khi em đi trước
Trong ngọn gió , thướt tha
Anh lại là thằng Cuội
Đứng ngắm chị Hằng Nga
Trong mái tóc về xa
Đêm về hoài kí ức
================
Bài thơ cuối cùng trong h2t
Rất mong các bạn cho ý kiến
In sâu vào tâm trí
Hằn những dòng hồi kí
Về em.... mái tóc dài
Đã in dấu đời trai
Một thời yêu và mộng
Cứ mỗi khi anh ngóng
Bỗng thấy mái tóc dài
Bất chợt nhớ về ai
Mang nở buồn dìu dịu
Những sợi tơ nhỏ xíu
Mỏng manh như tóc dài
Mái tóc chảy ngang vai
Đen một màu óng , mượt
Mỗi khi em đi trước
Trong ngọn gió , thướt tha
Anh lại là thằng Cuội
Đứng ngắm chị Hằng Nga
Trong mái tóc về xa
Đêm về hoài kí ức
================
Bài thơ cuối cùng trong h2t
Rất mong các bạn cho ý kiến