PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình của tôi....



hatieumy1988
28-06-2006, 04:30 AM
Chuyện bắt đầu khi anh ấy(người iu tôi bây giờ) yêu tôi,
Nếu tôi đồng ý quen anh ấy ngay từ lúc này thì sẽ không bao giờ có chuyện hay để kể cho các bạn nghe đâu!
Hồi đó ,đầu óc tôi còn rất non nớt về chuyện tình yêu nên tôi và cả mấy con nhỏ bạn của tôi luôn muốn chọn cho mình 1 người yêu hoàn hảo (đẹp trai nè,có xe máy xịn nữa....). Trước khi biết được anh(người iu tôi bây giờ), tôi cũng quen 1 người ,anh ta không có xe xịn nhưng có phần đẹp trai ,anh ta ngỏ lời quen tôi và tôi cũng đã đồng ý ,nhưng hình như anh ta chỉ muốn quen qua đường thôi còn tôi thì rất thật lòng thương yêu anh ta cho dù anh ta có hoàn cảnh ra sao, vậy mà anh ta nỡ chia tay tôi không 1 lý do nào cả???? Tôi không hiểu và sau này tôi mới hiểu (thì ra anh ta đã muốn quen qua đường thôi và bây giờ anh ta muốn quen người khác!) từ hôm đó ,tôi đau khổ buồn và khóc hoài không dứt.......Suốt những ngày sau tôi vẫn chưa hết những nỗi đau đó,lúc này tôi đã gặp anh ,người mà bây giờ tôi đang rất yêu. Anh đến vào lúc tôi mới vừa chia tay ,anh yêu tôi khi được trò chuyện với tôi ,khi được hiểu tôi thêm qua từng lời nói.Còn tôi lúc đó vừa không có tâm trạng vừa tự đánh giá anh là 1 người có bề ngoài xấu xí không hợp nhãn tôi!!! Khi anh nói yêu tôi thì tôi từ chối anh thẳng thừng ,để anh mang đau khổ suốt những ngày bên tôi anh chỉ muốn bên tôi ,được chở tôi đi học ,được làm tất cả vì tôi......(1 người tốt như vậy mà hồi đó tôi không chịu iu chỉ lo nhìn bề ngoài!) Và tôi lại sai lầm lần nữa khi tôi lại chọn quen bạn của anh(vì đẹp trai hơn anh!).....Tuy anh rất đau khổ nhưng anh vẫn tạo đk cho bạn anh và tôi gặp nhau đi chơi với nhau!!!!( bạn anh không có xe anh cho mượn xe ,bạn anh không có tiền dẫn tôi đi chơi anh cho mượn tiền......) Lại là 1 người dối trá ,bạn của anh cũng không phải thương yêu tôi thật lòng chỉ muốn qua đường với tôi vậy thôi!!!!! Vậy mà anh là người biết đầu tiên mà anh không chịu nói cho tôi nghe (vì anh sợ tôi buồn!) Khi tôi biết sự thật rồi thì tôi cũng buồn nhưng không buồn bằng lúc chia tay với người đầu tiên....
Năm tháng cũng đã trôi qua ,cách đó cũng đã gần 1 năm rồi ,vậy mà anh vẫn cứ chờ tôi mãi mà tôi thì vẫn cứ vậy !Tôi cũng cảm nhận được anh rất buồn thôi thì tôi quen anh thử xem ! 5/5 năm đó là ngày chúng tôi quen nhau! Ngày này đáng lẽ phải rất vui vậy mà nó cứ ưu buồn hoài vì tôi rất ngượng (khi phải quen1 người k được đẹp trai như anh!) mà tôi thì có đẹp gì đâu???( k hiểu nổi luôn!).Thế là anh nói với tôi :"Em có thể cho anh nắm tay em được không?" Tôi đưa bàn tay cho anh nắm ! Anh nắm chặt lắm ,rồi anh lại nói :" Anh biết em đưa tay cho anh nắm nhưng em cảm thấy ghê rợn lắm phải không???" (Ừ !lúc đó anh đoán quá đúng lòng tôi! Tôi sợ anh chạm vào tôi lắm!) Anh chảy nước mắt nắm tay tôi anh hôn rồi thả ra!!!Anh nói:"Em không muốn quen anh thì anh không ép em đâu!Cứ để anh chờ đợi em như lúc trước đi!Anh sẽ đợi!!!". Nhưng tôi biết nỗi đau khi bị từ chối là thế nào ! Tôi không thể để anh đau như tôi được ,vì anh cũng là 1 con người như tôi (lúc đó tôi suy nghĩ như vậy) và tôi đã thỏ thẻ:"Anh cứ quen em đi !Tình yêu vun đắp được mà!!!"......Đúng như lời tôi nói ,1 ngày nọ anh đã trao tôi 1 nụ hôn nồng ấm làm tôi phải thức tỉnh nghĩ lại những điều đã qua ,những điều cao cả anh làm cho tôi ,tại sao lại không yêu anh??? Tôi đã quá sai lầm khi chọn bề ngoài ,nó làm cho tôi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc ,còn anh tuy không có bề ngoài như người ta nhưng anh là 1 người rất tốt,tôi yêu anh từ lúc được hôn!!!.......Và từ đó tôi và anh quen nhau rất vui vẻ !!!Kéo dài cho tới hôm nay đã được 3 năm rồi!!!

Thienmy
28-06-2006, 04:50 AM
Chúc bạn chọn được hạnh phúc của mình

okanobee
28-06-2006, 06:54 AM
Dù sao bạn cũng thật may mắn. Thất bại trong tình yêu lần thứ nhất cho bạn kinh nghiệm và sự trưởng thành hơn. Thất bại lần thứ hai thì lại luôn có người bên cạnh san sẻ. Và cuối cùng là một tình yêu trọn vẹn. Đáng để ganh tỵ chứ nhỉ? :)
Vui và hạnh phúc nha bạn!
Thân,
Oka

*Rain*
28-06-2006, 10:09 AM
kinh nghiệm xương máu đuợc rút ra là muốn kua thì pai chọn em nào nhẹ dạ 1 chút như em này ...

†º°¨ђm_q§¨°º†
28-06-2006, 11:59 AM
mình không hiểu tại sao những chuyện riêng tư như thế này mà các bạn có thể post lên được!??

.::Milos::.
28-06-2006, 12:20 PM
sao bạn lại nói thế hm_qs ,nơi này là nơi chia sẻ tất cả mà !!!

Cagalli
28-06-2006, 01:20 PM
>.< Ôi trời....Cagalli muốn dc như bạn quá:(( Romantic quá hén....chúc mừng bạn nha:P

†º°¨ђm_q§¨°º†
28-06-2006, 03:58 PM
whatever:sleepwell: :blow: :bath: :yike2:

hatieumy1988
28-06-2006, 11:51 PM
Cảm ơn các bạn đã đọc và cho tôi nhiều ý kiến như vậy!!! Thật ra đây không phải là chuyện riêng tư lắm vì nó cũng là 1 trong những câu chuyện của cuộc sống này mà!!!
Cách đây 1năm rưỡi người iu tôi đã đi QS ,Cn nào tôi cũng lên thăm anh ấy hết ,dù hơi buồn khi không được gần nhau như xưa nhưng tình yêu hai người vẫn như vậy ........